PDA

View Full Version : Thăm trẻ tại Nhà tình thương An Toàn



caretocom
03-01-2010, 10:10 AM
Lạnh!!
Hai chiếc xe máy phóng đi dưới cơn mưa bất chợt giữa chiều đông lạnh giá. Một đứa trên xe nói: "Ông trời lại thử lòng người đây". Trời lạnh thật, giờ này mà được cuộn mình trong chăn thì sướng biết mấy. Đã không ở nhà cho ấm, lại còn mang mặt ra đường hứng nước mưa nữa chứ. Quả là không có cái dại nào bằng cái dại nào.
Vượt qua quãng đường chừng 12km, hai cái xe cũng dừng lại và lọt vô sân của một ngôi nhà hai tầng. Nhà được quét ve màu vàng đã cũ nên nhìn có vẻ...tối tối trong mưa. Khi hai chiếc xe dừng hẳn, lố nhố trong hiên là hơn chục đứa trẻ đang chen nhau để nhìn mấy người vừa đến. Có tiếng "Ah, thầy...", "Ah,cô...". Chúng líu tíu tỏ vẻ mừng vui vì được gặp lại người quen.
Đang nghĩ bụng là chỉ có mỗi hai kẻ "dở người" đến thăm bọn nhóc thì nhận thấy trong cái đám lố nhố ấy còn có hai "anh Tây con" nữa.... Bằng thứ tiếng Việt lơ lớ hai anh chàng chọc: "Đi đâu cũng gặp, chán!"
Hỏi ra mới biết là một trong hai anh chàng này chuẩn bị về nước sau 6 tháng đi làm tình nguyện tại TGM. Chúa nhật nào anh ta cũng đến chơi với mấy nhóc này, hôm nay dẫn bạn xuống để làm quen và chào các dì và mấy nhóc. Thế mới biết, mấy anh Tây còn thân với nhiều người khó khăn hơn mình.
Ôm cái túi to tướng...nhẹ tênh vào trong phòng khách, nơi có các dì và bọn trẻ đang đợi. Thấy mấy đứa chỉ mặc độc một hay hai cái áo mỏng, cũ kỹ... vị khách chỉ biết ôm cái túi chặt hơn... trời vẫn lạnh và mưa.
Không nói chuyện nhiều vì đã biết nhau từ lâu, hai vị khách lặng lẽ mở túi và lấy ra 12 chiếc áo khoác còn mới rồi trao cho bọn trẻ. Thật lạ, hôm nay chúng không giành giật lẫn nhau như mấy lần được cho kẹo, bánh... Cùng với các dì, mỗi đứa chọn cho mình một chiếc. Mà cũng thật lạ, 12 cái áo cho 12 đứa trẻ mà có những 11 chiếc áo vừa vặn và hợp ý bọn trẻ, chỉ có một cô bé có thân hình người lớn là không vừa. Dù chưa có áo như các em, cô bé cũng hòa chung niềm vui với cả nhà và biết rằng chỉ ngày mai thôi là bé cũng sẽ được mặc áo mới như mọi người.
Hai "anh Tây" cũng vui lắm. Hai anh chàng cũng lăng xăng quanh lũ trẻ tựa như mình cũng...được áo mới. Có anh hỏi: "Hết nhiều tiền không?". "Mỗi ngày anh bỏ ra 5cent, trong một tháng là đủ một chiếc áo đấy", một người trả lời. Anh ta hét toáng lên: "Lại cái điệp khúc "5.000 dính bụi" đó ah!!!" Cả nhà cùng cười vang...
Cũng sắp tối, hai người mới đến xin phép về trước. Hai "anh Tây" nói sẽ ngồi lại chút nữa với bọn trẻ.
Phảng phất trong mưa là mùi cá khô rán bay ra từ bếp của ngôi nhà, cái mùi đồ ăn quen thuộc của dân vùng này mỗi khi....không còn tiền.
Vừa mớt cất đi cái gánh nặng của túi áo ấm, hai cái xe lại có vẻ nặng hơn bởi một mối lo chưa định hình.
Dù sao, hai kẻ trên xe cũng thấy lòng phấn chấn hơn.
Bỗng thấy trời sáng hơn. Mưa tạnh hẳn và những đám mây mù tan dần. Trời bừng sáng bởi những tia nắng ấm áp. Một đứa lại nói: "Đúng là trời thương mình".
Cũng một điều thật vui nữa là cái tình với người Công giáo hình như đang nhen nhóm trong lòng cái đứa hay nói ấy. Có lúc hắn khoe là đã thuộc lòng bài Kinh hòa bình, có lúc lại nói là đang nghe bài giảng "Tình trong nghĩa ngoài" của Cha Vũ Thế Toàn https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=16625...

Cùng chọn áo
http://files.myopera.com/mytruelife/blog/1.jpg

http://files.myopera.com/mytruelife/blog/3.jpg

Mặc áo cho cháu
http://files.myopera.com/mytruelife/blog/4.jpg

Hân hoan trong chiếc áo mới
http://files.myopera.com/mytruelife/blog/5.jpg

Nhóc nhỏ tuổi nhất được cả hai dì chăm sóc
http://files.myopera.com/mytruelife/blog/6.jpg

Cả nhà cùng vui
http://files.myopera.com/mytruelife/blog/8.jpg

ConXinCamTa
03-01-2010, 10:31 AM
Cuộc đời sẽ hạnh phúc hơn khi có nhiều tấm lòng hảo tâm hơn nữa
Mình là người Việt chẳng lẽ chúng ta không làm được gì cho anh em ta sao, trong khi đó hai bạn trẻ người phương tây kia lại thật tốt bụng.

yeu thuong
03-01-2010, 10:51 AM
vui quá! khi nào có dịp đi nữa, anh caretocom nhớ rủ em đi với nha hjhj. Mong rằng sẽ có dịp gặp anh và mọi người :love: :love:

matnhungdd
03-01-2010, 02:36 PM
:92:mình ước gì có thể làm nhiều việc như các bạn phương tây kia đã làm, thật tốt đẹp và hạnh phúc!!!!!:love: