PDA

View Full Version : Chuyến viếng thăm Đà Nẵng của Đức Tổng Giám Mục Huế



sake
02-01-2010, 07:57 AM
Đức TGM Huế viếng thăm Đà Nẵng
2010-01-01 01:30:35
http://giaophandanang.org/files/Image/DTGM%20Hue(2).jpg


Đức TGM Huế viếng thăm Đà Nẵng


Sau những ngày bận rộn cho mục vụ Lễ Giáng Sinh, phái đoàn khá hùng hậu của Tổng Giáo phận Huế vào viếng thăm Giáo phận Đà Nẵng. Đức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, TGM Huế, Đức Cha F.X. Lê Văn Hồng, GM Phụ tá, cùng Cha Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ và quý Cha làm việc tại Toà TGM và một số nữ tu tháp tùng.


http://giaophandanang.org/files/Image/Duc%20Tong%20Hue%201.jpg


Khi đường hầm Hải Vân được đưa vào xử dụng vào năm 2004, Đà Nẵng và Huế trở nên gần gũi hơn. Con đường đèo Hải Vân danh tiếng với 21 cây số quanh co, giờ chỉ còn gần 7 cây số đường hầm thẳng tắp. Thành phố Đà Nẵng mới được mở ra đến tận chân đèo, nên Thị trấn Lăng Cô ngay bên kia miệng hầm trở nên điểm hẹn cho người dân Đà Nẵng khi muốn đổi món Huế, và người dân thuộc Tỉnh Thừa Thiên có thể đi dạo và mua sắm tại các siêu thị Đà Nẵng một cách dễ dàng.


http://giaophandanang.org/files/Image/Duc%20Tong%20Hue%205.jpg


Chủng sinh Giáo phận Đà Nẵng được gửi học tại Đại Chủng viện Huế, nên thế hệ linh mục trẻ của hai giáo phận rất thân quen gần gũi nhau. Một số lớn các linh mục Xuân Bích đang phục vụ tại Đại Chủng viện Huế thuộc linh mục đoàn Đà Nẵng, nên giữa hai Giáo phận cửa ngõ vốn mở toang... Giáo xứ Loan Lý thuộc Giáo Hạt Lăng Cô ở gần Đà Nẵng hơn Thành phố Huế, nên khi biến cố Loan Lý xảy ra các đây mấy tháng, phái đoàn của TGM Đà Nẵng cũng sớm có mặt tại hiện trường để quan sát, thăm viếng và động viên anh chị em giáo dân Loan Lý.


http://giaophandanang.org/files/Image/Loan%20Ly(1).jpg


Sau khi gặp gỡ Đức Cha Giuse, GM Đà Nẵng, Đức TGM và Đức Cha Phụ tá đã đến vấn an sức khoẻ Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách đang nghỉ hưu tại TGM. Đức Cha Phanxicô như bừng tỉnh và trở nên sôi nổi khác thường với những câu chuyện của những tháng năm xưa cùng Đức Tổng Huế, những anh em giám mục đã cùng kề vai sát cánh trong những tháng ngày khó khăn nhất.


http://giaophandanang.org/files/Image/Duc%20Tong%20Hue%203.jpg
http://giaophandanang.org/files/Image/Duc%20Tong%20Hue%202(1).jpg

Đức Cha Phụ tá Huế thì tường tận Thành phố Đà Nẵng như lòng bàn tay, khi gia đình ruột thịt của Ngài phân nửa sống tại Thành phố Đà Nẵng này. Cháu Ngài là nhân viên của TGM Đà Nẵng, nên cả việc trong nhà chắc Ngài cũng tỏ tường.

http://giaophandanang.org/files/Image/Duc%20Tong%20Hue%207.jpg


Hy vọng trong tương lai, hai giáo phận sẽ có một số sinh hoạt chung để thắt chặt tình huynh đệ, đặc biệt trong lãnh vực thường huấn, hội đoàn, hai giáo phận đã bắt đầu có những trao đổi rất hữu ích. Chắc chắn với gần 50 tuổi đời, Giáo phận Đà Nẵng non trẻ còn nhiều điều phải học tập nơi TGP Huế đã gần 300 năm thành lập, lại toạ lạc trên đất thần kinh giàu lịch sử và văn hoá bậc nhất Việt Nam.
Xin cám ơn Đức Tổng, Đức Cha Phụ tá và phái đoàn TGP Huế. Ngoài hơi ấm tình huynh đệ để lại, phái đoàn còn làm cho Đà Nẵng nhớ mãi không biết bao giờ phai vì những thùng mè xửng ngọt lịm đặc sản xứ Huế mà Đức Tổng và phái đoàn mang vào làm quà cho Đà Nẵng trong chuyến viếng thăm.


http://giaophandanang.org/files/Image/Duc%20Tong%20Hue%206.jpg


Xin cám ơn Đức Tổng và phái đoàn thêm một lần và một lần nữa !
Nguồn: giaophandanang.org