PDA

View Full Version : Bệnh Viện Đa Khoa Giesu



halleluyah
01-03-2009, 04:14 PM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIÊSU
Số 1 Đường lên Trời P. Ánh sáng Q. Hạnh phúc Tp. Tình Yêu
Email : Thiendangvinhphuc@Thanhthan.com (Thiendangvinhphuc@Thanhthan.com)


TOA THUỐC CHO NĂM 2009



––۩––

Tôi đến bệnh viện Đa khoa của Chúa Giêsu để kiểm tra sức khỏe định kì và nhận ra là mình bị bệnh nặng:
-Khi bác sĩ đo huyết áp xong, tôi phát hiện mức DỊU HIỀN của tôi thấp quá.
-Khi kiểm tra nhiệt độ, thì nhiệt kế chỉ tới 400 ÂU LO
-Đo điện tâm đồ, thì kết quả lại cho thấy rằng: tôi bị thiếu máu trầm trọng, phải truyền thêm máu TÌNH YÊU, vì các động mạch của tôi đang bị tắc nghẽn bởi ÍCH KỶ và CHUA CHÁT, nên chúng không thể nào đưa máu lên con tim đầy trống rỗng của tôi được.
-Tôi sang khoa chấn thương chỉnh hình, vì hiện không có khả năng bước đi bên cạnh người anh em của tôi được nữa. Tôi không thể quàng tay THÂN ÁI vì tay tôi đã bị gãy do việc vấp ngã vào những GANH TỊ, HỜN GIẬN và VÔ LỐI
-Đến khoa mắt, kết quả thật thảm hại, tôi bị cận thị quá năng, vì mắt tôi KHÔNG THỂ NHÌN THẤY KHUYẾT ĐIỂM CỦA MÌNH mà chị nhìn thấy khuyết điển của tha nhân.
Khi tôi trình bày voới bác sĩ Giêsu rằng tai tôi bị ĐIẾC. Người bảo tôi đó là do hằng ngày tôi không chịu lắng nghe ti61ng của Ngài, và tiếng của bao người bất hạng đang sống quanh tôi
Do lòng nhân hậu, Bác sĩ Giêsu đã khám bệnh miễn phí cho tôi. Và khi ra về, Ngài trao cho tôi toa thuốc THỜI GIAN để chữa trị: đó là nên có những giây phút gần gũi kết hiệp với Ngài trong lúc cầu nguyện và Hiệp lễ. Đó là những giờ quý báu nhất trong ngày để phục hồi
+Sáng thức dậy tôi cần uống một ly CẢM TẠ
+Trước khi đi làm tôi cần dùng một muỗng BÌNH AN
+Mỗi giờ một lần tôi cần thay lớp băng NHẪN NẠI và dung một chút nứơc KHIÊM NHƯỜNG
+Đi làm về tôi cần tiêm them một mũi TÌNH YÊU
+Và trước khi đi ngủ, tôi cần uống mấy viên thuốc bổ là THA THỨ, HÒA GIẢI những xích mích đã xảy ra trong ngày.
Ngày đầu năm mới 2009
Bác sĩ điều trị
GIÊSU KITÔ

Chúc mọi người năm nay được luôn “khỏe mạnh” phần xác cũng như phần hồn nhờ toa thuốc của danh y Giêsu

:love::love::love:

Nguyên Xuân
30-06-2009, 10:39 PM
Đối với Bác sĩ Jesus
Không có bệnh nào có thể gọi là...
Bệnh nan y
(^_^)

dominico_dung
30-06-2009, 10:48 PM
Không, kẻ trên đã VƯỚNG vào tổng bệnh NAN Y (ĐỨC) rùi chứ bộ; và bác sĩ thì pó tay là cái chắc; DUY NHẤT BÁC SĨ GIÊSU TÌNH THƯƠNG là chữa trị thành công thôi

hoathuytinhbuon
30-06-2009, 11:55 PM
Bây giờ thì ta có thể thấy rõ được BÁC SĨ GIÊSU của chúng ta chữa bệnh giỏi đến mức độ nào..........Trên thế gian đâu tìm được BÁC SĨ nào giỏi hơn thế chứ.....

mèo mướp
06-07-2009, 06:16 PM
:92::92::92::92: Bác sĩ Giê Su ơi, chữa bệnh cho con.... :77::77::77::77:

Nganguyen
06-07-2009, 09:04 PM
Hãy đến với Bác sĩ Giêsu thì chắc chắn sẽ hết bệnh nay mà ... Bác sĩ Giêsu có nghe bệnh nói không nè . Chắc là Bác Sỉ Giêsu nghe rõ chứ . :monkey03::monkey03:

teresaMK
07-07-2009, 12:31 PM
mọi người vào link này coppy bài Power Point với tựa đề "bệnh viện của Chúa"

Hay lắm đó

http://www.trungtammucvudcct.com/web/download.php?id=52

Longnho
09-07-2009, 08:02 PM
Mình cám ơn bạn nhiều lắm. Bấy lâu nay mình chẳng biết mình sống làm sao nữa. mình chỉ biết sống ích kỷ thôi. Cám ơn bài viết cảm động của bạn, xin Chúa ban ơn lành cho gia đình bạn thật nhiều ơn. Luôn soi sáng cho bạn và ban ơn thông minh để bạn sống tốt hơn.:6:

Angelus
31-08-2009, 12:15 AM
Cám ơn bạn. Rất xúc động và súc tích...!
Thực hành liền!

Đìu Hiu
02-01-2010, 07:32 PM
Ôi ! Hay quá! Cái này nhớ phải uống điều độ mới được! Biết là khó nhưng thuốc đắng giã tật,cố lên ku!

cutin_tran
02-01-2010, 08:13 PM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIÊSU
Số 1 Đường lên Trời P. Ánh sáng Q. Hạnh phúc Tp. Tình Yêu
Email : Thiendangvinhphuc@Thanhthan.com (Thiendangvinhphuc@Thanhthan.com)


TOA THUỐC CHO NĂM 2009



––۩––

Tôi đến bệnh viện Đa khoa của Chúa Giêsu để kiểm tra sức khỏe định kì và nhận ra là mình bị bệnh nặng:
-Khi bác sĩ đo huyết áp xong, tôi phát hiện mức DỊU HIỀN của tôi thấp quá.
-Khi kiểm tra nhiệt độ, thì nhiệt kế chỉ tới 400 ÂU LO
-Đo điện tâm đồ, thì kết quả lại cho thấy rằng: tôi bị thiếu máu trầm trọng, phải truyền thêm máu TÌNH YÊU, vì các động mạch của tôi đang bị tắc nghẽn bởi ÍCH KỶ và CHUA CHÁT, nên chúng không thể nào đưa máu lên con tim đầy trống rỗng của tôi được.
-Tôi sang khoa chấn thương chỉnh hình, vì hiện không có khả năng bước đi bên cạnh người anh em của tôi được nữa. Tôi không thể quàng tay THÂN ÁI vì tay tôi đã bị gãy do việc vấp ngã vào những GANH TỊ, HỜN GIẬN và VÔ LỐI
-Đến khoa mắt, kết quả thật thảm hại, tôi bị cận thị quá năng, vì mắt tôi KHÔNG THỂ NHÌN THẤY KHUYẾT ĐIỂM CỦA MÌNH mà chị nhìn thấy khuyết điển của tha nhân.
Khi tôi trình bày voới bác sĩ Giêsu rằng tai tôi bị ĐIẾC. Người bảo tôi đó là do hằng ngày tôi không chịu lắng nghe ti61ng của Ngài, và tiếng của bao người bất hạng đang sống quanh tôi
Do lòng nhân hậu, Bác sĩ Giêsu đã khám bệnh miễn phí cho tôi. Và khi ra về, Ngài trao cho tôi toa thuốc THỜI GIAN để chữa trị: đó là nên có những giây phút gần gũi kết hiệp với Ngài trong lúc cầu nguyện và Hiệp lễ. Đó là những giờ quý báu nhất trong ngày để phục hồi
+Sáng thức dậy tôi cần uống một ly CẢM TẠ
+Trước khi đi làm tôi cần dùng một muỗng BÌNH AN
+Mỗi giờ một lần tôi cần thay lớp băng NHẪN NẠI và dung một chút nứơc KHIÊM NHƯỜNG
+Đi làm về tôi cần tiêm them một mũi TÌNH YÊU
+Và trước khi đi ngủ, tôi cần uống mấy viên thuốc bổ là THA THỨ, HÒA GIẢI những xích mích đã xảy ra trong ngày.
Ngày đầu năm mới 2009
Bác sĩ điều trị
GIÊSU KITÔ

Chúc mọi người năm nay được luôn “khỏe mạnh” phần xác cũng như phần hồn nhờ toa thuốc của danh y Giêsu

:love::love::love:

Vậy chắc em cũng phải đi khám thui ............ em mà khám chắc là nhiều bệnh lắm ................... xin Chúa chữa lành những bệnh tật của chúng con .............. chúng con tạ ơn Chúa ..........
Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết tránh xa những bệnh tật trong cuộc sống ...........Amen............:92::92::92::92::92::92:

halleluyah
02-01-2010, 09:50 PM
Toa thuốc này của năm trước. Còn của năm nay đang tìm, chưa thấy:read::read:

Ti_Amo
02-01-2010, 10:27 PM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIÊSU
Số 1 Đường lên Trời P. Ánh sáng Q. Hạnh phúc Tp. Tình Yêu
Email : Thiendangvinhphuc@Thanhthan.com (Thiendangvinhphuc@Thanhthan.com)


TOA THUỐC CHO NĂM 2009



––۩––

Tôi đến bệnh viện Đa khoa của Chúa Giêsu để kiểm tra sức khỏe định kì và nhận ra là mình bị bệnh nặng:
-Khi bác sĩ đo huyết áp xong, tôi phát hiện mức DỊU HIỀN của tôi thấp quá.
-Khi kiểm tra nhiệt độ, thì nhiệt kế chỉ tới 400 ÂU LO
-Đo điện tâm đồ, thì kết quả lại cho thấy rằng: tôi bị thiếu máu trầm trọng, phải truyền thêm máu TÌNH YÊU, vì các động mạch của tôi đang bị tắc nghẽn bởi ÍCH KỶ và CHUA CHÁT, nên chúng không thể nào đưa máu lên con tim đầy trống rỗng của tôi được.
-Tôi sang khoa chấn thương chỉnh hình, vì hiện không có khả năng bước đi bên cạnh người anh em của tôi được nữa. Tôi không thể quàng tay THÂN ÁI vì tay tôi đã bị gãy do việc vấp ngã vào những GANH TỊ, HỜN GIẬN và VÔ LỐI
-Đến khoa mắt, kết quả thật thảm hại, tôi bị cận thị quá năng, vì mắt tôi KHÔNG THỂ NHÌN THẤY KHUYẾT ĐIỂM CỦA MÌNH mà chị nhìn thấy khuyết điển của tha nhân.
Khi tôi trình bày voới bác sĩ Giêsu rằng tai tôi bị ĐIẾC. Người bảo tôi đó là do hằng ngày tôi không chịu lắng nghe ti61ng của Ngài, và tiếng của bao người bất hạng đang sống quanh tôi
Do lòng nhân hậu, Bác sĩ Giêsu đã khám bệnh miễn phí cho tôi. Và khi ra về, Ngài trao cho tôi toa thuốc THỜI GIAN để chữa trị: đó là nên có những giây phút gần gũi kết hiệp với Ngài trong lúc cầu nguyện và Hiệp lễ. Đó là những giờ quý báu nhất trong ngày để phục hồi
+Sáng thức dậy tôi cần uống một ly CẢM TẠ
+Trước khi đi làm tôi cần dùng một muỗng BÌNH AN
+Mỗi giờ một lần tôi cần thay lớp băng NHẪN NẠI và dung một chút nứơc KHIÊM NHƯỜNG
+Đi làm về tôi cần tiêm them một mũi TÌNH YÊU
+Và trước khi đi ngủ, tôi cần uống mấy viên thuốc bổ là THA THỨ, HÒA GIẢI những xích mích đã xảy ra trong ngày.
Ngày đầu năm mới 2009
Bác sĩ điều trị
GIÊSU KITÔ

Chúc mọi người năm nay được luôn “khỏe mạnh” phần xác cũng như phần hồn nhờ toa thuốc của danh y Giêsu

:love::love::love:
Kiểu này chắc con phải nằm điều trị dài hạn ròi, Chúa ôi! Bịnh tùm lum@!@

yeu thuong
02-01-2010, 11:00 PM
Theo mình nghĩ, toa thuốc của năm 2010 giống y xì như năm 2009 thui, bệnh nan y mà!!!
HIC HIC :42: :42: :42:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
31-07-2010, 10:53 PM
"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng"

(Mt. 11,28)

MÓN ĂN TINH THẦN

I Chuẩn Bị:


Lấy toàn thể 12 tháng đem rửa sạch những mùi cay đắng, ghen tị, thù oán, rồi để cho ráo nước.
Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, 31 phần nhỏ.
Sửa soạn mỗi ngày một lần (đừng làm hết một lần).

II Cách Làm:
- Trộn đều mỗi ngày với: - Một chút Đức Tin.
- Một chút Kiên Nhẫn.
- Một chút Can Đảm.
- Một chút Cố Gắng.
Thêm vào: - Một chút Hy Vọng.
- Một chút Trung Thành.
- Một chút Đức Tin.
Đem xay nhỏ tất cả với lời cầu nguyện và 10 giới răn.
Đem ướp với các gia vị:
- Lạc Quan.
- Tin Tưởng.
- Hài Hước.
Đổ tất cả vào nồi Yêu Thương, nấu kỹ với Lửa Vui Mừng.
Múc ra ăn với: Nụ Cười Và Lòng Tin.
Món này nấu cẩn thận sẽ ngon hơn tất cả các món khác.
Sưu tầm

nu_angel
31-07-2010, 11:13 PM
Ôi chuẩn bị món ăn này mệt quá à,bao nhiêu là gia vị như thê..khó thiệt á....:icon1:

[Vy.Kju:t]
31-07-2010, 11:42 PM
Ôi chuẩn bị món ăn này mệt quá à,bao nhiêu là gia vị như thê..khó thiệt á....:icon1:

khó mới là món ăn tinh thần:118::118:
khó mới là ngon:nhay::nhay: