PDA

View Full Version : CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN C



ThanhCaVN
22-01-2010, 05:54 PM
TIN MỪNG CỦA HÔM NAY: TIN MỪNG GIẢI PHÓNG

NHẬP ĐỀ
Kính thưa ông bà và anh chị em:
- Trong lời tuyên thệ nhậm chức của tổng thống Obama có câu: hôm nay chúng ta về đây vì một mục tiêu chấm dứt thời hứa hảo, và bù lại mọi người sẽ có công ăn việc làm.
- Còn trong bài phát biểu nhậm chức của tổng thống đương nhiệm Nga có câu: hôm nay tôi xin thề sẽ tôn trọng và bảo vệ quyền và tự do, . trung thành phục vụ nhân dân”.
- Khởi đầu sứ vụ rao giảng của mình, Đức Giê-su cũng tuyên bố lại lời của I-sai-a: hôm nay, Lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, người mù được sáng, người tù được tự do, người giam cầm được tha…và công bố năm hồng ân”.

Từ “HÔM NAY”
Bài đọc 1 nói về tư tế Ét-ra giảng giải luật Chúa cho dân và ông nói với toàn dân: Hôm nay là ngày thánh, anh em đừng sầu thương khóc lóc, nhưng hôm nay hãy vui mừng.
Câu cuối cùng của Tin Mừng hôm nay đó là: Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh mà tai quý vị vừa nghe. Từ “hôm nay” là từ rất đặc biệt của thánh sử Luca. Bắt đầu là lời loan báo của các mục đồng: Hôm nay, Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em; Khi Đức Giê-su nói với Gia-kêu, hôm nay tôi lưu lại nhà ông; rồi lời cuối cùng của Đức Giê-su nói với anh trộm: hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi….Tin Mừng của Đức Giê-su không phải là Tin Mừng của ngày hôm qua, cũng không phải chỉ là Tin Mừng cho ngày mai hoặc ngày tận thế mà là Tin Mừng của chính hôm nay. Bất cứ khi nào chúng ta đọc lên Tin Mừng thì ngay lúc đó Tin Mừng nói trực tiếp với chúng ta.
Vậy chúng ta phải hiểu như thế nào về tự do, về mù lòa.. lời công bố của Đức Giê-su có được ứng nghiệm hay chưa? Trong khi xung quanh ta không thiếu những người mù…
Đức Giê-su đã hiện tại hóa và đồng hóa mình như ngôn sứ I-sai-a, để công bố Tin Mừng. Đó là tin người mù được sáng mắt, tù nhân được trả tự do, tin của Năm hồng ân.
Thế nhưng có thực sự là lời I-sai-a đã được ứng nghiệm? Có thực sự là mọi người mù được sáng mắt? Có thực sự là mọi kẻ giam cầm đều được tha và được trả lại tự do? Và có thực sự năm ấy là năm hồng ân hay không? Chắc chắn còn nhiều người mù, nhiều người không có tự do, nhiều người vẫn bị giam cầm thời Đức Giê-su và cả thời nay. Vậy tại sao Đức Giê-su nói Kinh Thánh được ứng nghiệm. Vì thế, chúng ta phải hiểu mù lòa và tự do dưới một khía cạnh mới, ánh sáng mới?
. Chắc hẳn Đức Giê-su không chỉ nói về mù thể lý nhưng Ngài còn nói về loại mù lòa khác là mù về tâm linh, tâm lý: có những khi ta mở mắt thật to mà vẫn không thấy được cái tốt của người khác chỉ vì ta cố chấp, ganh tỵ, đó là mù loà về tâm lý; có những biến cố mà ta không đọc được dấu chỉ vì thiếu khả năng biện phân, nghĩa là mù loà về mặt tri thức; mở mắt thật to nhưng vẫn không thấy được công trình của Thiên Chúa trong vũ trụ này, mù về tâm linh.
. Cũng thế có những thứ ngục tù không giam hãm nổi tự do của con người, hồng y Fx Nguyễn Văn Thuận, tù biệt giam hơn 10 năm, nhưng ai dám nói những lúc ấy ngài không có tự do, tư do tâm linh, tự do học hỏi. Ngược lại, có những thứ tự do biến con người thành tù nhân, có những hành động được gọi là tự do nhưng thực ra chỉ là cái vỏ bên ngoài che đậy tình trạng nô lệ bên trong, nô lệ những đam mê xì ke, ma túy, và ham muốn trần tục, sống ngoài hôn nhân, đó là những nô lệ cho tình dục. Nhiều khi chúng ta còng lưng để đi qua một ai đó không phải vì lễ phép nhưng vì nô lệ họ về một điều gì đó.
. Tin mừng cho người nghèo, nhưng một người nghèo mà đặt hết niềm trông cậy nơi của cải trần thế cũng không chắc được ơn cứu độ, cũng chưa chắc được giải phóng.
. Cuối cùng, Tin Mừng của năm hồng ân. Hôm nay chúng ta có thật sự đón nhận năm hồng ân, đón nhận ơn cứu độ hay không? Cụ thể hơn, năm thánh của Giáo Hội Việt Nam như năm hồng ân. Chúng ta có mở mắt thật to để cảm nhận ân huệ của năm thánh hay không?
Tin mừng Luca là Tin Mừng của chính ngày hôm nay, Chúa đến giải phóng con người khỏi ngục tù, Chúa mở mắt thế nhưng nhiều khi chúng ta cố tình nhắm mắt lại, chúng ta thích chui vào những ngục tù giam hãm của những thú vui..nếu thế chúng ta sẽ không bao giờ được giải phóng, được tự do.

KẾT LUẬN
Trở lại câu chuyện đầu bài giảng, các vị tổng thống có thực hiện được lời hứa của mình hay không? Chúng ta không biết; phần Đức Giê-su, Ngài đã thực hiện lời tuyên bố trước khi đi rao giảng. Phần chúng ta có muốn Lời Chúa ứng nghiệm nơi chúng ta hay không?
Lời Chúa hôm nay có thể là lời mời gọi nhưng cũng có thể là sự kết tội cho từng người chúng ta. Lời mời gọi nếu chúng ta thật sự ước ao mở to đôi mắt, ước ao trở thành con người tự do. Nếu không, Tin Mừng là lời cáo buộc, vì Chúa đến giải phóng chúng ta mà chúng ta cứ thích chui vào những giam hãm của đam mê trần tục. Lời Chúa đang chờ chực để mở mắt và lôi kéo chúng ta ra khỏi ngục tù, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn biến đổi để trở thành người tự do, người sáng mắt để Lời Chúa hôm nay ứng nghiệm thật sự nơi mỗi người chúng ta. Amen

Giuse Nguyễn Ngọc Hiển

Nguồn: jhomeless@gmail.com