PDA

View Full Version : Vài chia sẻ về cuốn "Đường Hy Vọng" của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận



Thành Tâm
02-01-2010, 01:57 PM
Vài chia sẻ về cuốn "Đường Hy Vọng"
của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Từ những ngày đầu đặt chân lên đất Sài Gòn, tôi đã bắt đầu tìm đến các Sách Công giáo nhiều hơn, không những là sách in, tôi còn sưu tầm khá nhiều các sách trên Internet (bản đánh máy). Trong quá trình tìm kiếm, tôi bị thu hút bởi một tác phẩm mà khi bắt đầu đọc những dòng đầu tiên tôi lại thấy bị đánh động tâm hồn một cách kỳ lạ. Đó là một tác phẩm rất nổi bật của Đức cố Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận : "Đường Hy Vọng".


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/HyPXNguyenVanThuan.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/HyPXNguyenVanThuan.jpg)
Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
(Ngài vừa được Hội Thánh Công giáo nâng lên bậc Tôi Tớ Chúa)

Ngay từ những dòng đầu tiên, tôi đã tìm thấy một hướng đi mới, một luồng sáng dọi chiếu vào tâm hồn đang rất đỗi tò mò tìm gặp Chúa của tôi lúc bấy giờ. Câu văn bình dân, ý nghĩa sâu sắc đôi khi lại hết sức bình thường nhưng tôi chưa bao giờ nghiệm ra. Có thể nói, ngay khi tôi tiếp xúc với tác phẩm này của ngài là tôi bắt đầu cảm thấy vui mừng! Vui mừng vì tìm ra một "cây gậy" để chống đi khi đức tin còn yếu kém giữa lòng đời đầy những cám dỗ.

Ở những dòng đầu tiên, tôi bất chợt cảm thấy xúc động khi đọc : "Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước." (Câu nói làm tôi hiểu ra nguyên nhân tại sao khi tôi quăng một tật xấu đi xa thì chính tôi lại đi lượm lại nó), và "Các thánh là những người điên vì Chúa. Khôn ngoan thế gian quá không làm thánh được." (Bắt đầu từ lúc đó, tôi bắt đầu học những bài học của "những người điên vì Chúa" qua hạnh tích các Thánh và Tin mừng hằng ngày). Sự đánh động và lòng tò mò càng lúc càng hơn, đến câu "Ai cũng khởi sự, chỉ thánh mới đi đến cùng", tôi dừng ờ đó, suy nghĩ rất lâu, tôi nhận ra sự "khởi sự" của mình đã kéo dài khá lâu, đừng nói là đi đến nữa đường mà chỉ một đoạn ngắn tôi vẫn chưa đi được như thế.

Một điều hết sức chắn chắc, những lời nhắn nhủ của Đức cố Hồng Y là một "bảo bối" và là cẩm nang sống thiết thực nhất đối với tôi trong thời điểm lúc bấy giờ, kéo dài và ảnh hưởng cho đến ngày nay. Một phần trong các tư tưởng, suy nghĩ và việc làm của tôi cũng được dạy dỗ từ lời nhắn nhủ "Đường Hy Vọng" này của ngài.

Tôi đi học, đi làm nhưng những khó khăn lúc ấy không thể làm cho tôi lớn lên cho bằng chính những lời nhắn nhủ của Đức cố Hồng Y, để từ đó tôi lấy bài học của ngài mà làm kim chỉ nan trong những hành động, trong những công việc thường ngày, chẳng ngại làm một cử chỉ đạo đức để tuyên xưng niềm tin của mình giữa bao người, chẳng ngại để từ chối một lời mời hấp dẫn để tìm đến Chúa trong giờ Thánh lễ mỗi ngày... Thực sự đối với tôi mà nói, ngoài Kinh Thánh, "Đường Hy Vọng" là cuốn sách có ảnh hưởng rất lớn cho cuộc đời tôi . Tôi "đam mê" từng câu nói của Đức cố Hồng Y, ghi nhớ trong lòng, tôi còn ghi lại những câu nói ấy trên tập học của mình để mỗi khi đến lớp, mỗi khi bắt đầu lật tập ra thì cũng là lúc tôi bắt đầu bài học quý giá nhất để có được những thành công tiếp đến trong việc học cũng như đời sống thường ngày.

Nhớ lại một thời đã qua, bây giờ ở quê nhà tôi thầm cảm ơn Chúa đã cho tôi tìm gặp những lời nhắn nhủ của Đức cố Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận trong cuốn "Đường Hy Vọng" của ngài. Vì nhờ đó, mà khi tiếp xúc với một môi trường mới mẻ, đầy rẫy những cám dỗ tôi đã được nhắc nhớ về những gì nên làm, những gì không nên làm. Tôi yêu thích những điều mà tôi tin rằng sẽ đẹp lòng Chúa, tôi sống và tôi lớn trong sự giáo dục đức tin Kitô giáo, lòng mến yêu những người nghèo khổ, tất cả đều mang lại cho tôi một con người (đã phần nào) theo khuôn mẫu của Thầy Giê-su Chí Thánh, "siêu người mẫu" của cuộc đời tôi.

Tạ ơn Chúa và cảm ơn cha Thuận rất nhiều! Con đã gặp cha, trong những "lời nhắn nhủ, thắm thiết và chí tình". Xin cha cầu bầu cùng Chúa bổ trợ sức cho con cùng đi đến cùng, với ngày 13 mà con yêu thương. Amen!

------------------------------------

Gởi Bạn : Bạn có thể download bản đánh máy (được sưu tầm từ trên website Công giáo) về, để lắng nghe những "lời nhắn nhủ, thắm thiết và chí tình" của cha Thuận, Bạn nhé! Tôi hy vọng cuộc đời Bạn cũng sẽ được đổi thay như cuộc đời tôi đã và đang được đổi thay vậy. Xin cha Thuận cầu bầu cùng Chúa, xin Chúa ban ơn soi sáng và hướng dẫn cho Bạn cho tôi trên bước đường lữ hành trần gian.

Link download : http://www.mediafire.com/?2ozjomziwxm

jaychouloveme
16-09-2010, 06:28 PM
quả thật, tôi cũng rất thích đọc sách của đức cha thuận, Ngài viết rất sát với thực tế cuộc sống của ngươì kitô hữu, cuốn đường hy vọng giúp tôi sống đạo tốt hơn ngay trong chính cuộc sống thường ngày của mình, điều đó làm tôi cảm thấy chuá luôn ở cùng tôi những lúc tôi cần người nhất. Lạy Chúa, lạy chuá, ngài là chuá con thờ, ngay từ rạng đông con đã tim kiếm chuá