PDA

View Full Version : Chị Chiara Lubich, Sáng lập viên của phong trào Focolare trình bày Thập giới cho giới trẻ



littlewave
15-03-2008, 08:59 PM
Chị Chiara Lubich, Sáng lập viên của phong trào Focolare trình bày Thập giới cho giới trẻ

Chị Chiara Lubich cho hay "Chúng ta có luật của Chúa, Ngài là Ðấng làm luật cao cả nhất của thế giới. Thiên Chúa đã ban cho con người chúng ta những huấn lệnh hầu thế giới cũ được đổi mới. Nếu chúng ta phục vụ nhân loại, chúng ta phải khám phá ra những luật lệ mà đã bị lãng quên."

Ðây là những điểm quan trọng mà chị Chiara muốn nhấn mạnh tới khi trình bầy về Thập giới.

1) Ta là Thiên Chúa ngươi, ngoài Ta ra không có một Chúa nào khác.

Chúng ta lỗi giới răn này khi chúng ta đặt để một đối vật nào đó thành chúa và kính chuộng nó hơn chính Thiên Chúa. Ðây là tội thờ ngẫu tượng.

Có thể là người trẻ yêu thích một cái gì đó hơn cả Thiên Chúa. Ðôi khi các em có những thần tượng nhất thời. Những thần tượng như một trò chơi, một con búp bê, một con vật, một trái banh, một chiếc xe, một cuốn sách hay bất luận một cái gì đó mà chiếm chỗ nhất của Thiên Chúa trong lòng các em. Có một Thiên Chúa và chúng ta phải tôn thờ Ngài với trọn vẹn con tim, linh hồn và sức lực ta.

Một số người có những niềm tin nhảm nhí dị đoan như coi bói bài bói quẻ... Chỉ một mình Thiên Chúa nắm vững vận mệnh con người chúng ta. Tuôn giữ giới răn này chúng ta phải cầu nguyện với Ngài và lắng nghe Ngài.

Chúng ta phải tôn vinh Ngài.Tóm lại giới răn thứ nhất bao trùm mọi lãnh vực tôn giáo của chúng ta, nó gói trọn mối liên đới của chúng ta với Thiên Chúa.

2) Chớ kêu tên Chúa vô cớ

Chúng ta chỉ được kêu cầu Chúa khi cần thiết và với lòng tôn kính. Có người dùng tên Chúa để thề thốt hay cười vui. Ðó là tội lộng ngôn.

Nếu chúng ta rước Chúa bất xứng là chúng ta phạm sự thánh vì chúng ta phạm đến sự thánh thiện của Chúa.

Rất thường chúng ta được mời lấy Chúa ra làm chứng như tại tòa án v.v... điều này đúng và chí lý; nhưng có những người lấy Chúa ra để làm chứng và thề gian. Ðây là một tội nặng, vì chính Chúa Giêsu đã răn dậy chúng ta “Chớ có thề thốt: Có thì nói có, không thì nói không”.

3) Giữ ngày Chúa Nhật!

Ngày nay có bao nhiêu người trẻ đi lễ ngày Chúa Nhật? Dĩ nhiên là nếu các em không yêu Chúa, các em không đến gặp Ngài.

Chúa nhật phải là ngày dành cho đời sống thiêng liêng và nghỉ ngơi cho thân xác, hầu có sức cho một tuần sắp tới. Nếu chúng ta biết ai ốm đau hay cô đơn, chúng ta hãy dùng ngày Chúa Nhật mà thăm viếng ủi an họ.

4) Thảo kính cha mẹ.

Giới răn này nhắc nhớ chúng ta hãy tôn kính và yêu mến cha mẹ chúng ta. Ngày nay nhiều người trẻ không có ý niệm phải kính yêu cha mẹ mình, nên giới luật này thật là cần thiết.

Thiên Chúa ban cho chúng ta có cha có mẹ. Chúng ta phải yêu mến biết ơn các ngài, phải biết săn sóc các ngài lúc ốm đau và già lão. Biết tùng phục các ngài. Xa vượt ra khỏi gia đình, chúng ta còn là thành viên của cộng đoàn giáo xứ, của Giáo hội và quê hương dân tộc, như một đại gia đình nhân loại.

5) Chớ giết người.

Giới răn này cấm giết người hay cấm tự tử. Nó cũng bao hàm trách vụ chúng ta phải săn sóc cho thân xác chúng ta cũng như sức khỏe của chúng ta.

Người trẻ có thể ăn uống vô độ... Hút xách là phạm tới giới răn này. Việc này cũng bao hàm cả việc chơi thể thao quá độ làm thiệt hại tới sức khỏe của mình. Giới luật này cũng còn bao hàm việc chúng ta phải săn sóc tới sự sống của tha nhân nên nếu chúng ta đánh tha nhân là chúng ta xúc phạm tới giới răn này.

Chúng ta cũng phạm tội trợ tử khi chúng ta vì thương hại người già cả mà giúp họ kết liễu cuộc sống.

Khi chúng ta lái xe gây nguy hiểm có thể gây ra tai nạn chết người là chúng ta phạm tới giới răn vì gây nguy hiểm hay gây ra gương mù gương xấu.

6) Chớ làm sự dâm dục.

Ðể chống trả khỏi xa phạm vào tội này là chúng ta phải tránh các dịp xa ngã và phải kêu cầu Chúa và Ðức Mẹ giúp đỡ hỗ trợ chúng ta.

Ðể sống trinh trong chúng ta phải tránh tò mò, xa lánh các dịp tội, xa tránh những ngẫu tượng là cha của mọi sự gian ác. Trai gái còn trẻ không nên có những giao hảo quá sớm, đừng lầm tưởng rằng mình sẽ đứng vững trước mọi mời mọc của tình ái...

Ðừng nản lòng khi chúng ta yếu hèn, hãy chạy tới Tòa cáo giải, nơi đó linh mục đại diện Chúa sẽ tha thứ và ban cho chúng ta nguồn ơn trợ lực.

7) Chớ trộm cắp.

Hãy cẩn trọng vì từ việc ăn cắp những cái nhỏ nhặt sẽ đẩy đưa chúng ta tới trộm cắp những cái lớn lao hơn. Chúng ta phải tôn trọng của cải của tha nhân. Giới luật này cũng dậy chúng ta phải tôn trọng tiềm năng thiên nhiên như sông biển, núi rừng, hoa quả cây cối của thành phố, của xóm làng và đất nước. Chúng ta phải hoàn trả những gì thuộc về người khác.

8) Chớ làm chứng dối.

Giới răn thứ tám dậy ta chớ nói dối và phải giữ lời hứa. Ðừng gian dối gạt gẫm người đời để nhằm tư lợi. Cũng đừng làm chứng gian cho tha nhân.

Chớ nói hành nói tỏi vì như cha xứ họ Ars thường nói “một kẻ nói hành nói tỏi tha nhân thì giống như lấy lông gà mà thả trước gió làm tung bay đi khắp nơi, làm sao mà thu lượm lại được!

9) Chớ ước muốn vợ chồng người!

Giới răn này nói tới cướp đoạt vợ chồng người khác.

10) Chớ tham của người.

Thiên Chúa phán dậy chớ trộm cướp. Giới răn Chúa dậy chớ tham lam vì trộm cướp bắt nguồn từ những ham muốn của trái tim.


*************

Trên đây là những giới luật Thiên Chúa ban cho chúng ta và nếu con người tuân phục và tuân giữ các giới răn này thì trái đất chúng ta sẽ được đổi mới.

Ngày nay chúng ta cần phải tái khám phá lại Thập giới và truyền đạt lại cho những thế hệ trẻ cũng như tha nhân trong thời đại này.

Không khó khăn để tuân giữ các giới răn này như Chúa Giêsu giảng giải khi Ngài đến trần gian.

Chính Chúa Giêsu đã tóm gọn mọi lề luật vào một giới răn mới là “Mến Chúa yêu người”. Ai yêu mến thì không giết người, không trộm cắp hay tà dâm hay gian dối. Người yêu mến thì không phạm tội. Nên hỡi các bạn trẻ, các bạn hãy yêu thương và hãy thương yêu...

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb