PDA

View Full Version : XUÂN TÔI ƠI



Ladieubongg
04-01-2010, 06:46 PM
Trời hôm nay nắng thưa, mây giăng kín
Mùa Xuân đâu sao câm nín chưa sang?
Nắng xuân đâu sao lạnh tím hồn hoang?
Để ta đây buồn mênh mang xa vắng...!

Đã bao năm xuân về trong im ắng.
Hay lòng buồn xuân chẳng muốn đến thăm?
Tình Xuân ơi sao vẫn mãi xa xăm?
Có hay chăng mộng trăm năm đà lỡ.

Chúa Xuân ơi xin thôi đừng lần lữa
Hãy đến đây một lần nữa trong tim
Xua gió đông soi dẫn lối ta tìm
Xuân hạnh phúc, Xuân nghìn đêm bất tận!

Ladieubong

Ladieubongg
17-01-2010, 07:25 AM
Xuân đã về


Xuân đã về bên phố sầu nghiêng ngả
Gót son hồng dẫm đá đã bao năm
Dù xa xăm tim vẫn mãi in hằn
Mùa xuân cũ giữa đông tàn lạnh lẽo


Xuân đã đi mịt mù xa mấy nẻo
Nay Xuân về… khe khẽ nhé ta ơi!
Kẻo Xuân đi một lần nữa trong đời
Ta lại chìm giữa dòng trôi nghiệt ngã!


Xuân đã về, Xuân ơi đừng vội vã
Mưa xuân gieo vườn xưa đã héo khô
Nắng xuân sang sưởi ấm những trang thơ
Cho nét bút, tiếng tơ lòng lai láng!


Giấc mơ hoang dậy cuồng si chếnh choáng
Dưới thiều quang sáng lạng ngợp thanh âm
Chín tầng xanh cung bắc lẫn cung trầm
Chào Xuân đến Xuân ngàn năm bất diệt


Ladieubong