PDA

View Full Version : ĐỘNG ĐẤT CỰC MẠNH TẠI HAITI



forget_me_not
14-01-2010, 08:50 AM
Động đất cực mạnh tại Haiti, có cảnh báo sóng thần

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 7,0 độ richter ở ngoài khơi bờ biển Haiti đã làm rung chuyển thủ đô Port-au-Prince của nước này và cảnh báo sóng thần đã lập tức được đưa ra với các nước ở khu vực Caribê.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2010/01/13/130110.hai.jpg
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết động đất xảy ra chiều hôm qua, với tâm chấn cách Port-au-Prince khoảng 15km về phía tây nam. Tiếp ngay sau đó là 2 dư chấn mạnh 5,9 và 5,5 độ richter.
Những người chứng kiến ở Port-au-Prince nói một bệnh viện và nhiều tòa nhà đã đổ sập, khiến nhiều người mắc kẹt.
Một quan chức Mỹ đang ở thăm khu vực này mô tả bầu trời thành phố “chỉ một màu xám và tro bụi” và ông không nghe thấy tiếng kêu cứu ở gần.
Hiện chưa có thông tin về số người thiệt mạng, nhưng theo các quan chức Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, động đất chắc chắn đã gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất.
Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ cho biết có khả năng sóng thần cục bộ đã ảnh hưởng đến “những bờ biển cách tâm động đất không quá 100km”.
Động đất có thể cảm nhận được rõ ràng ở thành phố Santiago thuộc đông Cuba, cách Port-au-Prince khoảng hơn 400 km. Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra với Haiti, nước láng giềng Cộng hòa Dominica, Cuba và Bahamas.

Trà Giang
Theo CNN, BBC, Reuters


http://dantri.com.vn/c36/s36-372756/dong-dat-cuc-manh-tai-haiti-co-canh-bao-song-than.htm

forget_me_not
14-01-2010, 08:51 AM
Động đất mạnh ở Haiti: Hàng ngàn người có thể đã chết

(Dân trí) - Trận động đất lớn nhất trong vòng hơn 200 năm qua ở Haiti đã làm rung chuyển quốc gia Caribê, đánh sập một bệnh viện và phá hủy nhiều tòa nhà. Giới chức Mỹ cho biết thi thể người nằm la liệt trên phố.
>> Thêm những hình ảnh kinh hoàng về động đất ở Haiti (http://dantri.com.vn/c36/s36-372859/Them-nhung-hinh-anh-kinh-hoang-ve-dong-dat-o-Haiti.htm)


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti_5.jpg
Tìm kiếm người trong đống đổ nát của một ngôi nhà sau trận động đất 7 độ richter.

Liên lạc đã bị mất trên diện rộng, khiến khó có thể có hình ảnh đầy đủ về thiệt hại khi những đợt dư chấn cũng rất mạnh tiếp tục rung chuyển quốc gia nghèo đói này, nơi nhà cửa không được xây dựng vững chắc. Ngoài ra, điện bị mất ở một số khu vực.

Karel Zelenka, một đại diện của Cơ quan cứu trợ Công giáo ở Port-au-Prince cho các đồng nghiệp Mỹ biết qua điện thoại trước khi đường liên lạc bị đứt rằng “có đến hàng ngàn người chết”.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti_7.jpg
Cảnh đổ nát và hỗn loạn được thấy ở nhiều nơi tại Port-au-Prince.

“Ông ấy nói rằng đó là một thảm họa, sự hỗn loạn kinh hoàng. Bụi mù mịt bao trùm Port-au-Prince”, phát ngôn viên của nhóm cứu trợ trên, Fajardo cho hay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley cho biết tại Washington các nhân viên sứ quán ở Haiti đã “sống trong bóng tối” sau khi điện bị cắt.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti_2.jpg
Sự hoảng loạn in dấu trên gương mặt người dân (Ảnh trên mạng Twitter).

“Họ thông báo các tòa nhà bị đổ. Họ thông báo có rất nhiều bức tường bị sập. Họ có thấy nhiều thi thể người trên phố và trên vỉa hè. Rõ ràng đang có sự mất mát lớn về người ở nơi này”, người phát ngôn nói.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti_1.jpg
Bàng hoàng, đau khổ.

Video của hãng thông tấn AP cho thấy bệnh viện bị đổ sập ở Petionville, một quận sườn đồi, nơi có nhiều nhà ngoại giao và người giàu có cũng như người Haiti nghèo sinh sống. Một quan chức chính phủ Mỹ cho biết nhìn thấy các ngôi nhà bổ nhào xuống một hẻm núi.

Kenson Calixte ở Boston, Mỹ, đã nói chuyện điện thoại với một người chú và người anh em họ ở Port-au-Prince ngay sau khi xảy ra động đất. Anh có thể nghe thấy tiếng hét qua điện thoại khi những người thân cho biết có cảnh tượng hoảng loạn trên các đường phố. Người chú cho biết một khách sạn nhỏ gần nhà đã bị đổ sập và có người ở bên trong.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti_3.jpg

“Họ nói với tôi mọi thứ hỗn loạn và nhiều nhà bị phá hủy”, Calixte cho hay. Hơn 4 tiếng sau anh vẫn không thể liên lạc lại được với người thân của mình để biết thêm tình hình.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti_4.jpg
Haiti là một nước nghèo nhất ở Bán cầu Tây, vì vậy cấu trúc nhà ở, hạ tầng "rất mong manh".

Đại sứ Haiti tại Mỹ Raymond Joseph cho biết từ văn phòng ở Washington rằng ông đã nói chuyện với chánh văn phòng Tổng thống Rene Preval ngay sau khi xảy ra động đất và được biết “các tòa nhà gần phủ Tổng thống bị xô nghiêng” và ông cũng không liên lạc điện thoại về Haiti được kể từ đó.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti_6.jpg
Những gì động đất để lại được dự đoán là một thảm họa.

Điện thoại bị đứt, thông tin về vụ việc đổ dồn đến các mạng xã hội như Twitter.



Phan Anh



Theo AP, Reuters




http://dantri.com.vn/c36/s36-372770/dong-dat-manh-o-haiti-hang-ngan-nguoi-co-the-da-chet.htm (http://dantri.com.vn/c36/s36-372770/dong-dat-manh-o-haiti-hang-ngan-nguoi-co-the-da-chet.htm)

forget_me_not
14-01-2010, 08:53 AM
Thêm những hình ảnh kinh hoàng về động đất ở Haiti

(Dân trí) - Trong vòng có 1 phút, trận động đất 7 độ richter, mạnh nhất trong 2 thế kỷ qua ở Haiti, đã phá hủy trụ sở của LHQ, phủ tổng thống và vô vàn tòa nhà khác. Ước tính có tới 3 triệu người bị ảnh hưởng

Trong tuyên bố phát đi từ New York, LHQ cho biết trụ sở cơ quan này ở Haiti “bị hư hại nặng cùng với các cơ quan khác của LHQ” và “một lượng lớn” nhân viên của họ bị mất tích, trong đó có người đứng đầu cơ quan này ở Haiti.


Raymond Joseph, đại sứ Haiti ở Mỹ cho biết phủ tổng thống, văn phòng thuế, bộ thương mại và bộ ngoại giao đều bị phá hủy. Tuy nhiên sân bay vẫn an toàn.


Ngân hàng Thế giới cũng cho biết các văn phòng địa phương bị phá hủy song hầu hết các nhân viên của họ bình an.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti130110_9.jpg
Động đất xảy ra cách tây nam thủ đô Port-au-Prince khoảng 15km vào 16h53 ngày 12/1 (giờ địa phương), và ngay sau đó là 2 đợt dư chấn 5,9 và 5,5 độ richter.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti130110_7.jpg
Đại sứ Haiti ở Mỹ cho biết trận động đất gây ra “thảm họa kinh hoàng” và thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ USD. Trận động đất gây thiệt hại khắp Haiti nhưng nặng nhất là ở thủ đô.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti130110_8.jpg
Thủ đô Haiti được cho là bị bóng tối bao phủ, với nhiều người ngủ ở ngoài đường do lo sợ còn nhiều đợt dư chấn nữa.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti130110_6.jpg
Phủ tổng thống Haiti nằm trong số những tòa nhà chính phủ bị thiệt hại trong trận động đất. Tổng thống Rene Preval và vợ an toàn.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti_8.jpg
Phủ tổng thống trước và sau khi xảy ra động đất.



http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti130110_1.jpg
Ghế vẫn đứng vững, nhưng nhà thì đổ sập: Haiti hứng chịu trận động đất tồi tệ nhất trong vòng 2 thế kỷ qua.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti130110_2.jpg
Một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, đã luôn phải hứng chịu những bất ổn chính trị, thiên tai, bị "bồi" thêm một đòn giáng mạnh nữa.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti130110_3.jpg
Hàng trăm, và có thể là hàng ngàn người được cho là thiệt mạng trong vụ động đất.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti130110_4.jpg
Các nhân viên cứu hộ rất khó tiếp cận với những người bị nạn, do đống đổ nát chặn nhiều tuyến phố.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti130110_5.jpg
Một loạt ngôi nhà trên một sườn đồi ở thủ đô bị san phẳng.
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti130110_10.jpg
Cơ quan cứu hỏa Los Angeles và đội cứu hộ đang chuẩn bị lên đường tới Haiti.


Sơ lược về Haiti
Chiếm một nửa đảo Hispaniola ở Caribê
Với lịch sử bạo lực, bất ổn
10 triệu dân
Hầu hết sống mức dưới 2USD/ngày
Nền dân chủ được phục hồi năm 2006
Kinh tế đổ nát, thất nghiệp “kinh niên”
Được LHQ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình, phụ thuộc lớn vào viện trợ nước ngoài
Nạn phá rừng rộng khắp khiến chỉ còn 2% diện tích được rừng bao phủ




Phan Anh



Theo Reuters, BBC, AP





http://dantri.com.vn/c36/s36-372859/them-nhung-hinh-anh-kinh-hoang-ve-dong-dat-o-haiti.htm (http://dantri.com.vn/c36/s36-372859/them-nhung-hinh-anh-kinh-hoang-ve-dong-dat-o-haiti.htm)

forget_me_not
14-01-2010, 08:54 AM
Thứ Tư, 13/01/2010 - 17:32


Nhân chứng kể lại thảm họa động đất kinh hoàng ở Haiti

(Dân trí) - Các nạn nhân đã miêu tả cảnh tượng hoang tàn đổ nát sau trận động đất mạnh 7,0 độ richter làm rung chuyển Haiti chiều qua, đánh sập các toà nhà ở trong và xung quanh thủ đô Port-au-Prince.
>> Thêm những hình ảnh kinh hoàng về động đất ở Haiti (http://dantri.com.vn/c36/s36-372859/Them-nhung-hinh-anh-kinh-hoang-ve-dong-dat-o-Haiti.htm)


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/Haiti2.jpg
Một đường phố ở thủ đô Port-au-Princ tan hoang sau trận động đất.
Phóng viên của hãng thông tấn Reuters Joseph Guyler Delva cho hay khi trận động đất tấn công thành phố, “mọi thứ bắt đầu rung chuyển, mọi người gào thét, nhà cửa sập xuống”.
Delva nói thêm, anh đã nhìn thấy hàng chục người thương vong. “Tôi nhìn thấy mọi người bị đè dưới đống gạch vụn và những nạn nhân thiệt mạng. Mọi người la lên “Chúa ơi, Chúa ơi” và chạy theo mọi hướng. Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra sau khi mặt đất rung chuyển”.
Henry Bahn, một quan chức tại Bộ Nông nghiệp Mỹ hiện đang có chuyến thăm Haiti, cho biết mọi người ở đó cảm thấy choáng váng và bị lắc lư”. Ông Bahn đang đi bộ tới khách sạn thì mặt đất bắt đầu rung lên.

Chạy và gào thét


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/Haiti.jpg
Các nạn nhân bị thương nằm la liệt.
“Tôi nghe thấy những âm thanh khủng khiếp, tiếng la hét và gào thét ở phía xa”. Ông Bahn cũng chứng kiến cảnh tượng toàn là những bức tường bị đổ sập, gạch vụn và dây thép gai.
Nhân chứng Valerie Moliere, 15 tuổi, cho hay: “Trận động đất rất, rất tồi tệ. Tôi không thể đứng dậy được. Tôi nằm dưới sàn nhà và cha tôi đã đưa tôi ra khỏi đó”.
Cảnh tượng bên ngoài nhà riêng của gia đình cô rất hỗn loạn. “Ngay lúc này, tất cả những gì tôi nhìn thấy là cảnh mọi người đang chạy. Họ vẫn đang chạy và giáo thét. Mọi người ôm nhau khóc ở mọi nơi”, Moliere nói với kênh truyền hình ABC của Mỹ.
Theo Moliere, thiệt hại của trận động đất là rất lớn. “Tôi nhìn thấy những ngôi nhà bị hư hại và nhiều người đi ngay đằng trước tôi người dính đầy máu”.
Rachmani Domersant, nhà quản lý các hoạt động của tổ chức từ thiện “Lương thực cho người nghèo” cho biết trận động đất xảy ra lúc chạng vạng tối khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Domersant nhìn thấy 7 hoặc 8 ngôi nhà bị sập, từ các khách sạn cho tới cửa hàng, và dự báo hàng trăm người thương vong.
Trong vòng vài phút xảy ra động đất, một cột khói và bụi khổng lồ đã bốc lên trên bầu trời thủ đô. Mike Godfrey, một nhà thầu xây dựng của Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ nói với kênh truyền hình CNN: “Có vẻ như một màn khói bụi khổng lồ đã bao phủ bầu trời thành phố và làm mờ mịt bầu trời trong khoảng 20 phút”.
15-20 phút lại có dư chấn


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/Haiti1.jpg
Trận động đất khiến ngọn lửa bùng lên gần một ngôi nhà.
Carel Pedre, người dẫn chương trình phát thanh và truyền hình tại Port-au-Prince, cho hay anh đã chứng kiến sự thiệt hại quy mô lớn trong 8km đi bộ xuyên thành phố để tới chỗ con gái. “Tôi nhìn thấy nhiều người gào khóc kêu gọi sự giúp đỡ, nhiều toà nhà bị sập, nhiều ô tô bị hư hại, nhiều người không được trợ giúp và nhiều người bị thương”.
Pedre trông thấy một rạp chiếu phim, một siêu thị, một quán cà phê, một khu chung cư cao tầng bị sập sau trận động đất. Ông Pedre cũng cảm thấy các cơn dư chấn xảy ra cứ 15-20 phút một lần, mỗi lần kéo dài từ 3-5 giây. Bóng tối làm gia tăng sự sợ hãi và mọi người cảm thấy lo lắng. “Điện bị mất, các mạng lưới điện thoại ngừng hoạt động, vì thế mọi người không có cách nào để liên lạc với gia đình và bạn bè”.
Ông Pedre không nhìn thấy bất kỳ dịch vụ khẩn cấp nào. Dù mọi người trong khu dân cư của ông muốn giúp đỡ lẫn nhau nhưng họ không biết phải đi đâu hay bắt đầu từ đâu.
Nhiều nhân chứng cũng nghe thấy những tiếng khóc đau lòng trong thành phố ngập chìm trong bóng tối.
Frank Williams, giám đốc tổ chức từ thiện “Tầm nhìn quốc tế” tại Haiti, cho biết trận động đất khiến mọi người khắp thủ đô Port-au-Prince hoảng hốt.
Jean Bernard, một người dân tại Port-au-Prince, cho hay mọi người đang cố gắng tìm lại vợ, chồng hay con cái họ. “Thật là kinh hoàng”, anh nói.





Các nước bắt đầu “ra tay” cứu giúp Haiti




Tổng thống Mỹ Obama cho biết “tâm trí và những nguyện cầu” của ông dành cho người Haiti và cam kết sẽ trợ giúp ngay lập tức. Một cuộc họp vào đêm khuya ở Nhà Trắng gồm các ban bệ khác nhau trong chính phủ đã được tổ chức để cùng đưa ra hành động trợ giúp của Mỹ.




Ngân hàng phát triển liên Mỹ cho biết sẽ trợ giúp khẩn cấp 200.000 USD. Trong khi đó Ngân hàng thế giới cho hay các văn phòng địa phương của họ đã bị phá hủy nhưng hầu hết các nhân viên thoát nạn và họ dự kiến gửi một đội cứu hộ tới giúp Haiti đánh giá thiệt hại và lập kế hoạch phục hồi.




Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ ở Miami cho biết sẽ huy động các máy cắt và máy bay tới các vị trí gần Haiti để hỗ trợ nhân đạo nếu cần thiết.




Trong khi đó, văn phòng Tổng thống Pháp Sarkozy cho biết Pháp sẽ gửi các đội cứu hộ tới để giúp Haiti cũng như tìm kiếm công dân Pháp tại đó.





Phan Anh





Theo Reuters




An Bình
Theo BBC


http://dantri.com.vn/c36/s36-372933/nhan-chung-ke-lai-tham-hoa-dong-dat-kinh-hoang-o-haiti.htm

forget_me_not
14-01-2010, 08:57 AM
Haiti đã được cảnh báo hứng chịu động đất mạnh

(Dân trí) - Suốt nhiều năm qua các nhà khoa học đã cảnh báo đảo Hispaniola mà quốc gia Haiti chia sẻ cùng Cộng hòa Dominica nằm trong vùng có nguy cơ hứng chịu một trận động đất lớn.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti_8.jpg
Trận động đất đã đánh sập phủ tổng thống Haiti, rất may Tổng thống và phu nhân thoát nạn.

Hồi tháng 3/2008 tại Santo Domingo, Cộng hòa Dominica, 5 nhà khoa học đã trình bày một tài liệu có trong Hội thảo địa chất vùng Caribê hồi thế kỷ 18 rằng một vùng nứt trên phần phía nam của hòn đảo Hispaniola sẽ tạo ra một “rủi ro địa chấn lớn”.

Thảm họa động đất 7 độ richter chiều tối ngày thứ ba xảy ra ở Haiti dọc chính đường nứt trên và được biết đến là vùng gãy Enriquillo-Plaintain Garden.

“Chúng tôi đã rất lo ngại về điều đó”, một trong những học giả trình bày những lo ngại trên, Paul Mann, cho biết. Ông Mann là nhà khoa học nghiên cứu cấp cao tại Viện Địa vật lý của Đại học Texas, Mỹ.

“Vấn đề với những kiểu “tấn công” này là chúng có thể vẫn “ngủ yên” hàng trăm năm”, ông cho biết tối qua. “Vì vậy rất khó đoán khi nào động đất sẽ xảy ra”.

Phát hiện của Mann và các đồng nghiệp là nối tiếp một nguyên cứu năm 2004 trên Tạp chí nghiên cứu địa vật lý, trong đó 2 nhà địa lý phát hiện ra nguy cơ xảy ra động đất cao dọc đường nứt Septentrional. Đường nứt Septentrional chạy qua thung lũng Cibao ở miền bắc Cộng hòa Dominica.

“Đây là khu vực có hoạt động địa chất rất mạnh của thế giới”, một trong các nhà địa chất, Jian Lin thuộc Viện hải dương học Woods Hole ở Massachusetts, Mỹ, cho biết. “Các nhà địa chất không nên ngạc nhiên trước trận động đất này”.

Nhà địa chất Lin đã phối hợp nghiên cứu cùng với nhà địa chất Uri ten Brink, thuộc cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/13/haiti0.jpg
Chấm đỏ thể hiện tâm chấn trong khi các đường đỏ thể hiện các vùng gãy chính.



Tâm của trận động đất hôm thứ ba nằm cách tây nam thủ đô Port-au-Prince khoảng 16km, gần tới mức khiến các nhà khoa học rất lo ngại. “Do động đất rất gần với thủ đô, do thủ đô rất đông người và do Haiti là một nước rất nghèo – các ngôi nhà không được xây dựng tốt – nên thương vong có thể sẽ bị nhân lên”, Lin cho hay.

Tuy nhiên nhà khoa học Mann lại tin rằng những tòa nhà với độ cao khiêm tốn của Port-au-Prince có thể là một “cứu cánh”.

“Port-au-Prince không có các tòa nhà chọc trời”, nhà địa chất cho hay, người đã được mời tới thành phố này. “Đây là nơi có các tòa nhà khá thấp. Và đây có thể là điều may mắn đối với họ”.

Theo các nhà khoa học, trong vòng 500 năm qua, hàng chục trận động đất mạnh có cường độ 7 hoặc trên 7 độ richter đã xảy ra trong vùng Caribê, gần Puerto Rico, quần đảo Virgin của Mỹ và đảo Hispaniola.

Trận động đất lớn gần đây nhất gần Hispaniola xảy ra vào năm 1946, có cường độ 8 richter và đã gây ra sóng thần khiến 20.000 người mất nhà cửa. Trong khi đó, trận động đất lớn gần đây nhất dựa theo những ghi chép lịch sử ở vùng Port-au-Prince là vào năm 1770, tức hơn 200 năm trước.



Phan Anh



Theo CNN





http://dantri.com.vn/c36/s36-372939/haiti-da-duoc-canh-bao-hung-chiu-dong-dat-manh.htm (http://dantri.com.vn/c36/s36-372939/haiti-da-duoc-canh-bao-hung-chiu-dong-dat-manh.htm)

forget_me_not
14-01-2010, 08:59 AM
Động đất ở Haiti: “500.000 người có thể đã chết”

(Dân trí) - Tổng thống Haiti, Rene Preval hôm qua cho rằng trận động đất hôm 12/1 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, còn Thượng nghị sĩ hàng đầu nước này nói 500.000 người có thể đã chết, trong khi các đường phố của thủ đô Port-au-Prince chất đầy xác nạn nhân.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2010/01/14/140110.hai2.jpg
Chưa thể biết chính xác số người thiệt mạng sau động đất
Thủ đô Haiti gần như bị san phẳng sau trận động đất 7,0 độ richter. Đổ nát và chết chóc hiện diện mọi nơi ở Port-au-Prince. Thi thể của trẻ nhỏ được xếp đống gần trường học. Thi thể của những phụ nữ và thi thể của nam giới được phủ bằng những tấm vải nhựa hoặc ga trải giường.
Tổng thống Rene Preval nói hiện chưa thể thống kê được con số chính xác, nhưng ông tin rằng hàng chục nghìn người đã chết.
Trong khi đó, sức tàn phá khủng khiếp của trận động đất khiến các quan chức Haiti dự đoán số người thiệt mạng thậm chí còn cao hơn. Thượng nghị sĩ hàng đầu Youri Latortue nói với báo giới rằng con số này có thể là 500.000 người, dù ông biết chưa ai nói được chính xác là bao nhiêu.
“Tòa nhà quốc hội đổ sụp. Trường học đổ, bệnh viện đổ. Có nhiều trường học và có nhiều người bị vùi lấp trong đó”, Tổng thống Preval nói.
Thậm chí nhà tù lớn ở thủ đô cũng bị phá hủy, “và đã có tin những tên tù vượt ngục”, một người phát ngôn cho cơ quan nhân đạo Liên Hợp Quốc nói.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2010/01/14/140110.hai1.jpg


Những người sống sót cố tìm kiếm những người mắc kẹt trong các đống đổ nát


Quốc tế hỗ trợ Haiti khắc phục hậu quả

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon hôm qua ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về thảm họa ở Haiti, trong khi tin tức ban đầu từ cơ quan này cho biết 14 nhân viên Liên Hợp Quốc ở Haiti đã thiệt mạng và 150 người khác vẫn mất tích.
Liên Hợp Quốc hôm qua cũng lập tức tuyên bố chi 10 triệu USD từ quỹ đối phó khẩn cấp để hỗ trợ Haiti.
Nhiều nước đã cam kết cung cấp viện trợ khẩn cấp để giúp Haiti vượt qua khó khăn.
Hai máy bay của Mỹ đã tới Haiti với 72 nhân viên cứu hộ và hàng chục tấn thiết bị, hàng hóa cứu trợ. Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho Haiti. Ngoại trưởng Mỹ Hillary phát biểu tại Hawaii sau đó cho biết viện trợ của Chính phủ Mỹ sẽ được chuyển tới Haiti qua hai kênh quân sự và dân sự.
Ngân hàng Phát triển châu Mỹ đặt trụ sở tại Washington cho biết sẽ viện trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Haiti dùng để cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và nơi lánh nạn tạm thời cho nhân dân vùng bị thiên tai.
Nước Pháp trong ngày hôm qua cũng huy động hai máy bay chở nhân viên cứu hộ và hàng hóa tới Haiti.
Liên minh châu Âu khởi động cơ chế đối phó với khủng hoảng, trong khi nhiều nước châu Âu khác như Đức, Hà Lan, Anh cũng thông báo đưa lực lượng cứu hộ và hàng hóa tới trợ giúp.
Các nước láng giềng của Haiti đã có phản ứng nhanh chóng. Sáng sớm hôm qua, khoảng 50 nhân viên cứu hộ Venezuela và nhiều tấn hàng đã có mặt tại Haiti. Trong khi đó, Tổng thống Brasil Lula da Silva đề nghị giúp đỡ Haiti nhưng ông cũng bầy tỏ lo ngại cho tính mạng của 1.200 binh sĩ Brasil thuộc lực lượng gìn giữ ổn định của Liên Hợp Quốc đang có mặt tại Haiti bởi vì trụ sở của lực luợng này cũng bị đổ nát.
Chính phủ Dominica, nước láng giềng của Haiti, tối 12/1 đã lập tức cho một chuyên cơ của Không quân chở 20 nhân viên cứu hộ và thiết bị liên quan tới Haiti.

Trà Giang
(tổng hợp)



http://dantri.com.vn/c36/s36-372961/dong-dat-o-haiti-500000-nguoi-co-the-da-chet.htm

forget_me_not
14-01-2010, 02:39 PM
Haiti sau động đất: Hoảng loạn, cướp bóc và nỗi lo bệnh tật

(Dân trí) - Thi thể bé nhỏ của các em học sinh nằm xếp thành hàng cạnh đống đổ nát của trường; những gương mặt phủ bụi trắng, máu vẫn còn chảy lang thang trên phố; bác sỹ “điên cuồng” băng bó đầu, khâu chân tay cho các nạn nhân... là bức tranh về Haiti sau động đất.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/14/haiti140110_14.jpg
Nhiều vùng bị san phẳng.


Với tất cả các dịch vụ y tế, vệ sinh cơ bản đều bị phá hủy, hàng triệu người sống sót bị mất nhà cửa, bệnh dịch truyền nhiễm và nhiễm bẩn không thể kiểm soát sẽ là một mối đe dọa tàn khốc nữa đối với những người sống sót.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/14/haiti140110_16.jpg
Tay không tìm kiếm nạn nhân.

Đất nước nghèo nhất ở Bán cầu Tây vẫn còn đang phải vật lộn để thoát khỏi 4 trận bão liên tiếp có sức tàn phá kinh hoàng từ năm 2008. Vì vậy mà sau trận động đất 7 richter, cảnh tượng ở Haiti là sự tàn phá, đổ nát đau lòng, với vô vàn tòa nhà bị đánh sập, như bệnh viện, trường học, nhà thờ, cũng như những khu nhà ổ chuột, xiêu vẹo và thậm chí là phủ tổng thống long lanh giữ thủ đô. Khói bụi phát ra từ tòa nhà phủ tổng thống sơn trắng muốt và các tòa nhà bị sập đó phủ một màn bụi trắng gần như khắp Port-au-Prince.

Vào ngày hôm qua, những chiếc xe cứu thương lách ra và vào các đám đông, bỏ qua những thi thể nằm trên một tuyến phố và người đàn ông đang kéo lê một số người bị thương.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/14/haiti140110_19.jpg
"Gương mặt" lang thang vô định.

Những người sống sót vẫn còn bị sốc lang thang trong vô định, một số gọi tên những người thân yêu của họ, cầu nguyện và kêu gào giúp đỡ. Những người khác với vết thương bắt đầu bị nhiễm trùng ngồi lê lết ở bên đường, đợi bác sỹ. Nhưng không chắc họ đã đến.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/14/haiti140110_21.jpg
Sống sót nhưng chưa kết kinh hoàng.

Những chiếc trực thăng tìm kiếm và cứu hộ bay lượn bên trên những xác chết nằm sấp mặt trong đống đổ nát, sắt thép. Quần áo họ rách bươm.

Sợ hãi, hỗn loạn bao trùm khắp mọi nơi.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/14/haiti140110_23.jpg
Hỗn loạn bao trùm khắp Haiti.

“Hàng ngàn người đổ ra đường phố, kêu khóc, mang những thi thể đầy máu, tìm kiếm ai đó có thể giúp họ”, Bob Poff, giám đốc chi nhánh các dịch vụ thảm họa ở Haiti, thuộc đội cứu hộ quân đội, cho biết trên trang web của cơ quan này.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/14/haiti140110_25.jpg
Cầu cứu sự giúp đỡ.
Poff viết khi anh đang lái xe xuống núi từ Petionville, một thành phố bên sườn đồi giáp với thủ đô, thì xảy ra động đất. “Xe tải của chúng tôi bị lật và lộn nhào như một món đồ chơi và khi nó dừng lại tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy những tòa nhà đổ sập xuống”.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/14/haiti140110_22.jpg
Thiếu thốn mọi nguồn lực.

Sau đó Poff và những người khác xếp các nạn nhân lên sau xe tải của anh, đưa họ xuống đồi, hi vọng có thể gặp người cứu chữa cho họ.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/14/haiti140110_12.jpg


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/14/haiti140110_0.jpg
Xác chết nằm la liệt khắp nơi.

Chưa có con số thương vong chính xác, nhưng giới chức Haiti lo sợ hàng ngàn, mà có thể là hàng chục, hàng trăm ngàn người đã chết. Một số lãnh đạo Haiti còn nhắc đến con số cao hơn 100.000, thậm chí là nửa triệu người. Trong sự hỗn loạn, các bác sỹ khẩn trương chữa cho vô vàn người bị thương.

Bãi đỗ xe của khách sạn Villa Creole ở thủ đô Port-au-Prince trở thành một trung tâm cứu chữa. Dưới những chiếc lều được che chắn bằng các tấm ga vấy máu, hàng chục người nằm rên rỉ vì bị chảy máu đầu, gãy xương, chân tay tím bầm.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/14/haiti140110_20.jpg
Sụp đổ.

“Tôi không thể chịu đựng được nữa. Lưng tôi đau lắm”, Alex Georges, 28 tuổi, đã nằm đó đợi được cứu giúp hơn một ngày. Cách đó vài mét là xác của một người đàn ông trạc tuổi anh.

Khi động đất xảy ra trước 5h chiều hôm thứ ba, Georges đang trong một cuộc gặp với khoảng 30 sinh viên của một trường học ở Morne Hercule. Mái trường đổ sập, giết chết 11 người bạn cùng lớp anh ngay lập tức và khiến anh cùng những người khác bị thương nặng.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/14/haiti140110_18.jpg
Không nhà, ngủ trên đường phố.

Hàng ngàn cảnh sát Haiti và lực lượng gìn giữ hòa bình đổ xuống phố để dọn dẹp đống đổ nát, hỗ trợ giao thông và duy trì an ninh. Nhưng họ không làm được gì nhiều: Những kẻ hôi của lượn khắp các cửa hàng rồi trà trộn vào trong đám đông những người tị nạn tuyệt vọng. Nhà tù chính của thủ đô cũng bị sập và có thông tin tù nhân đã trốn thoát.

Những người Haiti vẫn còn có thể đi được thì tháo chạy khỏi thủ đô. Hàng trăm người mang theo túi xách và của cải trên đầu hướng xuống một con phố chính của thủ đô. Cảnh sát phải kêu gào để giữ trật tự giao thông ở những ngã giao nhau để xe cứu thương cùng xe của LHQ vào Port-au-Prince.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/14/haiti140110_13.jpg
Vẫn phải tiến lên phía trước.

Tại Petionville, mọi người dùng xà-beng và tay không để đào một trung tâm thương mại bị đổ sập. Hàng chục chiếc xe bị vùi dưới đống đổ nát.

Trên đồi, khoảng 200 nạn nhân, gồm nhiều trẻ nhỏ, túm tụm bên nhau ở một khu đỗ xe của nhà hát, xé ga trải giường để che cái nắng như thiêu như đốt.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/14/haiti140110_26.jpg


“Điều khẩn thiết nhất là cứu người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, rồi sau đó cung cấp cho họ thức ăn, nước uống”, Sophie Perez, giám đốc tổ chức nhân đạo CARE tại Haiti, cho biết với các đồng nghiệp qua e-mail. “Mọi thứ đều khẩn thiết”.

*Địa chỉ đóng góp giúp đỡ Haiti tại đây (http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1953454,00.html).


Phan Anh



Theo AP, Time





http://dantri.com.vn/c36/s36-373039/haiti-sau-dong-dat-hoang-loan-cuop-boc-va-noi-lo-benh-tat.htm (http://dantri.com.vn/c36/s36-373039/haiti-sau-dong-dat-hoang-loan-cuop-boc-va-noi-lo-benh-tat.htm)

forget_me_not
15-01-2010, 09:58 AM
Haiti đối mặt với "cơn ác mộng hậu cần"

(Dân trí) - Haiti đang đối mặt với vòng bi kịch thứ hai chỉ 3 ngày sau động đất, khi phải chật vật giải quyết thậm chí một con số nhỏ trong khối lượng lớn hàng hỗ trợ quốc tế đang được triển khai đến đây. Bi kịch này mang tên “cơn ác mộng hậu cần”.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2010/01/15/150110.hai1.jpg
Cảnh đổ nát, chết chóc, thiếu thốn hiển hiện mọi nơi (Ảnh tòa nhà trụ sở LHQ sau động đất).
Các chuyến bay cứu trợ đã đến nhưng lại phải quay đầu về nơi xuất phát, cảng biển vẫn còn bị đóng cửa và hầu hết cơ sở hạ tầng của thủ đô Port-au-Prince đã bị phá hủy.
Với 3 triệu người ở Port-au-Prince đang bị thiếu nước uống, lương thực và thuốc men nghiêm trọng – và hàng nghìn người vẫn mắc kẹt dưới các đống đổ nát – các chuyên gia đang nói về một cuộc chạy đua với thời gian để ngăn chặn làn sóng chết chóc thứ hai, chết do không thể nhận được các đồ cứu trợ.
Chuyến bay cứu trợ đầu tiên đã đến thành phố từ hôm qua, 14/1, nhưng máy bay không thể hạ cánh vì sân bay đã quá tải và cũng không có nhiên liệu cho các chuyến bay trở về. Riêng việc dỡ hàng từ chỉ một máy bay của Trung Quốc đã phải mất 6 giờ vì không đủ thiết bị. Máy bay cứu trợ của Anh là một trong 11 máy bay của quốc tế phải quay đầu trở về nước.
Cảng biển cũng không thể sử dụng được do các cầu tàu đã bị hư hại nặng. Hầu hết các tuyến đường bộ đều không thể đi qua. Chính phủ mới chỉ vừa phục hồi chức năng do hầu hết văn phòng của các bộ đều bị tàn phá. Không nước, không điện, không thiết bị dọn những vật nặng và hệ thống liên lạc viễn thông gần như vô hiệu hoàn toàn.
Tổng thống René Préval cho biết ông đã nghe thấy con số ước tính có 50.000 người chết. Félix Augustin, Tổng lãnh sự của Haiti tại Liên Hợp Quốc, cho biết con số này phải là hơn 100.000 và còn tiếp tục tăng. Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Haiti cho biết tính đến hôm qua, 36 nhân viên của cơ quan này đã được xác định thiệt mạng và 73 người khác bị thương.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng 24 giờ tới, tức là tính đến ngày 15/1, là khoảng thời gian cực kỳ nguy cấp để cứu những người có thể cứu, nhưng bà thừa nhận: “Chỉ nỗ lực tiếp cận với người gặp nạn để cung cấp hỗ trợ y tế đã cho thấy rất khó khăn rồi”.
Với 8 bệnh viện ở Port-au-Prince bị hư hại nghiêm trọng, Olivier Bernard – người đứng đầu cơ quan y tế Médecins sans Frontières, cảnh báo: “Chúng ta đang tiến tới giai đoạn nguy cấp. Tối nay (14/1), một lượng khổng lồ hàng cứu trợ phải đến được nơi đây. Để cứu hàng nghìn mạng sống, cần phải có các thiết bị phẫu thuận trong vòng 48 giờ nữa”.
Trong khi đó, tổ chức từ thiện Christian Aid của Anh khẳng định các nguồn nước và lương thực sẽ cạn kiệt trong vòng 3 ngày nữa, tính từ hôm qua. “Việc phân phát nước và lương thực phải được bắt đầu ngay lập tức. Công tác vệ sinh cũng cần phải được triển khai ngay, nếu không muốn một thảm kịch thứ hai tiếp diễn”, tổ chức này nói.
Ông Charles Vincent, Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới tại Geneva cho biết là hầu hết những nạn nhân đều không có thực phẩm trong mấy ngày qua, trừ khoảng 3.000 người sống tại Jacmel gần phi trường là nhận được một ít thực phẩm hôm thứ 13/1.
Hiện hàng chục nước, tổ chức và công ty từ mọi châu lục đã cam kết hỗ trợ tài chính, hậu cần, tham gia cứu trợ và tái thiết Haiti.
Tổng thống Mỹ vừa tuyên bố khoản cứu trợ ban đầu là 100 triệu USD. IMF cam kết 100 triệu USD, Liên Hợp Quốc 10 triệu USD và Anh gần bằng số này.
Vấn đề giờ đây là các khoản cứu trợ đến tay những người cần cứu trợ đúng lúc. Mỹ đã phái một tàu sân bay, một tàu y tế, một số tàu hải quân cùng 5.500 lính, nhưng không thể cập cảng Haiti trước thứ Hai tuần tới.
Giữa cảnh hoang tàn hỗn độn và ngay khi những xác chết còn la liệt trên phố, cướp bóc lại nổi lên. Chúng hoành hành trong các khu thương mại, các cửa hàng, nhà xưởng - lấy từ gạo đến đồ điện tử. “Các cảnh sát còn đang bận cứu người và chôn cất gia đình của họ”, Manuel Deheusch, chủ một nhà máy nhỏ, nói. “Họ không có thời gian để tuần tra trên phố”.

Nhật Mai
Theo Timesonline, Telegraph


http://dantri.com.vn/c36/s36-373202/haiti-doi-mat-voi-con-ac-mong-hau-can.htm

forget_me_not
18-01-2010, 10:57 AM
Tan hoang Haiti (phần 1)

(Dân trí) - Cơ sở hạ tầng bị phá hủy, đường sá bị chia cắt hiện vẫn gây cản trở cho nỗ lực cứu trợ ở Haiti. Những người sống sót tiếp tục phải ngủ vật vạ đêm thứ ba ngoài đường. Hoang tàn, đổ nát, tang thương vẫn bao trùm đất nước nghèo ở vùng Caribê này.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_5.jpg
Cảnh hoang tàn, đổ nát "ngự trị".



http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti_aerial_11.jpg



http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_13.jpg



http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti_aerial_12.jpg



Một tòa nhà 5 tầng bị san phẳng trong trận động đất.






http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_14.jpg
Những người sống sót cố tìm kiếm chút của cải còn lại để sống sót trong những ngày khó khăn sắp tới.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_19.jpg
Nhưng cũng có người mất tất cả.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_6.jpg


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_30.jpg
Xác người la liệt khắp nơi, trên đường phố...


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_8.jpg
...dưới đống đổ nát,


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_21.jpg
...trong cốp xe,


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_26.jpg
...và cảnh tượng này không phải là hiếm.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_7.jpg
Ước tính có tới 50.000, thậm chí là 500.000 người, thiệt mạng trong trận động đất. Chính phủ Haiti, gia đình các nạn nhân hiện vẫn chưa biết chôn cất các xác chết như thế nào.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_9.jpg
Còn những người còn sống thì chưa hết kinh hoàng...


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_11.jpg
Sự kinh hoàng ấy in dấu rõ nhất trên những khuôn mặt trẻ thơ.



Phan Anh
Tổng hợp

forget_me_not
18-01-2010, 10:59 AM
TAN HOANG HAITI (TT VÀ HẾT)
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_12.jpg
Sau động đất những người sống sót còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ nữa, mà rõ nhất là sự thiếu thốn. (Ảnh 3 người bị thương nằm trên một chiếc giường tạm).
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_33.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_32.jpg
Ngoài ra những người sống sót còn đối mặt với nỗi đau thể xác...

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_31.jpg
...nỗi đau tinh thần khi mất mát người thân...

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_15.jpg
...mất nhà cửa (Quan chức LHQ ước tính 300.000 người sống vô gia cư).

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_22.jpg
Họ đã phải sống 3 đêm ngoài trời kể từ khi xảy ra động đất...

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_25.jpg
... cầu cứu sự giúp đỡ.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_23.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_3.jpg
Nhưng nhiều người vẫn phải đợi để được cung cấp lương thực,
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_29.jpg
...được cứu chữa...

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_4.jpg
...phải tự trợ giúp lẫn nhau.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_27.jpg
(Ảnh một người cha kéo xe đưa con đi tìm sự trợ giúp y tế)

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/15/haiti150109_1.jpg
Công tác cứu trợ hiện vẫn đang bị cản trở bởi đường sá bị chia cắt, các cơ sở hạ tầng bị phá hủy, mặc dù cho đến nay, theo LHQ, Haiti được cam kết viện trợ 268,5 triệu USD. Máy bay cứu trợ của một số nước đã phải quay trở về do sân bay không còn chỗ hạ cánh.


Phan Anh
Tổng hợp

forget_me_not
18-01-2010, 11:00 AM
Thứ Bẩy, 16/01/2010 - 11:50


Thảm họa động đất Haiti qua những con số

(Dân trí) - 3 triệu người Haiti đang cần được giúp đỡ; 9.000 xác chết đã được thu gom để chôn chất; trong khi trước đó đã có 8.000 người đang được Chương trình lương thực thế giới của LHQ cung cấp thực phẩm hàng ngày.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/16/haiti2.jpg
Thành viên đội cứu hộ Cộng hòa Dominica đang cứu một nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà.


Những con số cứu trợ sau động đất ở Haiti cũng rất lớn, nhưng chúng bị “nhấn chìm” trước sức tàn phá của thảm họa ở Haiti.

“Mức độ khẩn thiết sẽ lớn hơn rất nhiều” nhiều thảm họa trước đó, Tiến sỹ Michael VanRooyen, giám đốc Sáng kiến nhân đạo Harvard cho hay.

Dưới đây là một số những con số như thế, nhưng vẫn chỉ là ước tính, chúng thay đổi liên tục.

Số người chết



http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/16/haiti_time_10.jpg
Các xác chết được tập trung tại một khu đỗ xe của một bệnh viện tại thủ đô Haiti.


Ước tính số người chết hiện tại: Tổ chức Chữ thập Đỏ: 45.000-50.000 người. Tổ chức Y tế Mỹ Pan: 50.000-100.000

Số thi thể đã thu gom được để chôn cất: 9.000. Ngoài ra còn có 7.000 xác chết khác được chôn ở một mồ chôn tập thể.

Người cần được giúp đỡ: 3 triệu

Nhà cửa bị phá hủy hoặc hư hại: 50%

Bệnh viện, cơ sở y tế bị phá hủy hoặc buộc phải đóng cửa: 8

Bệnh nhân được Tổ chức Bác sỹ không biên giới cứu chữa ban đầu: hơn 1.500

Đội tìm kiếm cứu hộ đã tới hoặc đang trên đường tới vào hôm 15/1: 38

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/16/haiti_time_07.jpg
Haiti đang gặp khó khăn trong việc thu gom, chôn cất các xác chết.

Số người mất nhà cửa ở Port-au-Prince: ít nhất 300.000

Nước cần mỗi ngày: 6-12 triệu galông (đủ để đổ đầy 18 bể bơi dùng cho Olympic)

Kate Conradt, người phát ngôn của tổ chức Save the Children cho biết khó khăn trước mắt không thể vượt qua trong vài ngày hay vài tuần. “Đây là thảm họa kéo dài”, bà cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Port-au-Prince. Giúp đỡ Haiti “sẽ cần nỗ lực lớn hơn chúng ta có thể tưởng tượng rất nhiều”.

Tiền quyên góp

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/16/haiti_time_06.jpg
Tổ chức chữ thập Đỏ ước tính 50.000 người thiệt mạng.

Cơ quan khẩn cấp LHQ kêu gọi cứu trợ: 550 triệu USD
Mỹ cam kết: 100 triệu USD
Ủy ban châu Âu: 3 triệu Euros
Tổng tiền các chính phủ trên khắp thế giới cam kết: 400 triệu USD
Số chính phủ đã gửi cứu trợ: hơn 20
Mục tiêu kêu gọi cứu trợ ban đầu của Tổ chức chữ thập Đỏ quốc tế: 10 triệu USD
Số tiền Save The Children quyên góp: 7 triệu USD
Số tiền George Soros cam kết: 4 triệu USD

Sự giúp đỡ đã có ở Haiti hoặc đang đến

Số người đang được Quỹ lương thực thế giới (WFP) của LHQ cung cấp thực phẩm mỗi ngày: 8.000
Số người/ngày WFP hi vọng sẽ hỗ trợ trong 15 ngày tới: 1 triệu
Số người/ngày WFP hi vọng sẽ hỗ trợ trong 1 tháng tới: 2 triệu
Số lương thực WFP vớt vát được tại các nhà kho ở Haiti đã được phân phát: 6.000 tấn (trong tổng số 15.000 tấn trước khi xảy ra động đất)
Số bữa ăn được Tổ chức Salvation Army chuẩn bị ở Kansas và Iowa (Mỹ) rồi chuyển bằng tàu tới Haiti: 1,28 triệu, nặng gần 100.000 tấn.

Số xe tải chở nước uống đóng chai bị tắc ở nước láng giềng Cộng hòa Dominica: 13
Số hàng ban đầu của UNICEF chở dung dịch làm sạch nước, đồ vệ sinh cá nhân, lều: đủ cho 10.000 người
Hàng của Tổ chức bác sỹ không biên giới: 25 tấn
Số hàng Tổ chức chữ thập Đỏ gửi bằng máy bay tới ngày thứ năm vừa qua: 40 tấn
Số túi đựng thi thể của Chữ thập đổ gửi vào ngày thứ năm vừa qua: 3.000

Trước khi xảy ra động đất, Haiti đã là nước nghèo nhất Bán cầu Tây và là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Hơn một nửa trong số 9 triệu dân Haiti sống dưới 1USD/ngày. Gần một nửa dân Haiti bị đói và chỉ một nửa được tiếp cận với nguồn nước uống an toàn. Gần 60% trẻ em Haiti dưới 5 tuổi thiếu máu.

Người dân ở những nơi khác

Người Mỹ sống ở Haiti khi động đất xảy ra: 45.000
Số người Mỹ đã được sơ tán khỏi Haiti: 846
Số người Mỹ được khẳng định đã chết: 6
Số người Canada thiệt mạng: 4

Số nhân viên LHQ ở Haiti khi xảy ra động đất: 12.000
Số nhân viên LHQ được khẳng định đã chết: 37
Số nhân viên LHQ đang mất tích: 330

Số người Dominica thiệt mạng: 6
Số người Brazil thiệt mạng: 15
Số người châu Âu thiệt mạng: 6

Số nhân viên của tổ chức nhân đạo Thiên chúa giáo World Vision: 370.

Số lính Mỹ đã tới Haiti và có thể đang trên đường tới: 10.000
Tình nguyện viên Chữ thập Đỏ Haiti: 1.700



Phan Anh



Theo AP




http://dantri.com.vn/c36/s36-373487/tham-hoa-dong-dat-haiti-qua-nhung-con-so.htm (http://dantri.com.vn/c36/s36-373487/tham-hoa-dong-dat-haiti-qua-nhung-con-so.htm)

forget_me_not
18-01-2010, 11:03 AM
Haiti: Người sống sót vật lộn giữ đống đổ nát (phần 1)

(Dân trí) - Giữa cảnh hoang tàn, đổ nát, những người may mắn thoát chết trong trận động đất ở Haiti hiện đang phải vật lộn để sống: phải đi cướp của, giành giật nhau từng món đồ cứu trợ, hay tìm cách tháo chạy khỏi thủ đô đầy mùi xác chết.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_1.jpg
Người dân Haiti lần đầu tiên tham dự lễ nhà thờ kể từ sau trận động đất hôm thứ ba vừa qua. Nhiều buổi lễ được tổ chức ở ngoài trời, bên ngoài những nhà thờ bị phá hủy.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_26.jpg


Hàng cứu trợ, với nước và thức ăn, bắt đầu chật vật đến được với các nạn nhân.



http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_27.jpg
Nhưng số lượng vẫn còn rất ít ỏi.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_2.jpg


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_3.jpg
Các đội cứu hộ nước ngoài vẫn đang phải vật lộn với những đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót. Trong ảnh là một đội cứu hộ của Israel mang một người đàn ông từ trong đống đổ nát của tòa nhà cơ quan thuế tại thủ đô Port-au-Prince.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_4.jpg


Do trật tự và hệ thống luật đều đã sụp đổ, một người đàn ông bị tình nghi ăn cắp bị dân chúng “làm luật”: bị đánh đập, lột quần áo kéo lê trên khắp đường phố.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_5.jpg
Người dân vẫn đang phải vật lộn để chôn cất các xác chết trong khi mùi từ những thi thể bắt đầu thối rữa vẫn chưa được thu gom bốc lên khắp nơi. Thủ đô Haiti được coi là thành phố nhuốm mùi chết chóc. (Ảnh một người đàn ông bịt mũi khi đi ngang qua một tòa nhà bị đánh sập ở thủ đô Port-au-Prince)


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_6.jpg


Nhưng giữa cảnh chết chóc, vẫn còn những tia hi vọng le lói. Ảnh một đội trực thăng của Mỹ giúp chuyển một em bé, nạn nhân của trận động đất.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_7.jpg


Người sống sót tìm kiếm thức ăn và quần áo trong đống đổ nát của một cửa hàng tại Port-au-Prince.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_15.jpg
Cảnh giành giật đồ ăn cướp như thế này xảy ra khắp nơi.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_16.jpg
Khi hàng cứu trợ đến nhỏ giọt, cảnh tranh cướp, chen lấn không tránh khỏi.






Phan Anh





Theo BBC, Reuters

forget_me_not
18-01-2010, 11:05 AM
Haiti: Người sống sót vật lộn giữ đống đổ nát (TT và hết)



http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_17.jpg
Một em bé mang thùng hàng vừa cướp được ở một cửa hàng tại Port-au-Prince.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_18.jpg
Một người đàn ông chĩa súng vào đám đông tại nơi trước kia là một cửa hàng.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_8.jpg
Nhiêu liệu cũng thiếu khi mọi người nối đuôi nhau tháo chạy khỏi thành phố chết chóc.



http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/3bbhai180110_9.jpg
Do hầu hết cơ sở hạ tầng bị phá hủy, phương tiện chính để phân phát đồ cứu trợ là trực thăng.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_10.jpg
Nhiều người đã dựng lều tạm, nhưng không có hi vọng được an toàn.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_11.jpg
Nhiều mồ chôn tập thể đã được đào ở ngoại ô thành phố chết chóc, do các xác chết không có người thân nhận.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_19.jpg


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_20.jpg
Trong thành phố chết chóc người sống sót vẫn đang cầu cứu sự giúp đỡ.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_22.jpg


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_23.jpg
Nỗi đau mất người thân chưa thể nào nguôi ngoai.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_12.jpg
Nhiều người quyết định rời thành phố chết chóc để tìm thực phẩm và nơi trú ngụ ở một nơi nào đó.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/18/hai180110_13.jpg
Nhưng họ cũng không dám chắc vào những gì đang đợi phía trước. Vào hôm thứ bảy vừa qua, LHQ đã nhận được những thông báo đầu tiên về thiệt hại ở bên ngoài thủ đô Port-au-Prince. Tại Leogane, 80-90% nhà cửa bị phá hủy và ước tính hàng ngàn người thiệt mạng.





Phan Anh





Theo BBC, Reuters

forget_me_not
18-01-2010, 11:07 AM
Động đất ở Haiti: Nhiều khu vực còn bi thảm hơn thủ đô

(Dân trí) - Liên Hợp Quốc hôm qua gọi cuộc khủng hoảng ở Haiti là “tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua”, trong khi những báo cáo đầu tiên từ trung tâm trận động đất hôm 12/1 cho thấy thiệt hại ở những khu vực khác thậm chí còn bi thảm hơn nhiều ở thủ đô Port-au-Prince.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2010/01/18/180110.haiti2.jpg
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đến Haiti
Theo tin của Liên Hợp Quốc, khung cảnh ở Leogane, chỉ cách Port-au-Prince 19km về phía tây, cực kỳ tang thương với hàng nghìn người không có nhà ở vì hầu hết các ngôi nhà đều bị phá hủy.
David Orr, một người phát ngôn của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, cho rằng nhiều nghìn người đã chết ở khu vực này. “Có lẽ phải hơn 90% số nhà cửa đã bị phá hủy ở đây. Quân đội cho rằng có khoảng từ 20.000 đến 30.000 người thiệt mạng”.
Tin cũng cho biết còn nhiều địa điểm có thể cũng bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng mà lực lượng cứu hộ chưa thể đến được do giao thông - từ sân bay, cảng biển đến các tuyến đường bộ, bị tàn phá nặng nề hoặc bị đất đá lấp đầy.
Trong khi đó, tại thủ đô, những người sống sót đã trở nên tuyệt vọng khi phải đợi lương thực từ các tổ chức quốc tế. Nạn cướp bóc hoành hành và nhiều nơi, người đợi cứu trợ đã xung đột với những nhân viên phân phát đồ cứu trợ.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2010/01/18/180110.haiti.jpg
Hoảng loạn và cướp bóc ở Haiti

Trong khi giới chức địa phương ước tính con số người thiệt mạng lên tới hơn 200.000, với 3 triệu người sống sót vẫn chưa tiếp nhận được đồ cứu trợ, Liên Hợp Quốc gọi đây là thảm họa tồi tệ nhất mà tổ chức này phải đối mặt.
Các quan chức cứu trợ lo ngại tình trạng hỗn loạn sẽ nghiêm trọng trong vài ngày tới nếu quân đội Mỹ không thể kịp thời phân phát lương thực, nước uống và thuốc men đến tay những người còn sống sót.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon hôm qua đã đến Haiti để bày tỏ sự hậu thuẫn dành cho các nạn nhân trong trận động đất. Liên Hợp Quốc đang kêu gọi quốc tế viện trợ 562 triệu USD để giúp 3 triệu người Haiti trong 6 tháng. Tổ chức quốc tế này đã mất nhiều đồng nghiệp, kể cả người đứng đầu và nhân vật cao cấp thứ nhì trong sứ mạng tại Haiti.


Sau Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, phu quân của bà - cựu Tổng thống Bill Clinton hôm nay sẽ lên đường sang Haiti trong cương vị Đặc sứ của Liên Hợp Quốc Quốc tại Haiti.

Trà Giang
Theo BBC, CNN, Reuters

forget_me_not
20-01-2010, 10:45 AM
Động đất ở Haiti: Đã chôn cất 70.000 nạn nhân

(Dân trí) - Một tuần sau trận động đất 7 độ richter rung chuyển Haiti, Thủ tướng nước này cho hay 70.000 thi thể đã được chôn cất. Tuy nhiên đây chỉ là một phần ba con số ước tính cuối cùng.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/20/earthquakes_2.jpg


Các nhân viên cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm người sống sót.

Thủ tướng Haiti Jean-Max Bellerive cho hay ít nhất 72.000 thi thể đã được tìm thấy. Tuy nhiên con số này chưa bao gồm những thi thể đã được các gia đình chôn cất và được lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ thu gom.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã chết được nhận dạng trước khi chôn cất và bao nhiêu người được chôn trong các mồ chôn tập thể.

Nhiều quan chức và các tổ chức nhân đạo ước tính sơ bộ có khoảng 200.000 người thiệt mạng.

Trong khi đó LHQ ước tính 3 triệu người hiện đang cần thực phẩm, nước uống, nơi trú ẩn và hỗ trợ về y tế. Ngoài ra, nhiều người vẫn đang cần được cứu. Hiện tại Haiti có tổng cộng 43 đội cứu hộ quốc tế với 1.700 người.

Chính phủ Haiti đã hoạt động trở lại

Theo Thủ tướng Haiti, chính phủ nước này đã tái nhóm họp sau trận động đất kinh hoàng vào tuần trước và hiện đang nỗ lực tìm thực phẩm, nơi trú ẩn và thuốc men cho những người sống sót.

Cũng theo Thủ tướng, tất cả 18 thành viên Nội các đều may mắn sống sót. Chính phủ hiện đang làm việc ở bên ngoài tòa nhà cảnh sát quốc gia, gần sân bay Port-au-Prince và Tổng thống Rene Preval dự kiến sẽ sớm có bài phát biểu với những người dân của mình.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/20/earthquakes_1.jpg


Cụ bà được tìm thấy 1 tuần sau khi xảy ra động đất.

Trong khi đó, một tuần sau khi xảy ra vụ động đất, những tia hi vọng tìm thấy người sống sót vẫn còn, khi các nhân viên cứu hộ hôm qua đưa được một phụ nữ trong độ tuổi 70 ra khỏi đống đổ nát. Bà bị gãy xương đùi và bị hoảng loạn.

Ngoài ra, đội cứu hộ cũng tin có 2 người vẫn còn sống dưới đống đổ nát gần đó, do có một tin nhắn điện thoại được cho là đã gửi đi từ đây.



Phan Anh



Theo CNN




http://dantri.com.vn/c36/s36-374155/dong-dat-o-haiti-da-chon-cat-70000-nan-nhan.htm (http://dantri.com.vn/c36/s36-374155/dong-dat-o-haiti-da-chon-cat-70000-nan-nhan.htm)

Damsan
22-01-2010, 05:37 PM
Lại thêm một trận động đất mạnh 6.1 độ Richter làm rung chuyển
Haiti, người dân hoảng loạn


PORT-AU-PRINCE, HAITI, 20-01-2010 (AP) - Cơn dư chấn mạnh 6.1 độ Richter đã làm rung chuyển Haiti một lần nữa vào thứ tư, 8 ngày sau trận động đất kinh hoàng nhất trong vòng hàng trăm năm qua đã quét sạch thủ đô Haiti hôm 12-01-2010. Cơn địa chấn lần này làm cho các tòa nhà và các đống gạch vụn vốn đã đổ nát nay còn rung lắc dữ dội hơn, người dân la hét chạy ngoài đường phố.

Trận động đất mạnh 6.1 độ Richter hôm nay là cơn địa chấn mạnh nhất trong hàng loạt 40 dư chấn sau động đất hôm 12-01. Hiện vẫn chưa có các báo cáo thiệt hại hay thương vong rõ ràng về trận động đất mới này.

Tiếng than khóc, kêu la kinh hoàng tràn ngập đường phố của những người sống sót sau trận động đất hôm 12-01. Lúc 6h03 sáng giờ địa phương, binh lính Mỹ đã cho tháo dỡ tạm các trại lánh nạn để có thêm không gian thông thoáng, mây bụi bốc lên trên khắp thủ đô.

Cục Khảo sát Địa chấn Mỹ cho biết cơn động đất mới mạnh 6.1 độ Richter và có tâm chấn khoảng 35 dặm (60km) về phía Tây Bắc thủ đô Port-au-Prince, ở độ sâu khoảng 6.2 dặm (9.9km) dưới lòng đất, xa hơn một chút so với tâm chấn của trận động đất lịch sử hôm 12-01.

Trung sĩ người Mỹ Steve Payne hiện đang có mặt tại Haiti để phân phát thực phẩm cho người dân tại trại lánh nạn gồm 25.000 người cho biết cảm giác về trận động đất mới nhất: "Lúc đó tôi giống như đang đứng trên boong tàu hoặc trên một quả banh."

Theo Hội Đồng Liên Minh Châu Âu, trận động đất mạnh 7 độ Richter tuần trước đã gần như san bằng thủ đô Port-au-Prince của Haiti và các vùng lân cận. Người ta ước tính số người thiệt mạng lên đến 200.000 và hiện 75.000 thi thể đã được chôn cất. Trận động đất cũng khiến cho 250.000 người bị thương và 1.5 triệu người mất nhà cửa, ước tính có hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng của động đất.

Hôm qua, nhiều máy bay trực thăng của Mỹ đáp xuống khu vực dinh Tổng thống Haiti bị đổ nát để bố trí binh sĩ và phân phối vật phẩm cứu trợ tại Port-au-Prince.

Cùng lúc, tại New York, Hội Đồng Bảo An Liên Hiêp Quốc đã đồng ý tăng thêm 2.000 binh sĩ và 1.500 cảnh sát vào lực lượng nhiều ngàn nhân viên Liên Hiệp Quốc đã có mặt tại Haiti. Tàu bệnh viện “Comfort" của Hải quân Hoa Kỳ hiện đang trên đường tới Haiti, dự kiến vào hôm nay tàu "Comfort" trang bị 1.000 giường sẽ đến nơi. Tin cho biết, hai bé trai người Haiti bị thương nặng đã được máy bay trực thăng Hoa Kỳ đưa lên tàu vẫn đang trên đường đến để phẫu thuật khẩn cấp tối hôm qua.

Các đống đổ nát gây trở ngại cho những chiếc tàu lớn chở thực phẩm và các nhu yếu phẩm cứu trợ từ Mỹ và các nước khác đến. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hôm nay cho biết Hoa Kỳ đang đưa thêm nhiều tàu tới Haiti nhằm giúp nước này phục hồi sau trận động đất, trong đó có cả chiếc tàu chuyên dọn dẹp những đống đổ nát cản trở hoạt động tại bến cảng chính của thủ đô Port-au-Prince.
Peter Nguyễn Minh Trung
vietcatholic

forget_me_not
23-01-2010, 09:30 AM
Haiti: 400.000 người sẽ được hỗ trợ tái định cư

(Dân trí) - Các quan chức Haiti đang lên kế hoạch cho một cuộc di dời lớn nhằm đưa khoảng 400.000 người, vốn bị mất nhà cửa sau thảm họa động đất và hiện đang phải sống vật vờ trong các túp lều tạm ở thủ đô Port-au-Prince, tới những khu tạm cư ở vùng ngoại ô.




http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/22/haiti2211.jpg
Các nạn nhân bị thương trong trận động đất tại trung tâm y tế ở Leogane, cách Port au Prince khoảng 40km.
Giới chức địa phương cho biết tính tới hôm nay 22/1, tức là 10 ngày kể từ khi trận động đất xảy ra, khoảng 200.000 người đã chen lấn, xô đẩy nhau lên những chiếc xe buýt, những chiếc phà quá tải và thậm chí là đi bộ để rời khỏi thủ đô bị tàn phá nặng nề.
Đối với những người ở lại, các kỹ sư nước ngoài đã bắt đầu san phẳng đất tại các vùng ngoại ô của thủ đô Port-au-Prince để xây dựng những "thành phố lều", dự kiến cũng chỉ là tạm thời, cho gần nửa triệu người. Chính phủ đã cam kết hỗ trợ 400.000 người di dời từ những túp lều sập xệ tới các "thành phố lều" sạch và an toàn hơn.
Mục tiêu là ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại hàng trăm khu lều tạm vốn không có nước sạch và hệ thống thoát nước. Các gia đình vô gia cư đã sử dụng các tấm bìa các-tông và phế liệu để dựng lều nhằm che nắng nhưng những túp lều này sẽ trở nên vô dụng khi mùa mưa tới.

“Các khu tạm cư mới sẽ là nơi được trang bị tiện nghi tương xứng”, ông Fritz Longchamp, chánh văn phòng Tổng thống Rene Preval cho hay.
Tập trung vào những người sống sót


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/22/haiti2212.jpg
Một nhân viên cứu trợ nước ngoài chăm sóc một bé gái.


Các đội cứu hộ đã bắt đầu từ bỏ nỗ lực tìm kiếm những người sống sót cuối cùng của trận động đất mạnh 7,0 độ richter hôm 12/1. Hôm qua có vẻ như là ngày đầu tiên tiên trong 10 ngày qua không chứng kiến cuộc giải cứu thành công nào từ đống đổ nát.
Thay vào đó, quân đội của các quốc gia trợ giúp nước ngoài đã chuyển sự tập trung của họ sang việc mở rộng vùng hỗ trợ lương thực, nước sạch và chăm sóc y tế cho những người sống sót.
Hơn 500 khu lều tạm với dân số khoảng 472.000 người giờ đây đang mọc rải rác khắp thủ đô, ông Jean-Philippe Chauzy, phát ngôn viên của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên Hợp Quốc cho biết.
Ông Fritz Longchamp, chánh văn phòng Tổng thống Rene Preval, hi vọng các chuyến xe buýt sẽ bắt đầu đưa những người sống sót tới các khu tạm cư đầu tiên vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các tổ chức cứu trợ tỏ ra nghi ngờ về lịch trình này.
“Không thể xây dựng các khu tạm cư trong đêm. Có những hạng mục phải được các chuyên gia thiết kế. Ngoài ra, còn các vấn đề như san phẳng đất đai, mua và chuyển giao lều cũng như các vấn đề về nước sạch và hệ thống vệ sinh”, Vincent Houver, người đứng đầu Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Haiti nói.
Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) ngày 22/1 ước tính, khoảng 200.000 người Haiti đã rời bỏ thủ đô Port-au-Prince và dự kiến sẽ còn nhiều người khác cũng ra đi. Theo USAID, ít nhất 100.000 người đã tới Gonaives, một thành phố khoảng 280.000 dân vốn đang phục hồi sau các trận bão liên tiếp hồi năm 2008.
Chính phủ Haiti ước tính, trận động đất hôm 12/1 đã cướp đi sinh mạng của 200.000 người. Khoảng 250.000 đã bị thương và khoảng 2 triệu người bị mất nhà cửa tại quốc gia 9 triệu dân.
Thảm họa động đất tại Haiti đã tạo nên một chiến dịch trợ giúp khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử 91 năm của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Red Cross. Các quốc gia trên khắp thế giới đã trợ giúp những gì có thể: 500 triệu USD từ các quốc gia châu Âu, những nước rất nghèo chư Chad và Congo cũng hỗ trợ tiền mặt và một tấn trà từ Sri Lanka.
Quân đội, Lực lượng bảo vệ bờ biển và Hải quân Mỹ đang cố gắng xây dựng lại cảng công nghiệp duy nhất ở thủ đô Port-au-Prince - cảng đóng vai trò quan trọng nhằm đẩy nhanh việc vận chuyển những chuyến hàng viện trợ tới cho các nạn nhân động đất cũng như việc tái thiết lâu dài của Haiti. Cho tới nay, mới chỉ 4 tàu chở hàng cứu trợ có thể cập cảng.

An Bình
Theo AP





http://dantri.com.vn/c36/s36-374826/haiti-400000-nguoi-se-duoc-ho-tro-tai-dinh-cu.htm