PDA

View Full Version : "HỠI AI VẤT VẢ MANG GÁNH NẶNG NỀ...."



yeu thuong
20-01-2010, 06:57 PM
http://huongvedaihoidanchua.net/thumbnail.php?file=HOI_AI_MANG_GANH_NANG_NE_846034266.jpg&size=article_medium



Tác giả bức ảnh, kiến trúc sư Nguyễn Đình Phước, một người anh em bên Hội Thánh Tin Lành Long An.

Tác giả chụp bức ảnh này vào ngày 1.6.2007 tại một công trường xây dựng, bằng máy ảnh kỹ thuật số bình thường, chế độ auto.



Đó là một ông già nhà quê trên 60 tuổi, hằng ngày được thuê gánh cát đắp nền nhà cho công trình. Ông chỉ bận mỗi chiếc quần cụt, quang gánh không hề rời vai, xương bả vai như oằn xuống, ông phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối để có thể mưu sinh nuôi sống bản thân và gia đình mình.


Giá như một ngày nào đó, ông và những người nghèo như ông, không chỉ thoát được cái nghèo cơm áo và văn hóa, mà còn được giúp đỡ để được nghe tiếng Chúa Giêsu thì thầm một cách ân cần với mình:



“Hỡi ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng... Hãy học cùng Thầy, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng...” ( Mt 11, 28 – 30 ).

NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC (http://huongvedaihoidanchua.net/author/quanguy/)
theo( huongvedaihoidanchua.net)