PDA

View Full Version : Thơ!



ngocanhtmt
21-01-2010, 07:16 PM
Làm Muối đất bên triền sông đầy lũ
Ướp mặn đời, hay đời dẫm đạp thân
Ta làm muối, nhạt nhoà theo làn nước
ƯỚp trăm năm, hay chỉ ướp một đời?

Muối..? vị mặn, vị chát cảm thương
ướp mọi vật cho thôi phần dữa nát
Thêm vị bền của chút nhớ quê hương
Là đôi phút khi chộm nghĩ phù du.

Ta làm muối đất, muối đất quê hương
Nằm trong lọ..hồng xanh tím đỏ
Cuống thìa inox xỏ vào thân
Liệu ta...?ta là muối...có ăn mòn đc không?

ngocanhtmt
21-01-2010, 07:18 PM
Topic mới bị lôi đi chỗ khác
Quý Mod cho thêm vài cái kẹo
Chuyển giúp khúc nhạc trữ tình thơ
Thank nhiều........

Gia Nhân
21-01-2010, 07:45 PM
Người đến Thánh Ca,...đều là bạn
Gia Nhân thủ thỉ tặng bó hoa
Hỏi này hỏi nọ tỏ tình mến
Nếu có sai lời ! xin bỏ qua!

ngocanhtmt
16-11-2013, 09:14 AM
Người đến người đi, người ở lại
Người về,người nhớ, người đi đi
Người xa, người mến người lại lại
Người nhắn đôi lời ... Hãy mến thương.

T Phương Đông
16-11-2013, 06:21 PM
Tôi không là hạt muối
Để ướp mặn cho đời,
Tôi không là hạt muối
Để ướp mặn tình người.

Tôi chỉ là sương gió
Giữa trời đông đêm trường
Gieo thêm nhiều giá rét
Cho muôn người, muôn phương.

Cuộc đời nhiều lạc lối
Qua ghềnh thác, biển khơi
Qua ba chìm, bảy nổi
Nghe hồn xác tơi bời...
...
Giờ chỉ là cây khô
Trong im lắng đêm trường
Nhưng mong một lần cuối
Xin đốt lửa tình thương!

(Không tên_TPĐ).

Nhật Minh
17-11-2013, 08:31 AM
Hôm nay gió bấc tràn về
Mọi người cảm thấy rét ghê trong lòng
Mẹ em vác cuốc ra đồng
Bố em bắt cá dòng sông quê nhà