Ðăng Nhập

View Full Version : Lời nguyện dang dở



migoi_sg
01-01-2010, 09:23 AM
Một năm nữa lại đến với mỗi người chúng con, tức là những vui buồn, hạnh phúc hay... đang cùng chúng con bước vào năm mới. Chúng con có thể hất bỏ đc chúng ra khỏi đời mình hay không là một bước ngoặt của đời chúng con. Chúng con đang đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn trong cuộc sống, cũng như mọi người, chúng con có thể vượt qua đc hay không là một quyết tâm lớn cho việc chọn Ngài làm cùng đích của đời chúng con. Và như đa số, chúng con đã làm theo ý riêng của chúng con hơn là tìm về với ý định nguyên thủy của Chúa.
Vâng, chúng con sẽ nằm trong đại đa số hay thiểu số đây??? Chúng con thật lòng quy hướng về chúa, con luôn mong mỏi đc ở bên Ngài, được Ngài nâng niu dạy dỗ hướng dẫn con đi, ôi thật hạnh phúc biết bao khi con sống mà hoàn toàn tín thác vào Chúa, con luôn tin rằng chỉ có Ngài là cùng đích của đời con, là nơi con phải đến, là gia nghiệp của con, gia đình con và tất cả mọi người tìm nương tựa vào Ngài.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã được diễm phúc là mẹ của Ngôi Hai cứu Chúa, là mẫu gương tuyệt về cho người lắng nghe và thực hành lời Chúa, xin cũng ban cho chúng con được hiệp thông với mẹ trong năm mới này, xin cho chúng con luôn theo gót mẹ bên những giờ phút cầu nguyện cho sốt sắng...

Ti_Amo
01-01-2010, 09:34 AM
Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, Tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.
Vì Tình Chúa đã chất chứa trong Trái Tim Mẹ hiền, luôn trìu mến mãi cứu giúp, chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân cũng nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn. Amen.

migoi_sg
01-01-2010, 09:43 AM
... con xin dâng lên cho MẸ mọi nỗi lo âu buồn phiền khó khăn và hạnh phúc của đời con bây giờ. Xin giúp con vượt qua được chính mình, vượt qua đc chính bản thân con, để từ nay đừng phạm tội nữa, đừng làm chúa và mẹ phải buồn lòng...

Ti_Amo
01-01-2010, 09:47 AM
... con xin dâng lên cho MẸ mọi nỗi lo âu buồn phiền khó khăn và hạnh phúc của đời con bây giờ. Xin giúp con vượt qua được chính mình, vượt qua đc chính bản thân con, để từ nay đừng phạm tội nữa, đừng làm chúa và mẹ phải buồn lòng...


Mẹ ơi, lời xin tha thiết quá, nhận lời cho mì gói vui nha Mẹ.
:77::77::77:

cutin_tran
01-01-2010, 01:13 PM
Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, Tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.
Vì Tình Chúa đã chất chứa trong Trái Tim Mẹ hiền, luôn trìu mến mãi cứu giúp, chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân cũng nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn. Amen.
Tình yêu Chúa cao vời bíêt bao ? Nào con biết đáp đền thế nào ...................... xin Chúa nhậm lời chúng con .............. Amen:nhay::nhay::nhay::nhay::nhay::nhay::nhay::nhay::nhay::nhay::nhay:

migoi_sg
12-08-2010, 10:19 PM
... Con ko biết mình giờ phải làm gì cho hành trình mới của đời con, con đang lạc bước giữa đời Chúa ạ, chẳng biết đi đâu về đâu cho đúng ý Ngài. Xin Thánh Thần Chúa ngự đến dạy dỗ và hướng dẫn con trong chân lý của Ngài...:77::77::77::77::77::77:

migoi_sg
26-09-2010, 12:53 PM
Lạy Chúa, xin làm cho con cảm nhận được sức mạnh của hài hước, để sau một trận khóc nức nở, lại có thể lộ ra bộ mặt tươi cười thêm lần nữa.

Ti_Amo
05-10-2010, 06:31 PM
Xin cho lời cầu nguyện của migoi không còn dang dở nhưng đựơc thành toàn trong ơn nghĩa Chúa.

hongbinh
05-10-2010, 07:59 PM
XIN CHO MIGOI....DẪU MỎI CŨNG CỨ GHÌ, GHÌ THẬT CHẶT VÀO MẸ, MẸ DẪN TỚI BẾN BỜ, KHÔNG HỀ LO DANG DỞ.....