PDA

View Full Version : Đến với người nghèo trong Mùa Giáng Sinh



sake
01-01-2010, 12:32 PM
Noel 2009 - Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhễm Huế với những người nghèo Mùa Giáng Sinh (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1476:noel-2009-hi-dong-con-c-m-vo-nhm-hu-vi-nhng-ngi-ngheo-mua-giang-sinh&catid=3:tin-tuc-tong-giao-phan-hue&Itemid=5)

Thứ năm, 31 Tháng 12 2009 14:56
http://tonggiaophanhue.net/home/images/blank.png (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?view=article&catid=3%3Atin-tuc-tong-giao-phan-hue&id=1476%3Anoel-2009-hi-dong-con-c-m-vo-nhm-hu-vi-nhng-ngi-ngheo-mua-giang-sinh&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=5)


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang122009/31122009vonhiem.jpg 1. Các người bạn HIV
Cơn mưa rã rích, âm ỉ quen thuộc của xứ Huế hầu như không dứt. Tại phòng khám Từ Thiện Kim Long, chiều ngày 20/12/2009, một buổi hội trại cho các bệnh nhân HIV được tổ chức, hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS. Hội trại có tên “Thắp Sáng Tin Yêu” do Ban Điều Phối Công Giáo Huế cùng với sự tài trợ của tổ chức NAV.
Mặc dù trời mưa lớn và lạnh buốt tim, nhưng cũng không thể ngăn được dòng người đổ về hội trại. Trên sân chợ quê có khoảng 150 người bạn (HIV) và gia đình, các tình nguyện viên 2 nhóm Chăm sóc và Truyền thông cùng với các chị em làm việc ở Phòng Khám, Chị Bề trên và các Chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, với sự phục vụ của 20 chị kinh viện, 20 nhà thử và 20 em thanh tuyển.
Tham dự còn có Bác sỹ Nguyễn Minh Phúc, đại diện của tổ chức NAV, Thầy Tâm Ngọc đại diện cho Phật Giáo Huế, cô Phước và cô Lan, đại diện hội phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế…cùng với các chị của Dòng Mến Thánh Giá Huế, Dòng Thánh Phaolô, Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng.

http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang122009/31122009vonhiem_1.jpg
Tại chợ quê các món ăn được chuẩn bị chu đáo, nào là Phở Hoàng Dung, bún bò, bánh canh Nam Phổ, nem lụi, bánh nậm lọc, đậu hũ và các món chè… trông thật hấp dẫn. Cách bày trí của chợ quê cũng mang nét xưa của miền quê như tre nứa, các chum chẹ…Vào sâu hơn một tí là các gian hang trò chơi như ném lon, quay số… và phía bên trong phòng đợi là siêu thị “Small C” với nhiều mặt hàng về ngày Giáng Sinh như cây thông, chuông, mũ giáng sinh, các vật dụng thường dùng trong gia đình như đồng hồ treo tường, dù che mưa, các giỏ xách, các mặt hàng dinh dưỡng như các loại sữa, đường… được bày bán với giá rẻ bất ngờ.
Và đây, phòng vẽ cho các em nhỏ, các trẻ OVC tha hồ mà ra tay hoạ sỹ. Những cái chuông, những chiếc nón lá bằng thạch cao được vẽ đủ màu, đủ hình dạng trông thật đẹp mắt với sự chỉ dẫn của sô Thiên Kim. Các em rất thích thú, nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt đơn sơ.
Đúng 2 giờ chiều, ngày hội trại được khai mạc với lời giới thiệu của Soeur Đặng Thị Loan, Dòng Thánh Phaolô. Các em Thanh tuyển khởi động với bài đồng diễn “Ba ngọn nến lung linh”, các em Nội trú dân tộc Mai Linh làm nóng lên bầu khi qua những vũ khúc vui nhộn. Tiếp đó là lời chào mừng của chị Bùi Thị Bông, Trưởng ban Điều Phối nhóm Công Giáo Huế. Chị nói lên mục đích của việc tổ chức ngày trại là để cho các người bạn có cơ hội gặp nhau, để chia sẻ cho nhau về cuộc sống, nâng đỡ nhau về tinh thần…
Những lời phát biểu của bác sỹ Minh Phúc, của đại diện Hội Phụ Nữ Tỉnh muốn nói lên tình thân thiện, yêu thương đối với những người bạn có “hát”. Kết thúc phần khai mạc là bài múa “Tiếng Chuông Sinh Nhật” do các em thanh tuyển thể hiện. Không khí của ngày Giáng Sinh tràn về trên từng người.
Sau phần khai mạc, đoàn đại biểu và tất cả mọi người trong hội trường di chuyển xuống phía dưới sân hội trại. Tiếng trống khai hội và băng khánh thành được cắt. Tất cả mọi người đổ dồn về các gian hàng mua sắm, trò chơi, ăn uống để bắt đầu ngày vui. Nét mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui vì được tham dự một ngày hội trại thật ý nghĩa.

http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang122009/31122009vonhiem_2.jpg
Hội trại kết thúc để lại trong lòng người tham dự nhiều ấn tượng tốt đẹp. Hẹn gặp lại nhau sang năm cũng vào độ này. Cầu chúc một mùa Giáng Sinh An Lành đến với mọi người, nhất là những con người bất hạnh đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Cầu xin Thiên Chúa làm người cho họ cảm nghiệm được Tình thương Chúa đang ấp ủ họ.
2. Noel với người mù
Ngày 21/12/2009, một ngày mang đậm nét thời tiết của Huế với cơn mưa phùn và gió bấc, lạnh đến buốt tim. Tuy nhiên, tại Hội trường của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm dường như cái lạnh như bị phá tan bởi hơi ấm tình Chúa và tình người.
Ngày hôm nay chị em trong Hội Dòng vui mừng đón tiếp 78 ông bà, anh chị trong hội người mù Hương Vinh đến mừng lễ Giáng Sinh. Đây là lần thứ ba chị em mang đến cho họ niềm vui Giáng Sinh.

http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang122009/31122009vonhiem_3.jpg
Hội người mù Hương Vinh ở vùng ven thành phố Huế, gồm các ông bà già, các anh chị và các em bị mù. Họ sống bằng nghề vót tăm và đan chổi đót, rồi đem đi bán dạo trong thành phố. Cuộc sống thật nghèo khổ và thiếu thốn. Để xoa dịu phần nào nỗi khổ của họ, nhiều lần chị em đã đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao chia chút quà, nhưng đặc biệt hôm nay để chung chia niềm vui Chúa đến trần gian, họ được mời tới Hội Dòng.
Niềm vui bừng lên trên những khuôn mặt hằn nét đau khổ. Mở đầu ngày họp mặt, chị Bề trên Dòng chào đón họ, chia sẻ với họ niềm vui được Con Chúa Trời đến mang tình yêu đến cho muôn người, đặc biệt là những người nghèo khổ. Những bài hát, những câu chào đón nở rộ trên môi, tiếng cười, lời thăm hỏi và những tràng phào tay như át hẳn cơn gió rét buốt ngoài kia.
Sau những lời chào hỏi, một bữa cơm thân mật được diễn ra, các chị em thay nhau vừa giúp họ dùng cơm, vừa chuyện trò rôm rả trao đổi thân tình. Một cụ bà 80 tuổi nói: “Tôi vui quá, chưa bao giờ tôi nhận được niềm vui và tình thương như hôm nay”. Một người khác phát biểu: “Xin các sơ ký hợp đồng để mỗi năm chúng con lại được đến mừng lễ Giáng Sinh với các sơ”.

http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang122009/31122009vonhiem_4.jpg
Trời vẫn mưa, cơn lạnh vẫn buốt tim, nhưng lòng mỗi người ấm lên. Họ ra về trên tay ôm gói quà các chị trao tặng. Quà tuy nhỏ, nhưng tình thương thì không nhỏ. Ước gì họ cảm nghiệm được tình thương của Chúa tuy họ chưa một ai tin nhận Chúa. Mong thay !
3. Ngày vui của các em Vạn Đò
Lễ Giáng Sinh đã qua, nhưng niềm vui Chúa đến trần gian vẫn còn tiếp diễn. Hôm nay ngày 27-12-2009, ngày lễ Thánh Gia Thất, chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm lại đến với các em nhỏ vạn đò Vạn Xuân.
Từ 8 năm nay, chị em trong Hội Dòng thường xuyên thăm viếng các gia đình neo đơn, già cả, giúp đỡ khi yếu đau, ngặt nghèo... Riêng đối với các em nhỏ, có một lớp học tình thương vào mỗi ngày chủ nhật hàng tuần. Nhờ sự hiện diện và dạy dỗ của chị em, ngoài việc xoá mù các em nhỏ trở nên ngoan hiền, lễ phép hơn.
Hôm nay trời nắng ấm, 70 em nhỏ hí hửng tập trung tại phòng học, nét hân hoan rạng ngời hiện lên trên từng khuôn mặt. Các em ngỡ ngàng làm sao khi thấy một hang đá xinh xinh, với Chúa Hài Đồng mủm mỉm, Mẹ Maria và Thánh Giuse quỳ gối, các chiên bò quì chầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên các em thấy máng cỏ, và cũng là lần đầu tiên được chị giáo kể chuyện một đêm xưa Chúa ra đời.

http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang122009/31122009vonhiem_5.jpg
Niềm vui tiếp nối niềm vui, khi các em cùng nhau vũ múa dâng Chúa Hài Đồng. Những bài hát tuy đơn sơ, những điệu múa tuy ngây ngô, nhưng các em thật hạnh phúc. Mặc dầu các em chưa biết Chúa, nhưng hôm nay các em cũng cảm nhận được tình Chúa qua tình người của các chị dành cho các em.
Sau buổi văn nghệ bỏ túi, các em quây quần cùng nhau chia sẻ bánh kẹo, bánh bột lọc. Các em còn được nhận mỗi em một bộ áo quần và một áo ấm. Nhìn các em hớn hở ra về, lòng chúng tôi cũng tràn dâng niệm hân hoan cảm tạ.

http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang122009/31122009vonhiem_6.jpg
Tạ Ơn chúa, cảm ơn các ân nhân đã nhờ chúng tôi, những cánh tay nối dài mang niềm vui, tình yêu của Chúa đến cho những người nghèo khó, bị bỏ rơi. Ngoài kia trời vẫn ửng nắng, và đâu đó văng vẳng tiếng hát Noel: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa Yêu.”
Dòng Con Đức Mẹ Vỗ Nhiễm Huế
http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1476:noel-2009-hi-dong-con-c-m-vo-nhm-hu-vi-nhng-ngi-ngheo-mua-giang-sinh&catid=3:tin-tuc-tong-giao-phan-hue&Itemid=5