PDA

View Full Version : Bình tĩnh và chờ đợi



Angelus
11-01-2010, 04:38 PM
Thời gian gần đây, nhiều dấu hiệu không hay đã ập đến.
Cuộc sống tạm trần gian sẽ phải rắn rỏi hơn.
Tôi cầu nguyện và bình thản chờ đợi.

Angelus
22-04-2010, 12:12 AM
Liên lỉ cùng Ngài mỗi đêm...
Bây giờ ngoài cho chính mình, còn cho cả những chủ chăn.

Angelus
11-06-2010, 10:57 AM
Dồn dập trong cơn bách hại mới chăng?

Angelus
07-07-2010, 01:37 PM
Có lẽ không đi nhà thờ nữa...
Các mục tử nhân lành, áo mão các Ngài càng ngày càng đẹp và xênh xang...
Con chiên thấy tủi!

Ti_Amo
07-07-2010, 07:01 PM
Có lẽ không đi nhà thờ nữa...

Các mục tử nhân lành, áo mão các Ngài càng ngày càng đẹp và xênh xang...
Con chiên thấy tủi!



Sao thông điệp buồn zậy anh Angelus :2:

1hatcat
08-07-2010, 08:13 AM
Liên lỉ cùng mỗi đêm...
Bây giờ ngoài cho chính mình, còn cho cả những chủ chăn.



Em đồng quan điểm với anh trong vấn đề này.
Mình có không là mình, mình có tội lỗi thì mình cũng chỉ là 1 đứa con hoang đàn. Còn đấng chủ chăn, những người nắm trong tay sinh mệnh của giáo xứ, của hội thánh của Chúa thì khác.

Ôi! đôi lúc tôi xót xa.
Xót xa vì tôi không thể thể cảm nhận Chúa từ những Chủ chăn của mình.
Có phải tôi quá tội lối?
:2::2::2::2:
Em thích Mẹ Maria; nhẹ nhàng và bền bỉ trong lời cầu nguyện, âm thầm nhưng kiên vững. Tin tưởng và phó thác.

Dù Mẹ đau đến thắt lòng, nhưng mẹ vẫn im lặng nhưng không phải sự im lặng cho qua mà là sự im lặng để kết hợp.

Có lẽ anh em mình, thay vì buồn, thay vì than trách thay vì đặt dấu hỏi thì hãy học như mẹ. Im lặng và kết hợp với Chúa.

Mến chúc anh một ngày bình an trong Chúa( bình an ngay cả trong những biến cố và thăng trầm)

1hatcat
08-07-2010, 08:39 AM
Một điều gì đó đi qua tâm hồn mình, có phải buồn không nhỉ, hình như có buồn. Còn gì nữa? Cảm xúc thật khó tả, Chúa ơi! con muốn được ngả vào Chúa lúc này để nước mắt Chúa rơi xuống con và nước mắt con rơi xuống chân Chúa.

Buồn không? Thưa Chúa con buồn.

Buồn nhiều không? Thư Chúa con không buồn nhiều?
Thánh giá Chúa bị phá tan ưh? Chúa đã quen với bắt bớ, Chúa đã quen với khước từ, Chúa đã quen với nhục mạ.
Anh chị em của con bị đánh đập ư? ( có lẽ con bị đau con đã quay ra trách Chúa rồi) nên con thấy thương cho nỗi đau của anh chị em, Nhưng vượt trên nỗi đau con thấy các anh em con thật hạnh phúc.
" Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Ðức Chúa Trời là của mình vậy." phúc thật 8 mối.
..........

Con buồn khi nghĩ đến những sai phạm của Chúng con luôn được lập đi lập lại.
TRước khi chịu đóng đinh Chúa đã thức suốt đêm dài để cầu nguyện, lúc đó tông đổ của Chúa đã làm gì?????? Chúa đã quá cô đơn, cô đơn ngay cả khi bên cạnh những tông đồ yêu dấu của mình.

Có phải Chúa của con vẫn đang cô đơn, cô đơn ngay cả khi Chúa nằm trong lòng chúng con, Chúa nằm ngay trong xứ đạo của chúng con.

Thánh giá vỡ tan hay chính trái tim Chúa đang vỡ tan. Có phải chăng Chúa đã buồn và khóc còn chúng con vẫn đang ngủ quên trong thói vui trần gian, Chúng con ngủ quên trong những công việc mà chúng con nghĩ là chúng con đang làm cho Chúa nhưng chúng con đang làm vì chính cá nhân mình.

Buổi lễ tối nay nhà thờ lại đông hơn. Con tự hỏi? Nếu Thánh giá Chúa không đổ xuống thì tối nay nhà thờ có bao nhiêu người??? Tối qua con cái ở đâu?
Lậy Chúa! tối qua Chúa đã phải cô đơn.

Chúa đã hy sinh tất cả vì chúng con để chúng con có tất cả thì sự hy sinh thêm nữa của Người tại Đồng Chiêm để giúp anh em con thức tỉnh trong cơn mê cũng là điều Chúa sẵn sàng.

con vốn non nớt về giáo lý, hời hợt về đức tin nhưng con thấy rằng.
Vì tội lỗi của con người con có một người anh Là Giêsu,
Vì sự phản bội của dân Chúa chúng con có 10 điều răn
Nhờ sự chết của GiêSu anh con,chúng con có hạnh phúc đời đời.
Gần hơn nữa qua Cơn Bắt Ðạo năm 1798 Chúng con có mẹ Lavang để đến hôm nay muôn dân vẫn được hưởng ơn phúc từ Mẹ.
Qua tranh chấp tại Thái Hà đạo côn giáo VN đã có một sự hiệp thông sâu sắc từ Bắc tới Nam và cả anh em trên toàn TG.

Con chẳng thể kể lại cho Chúa nghe hết được những gì chúng con có được qua những biến cố. Nhưng ở mọi biến cố, ở mọi ơn lành đều có sự hy sinh, hy sinh của chính Chúa, hy sinh của đoàn dân Chúa... Những hạt giống Chúa chọn đã phải hy sinh để cho mầm sống đức tin và ơn lành được nẩy sinh.

Đồng Chiêm ơi! Phúc cho đồng Chiêm nơi đất nghèo được Chúa chọn để tạo ra biến cố.
Con khao khát cho hạt giống Đồng Chiêm, hạt giống Thánh Giá Chúa được ươm mầm nẩy sinh từ chính mỗi chúng con.
Xin cho chúng con biết Thức tỉnh cùng Chúa, biết thổn thức cùng nỗi buồn Của người.
Xin cho chúng con biết nhìn về Đồng Chiêm để thấy ý Chúa.

" Đồng Chiêm ơi!, mảnh đất nghèo ngay bên cạnh thủ đô Hoa Lệ? Lậy Chúa???"

P/S: chia sẻ với anh một chút suy nghĩ của em khi đến thăm Đồng Chiêm

Angelus
09-08-2010, 03:48 PM
Bỏ nhà thờ lâu quá...
Cũng nhớ...
Nhưng chán!
Kinh vẫn đọc, nhưng chẳng muốn gặp người giảng kinh.

bananaks
09-08-2010, 05:08 PM
Bỏ nhà thờ lâu quá...
Cũng nhớ...
Nhưng chán!
Kinh vẫn đọc, nhưng chẳng muốn gặp người giảng kinh.


Angelus ơi chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho các Ngài,vì các Ngài củng là người phàm như chúng ta,mong bạn đừng buồn phiền mà ko đi lễ ,chúng ta đến nhà thờ để tham dự thánh lễ gặp gở Chúa rươc mình và máu Thánh Chúa vì chúng ta yêu mến Chúa và giữ lề luật Chúa ,chứ ko phải chỉ gặp người giảng kinh.
chúc bạn luôn bình an trong ơn nghĩa Chúa

Angelus
15-10-2010, 11:50 AM
Angelus ơi chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho các Ngài,vì các Ngài củng là người phàm như chúng ta,mong bạn đừng buồn phiền mà ko đi lễ ,chúng ta đến nhà thờ để tham dự thánh lễ gặp gở Chúa rươc mình và máu Thánh Chúa vì chúng ta yêu mến Chúa và giữ lề luật Chúa ,chứ ko phải chỉ gặp người giảng kinh.
chúc bạn luôn bình an trong ơn nghĩa Chúa



Có lẽ mình quá cực đoan...
Và đến giờ này, không thể nào thoát được!