PDA

View Full Version : Kinh ngạc, kinh hãi và kinh hoàng



sake
06-01-2010, 12:45 PM
Kinh ngạc, kinh hãi và kinh hoàng



T3, 05/01/2010 - 23:48 by vhh

http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/hat_dua.jpg





Blog WGPSG (5.1.2010) -- Cắn hạt dưa vào ngày Tết, đây là hình ảnh vừa thân thương vừa duyên dáng của những ngày đầu năm âm lịch. Thế mà kinh ngạc, kinh hãi và kinh hoàng thay, một trang web VN cho biết: “màu sắc sặc sỡ, mẫu hạt dưa của hộ kinh doanh Nguyên Hưng, quận 6, TP HCM, chiều 5/1/2010 cho kết quả xét nghiệm dương tính với Rhodamine B - chất gây ung thư có trong phẩm màu công nghiệp.” Không biết tôi có còn can đảm cắn hạt dưa vào Tết này nữa không?
Trong những ngày gần đây có nhiều chuyện kinh ngạc, kinh hãi và kinh hoàng như thế và hơn thế:
- Kinh hoàng cho cả súc vật và loài người: “1.500 chó hoang ở Trung Quốc chết vì thức ăn nhiễm độc. Pháp đã ban hành lệnh cấm tiêu thụ hai nhãn hiệu bánh kẹo Trung Quốc được cho là có sử dụng sữa nhiễm hoá chất melamine. Sản phẩm từ gia cầm Trung Quốc, trong đó có trứng có thể bị nhiễm melamine từ thức ăn chăn nuôi. Nhà sản xuất kẹo của Anh Cadbury đã tuyên bố thu hồi các loại kẹo chocolate sản xuất tại một nhà máy của hãng ở Bắc Kinh sau khi phát hiện ra sản phẩm bị nhiễm hoá chất melamine. Những chiếc chăn Trung Quốc chứa mức phoóc-môn cao đã bị thu hồi trên toàn Australia và New Zealand, một nhà phân phối cho biết, giữa lúc lo ngại về tính an toàn của các sản phẩm từ Trung Quốc ngày càng gia tăng trên thế giới. ”
- “Các nữ sinh trường THCS Chu Văn An, quận 11, TPHCM đánh bạn, quay phim chuyền cho nhau xem. Nạn nhân bị đe doạ nên không dám hé môi với ai. Sự việc chỉ vỡ lở vào ngày 30/12/2009, trong giờ giáo dục công dân, giáo viên đã tịch thu điện thoại của một học sinh trong lớp và phát hiện thấy đoạn clip do nhóm nữ sinh này quay lại khi đánh dằn mặt em Q.” Điều kinh hoàng là “Nhóm nữ sinh này nằm trong ban cán sự lớp, trong đó có cả lớp trưởng lớp 7/5, nên mới có chìa khóa mở cửa phòng và nhốt em Q. vào đó để tra tấn em.”
- Đàn ông sinh con: “Chàng trai Beatie 2 lần sinh con. Thực ra anh vốn là nữ giới. Tuy nhiên, sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật chuyển giới Beatie đã được công nhận là một người đàn ông về mặt luật pháp. Bất chấp sự thay đổi về giới tính, anh vẫn có thể mang bầu và sinh con như những người phụ nữ khác.”
- Chất nổ giấu trong hậu môn kẻ đánh bom khủng bố: “Kinh hoàng trước âm mưu đánh bom bất thành một máy bay Mỹ mới đây, ngày 03/1/2010, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã đóng cửa tòa đại sứ của hai nước này tại thủ đô Sanaa của Yemen, do gặp phải các "mối đe dọa liên tục" của một chi nhánh khủng bố al-Qaeda. Vụ này làm người ta nhớ đến một vụ đánh bom khủng bố trước đây không lâu: tên khủng bố giấu chất nổ trong hậu môn đã tiếp cận được hoàng thân Ả rập mà hắn muốn giết. Khi bom nổ từ hậu môn, tên khủng bố tan xác. Rất may, hoàng thân thoát nạn…”
Bài Tin Mừng ngày mai (Mc 6,45-52) cũng nói về những kinh hãi và kinh hoàng của các môn đệ. Nhưng sau đó kinh hoàng đã biến thành kinh ngạc và hạnh phúc:
“Từ đỉnh đồi, Chúa Giêsu có thể nhìn thấy các môn đệ dưới ánh trăng. Họ chèo thuyền đi lạc hướng vì gió ngược. Các môn đệ đã ra xa biển hồ khoảng 5-6 cây số. Đáng lẽ chỉ mất khoảng hai ba giờ đồng hồ là họ về tới bờ bên kia vì biển hồ chỉ rộng có 12 cây số thôi. Nhưng từ chiều cho tới canh tư, khoảng 3 giờ sáng, mà các môn đệ còn đang loay hoay chèo chống ở giữa biển hồ. Cũng chính lúc ấy, Chúa hiện đến và giả vờ đi ngang qua họ. Giữa biển hồ mà gặp một hình ảnh như thế người ta cho là xui mạt kiếp (Kn 17,4,14-15). Cho nên khi thấy vậy, giữa lúc trời tranh tối tranh sáng và mệt mỏi, các tông đồ đã “thét lên” vì ngỡ là ma quái. Nhưng ngay lúc đó họ nhận ra Chúa. Chúa phán: “Chính Ta đây đừng sợ!”
Ngay khi Chúa bước lên thuyền của họ, thì Kinh Thánh ghi rằng: “sóng gió im bặt” khiến các môn đệ phải sửng sốt ngỡ ngàng, quá sức lạ lùng, vì họ chưa hiểu rõ phép lạ hóa bánh để làm gì và giờ đây lại thấy Chúa uy quyền đến sóng gió vâng lời tức khắc. Kinh Thánh ghi lại: Trước hai lần phép lạ trông thấy tỏ tường này, “Lòng họ không hiểu và ra như chai lại” (c.52). Đối với người Đông Phương, chữ lòng là nói lên nơi cư ngụ của tri thức. Lòng chai lại nghĩa là trí khôn như mù lòa đi, không nhìn ra chiều sâu của bài học muốn nhắm tới.
Phép lạ đã làm cho các tông đồ sợ hãi, kinh ngạc. Chúa trấn an. Và sau cùng, các môn đệ mới nhận ra Chúa là “Con Thiên Chúa”
Ước gì mọi kinh ngạc, kinh hãi và kinh hoàng đều có được một kết thúc có hậu như thế! Một kết thúc đẹp nhờ nhận ra sự hiện diện thân thương của Chúa Giêsu.
Nguồn: http://tgpsaigon.net/blog/vhh/20100105/3623