PDA

View Full Version : Binh sĩ đến trợ giúp Haiti



sake
20-01-2010, 08:51 PM
VIETNAMESE - PHILIPPINES


Binh sĩ chuẩn bị đến trợ giúp Haiti

Published Date: January 20, 2010
MANILA, Philippines (UCAN) – Lực lượng vũ trang Philippines chuẩn bị gửi 155 binh sĩ đến Haiti trong tuần này để trợ giúp công tác cứu trợ và phục hồi.
Họ sẽ gia nhập phái đoàn với chừng ấy binh lính đã đến quốc gia này vào lúc xảy ra trận động đất mạnh 7 độ Richter và hiện đang tham gia công tác cứu hộ.
Trung tá Romeo Brawner, trưởng phòng công tác quần chúng của Lực lượng Vũ trang Philippines, nói họ chỉ còn chờ sự cho phép từ phía Liên hiệp quốc, tổ chức đang điều phối nỗ lực cứu trợ trong quốc gia vùng Caribê bị tàn phá này.
Việc triển khai quân lần này là do Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo đáp lại lời kêu gọi trợ giúp của Liên hiệp quốc hồi tuần trước.
Hôm 17-1, Bộ Ngoại giao (DFA) đã đăng danh sách 100 người Philippines được tìm thấy an toàn tại Haiti sau năm ngày xảy ra động đất.
“Khoảng 100 người Philippines, trong đó có hai nữ tu, được nhận dạng, và tìm thấy đang ở trong tình trạng lành lặn”.
Sáu người Philippines vẫn đang chờ cứu trợ.
Ở Haiti, mạng lưới cứu trợ Công giáo Caritas Internationalis hiện đang phát hàng cứu trợ cho hơn 50.000 người trong đợt đầu.
Theo một thông cáo báo chí của Caritas, một nhóm đã bay sang Haiti để hỗ trợ công tác của Caritas Haiti và Dịch vụ Cứu tế Công giáo (CRS) đặt trụ sở ở Mỹ.
Các nguồn cung cấp lương thực và nước uống hiện nay đang được phân phối và quốc gia láng giềng Cộng hòa Dominica đang trợ cấp thêm hàng cứu trợ trong đó có các gói lương thực, theo thông cáo.
Caritas cũng đang phát lều trại, chăn màn, và chăm sóc y tế thông qua khoảng 200 phòng khám và bệnh viện của Caritas Haiti.
Trong khi đó, Đức Tổng Giám mục người Philippines Bernardito Auza, sứ thần ở Haiti, trong các thư gửi Đài Chân lý của Giáo hội Philippines, kêu gọi giúp tái thiết một đài phát thanh của Giáo hội trong quốc gia bị động đất này.
“Chúng tôi đã mất tiếng nói trên làn sóng điện” Đức Tổng Giám mục Auza viết trong thư gửi Đài Chân lý 846 hôm 17-1.
Ngài nói đài phát thanh của Giáo hội ở Port-Au-Prince “đã bị phá hỏng hoàn toàn”. “Chúng tôi cần trấn an người dân. Chúng tôi đã mất nhà thờ và chúng tôi muốn họ biết phải đi lễ ở đâu”.
“Phân phối hàng cứu trợ là vấn đề thật sự”, theo sứ thần nói. Người dân không nghe giải thích mà cứ “tấn công các điểm phân phát hàng cứu trợ”, sứ thần nói.
nguồn: ucanews.com