PDA

View Full Version : Thơ gửi Chúa Hài Đồng



lananh_baby72
20-01-2010, 10:07 AM
Cách đây hơn 2000 năm, vào một mùa đông giá lạnh, tuyết rơi đầy trời, Một Hài Nhi đã ra đời trong hang bòa lừa Ủ cái nơi cuối cùng mà Cha Mẹ Hài Nhi có thể đến để nghỉ qua đêm - vì nghèo nên bị các quán trọ hắt hủi, từ chối.
Nơi hang lừa bé nhỏ, với chiếc nôi chỉ là máng cỏ bò ăn, chăn êm chỉ là mớ rơm khô, áo mặc chỉ là khăn che đầu của Mẹ... Hài Nhi nằm yên trong giấc ngủ giữa tiết trời lạnh cắt da, gió rít từng cơn mang theo luồng gió lạnh thấu xương, những chú bò lừa đến sát gần bên để sưởi ấm bé thơ.
Mà Hài Nhi ở đây không ai khác chính là Ngài - Chúa Giê su yêu mến của con - Ngài đã giáng sinh cho lời hứa năm nào.
Gần hai ngàn năm sau cũng là lúc con sinh ra đời, nhưng con may mắn hơn những hài nhi khác, những hài nhi sinh ra bị mọi người hắt hủi lang thang trên các ngõ hẻm. Những hài nhi không cha, chỉ có một người mẹ chưa tới tuổi thanh niên, khờ dại. Những hài nhi vô tội chưa ra đời đã lãnh án tử hình vì sự tàn nhẫn của người mẹ, vì bị lây truyền những căn bệnh thế kỉ.
Mà con vẫn còn có cha có mẹ, khi sinh ra không bị xua đuổi, không bị giá rét và không bị cô đơn, Con cảm thấy mình quá hạnh phúc, quá may mắn, con như ngất ngây trong biển tình thương của Ngài, chẳng phải lo nghĩ gì nữa, con chỉ biết cảm tạ Ngài thật nhiều.
Chúng con cảm tạ và xin Chúa ban dồi dào Thánh Thần cho Đức giám mục Emmanuel và Stephano giáo phận chúng con, cho cha sở, cha phó của chúng con, để các Ngài luôn khôn ngoan, trung thành dẫn dắt đoàn chiên.
Con cũng cầu cho quý Sơ, cho các anh chị giáo lý viên là những người đã dưỡng dục đức tin cho con, cũng như các thầy cô giáo đã mang đến cho con những điều bổ ích, được tràn đầy sức khỏe, được sự nâng đỡ, soi dẫn của Ngài để đi đúng hướng trong bổn phận riêng mình.
Chúa ơi! Thế giời ngày nay đã mất đi sự hòa bình đích thực, ở một số nơi, chiến tranh xảy ra liên miên, cướp đi bao sinh mạng từ trẻ em, cho tới những người già yếu vô tội, cướp đi người thân, cướp đi cuộc sống bình yêu của ngững người còn sống, chỉ vì sự tranh giành, sự ích kỷ của một số cá nhân. May mắn thay! Con được sống trong một đất nước hòa bình, không phải chịu cảnh bom rơi, máu chảy. Nhưng liệu đó có phải là hòa bình đích thực? Vì ngay cả chính con đây vẫn gây xung đột, thù ghét, oán hờn anh em mình. Chúa ơi!con quá yếu đuối và thấp hèn, quá ích kỉ và nhỏ nhen. Xin ban cho con trái tim yêu người, để con có thể là một chứng nhân cho Chúa trong cuộc đời, để con có thể là niềm vui cho mọi người, qua đó làm tan biến những hận thù trong con cũng như mọi người.

Ôi, Chúa ơi! Này giờ con là một kẻ tham lam, con chỉ biết xin mà không biết đáp trả như thế nào, con biết con nhỏ bé không làm được gì to lớn để đáp trả tình yêu ngọt ngào của Ngài, Chúa giáng sinh con cũng chẳng có món quà nào để dâng Chúa, dù chỉ là một chút thôi để làm cho Chúa đỡ lạnh, đỡ giá rét, đỡ buồn hơn, vì những ngày tháng qua con lỗi phạm thì nhiều, còn hoa thiêng thì chỉ lác đác như lá rơi, nhỏ bé - quá nhỏ bé - so với tình Ngài dành cho con.
Xin Ngài giúp con biết yêu mến Ngài, nhưng không phải qua chót lưỡi đầu môi mà qua chính đời sống phục vụ yêu thương mọi người, qua đó, đưa những người chưa biết đạo về với Chúa. Cuối cùng, con chỉ biết nói câu cảm tạ Ngài vì tất cả những gì Ngài đã ban cho con.
Con của Chúa

Maria Nguyễn Thị Lan Anh