PDA

View Full Version : Một cách để khám phá ơn gọi?



yeu thuong
09-01-2010, 02:06 PM
Không ít người băn khoăn với ơn gọi của mình, dù là lúc tấp tểnh vào đời hay lúc bịn rịn lìa xa, dù là lúc đường tương lai rộng mở hay lúc ngõ về mây giăng ngập lối: Ơn gọi của tôi là đây ư?

Chẳng ai sống hai lần để biết rõ đường đời mình thế nào, cuộc sống chẳng đứng im để ai đó đi trước có thể chỉ lối. Mỗi bước đi là một huyền nhiệm đong đầy sự liều lĩnh và ngỡ ngàng: Ơn gọi của tôi là đây ư?

Dù chẳng muốn dùng lý trí trong giới hạn vụng về để cắt vụn nét tinh khôi đầy đặn của ơn gọi, nhưng nét đẹp của huyền nhiệm ấy cũng cần được khám phá bằng những bước đi đầy nâng niu và trân trọng.

Ở đây chỉ xin khám phá ơn gọi trong một khoảnh nhỏ, không quá rộng để bao quát toàn thể nhân loại nhưng chỉ gói gọn với những ai theo Đạo và không quá hẹp để đi đến việc khám phá lời kêu gọi của Chúa trong từng nhịp đập cuộc sống. Khoảnh nho nhỏ ấy có tên gọi đơn sơ là Chúa muốn con sống bậc sống nào?

Để đi vào hành trình khám phá, một người phải chắc rằng mình đang ở trong khoảnh nhỏ ấy, nói cách mộc mạc hơn, phải chắc rằng mình có Đạo. Một câu hỏi đơn sơ hơn nữa, làm sao chắc rằng mình có Đạo vì có khi tưởng mình có Đạo nhưng lại không?

Cần đọc lại những kinh nghiệm đã qua: hành động và thái độ của tôi chẳng khi nào lừa dối tôi như anh chàng lý trí lém lỉnh!

Có Đạo là việc muốn và sẵng sàng thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và trí khôn. Có đạo là việc dám mơ ước và hi vọng về một Trời Mới Đất Mới, và thể hiện ước mơ đó trong từng nhịp sống. Đạo là để đi và để sống mà!

Có Đạo là việc khó. Khó không chỉ vì đấy là một ơn Chúa ban, mà còn vì có quá ít người đi. Đường đời vạn lối, tôi chọn lối nào đây? Đích của Đạo quá xa và mờ mịt, trong khi mỗi bước đi lại chất chứa quá nhiều hi sinh và thử thách.

Lạ thay, khi xác định ơn gọi, điều đầu tiên một người phải xác định là người ấy có Đạo hay không! Nếu người ấy có Đạo rồi, công việc đã hoàn thành 99,9%! Hầu hết rắc rối xảy ra trong đời tu xoanh quanh việc người ta có muốn giữ đạo Hay không hơn là về ơn gọi!

Vậy khi một người vào trong khoảnh nhỏ rồi, người ấy cần làm gì nữa? Người ấy sống thân mật với Chúa, mặc lấy tâm tình, thái độ và ước mơ của Chúa, để rồi yêu thương và nhìn ngắm thế giới này với ánh mắt của Chúa. Khi nhìn ngắm và yêu thương như thế, lòng của người ấy sẽ rộn lên, sẽ có những thúc đẩy, và đấy là ơn gọi.

Vì thế ơn gọi là lời đáp trả tình yêu, một sự trào dâng niềm cảm mến hướng về Chúa và con người, thôi thúc con người làm gì đó. Với sự trào dâng đó, một người dễ dàng nhận ra điều gì phải làm: sống đời gia đình hay đời dâng hiến. Khi đó chính cõi lòng yêu mến sẽ giúp nhận ra ơn kêu gọi.

Thánh Âu –tinh nói: Yêu rồi làm gì thì làm. Tình yêu thanh tẩy mọi sự và hướng con người đến những việc làm và cách sống làm đẹp lòng người mình yêu mến.

Một người con yêu cha mẹ và anh em, người ấy sẽ biết phải làm gì mà! Khi người con ấy nhìn ngắm cha mẹ, nhìn các em, nhìn gia đình, trong sự biết ơn và yêu thương, chắc chắn người con ấy sẽ biết, nhờ trái tim mách bảo, việc gì cần làm.

Vậy muốn nhận ra ơn kêu gọi, cần sống gần Chúa, mặc lấy cả con người và ôm ấp hoài bão của Chúa, khi đó tình yêu sẽ nói cho biết một người có ơn gọi nào.

Cũng cần nói thêm là ơn gọi nào, hôn nhân hay tu trì, cũng chỉ có thể nảy sinh khi sống gắn kết với Chúa và là kết quả của tình yêu sâu đậm. Ai thiếu điều này, thì bậc sống của họ đang sống không là ơn gọi theo đúng nghĩa.

Với ơn gọi đúng nghĩa, mọi ơn gọi quý trọng như nhau, vì đó là kết quả của trọn cả trái tim, sức lực của một người dành cho Chúa, không gì hơn được nữa!




Sưu tầm