Ðăng Nhập

View Full Version : ACE làm gì vào thứ bảy và Chúa nhật?



caretocom
09-01-2010, 03:29 AM
Xin gửi đến toàn thể ACE câu hỏi này và mong được nhận được những lời tâm tình của hết thảy ACE.

Lạy Chúa, thứ bảy và Chúa nhật là hai ngày đầy ý nghĩa với chúng con, đặc biệt là trong thời buổi hiện nay, khi mà cuộc sống luôn khiến chúng con phải hối hả với sự xoay vần không ngừng nghỉ.

Con đã lập cho mình một thời gian biểu cụ thể, một kế hoạch cụ thể vào mỗi dịp cuối tuần. Ngày thứ bảy, con muốn được về với cha mẹ con, về với anh chị em con, về với gia đình con,....và con cũng mong được thỏa mãn những thú vui mà con hằng nghĩ đến trong những ngày miệt mài với công việc. Ngày Chúa nhật, ngày của Chúa, con muốn được đến với NHÀ CHÚA, con muốn được gần NGƯỜI và được lãnh nhận "quà tặng của Đức Chúa Cha" (Ga 13:1) vào mỗi ngày Chúa nhật.

Kế hoạch là vậy, nhưng con lại không có mấy khi tuân theo được. Con mới chỉ về với cha mẹ con chốc lát.

Con có quá sai làm không? Con có xa rời Chúa không? Mỗi dịp cuối tuần, con thường ...lang thang trên những nẻo đường xa, con tìm đến những người khó khăn, con đã đến với họ. Rồi trong mỗi chuyến đi đó con chỉ mong được nhìn thấy cây Thánh giá trên mỗi tháp chuông, mắt con luôn hướng về đó. Có những cây Thánh giá xuất hiện ngay trước mắt con, có những cây Thánh giá xuất hiện từ tít xa. Cũng có nhiều lúc, con nhìn quanh mà không thấy....

Hôm nay, con sẽ về với cha mẹ con. Ngày mai, con ...lại lên đường. Xin Chúa che chở con, cho con được "đi sớm, về sớm" để kịp giờ tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, Amen.

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8596

sake
10-01-2010, 05:22 PM
Cả tuần chạy theo công việc, hối hả, gấp rút… có giây phút nào tôi dành thời gian ít nhất là cho chính bản thân, cho gia đình, cho bạn bè, cho người nghèo…và nhất là cho Chúa?
Ngày thứ 7, tôi lên kế hoạch dành cho việc đi thăm viếng, chia sẻ với bạn bè, với những cảnh đời kém may mắn. Tôi đã lang thang hết góc phố này đến góc phố khác…, vào trong khoa nhiễm của bệnh viện thăm các bệnh nhân AIDS, để chia sẻ, an ủi những người cần đến tình yêu thương, cần sự sẻ chia… Niềm vui là được trao ban, được chia sẻ, vì”khi biết cho đi là khi lãnh nhận “(Kinh hòa bình)
Ngày Chúa Nhật, trước hết tôi dành thời giờ Chúa…hôm nay là ngày của Chúa mà… và tôi cũng không quên dành thời giờ cho chính bản thân tôi. Tôi viết lách chút ít, sắp xếp lại đồ đạc trong căn nhà, nơi bàn làm việc…mà có những ngày tôi thấy mình quá nhiều công việc đã không còn thời giờ để sắp xếp. Ngày Chúa Nhật, tôi dành để thăm gia đình và cũng thường nhận được những cuộc gọi từ gia đình. Mẹ tôi nhắc nhở tôi luôn”Con nhớ đi lễ nghe con “”Dạ “”Con nhớ cầu nguyện cho em T với, mẹ buồn vì thấy nó lười đi lễ quá “… mẹ là thế…
Lạy Chúa, xin cho con biết sử dụng thời gian Chúa ban sao cho có ích cho chính bản thân con, cho gia đình con và cho tất cả những ai con gặp gỡ. Xin cho con biết đem niềm vui đến cho những ai con cố tình hay vô tình gặp được trong cuộc sống của con. Amen.
http://www.nhaccuatui.com/m/l6jUtfkEks

Damsan
10-01-2010, 05:35 PM
làm gì vào thứ 7 và CN à ?????
Rảnh rỗi thì đi thăm các GLV ở vùng xa ... nơi không có nhà thờ ... Các GLV qui tụ các em về nhà mình ... hướng dẫn cho các em gặp gỡ Chúa.
Hôm thì lang thang khắp các buôn làng .... thế là hết ngày thứ 7
Còn CN thì sao nhỉ ??????
Sau thời gian đến với các em thiếu nhi, thời gian dành cho Chúa .....
Ngủ ... ngủ .... và ....... ngủ thôi
Tối đến ... đến với anh em SVCG cùng chơi, cùng chia sẻ với anh em
Thế là hết ngày CN
Những ngày cuối tuần của mình là thế đó các bạn ơi
http://www.youtube.com/watch?v=kG5xFTF2aNI&feature=PlayList&p=FEB202CCD6289020&playnext=1&playnext_from=PL&index=44

matnhungdd
10-01-2010, 05:58 PM
thứ bảy của N à ...?
N thích nhất là tối thứ bảy , vì sau một tuần học tập mệt mỏi tối thứ bảy là lúc thoải mái nhất ,không ai la mắng nhắc nhở đi học bài làm bài...hihi!
còn CN là một ngày rất có ý nghĩa đối với N vì hầu hết thời gian là dành cho Chúa .. cho các em thiếu nhi.. và còn lại là cho gia đình và bạn bè..hii!.. thế là hết một ngày :1:

yeu thuong
10-01-2010, 06:41 PM
ngày thứ 7 và chủ nhật?

thứ 7 cũng như những ngày khác trong tuần, Yêu Thương đi học buổi sáng, trưa và chiều đóng đô trên thư viện đến tối mịt mới về nhà.
Yêu Thương ham hố lên thư viện lắm!! bởi lên thư viện rất yên tĩnh và có thể làm mọi việc mình thích, còn cả chú tâm vào học bài nữa, hihi. cả ngày bận bịu có khi lâu lâu mới nhớ đến Chúa, hic, tối về trước khi đi ngủ xin lỗi và thầm cám ơn Chúa vì đã luôn bên cạnh che chở giữ gìn. thế là hết ngày thứ 7.

Ngày Chúa nhật là ngày bận bịu nhất, nhưng cũng là ngày vui nhất! buổi sáng có khi đi sinh hoạt ngoại trú tại nhà dòng, có khi đi cùng các anh chị trong nhóm Con Đức Mẹ đến thăm các bà trong viện dưỡng lão. chiều đi lễ và tham gia sinh hoạt nhóm. thế là hết ngày Chúa nhật.

Đi học xa nhà thật buồn, không được về thăm nhà mỗi dịp cuối tuần như anh caretocom, chị sake hay các anh chị và các bạn khác, vì thế những hoạt động như vậy đã làm Yêu Thưong vơi đi nỗi nhớ nhà, có khi quên luôn í chứ :10:.thật yêu ngày của Chúa biết bao nhiêu!!! :love: :love: :love:

marthathuytien
10-01-2010, 09:04 PM
Tối Thứ Bảy em dự thánh lễ ở Nhà thờ....Xong về nghỉ xả hơi sau cả tuần vất vả.
Sáng Chủ Nhật lại lao đầu vào học thêm...chìu học tiếp đến tận hơn 8h mới mò về tới nhà.
Thế là hết cuối tuần!
:secret:

caretocom
11-01-2010, 11:49 AM
Hôm nay đã là thứ hai rồi. Lại bắt đầu một tuần mới, lại bộn bề với những công việc thường nhật.
Nhìn lại hai ngày đã qua, mình thấy rất vui vì đã đi thăm được một số gia đình, đã tổ chức được một số hoạt động cho các em bé trong nhà tình thương. Mình cũng thấy...buồn vì tối qua mình lại không đến nhà thờ. Vẫn có nhiều lý do để....biện minh cho hành động không tốt ấy. Dù vậy cũng thấy...buồn.
Có vẻ như mình cần phải cân đối, cần phải phân bổ thời gian cho hợp lý.

caretocom
16-01-2010, 03:48 AM
Một dịp cuối tuần nữa lại đến.

Có vẻ cuối tuần này không được "rôm rả" như những lần trước rồi. Mấy hôm trước, cô bạn trong nhóm bị dính...cảm lạnh. Thấy hắn như..."xác ướp trên Cao Nguyên" ấy. Tối qua hắn nhắn tin hẹn sáng hum nay (thứ bảy) đi cắt thuốc, cũng sẽ có một "gà" đi cắt thuốc nữa.... Hai người này thấy được thiên hạ mệnh danh là...quầy thuốc di động :icon3:

Vậy là ngày hôm nay, mình sẽ đưa cả nhóm đi .....cắt thuốc:43:. Ngày mai, mình độc lập tác chiến vậy.

Hy vọng hai người này không sẽ không nằm trong danh sách hỗ trợ của mình:53:

teresa_my88
16-01-2010, 08:06 AM
Sáng ni em cũng cảm va mệt nè, chắc cho em vào danh sách hỗ trợ của anh nhé!!!!!!!!!!!!
hihihi.
Cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé!!!!!

:hug::hug::hug:

cutin_tran
16-01-2010, 08:13 AM
:10::10:Cả tuần thì em ở cửa hàng ..................Chủ nhật thì đi lễ , dạy giáo lý đến trưa .........................rùi .......................hết một ngày chủ nhật ..............
Nói là chủ nhật được nghỉ .......mà còn làm nhiều hơn ngày thường nữa.....................nhưng vui lém anh chị ơi......................:10::10::10::10: