View Full Version : XIN CẢ NHÀ CẦU NGUYỆN CHO BA CHỊ Little
forget_me_not
18-01-2010, 10:18 AM
Sáng nay For nhận được điện thoại của chị Littlewave. Hiện giờ ba của chị đang cấp cứu (ông bị sốt xuất huyết bao tử và bệnh tiểu đường). Xin cả nhà thương cầu nguyện cho ông mau qua cơn nguy hiểm này. Xin cám ơn cả nhà rất nhiều:77::77::77:
Lạy Rất Thánh Trái Tim Chúa Giê-su!. Con khẩn nài xin Chúa thương chữa lành vết thương đau đớn mà ông đang chịu. Xin Chúa thương chữa lành cho ông , như khi xưa Chúa đã chữa lành cho bà bị băng huyết 12 năm"....Vì đức tin sẽ cứu chữa con".
Lạy Mẹ nhân lành! Xin Mẹ đoái thương lời con nài van, xin Mẹ thương chữa lành vết thương cho ông, xin cho ông qua được cơn nguy hiểm. Và ban cho gia đình chị được bình an.
Lạy Cha Thánh Giu-se! con xin Người dâng lời con cầu nguyện, qua tay dịu dàng Đức Mẹ, lên tòa cao sang Chúa Giê-su, Đấng xưa đã khấng làm con Thánh Cả, ắt con sẽ được như lòng. Bởi Mẹ Thánh Tê-rê-sa đã quả quyết không lần nào Ngưới xin sự gì với Thánh Cả mà không được. Với niềm trông cậy ấy, con khiêm cung phó thác Ba của chị Little trong tay nhân từ Thánh Cả. Xin Người giữ gìn chở che trong những khốn khó xác hồn. Con cũng xin dâng Thánh Cả nguyện vọng của những người ốm đau, bệnh tật , sầu khổ gian truân, để họ được ủi an cứu chữa. Sau hết xin Thánh Cả cầu bầu cho chúng con biết nhẫn nhục, vâng theo ý Chúa trong mọi nỗi trần phiền đau khổ, và lợi dụng mọi cơn thử thách để nên thánh nên lành. Amen
hatthoc
18-01-2010, 10:20 AM
Xin Chúa thương nhận lời và ban ơn bình phục sức khỏe cho Ông amen.
Sáng nay For nhận được điện thoại của chị Little. Hiện giờ ba của chị đang cấp cứu (ông bị sốt xuất huyết bao tử và bệnh tiểu đường). Xin cả nhà thương cầu nguyện cho ông mau qua cơn nguy hiểm này. Xin cám ơn cả nhà rất nhiều:77::77::77:
Lạy Rất Thánh Trái Tim Chúa Giê-su!. Con khẩn nài xin Chúa thương chữa lành vết thương đau đớn mà ông đang chịu. Xin Chúa thương chữa lành cho ông , như khi xưa Chúa đã chữa lành cho bà bị băng huyết 12 năm"....Vì đức tin sẽ cứu chữa con".
Lạy Mẹ nhân lành! Xin Mẹ đoái thương lời con nài van, xin Mẹ thương chữa lành vết thương cho ông, xin cho ông qua được cơn nguy hiểm. Và ban cho gia đình chị được bình an.
Lạy Cha Thánh Giu-se! con xin Người dâng lời con cầu nguyện, qua tay dịu dàng Đức Mẹ, lên tòa cao sang Chúa Giê-su, Đấng xưa đã khấng làm con Thánh Cả, ắt con sẽ được như lòng. Bởi Mẹ Thánh Tê-rê-sa đã quả quyết không lần nào Ngưới xin sự gì với Thánh Cả mà không được. Với niềm trông cậy ấy, con khiêm cung phó thác Ba của chị Little trong tay nhân từ Thánh Cả. Xin Người giữ gìn chở che trong những khốn khó xác hồn. Con cũng xin dâng Thánh Cả nguyện vọng của những người ốm đau, bệnh tật , sầu khổ gian truân, để họ được ủi an cứu chữa. Sau hết xin Thánh Cả cầu bầu cho chúng con biết nhẫn nhục, vâng theo ý Chúa trong mọi nỗi trần phiền đau khổ, và lợi dụng mọi cơn thử thách để nên thánh nên lành. Amen
Xin Chúa ban sự bình an và sức khỏe cho ba của Little:77:
Hiệp ý cầu nguyện cùng chị Lit.
Xin Chúa thương nâng đỡ, ủi an cho Ba của chị Lit.
Nguyện tình yêu và máu từ cạnh sườn Chúa Giêsu chảy vào nơi thương tích của Ba chị Lit... xoa dịu và chữa lành .... Xin củng cố lòng tin nơi chị Lit và gia đình... sốt sắng nguyện xin... Xin Chúa Giêsu chữa lành....
chuaqua_yeutoi
18-01-2010, 01:12 PM
XIN CHÚA DỦ LÒNG THƯƠNG BAN BÌNH AN CHO ÔNG QUA CƠN NGUY KỊCH NÀY.:77:
Rosa_Huong
18-01-2010, 01:27 PM
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ MARIA và Thánh cả GIUSE, xin Chúa thương nhận lời nguyện cầu của chúng con. Amen. :77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:
cutin_tran
18-01-2010, 01:40 PM
Xin Chúa nhận lời chúng con ..............Xin cho ba của chị lit được mau bình phục trong hồng ân của Chúa .........Amen:118:
teresa_my88
18-01-2010, 03:05 PM
Lạy Chúa xin đoái thương!Trông cậy và vững tin vào Chúa!
Angelus
18-01-2010, 03:28 PM
Cầu nguyện cho bác trai sớm khỏe mạnh.
Trầm Hương
18-01-2010, 03:36 PM
Chị ơi ! Cố gắng lên lo cho Bác nhé ! Như chị kể , thì ngoài 2 bịnh trên mà For-get-me-not có mô tả, còn thêm phần tai biến và tuổi già.....Không nỗi đau nào như nỗi đau nào , tụi em không chia sẽ gì với chị ,ngoài những lời nguyện cầu tha thiết nhất .Mong bác mau vượt qua chị nha !
Gia Nhân
18-01-2010, 03:50 PM
Xin Chúa là Cha nhân từ xin hãy nhậm lời chúng con nguyện xin.Amen
ocean_moonlight
18-01-2010, 05:48 PM
Hiệp ý cầu nguyện cùng chị Lit.
Xin Chúa thương nâng đỡ, ủi an cho Ba của chị Lit.
Nguyện tình yêu và máu từ cạnh sườn Chúa Giêsu chảy vào nơi thương tích của Ba chị Lit... xoa dịu và chữa lành .... Xin củng cố lòng tin nơi chị Lit và gia đình... sốt sắng nguyện xin... Xin Chúa Giêsu chữa lành....
Nguyện Chúa thương nhận lời chúng con nguyện xin, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và các Thánh. Amen :77: :77: :77: :77:
yeu thuong
18-01-2010, 06:12 PM
Sáng nay For nhận được điện thoại của chị Littlewave. Hiện giờ ba của chị đang cấp cứu (ông bị sốt xuất huyết bao tử và bệnh tiểu đường). Xin cả nhà thương cầu nguyện cho ông mau qua cơn nguy hiểm này. Xin cám ơn cả nhà rất nhiều:77::77::77:
Lạy Rất Thánh Trái Tim Chúa Giê-su!. Con khẩn nài xin Chúa thương chữa lành vết thương đau đớn mà ông đang chịu. Xin Chúa thương chữa lành cho ông , như khi xưa Chúa đã chữa lành cho bà bị băng huyết 12 năm"....Vì đức tin sẽ cứu chữa con".
Lạy Mẹ nhân lành! Xin Mẹ đoái thương lời con nài van, xin Mẹ thương chữa lành vết thương cho ông, xin cho ông qua được cơn nguy hiểm. Và ban cho gia đình chị được bình an.
Lạy Cha Thánh Giu-se! con xin Người dâng lời con cầu nguyện, qua tay dịu dàng Đức Mẹ, lên tòa cao sang Chúa Giê-su, Đấng xưa đã khấng làm con Thánh Cả, ắt con sẽ được như lòng. Bởi Mẹ Thánh Tê-rê-sa đã quả quyết không lần nào Ngưới xin sự gì với Thánh Cả mà không được. Với niềm trông cậy ấy, con khiêm cung phó thác Ba của chị Little trong tay nhân từ Thánh Cả. Xin Người giữ gìn chở che trong những khốn khó xác hồn. Con cũng xin dâng Thánh Cả nguyện vọng của những người ốm đau, bệnh tật , sầu khổ gian truân, để họ được ủi an cứu chữa. Sau hết xin Thánh Cả cầu bầu cho chúng con biết nhẫn nhục, vâng theo ý Chúa trong mọi nỗi trần phiền đau khổ, và lợi dụng mọi cơn thử thách để nên thánh nên lành. Amen
nguyện xin Chúa thương nhậm lời chúng con.amen. :77: :77: :77:
matnhungdd
18-01-2010, 06:18 PM
nguyện xin Thiên Chúa luôn ở bên ba của chị ...
bethichconlua
18-01-2010, 11:47 PM
:77:Lạy Chúa..Xin thương nâng đỡ ban ơn lành cho ông cố...Xin Chúa nâng đỡ gia đình và chị Lít yêu quý...Amen:77:
Rocky
18-01-2010, 11:55 PM
Sáng nay For nhận được điện thoại của chị Littlewave. Hiện giờ ba của chị đang cấp cứu (ông bị sốt xuất huyết bao tử và bệnh tiểu đường). Xin cả nhà thương cầu nguyện cho ông mau qua cơn nguy hiểm này. Xin cám ơn cả nhà rất nhiều:77::77::77:
Bàng hoàng, buồn lo,
Phó thác trong tin tưởng,
Cùng hiệp thông với chị Littlewave, và gia đình rất thân quen, Cầu nguyện cho bác.
Chúa ơi, thương nghe lời chúng con nài xin.
dominico_dung
19-01-2010, 12:28 AM
Lạy Rất Thánh Trái Tim Chúa Giê-su!. Con khẩn nài xin Chúa thương chữa lành vết thương đau đớn mà ông đang chịu. Xin Chúa thương chữa lành cho ông , như khi xưa Chúa đã chữa lành cho bà bị băng huyết 12 năm"....Vì đức tin sẽ cứu chữa con".
Lạy Mẹ nhân lành! Xin Mẹ đoái thương lời con nài van, xin Mẹ thương chữa lành vết thương cho ông, xin cho ông qua được cơn nguy hiểm. Và ban cho gia đình chị được bình an.
Lạy Cha Thánh Giu-se! con xin Người dâng lời con cầu nguyện, qua tay dịu dàng Đức Mẹ, lên tòa cao sang Chúa Giê-su, Đấng xưa đã khấng làm con Thánh Cả, ắt con sẽ được như lòng. Bởi Mẹ Thánh Tê-rê-sa đã quả quyết không lần nào Ngưới xin sự gì với Thánh Cả mà không được. Với niềm trông cậy ấy, con khiêm cung phó thác Ba của chị Little trong tay nhân từ Thánh Cả. Xin Người giữ gìn chở che trong những khốn khó xác hồn. Con cũng xin dâng Thánh Cả nguyện vọng của những người ốm đau, bệnh tật , sầu khổ gian truân, để họ được ủi an cứu chữa. Sau hết xin Thánh Cả cầu bầu cho chúng con biết nhẫn nhục, vâng theo ý Chúa trong mọi nỗi trần phiền đau khổ, và lợi dụng mọi cơn thử thách để nên thánh nên lành. Amen
XIN ĐƯỢC CÙNG HIỆP THÔNG TRONG ÂN SỦNG THIÊN CHÚA!
littlewave
19-01-2010, 05:29 AM
Xin cám ơn ACE đã giúp lời cầu nguyện. Xin lỗi quá lu bu không trả lời tin nhắn hỏi thăm của ACE qua điện thoại được, nhân tiện xin nói rõ hơn về bịnh tình Bố lit: ông 87t, vốn mang di chứng tai biến mạch máu não từ cách nay 9 năm nên nửa người bên phải bị ảnh hưởng, đi lại khó khăn nhờ thiết bị khung. Nói chung cứ lâu lâu lại vào thăm các BS ở BV Thống Nhất. Khoảng 5 tháng gần đây ông bị thêm bịnh tiểu đường. Đợt này nhập viện vì xuất huyết bao tử không rõ nguyên do (ông ăn uống điều độ và kO cà phê bia rượu gì hết). Sợ nhất vì ông bị tiểu đường nên khó lành vết thương!
Hôm nay BS sẽ nội soi cho ông. Chỉ ăn cháo đã khó khăn vì phải nghiêng về bên trái mới nuốt được mà bây giờ nội soi thì... làm sao hợp tác nuốt camera nổi !!! Gia đình lit chỉ biết cầu nguyện phó thác ông trong tay Chúa. Và kO thoát nổi những sợ hãi hoang mang. Xin nhờ mọi người tiếp tục giúp lời cn.
Một lần nữa xin hết lòng cám ơn mọi người đã chia sẻ cầu nguyện trong ngoài topic này và trong giờ kinh LTX. Đặc biệt cám ơn Forget, chị xin một mà hứa làm cả tuần cửu nhật LTX cho ông. Xin Chúa chúc lành và trả ơn cho em, cho các ACE thay lit.
DonRac
19-01-2010, 07:41 AM
Dạo này thấy Chị Lit đã lâu không vào Diễn đàn nên cũng nghi ngại không biết vì vụ gì, giờ biết là đang lo cho Bố.
Nguyện xin Thiên Chúa Nhân Lành, quan phòng cho Bố của Chị Lit mau bình phục, sum vầy cùng con cháu được dài lâu.
Thân mến!
Ichick
19-01-2010, 09:01 AM
Nguyện xin Chúa đoái thương chữa lành bệnh Ba của cô Lit.Xin Chúa nâng đỡ, an ủi để gia đình cô Lit vơi đi những sợ hãi hoang mang.
Chúng con cùng cầu xin Chúa.Amen.
thichduthu
19-01-2010, 09:05 AM
Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành cùng với gia đình Chị trong thời gian khó khăn này.
Maryt
19-01-2010, 09:49 AM
Hiệp ý cùng ACE ở đây. Lạy Cha, xin Cha đóai thương và nâng đỡ gia đình Cô trong hòan cảnh này. Xin Cô và gia đình luôn vững lòng tin nơi Cha, mọi sự luôn phó thác và quan phòng.
halleluyah
19-01-2010, 09:54 AM
Nguyện xin ban bình an và sức mạnh Chúa luôn ở cùng chị và gia đình.
Masafot
19-01-2010, 12:54 PM
Lạy Cha Thánh Giu-se! con xin Người dâng lời con cầu nguyện, qua tay dịu dàng Đức Mẹ, lên tòa cao sang Chúa Giê-su, Đấng xưa đã khấng làm con Thánh Cả, ắt con sẽ được như lòng. Bởi Mẹ Thánh Tê-rê-sa đã quả quyết không lần nào Ngưới xin sự gì với Thánh Cả mà không được. Với niềm trông cậy ấy, con khiêm cung phó thác Ba của chị Little trong tay nhân từ Thánh Cả. Xin Người giữ gìn chở che trong những khốn khó xác hồn. Con cũng xin dâng Thánh Cả nguyện vọng của những người ốm đau, bệnh tật , sầu khổ gian truân, để họ được ủi an cứu chữa. Sau hết xin Thánh Cả cầu bầu cho chúng con biết nhẫn nhục, vâng theo ý Chúa trong mọi nỗi trần phiền đau khổ, và lợi dụng mọi cơn thử thách để nên thánh nên lành. Amen
Xin Cha nhận lời ACE chúng con đang hiệp lòng nguyện xin ... :77:
nenhongnho
19-01-2010, 01:47 PM
Gia đình lit chỉ biết cầu nguyện phó thác ông trong tay Chúa. Và kO thoát nổi những sợ hãi hoang mang. Xin nhờ mọi người tiếp tục giúp lời cn.
Một lần nữa xin hết lòng cám ơn mọi người đã chia sẻ cầu nguyện trong ngoài topic này và trong giờ kinh LTX. Đặc biệt cám ơn Forget, chị xin một mà hứa làm cả tuần cửu nhật LTX cho ông. Xin Chúa chúc lành và trả ơn cho em, cho các ACE thay lit.
https://thanhnhacvietnam.net/dominico_dung/Dung/ReligionAnimationGIF/GiesuForUs/an_crown04-1a.gif
Cũng cảnh cha già mẹ yếu như Lít nên cũng đã nhiều lần trải qua những sợ hãi hoang mang, và cũng chỉ biết phó thác vào Chúa và Chúa đã giữ gìn .
Xin được chia sẻ với Lít và nguyện Chúa ban ơn bình an cho Cụ và nâng đỡ gia quyến.
thuthuy_1990
19-01-2010, 02:03 PM
Xin chúa nhậm lời chúng con cầu nguyện, xin cho ban bình an cho bác qua cơn đau mà bác gánh phải.Xin chúa và mẹ maria luôn đồng hành với bác.Amen
lanhoi
19-01-2010, 04:04 PM
Xưa Chúa đã nói: "Ở đâu có 2, 3 người họp lại vì Danh Ta, thì Ta ở giữa họ"... và "Khi ấy, các con xin gì Ta cũng sẽ ban cho". Vậy nay, trong niềm tin tưởng và cậy trông, chúng con cùng hiệp ý nguyện xin, xin Chúa ban ơn chữa lành cho bố của chị Lit!
Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương nhậm lời chúng con khẩn nguyện!
jolly_oneself
19-01-2010, 07:08 PM
Xin Chúa hãy chữa lành cho ba của chị Lit.
Xin Chúa Thánh Thần hãy ban thêm sức mạnh cho bác để bác vượt qua cơn thử thách này.
:77::77::77:
forget_me_not
20-01-2010, 09:26 AM
Tạ ơn Chúa!. Cám ơn cả nhà. Theo như For được chị Lít cho biết tình hình của ông: "nội soi khá suôn sẻ, có một vết loét lớn ở tá tràng. Ông vẫn chỉ được uống sữa. Giờ thì... chờ xem hướng điều trị mới ra sao". Xin cả nhà thương tiếp tục cầu nguyện cho ông mau bình phục, Xin cám ơn cả nhà thật nhiều.:77::77::77:
Con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ muôn ơn lành Chúa đã ban. Con nguyện nài xin Chúa thương ban cho ông mau bình phục để hưởng cái tết cùng con cháu. Và ban thêm sức mạnh, bình an cho gia đình Chị Lít.
littlewave
21-01-2010, 09:19 PM
Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và các Thánh.
Xin cám ơn các linh hồn, đặc biệt các linh hồn bị thân nhân quên lãng.
Xin cám ơn ACE trong gia đình TCVN đã cầu nguyện, chia sẻ động viên, cám ơn mọi người rất rất và vô cùng nhiều.
lit không dám lạm dụng từ phép lạ nhưng... thật là hồng ân Chúa thương Bố mình. Thật gia đình quá hoảng loạn khi thấy ông bị xuất huyết bao tử (đi cầu và ói ra toàn chất đen như bã cà phê), sợ bị tiểu đường thì vết thương dễ gì kín miệng được. Hơn nữa, do di chứng tai biến mạch máu não bố lit nuốt thức ăn cũng khó khăn, mấy hôm vào BV rồi mà đút cháo sữa cứ phải đẩy về bên trái ông mới nuốt được. Vậy nên khi lên phương án cho ông đi nội soi, chính BS cũng băn khoăn nên hỏi đi hỏi lại ý kiến tùy người nhà tự quyết định chứ kO chỉ định. Và con cái đành chấp nhận chứ trong bụng đánh lô tô, cứ sợ có sự cố gì thì... !!!
Qua được vụ nội soi an toàn, thấy có ổ loét lớn trong tá tràng nhưng biết rõ bịnh thì BS có hướng điều trị chính xác và mình yên tâm hơn. Ngày mai Bố lit xuất viện, BS bảo về nhà tốt hơn, tránh được môi trường dễ lây nhiễm trong BV vì thời điểm này bịnh nhân sốt xuất huyết rất nhiều.
Vậy xin "báo cáo" tình hình và xin ACE cùng lit cảm tạ Chúa đã đoái thương khấng nhậm lời con cái van nài.
Một lần nữa, xin hết lòng cám ơn quý ACE.
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.