Ðăng Nhập

View Full Version : Khẽ gọi



Hai Lua
12-01-2010, 05:00 PM
KHẼ GỌI



Chúa khẽ gọi tên con
Trong lời thầm cầu nguyện
Tâm hồn con héo hon
Những lúc con trò chuyện.
Chúa khẽ gọi tên con
Giữa ồn ào náo động
Cho con sống vuông tròn
Những tháng ngày chờ mong.
Chúa khẽ gọi tên con
Giữa trưa hè nắng nóng
Trong giấc ngủ mê lầm
Con vững dạ an tâm.
Chúa khẽ gọi tên con
Khi trời chuyển sang đông
Trong lòng con rạo rực
Con mõi mòn cậy trông.
Chúa khẽ gọi tên con
Ôi giây phút tuyệt vời
Trong lời kinh sáng tối
Ca tụng Chúa muôn đời.




Tác giả Nguyễn Văn Hưng

lua hong
12-01-2010, 08:53 PM
Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe
Phụng sự nhà Chúa con vui sướng nhường bao!

migoi_sg
12-01-2010, 10:57 PM
Chúa gọi nhẹ nhàng quá, con tưởng Ngài im lặng chứ, giờ thì con đã biết tại sao Ngài im lặng rồi...:love: