PDA

View Full Version : Cùng cầu nguyện cho sự sống mỗi ngày ...



Masafot
06-01-2010, 11:35 PM
Xin mạn phép được Post lại chủ đề này vì toppic cũ quá đầy ...

XIN ACE CÙNG HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN


:77:CÙNG CẦU NGUYỆN CHO SỰ SỐNG:77:



Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…


Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.


Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:


Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.



Thứ 3 : cầu cho các bạn trẻ quý trọng tình yêu và người yêu của mình cả thân xác và tâm hồn, trước tình trạng thụ hưởng và đề cao tính dục của xã hội tiêu thụ, hưởng lạc.



Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình.



Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.



Thứ 6 : cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.



Thứ 7 : cầu cho những người có trách nhiệm soạn thoả chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.



Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.



Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.


Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.


(tại gpnt, Diễn đàn sánh bước--http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=5634...)

Masafot
06-01-2010, 11:48 PM
Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình.


Chúa ơi, ngày nay rất có nhiều người nữ đã đang tâm phá bỏ đứa con mình đang cưu mang vì những lý do rất đơn giản, họ vứt bỏ các em ra khỏi cung lòng như vứt bỏ một thứ trở ngại đang ngáng đường, và rồi ... thảnh thơi như các em chưa từng tồn tại ... Xin dâng lên Chúa những người mẹ, người cha đang có ý định bỏ đi đứa con mình đang cưu mang ... Xin Chúa giúp họ cảm nhận được tình mẫu tử và từ bỏ ý định không tốt đó ... Xin Chúa cũng giúp mỗi người trong xã hội chúng con, đặc biệt những người ở vùng quê có cái nhìn cảm thông và chia sẻ với những cô gái trẻ lỡ lầm ... Nguyện xin tình yêu của Chúa Hài Đồng che chở những em bé đang có nguy cơ bị tàn sát ... Chúng con nguyện xin Chúa đoái thương ... :77:

Masafot
07-01-2010, 01:34 PM
Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.

:77: Mẹ ơi chuyển cầu giúp chúng con nhé ... Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ và Đấng Mẹ đang cưu mang cũng thật là có phúc. Thánh Maria Mẹ Chúa Trời ... cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử Amen ...!!! :77:

Masafot
08-01-2010, 10:20 PM
Thứ 6 : Cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.

Cha ơi, trên một con đường ở cửa ngõ Thành phố Hà Nội, ngay cạnh những trường Đại học lớn như Xây Dựng, Kinh tế, Bách Khoa ... là những dãy phòng khám hiện đại, nơi có đầy đủ những trang thiết bị y tế hiện đại và những con người được đào tạo để cứu người ... nhưng họ lại đang làm những việc nhằm hủy hoại mạng sống một con người ... Có lẽ với họ đơn giản chỉ là ... công việc ... là phục vụ nhu cầu của ... thượng đế ... Cha ơi ... nơi mà con đang sống ... họ mạnh mẽ căm giận và tỏ thái độ bất bình trước một kẻ giết người đọc trên báo ... nhưng lại rất thảm nhiên khi nói đến ... phá thai ... hay đi phá thai ... thế đó Cha ... chúng con còn thiếu hiểu biết và quá đề cao mình ... xin giúp chúng con và cả thế giới này hiểu rằng sự sống con người đáng trân trọng ngay cả khi mới thụ thai trong lòng mẹ ... Xin Cha giúp những người đang thực hiện những hành động tàn ác ... là cướp đi sinh mạng của những con người yếu đuối vô phương tự vệ hiểu được giá trị của sự sống và tội ác mà họ vẫn làm ... Xin Cha soi sáng cho họ nhận ra mà từ bỏ việc làm tội lỗi này Cha yêu nhé .... :77: :92: Xin Cha cứu thế giới chúng con ... cứu những em nhỏ đang có nguy cơ bị trối bỏ ngay từ khi còn trong lòng mẹ :92:

Masafot
09-01-2010, 01:27 AM
Thứ 7 : cầu cho những người có trách nhiệm soạn thoả chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.


:77:

Xin Cha gìn giữ chúng con trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này ... xin cho chúng con biết lánh xa những cám dỗ và biết tìm đến những trò vui chơi và giải trí lành mạnh ... :77:

Masafot
10-01-2010, 10:27 PM
Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.

Chúng con xin dâng lên Cha những ACE trong nhóm BVSS Thái Hà ... xin dâng lên Cha những ACE đang hằng ngày âm thầm cầu nguyện cho các thai nhi bị sát hại và cha mẹ các em ... Tạ ơn Cha vì lòng nhiệt thành của những ACE ấy ... Xin Cha thương chúc lành cho công việc cũng như lời cầu nguyện mà các ACE ấy đã và đang làm ... Cùng với sự khẩn nài của chúng con ... xin Cha trả công bội hậu cho những ACE đã đóng góp công sức, vật chất cũng như những lời cầu nguyện cho các thai nhi ... Chúng con cầu xin Cha ... xin Cha nâng đỡ và động viên tinh thần cho chúng con ...:77:

Masafot
11-01-2010, 10:24 PM
Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.



Tối nay ACE trong nhóm BVSS Thái Hà và Hội Bầu Hà Nội đã quy tụ tại Thái Hà tham dự giờ chầu Thánh Thể và dâng thánh lễ cầu nguyện cho các thai nhi bị sát hại do nạn phá thai ... Cha biết không ... có rất nhiều em bé bị giết hại trong tháng qua ... và cũng có rất nhiều các chị hiếm muộn con cái ... Cùng với Mẹ Maria chúng con xin dâng lên Cha linh hồn những em bé không may mắn đó ... cùng những ông bố bà mẹ trẻ lỡ lầm ... Xin Cha đón lấy linh hồn các em về nghỉ ngơi muôn đời trong ánh sáng ngàn thu ,... xin Cha thức tỉnh lương tâm của những bạn trẻ đang có ý định bỏ đi đứa con của mình ... xin Cha ban ơn hoán cải và tha thứ cho những người vì yếu đuối, vì hèn nhát, vì bản thân mà đã trót phạm tội giết chính đứa con của họ ... xin Cha ban ơn bình an cho những người cha người mẹ lỡ lầm đó ... xin giúp họ nhận ra ... xin giúp thế giới chúng con nhận ra ... phá thai ... là một tội ác khinh khủng và phạm tới Trời cao ... là Đấng ban sự sống cho con người ... amen ...:77:

KattyNguyen
11-01-2010, 10:59 PM
Lạy Chúa, xin Chúa đoái thương đến những thai nhi vô tội, xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho các em bé ấy vào. Xin Chúa thương & ban ơn cho những ông bố bà mẹ đã trót lỡ lầm, xin cho họ được ăn năn thống hối & chạy đến trước tôn nhan Chúa & xin thứ tha. Con biết Chúa sẽ không từ chối 1 linh hồn nào biết ăn năn hối cải.

Con có 1 người bạn lầm lỡ, bạn ấy đã rất nhiều lần từ bỏ những đứa con mình mang, bất chấp hậu quả. Chúa ơi, xin Chúa thương xót bạn của con.

Hình như chị Mafasot cũng ở trong nhóm BVSS ở nhà thờ Thái Hà ạ? Hôm nay em ngó nghiêng mãi mà chẳng biết ai là chị Mafasot. :105:

Masafot
12-01-2010, 10:13 PM
Thứ 3 : cầu cho các bạn trẻ quý trọng tình yêu và người yêu của mình cả thân xác và tâm hồn, trước tình trạng thụ hưởng và đề cao tính dục của xã hội tiêu thụ, hưởng lạc.



Chúng con cầu xin cho các bạn trẻ ... đặc biệt là những bạn trẻ nam ... biết tôn trọng người mình yêu .. . người yêu mình ... cả về thể xác lẫn tâm hồn ... :77:

cutin_tran
15-01-2010, 03:34 PM
Xin Chúa cho những người lầm đường lạc lối biết tìm về với Chúa ...........Amen

josephine le anh
17-01-2010, 03:53 AM
Xin Chúa chúc phúc lành cho những người đang dấn thân trong công tác bảo vệ sự sống các thai nhi cũng như đang âm thầm chôn cất các bào thai đã bị phá bỏ !
Và xin Chúa nhân từ tha thứ cho các bậc cha mẹ đã nông nổi mà hủy bỏ bào thai của mình.

cutin_tran
17-01-2010, 07:23 AM
Xin Chúa nhận lời chúng con ............Amen.............:92::92::92::92::92:

Masafot
18-01-2010, 09:12 AM
Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.



Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn các thai nhi được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen ...

Chúng con cậy vì Lòng Thương Xót vô biên của Chúa Giesu an ủi và ban bình an cho những ông bố, bà mẹ trẻ lầm lỡ ... Xin Chúa là Cha tình thương giúp họ nhận ra ơn gọi cao cả của người làm cha mẹ ... xin Chúa giúp họ bắt đầu lại một cuộc sống mới ... cuộc sống có tình yêu thương và trách nhiệm với nhau ... Amen ...

Masafot
19-01-2010, 11:44 AM
Thứ 3 : cầu cho các bạn trẻ quý trọng tình yêu và người yêu của mình cả thân xác và tâm hồn, trước tình trạng thụ hưởng và đề cao tính dục của xã hội tiêu thụ, hưởng lạc.

Cha ơi... sống thử hoặc sống chung giữa các bạn trẻ bây giờ ... nhan nhản trong các nhóm trọ ... giữa các bạn sinh viên, công nhân xa nhà ... và hậu quả của việc này thật khó lường ... Xin Cha giúp những người trẻ chúng con biết tôn trọng bản thân mình, tôn trọng người mình yêu để chúng con biết gìn giữ cho nhau đến ngày thành vợ chồng ... Xin gìn giữ chúng con và giúp chúng con tránh xa khỏi mọi cám dỗ amen ...

Masafot
20-01-2010, 01:18 PM
Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình.



Vừa nghe tin ... bạn của một chị cùng công ty ... đi bỏ em bé ... vì chưa được tuổi cưới ... :2:
buồn quá Cha ơi ...
Cầu nguyện cho chị ... cầu nguyện cho những bạn bè .. người thân ... và cả chính chúng con nữa ... XIN CHA CỨU CHÚNG CON ... CỨU NHỮNG EM BÉ VÔ TỘI ... :92:

Masafot
21-01-2010, 12:59 PM
Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.



Tạ ơn Cha vì tình yêu Cha dành cho con ... tình yêu mà Cha gửi đến cho chúng con ngang qua cha mẹ ... anh chị em ... Xin Cha cũng nhớ tới những em bé đang còn nằm trong bụng mẹ ... những em bé đang có nguy cơ bị đẩy ra khỏi cung lòng ... nơi chốn duy nhất các em có thể tồn tại cho tới ngày đươc sinh ra ... Chúa đã dậy chúng con ... con người được hình thành ngay từ giây phút đầu tiên của Cha mẹ ... xin cho các em dù nhỏ bé cũng được hưởng đầy đủ tình yêu của Cha như chúng con ... :92::77:

Masafot
22-01-2010, 12:46 PM
Thứ 6 : cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.


:77: Chúng con cùng cầu nguyện cho những y bác sỹ đang làm trong các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới ... xin Cha soi sáng cho họ nhận ra những giá trị của sự sống ... giá trị của tình mẫu tử .... Chúng con cầu xin Cha ... :77:

Masafot
24-01-2010, 10:55 PM
Thứ 7 : cầu cho những người có trách nhiệm soạn thoả chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.



Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.



Tạ ơn Cha đã gìn giữ chúng con trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này ... Xin Cha chúc lành cho các anh chị trong nhóm BVSS trên khắp thế giới ... xin Cha ban cho các anh chị sức khỏe và lòng nhiệt thành trong công việc tông đồ, bác ái ... :77:

Masafot
26-01-2010, 03:46 PM
Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.



Thứ 3 : cầu cho các bạn trẻ quý trọng tình yêu và người yêu của mình cả thân xác và tâm hồn, trước tình trạng thụ hưởng và đề cao tính dục của xã hội tiêu thụ, hưởng lạc.



:77: Xin Chúa thương xót chúng con :77:
:77: Xin Chúa thương xót chúng con :77:
:77: Xin Chúa thương xót chúng con :77:
Amen

matnhungdd
26-01-2010, 07:35 PM
Chúa ơi khi còn trong bụng mẹ con chưa biết gì về sự sông , nhưng khi vừa chào đời và từng ngày lớn lên con mới biết Chúa đã ban cho con một sự sống rất là tuyệt vời.vì thế con nguyện xin Ngài luôn ở bện chúng con và ở bên các thai nhi chuẩn bị đón nhận sự sống tuyệt vời mà Chúa đã ban ...con nguyện xin ngài nhậm lời con nguyện cầu . amen...

Masafot
27-01-2010, 01:39 PM
Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình.



Làm mẹ là Thiên chức mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn và hãnh diện ... Thế nhưng thế giới của chúng con cũng có những bà mẹ chối từ Thiên chức ấy ... và cũng có những người phụ nữ mòn mỏi hy vọng một lần được làm mẹ đúng nghĩa ... Cuộc sống có nhiều bất công ... nhưng con tin rằng ... qua đó Chúa biểu lộ tình thương của Ngài trên chúng con ... và con luôn tin như vậy ... :hug:

Masafot
28-01-2010, 03:54 PM
Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.



Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu
- Thương xót chúng con

Lạy Trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria
- Cầu cho chúng con

Lạy ông Thánh Giuse là bạn Thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh
- Cầu cho chúng con

Nữ Vương ban sự bình an
- Cầu cho chúng con

Các Thánh Tử Đạo Việt nam
- Cầu cho chúng con

Lạy Thánh Giê-Ra-Đô
- Xin cầu cho các Thai Nhi

Masafot
29-01-2010, 10:24 PM
Thứ 6 : cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.



Thứ 6 ... cùng hiệp lời cầu nguyện với nhón BVSS Thái Hà cầu nguyện cho các thai nhi vô tội ... những ông bố và mẹ trẻ lỗi lầm ... và cả những người đang thực hiện dịch vụ phá thai trên khắp thế giới ... :77:
:secret: Cha ơi ... mai Thứ 7, ngày tới nữa là Chủ Nhật ... Cha gìn giữ chúng con tránh xa các dịp tội Cha nhé :hug:

Masafot
31-01-2010, 09:16 PM
Thứ 7 : cầu cho những người có trách nhiệm soạn thoả chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.



Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.



Chúng con xin Cha dủ lòng thương ...:77:

Masafot
01-02-2010, 12:55 PM
Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.



Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giesu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử Amen !

Xin Mẹ chuyển cầu cùng Cha cho những ý nguyện mà chúng con cầu xin Amen! :77:

Masafot
04-02-2010, 11:15 PM
Xin mạn phép được Post lại chủ đề này vì toppic cũ quá đầy ...

XIN ACE CÙNG HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN


:77:CÙNG CẦU NGUYỆN CHO SỰ SỐNG:77:



Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…


Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.


Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:


Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.



Thứ 3 : cầu cho các bạn trẻ quý trọng tình yêu và người yêu của mình cả thân xác và tâm hồn, trước tình trạng thụ hưởng và đề cao tính dục của xã hội tiêu thụ, hưởng lạc.



Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình.



Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.



Thứ 6 : cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.



Thứ 7 : cầu cho những người có trách nhiệm soạn thoả chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.



Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.



Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.


Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.


(tại gpnt, Diễn đàn sánh bước--http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=5634...)



Xin Chúa thương chúng con mỗi ngày ... mỗi ngày xin Chúa thương xót chúng con ... :77::77::77:

Masafot
06-02-2010, 09:46 PM
Thứ 7 : cầu cho những người có trách nhiệm soạn thảo chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.



Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.




:77: XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON :77:
:77:AMEN:77:

Masafot
08-02-2010, 11:03 PM
Cha ơi ... hôm nay có một em bé 7 tháng tuổi bị đẩy ra khỏi cung lòng người mẹ ... :92: ... thật xót xa cho thế giới của chúng con ... Xin Cha cứu chúng con ... xin cứu những người trẻ chúng con ... :92:... xin đừng để chúng con xúc phạm đến Cha ... :92: ...

Masafot
09-02-2010, 12:18 PM
Tết đến .. người ta cũng muốn bỏ đi những cản trở ... những rắc rối đời tư ... có biết bao em bé đang ở trong tình trạng đó .. vì những lầm lỡ của người lớn ...
Chúng con cầu nguyện cho những người trẻ đang mang trong mình những mầm sống ... biết suy xét và can đảm đón nhận trách nhiệm làm cha mẹ của mình ... xin cho họ cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng Cha đã cắt đặt nơi lòng con người họ ...

Những ngày nghỉ tết này ... xin Cha gìn giữ chúng con ... xin Thánh Thần Cha hướng dẫn chúng con biết vui chơi trong sự lành mạnh ... biết dừng đúng lúc và biết chế ngự cảm xúc của mình ... Xin Cha gìn giữ ngang qua những người có trách nhiệm với chúng con ... xin cho những người có trách nhiệm trong gia đình ... cho ông bà bố mẹ chúng con biết quan tâm đến tâm tư tình cảm của chúng con ... và trên hết xin cho chúng con ... những người trẻ ... biết sống có trách nhiệm với bản thân ... tôn trọng chính bản thân mình cũng như tôn trọng những người chúng con yêu mến .. Amen ...

Con sẽ nhắc Cha mỗi ngày lời cầu xin này nhé :hug: ... Xin Cha nhớ tới chúng con ...

LOVE IN THE TRUE
09-02-2010, 12:42 PM
NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA CHÚC LÀNH VÀ BAN ƠN CHO CHÚNG CON, XIN CHO MỌI ACE CHÚNG CON ĐANG SỐNG XA NHÀ ĐƯỢC DOÀN TỤ ĂN TẾT CÙNG GIA ĐÌNH VUI VẺ, XIN HỒNG ÂN CHÚA XUỐNG DỒI DÀO CHO CHÚNG CON TRONG NĂM THÁNH NÀY. AMEN. :77::77::77:

halleluyah
09-02-2010, 09:26 PM
Nguyện xin Cha thương đến tất cả các thai nhi vô tội bị trục xuất ra khỏi lòng mẹ.
Nguyện xin Cha tha thứ cho người người cộng tác vào việc trục xuất thai nhi ra khỏi lòng mẹ, tước đoạt quyền tối thượng của Cha trên sự sống thiêng liêng mà con Cha đã đánh đổi bằng Máu của mình để "giành giựt" lại cho chúng con.
Nguyện xin Cha ban bình an, hoà giải, hy vọng và bác ái cho thế giới chúng con, cho con người ngày nay thấy được Cha luôn yêu thương và đón nhận họ, và để rồi họ cũng trân trọng sự sống của Cha ban mà họ đang cưu mang trong mình.
Xin thương lắng nghe, Cha ơi.........

Peter Nguyễn
09-02-2010, 09:38 PM
Sự sống của con là là Ngài...
nếu không có Ngài con phải làm sao đây???
Xin cho con và mọi người Kitô hữu luôn biết giá trị sự sống Ngài ban tặng
bằng đời sống thánh thiện và chân thành hy sinh...
như Ngài đã chết trên thập giá vì tình yêu Ngài dành cho nhân loại...
Amen...!

Masafot
11-02-2010, 10:32 AM
Mỗi ngày ... mỗi ngày ... xin Cha giúp chúng con tránh xa các dịp tội tới đức trong sạch ... mỗi giây phút ... xin cho chúng con sống có trách nhiệm với bản thân ... tôn trọng phẩm giá cáo quý mà Cha đã phải đổi bằng chính MÁU của Con Cha ...

Nhớ tới chúng con .... và xin Cha sai nhiều tông đồ nhiệt thành cầu nguyện cho những người trẻ chúng con trong dịp nghỉ tết này Cha nhé ... :hug:


Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.



Thứ 3 : cầu cho các bạn trẻ quý trọng tình yêu và người yêu của mình cả thân xác và tâm hồn, trước tình trạng thụ hưởng và đề cao tính dục của xã hội tiêu thụ, hưởng lạc.



Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình.



Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.



Thứ 6 : cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.



Thứ 7 : cầu cho những người có trách nhiệm soạn thoả chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.



Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.

Hên Xui
11-02-2010, 02:08 PM
Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.

Masafot
21-02-2010, 12:31 PM
Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.

Những ngày nghỉ lễ Tết đã qua ... Tạ ơn Cha đã gìn giữ chúng con ... Tạ ơn Cha đã sai nhiều tông đồ nhiệt thành cầu nguyện cho chúng con có những ngày nghỉ lễ và vui chơi đúng nghĩa ... Xin vì Lòng Thương Xót Cha và cuộc Tử Nạn đau thương của con yêu dấu Cha ... xin Cha cho những người trẻ chúng con biết can đảm nói KHÔNG với những gì nghịch lại với đức trong sạch ... và nếu những yếu đuối làm chúng con sa ngã ... xin Cha nâng chúng con dậy và giúp chúng con can đảm nhận trách nhiệm về những gì mình đã làm ...

Tạ ơn Cha vì còn có nhiều người trẻ nhiệt tâm theo Cha trong việc Bảo Vệ Sự Sống cho các thai nhi vô tội ... cách riêng là các thành viên TCVN ... Xin Chúa ban muôn ơn lành cho quý anh chị và gia đình trong năm mới ... xin giúp các anh chị kiên tâm và quảng đại hơn trong việc phục vụ phần rỗi của những người lầm lỡ và những em bé vô tội ...

:77:

Masafot
25-02-2010, 09:09 AM
Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.
:77:

Masafot
04-03-2010, 12:23 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/phongsukisu/433584/index.html

:12:

:12:

:77:

XIN CHA THƯƠNG XÓT NHỮNG NGƯỜI TRẺ CHÚNG CON
XIN CHA THƯƠNG XÓT NHỮNG EM BÉ VÔ TỘI

:77:
:12:

Masafot
11-03-2010, 12:58 PM
Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.



Xin dâng lên Cha ... linh hồn 56 em bé đã được nhóm BVSS Thái Hà an táng trong tuần qua ...
Có nhiều lý do làm các em không được sinh ra ... nhưng dù với lý do gì ... họ cũng ngụy biện cho sự thiếu trách nhiệm... Xin Cha soi sáng giúp họ nhận ra sai lầm của mình để sửa chữa và làm lại cuộc sống ...
Cũng có nhiều lý do vì sự thiếu hiểu biết của bản thân mà dẫn tới tội ác này ... Chúng con cầu nguyện xin Cha hướng dẫn từng người chúng con ... giúp chúng con hiểu biết về Chúa và những điều Ngài dạy ... Cách đặc biệt cho những người trẻ ở quê hương con ... để họ không phạm phải những sai lầm đáng tiếc ... :77:

Masafot
22-03-2010, 05:22 PM
Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.

Hôm qua ... 57 thai nhi đã được làm phép xác tại Thái Hà ... Cầu mong cho linh hồn các em được về bên Cha ... cầu mong những bạn trẻ lỡ lầm đó biết sống có trách nhiệm với nhau hơn qua biến cố này ... :77:
Ngày nào con cũng đi qua dãy phố Nạo - Hút đó .. những tấm biển thật to ... thật rõ ràng ... ngay cạnh đó là 2 trường Đạo học lớn ... Con không biết những tấm biển đó các bạn sinh viên ấy đọc thấy thế nào ... :77: Xin Cha cứu chúng con ... cứu những bạn trẻ trong xã hội mà chúng con đang sống ... Xin dạy chúng con biết sống trách nhiệm với chính mình ... :92:

Masafot
31-03-2010, 12:11 AM
Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình.



Xin Cha thương xót những thai nhi đang có nguy cơ bị trục xuất ra khỏi cung lòng người mẹ ... Xin Cha soi trí và nâng đỡ các bạn trẻ đang có ý định phá thai ... Xin cho các em nhỏ được quyền làm một con người ... được yêu thương và lớn lên như bao đứa trẻ khác ... Xin Cha thương xót các em ... xin Cha thương xót những người trẻ lỡ lầm ... :77:

Masafot
07-04-2010, 11:21 PM
Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.


Xin dâng lên Cha ... qua lời chuyển cầu của Mẹ mến yêu ... linh hồn các thai nhi đã qua đời trong ngày hôm nay ... đặc biệt các thai nhi đang có nguy cơ bị trục xuất ra khỏi lòng mẹ ... Xin soi sáng và giúp đỡ các bạn trẻ đang lầm lỡ vượt qua khó khăn, vượt qua mặc cảm và can đảm chịu trách nhiệm với hậu quả mình gây ra ... và xin Mẹ cầu cùng Chúa thức tỉnh bản năng của một người mẹ nơi các bạn nữ ... xin tình mẫu tử mà Cha đã đặt sẵn trong lòng họ ... giúp họ đủ can đảm giữ lại mầm sống của mình ... :77:

Masafot
10-04-2010, 12:18 AM
Thứ 7 : cầu cho những người có trách nhiệm soạn thoả chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.



Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.



Xin Chúa gìn giữ chúng con trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này nhé. ..

Rosa_Huong
11-04-2010, 09:20 AM
Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.
:77:

Masafot
19-04-2010, 05:40 PM
Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn các thai nhi được lên chốn nghỉ ngơi muôn đời bên Chúa! Xin cho những ông bố bà mẹ trẻ nhận thức được việc làm của mình là tội lỗi ... nhận ra và can đảm tin tưởng làm lại cuộc đời ... Xin Chúa gìn giữ các bạn trẻ trong ngày hôm nay biết tránh xa các dịp tội :77: XIN CHÚA CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON :77:

Masafot
03-05-2010, 11:04 PM
Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.



Thứ 3 : cầu cho các bạn trẻ quý trọng tình yêu và người yêu của mình cả thân xác và tâm hồn, trước tình trạng thụ hưởng và đề cao tính dục của xã hội tiêu thụ, hưởng lạc.



:77::77::77: Những ngày nghỉ lễ vừa qua ... đã có biết bao em bé được hình thành trong cung lòng mẹ ... nhưng sắp tới cũng có những em bé sẽ bị tước đi quyền sống ... quyền được lớn lên ... Xin Cha thức tỉnh lương tâm những người trẻ ... xin Cha thức tỉnh tình mẫu tử đã có sẵn trong họ ... để các em được chào đời và làm người như bao em bé khác :77::77::77:

Masafot
26-05-2010, 07:18 AM
Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình.



Nguyện xin Cha đoái thương ... soi sáng http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/63.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/77.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/77.gif