Ladieubongg
04-01-2010, 06:46 PM
Trời hôm nay nắng thưa, mây giăng kín
Mùa Xuân đâu sao câm nín chưa sang?
Nắng xuân đâu sao lạnh tím hồn hoang?
Để ta đây buồn mênh mang xa vắng...!
Đã bao năm xuân về trong im ắng.
Hay lòng buồn xuân chẳng muốn đến thăm?
Tình Xuân ơi sao vẫn mãi xa xăm?
Có hay chăng mộng trăm năm đà lỡ.
Chúa Xuân ơi xin thôi đừng lần lữa
Hãy đến đây một lần nữa trong tim
Xua gió đông soi dẫn lối ta tìm
Xuân hạnh phúc, Xuân nghìn đêm bất tận!
Ladieubong
Mùa Xuân đâu sao câm nín chưa sang?
Nắng xuân đâu sao lạnh tím hồn hoang?
Để ta đây buồn mênh mang xa vắng...!
Đã bao năm xuân về trong im ắng.
Hay lòng buồn xuân chẳng muốn đến thăm?
Tình Xuân ơi sao vẫn mãi xa xăm?
Có hay chăng mộng trăm năm đà lỡ.
Chúa Xuân ơi xin thôi đừng lần lữa
Hãy đến đây một lần nữa trong tim
Xua gió đông soi dẫn lối ta tìm
Xuân hạnh phúc, Xuân nghìn đêm bất tận!
Ladieubong