KẺ DU MỤC
12-01-2010, 02:25 PM
Tạ ơn Cha vì yêu thương và cho con quá nhiều.
Tạ ơn Cha đã thương nghe lời chúng con cầu xin
Tạ ơn Mẹ, tạ ơn các Thánh và các đẳng linh hồn đã thương đến gia đình chúng con mà cầu bầu trước mặt Chúa.
Anh con nay đã trở về trong thân xác tàn tạ, đầu óc hư nát. Nhưng dù sao, cũng đã về đến gia đình. Nay chúng con đang giải quyết phần tiếp theo. Với thân phận con người chúng con có thể suy sụp bất cứ lúc nào, trong thân xác con người, hay trong tinh thần yếu đuối. Xin Cha thương xem đến chúng con, ban ơn nâng đỡ giúp chúng con vững bước đi tiếp. Xin Mẹ, các Thánh và các đẳng linh hồn tiếp tục thương đến gia đình chúng con mà cầu bầu trước mặt Chúa.
Lạy Cha, xin ban cho mỗi người trong chúng con cơ hội, và xin giúp chúng con có đủ ý chí để vượt qua.
Tạ ơn Cha đã thương nghe lời chúng con cầu xin
Tạ ơn Mẹ, tạ ơn các Thánh và các đẳng linh hồn đã thương đến gia đình chúng con mà cầu bầu trước mặt Chúa.
Anh con nay đã trở về trong thân xác tàn tạ, đầu óc hư nát. Nhưng dù sao, cũng đã về đến gia đình. Nay chúng con đang giải quyết phần tiếp theo. Với thân phận con người chúng con có thể suy sụp bất cứ lúc nào, trong thân xác con người, hay trong tinh thần yếu đuối. Xin Cha thương xem đến chúng con, ban ơn nâng đỡ giúp chúng con vững bước đi tiếp. Xin Mẹ, các Thánh và các đẳng linh hồn tiếp tục thương đến gia đình chúng con mà cầu bầu trước mặt Chúa.
Lạy Cha, xin ban cho mỗi người trong chúng con cơ hội, và xin giúp chúng con có đủ ý chí để vượt qua.