PDA

View Full Version : Chuyện thần kỳ xuất hiện trong thảm họa động đất Haiti



littlewave
23-01-2010, 11:51 AM
Chuyện thần kỳ xuất hiện trong thảm họa động đất Haiti


GiadinhNet - Hơn một tuần sau thảm họa động đất kinh hoàng ở Haiti, điều kỳ diệu đã xảy ra khi người ta vẫn cứu sống được các nạn nhân mới, mở ra hy vọng tìm thấy thêm những người may mắn khác trong bối cảnh số người chết chính thức đã lên tới hơn 70.000 người.

Phép lạ về bà cụ 70 tuổi

Mọi người đều gọi đây là phép lạ: một người phụ nữ cao tuổi được phát hiện còn sống và vẫn đang ca hát trong đống đổ nát của một nhà thờ Thiên Chúa giáo tại Haiti, tròn 1 tuần sau khi trận động đất mạnh 7 độ Richter xé nát tòa nhà.

Một nhân viên của lực lượng cứu hỏa Mexico xúc động kể: “Chúng tôi đã tìm kiếm, đào bới suốt 6 ngày nay và rồi nghe được tiếng kêu của một phụ nữ, có lúc nhìn thấy bà cử động. Chúng tôi cứ đào mãi, đào mãi và rồi đến lúc cụ chụp được tay tôi. Tôi hôn vào trán cụ và bà cụ nói: “Con trai!”. Lực lượng cứu hộ đã khóc và ôm nhau khi bà Anna Zizi, 70 tuổi, người phủ đầy cát bụi, được đưa lên một chiếc cáng cứu thương, truyền nước, đắp chăn giữ nhiệt và được đưa thẳng tới bệnh xá gần đó.




http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/21/hai2.jpg



Cụ bà Anna Zizi mới được cứu thoát.



“Thật kỳ diệu khi chứng kiến sự kiện này. Không ai có thể tin rằng bà cụ vẫn còn sống sót” - Sarah Wilson, thành viên tổ chức từ thiện Anh, Christian Aid nói - “Lực lượng cứu hộ đã tìm cách liên lạc với bà, cho bà uống nước qua một đoạn ống. Khi được cứu ra, bà vẫn còn đang hát. Mọi người đã vỗ tay hoan hô”.

Anna Zizi được lực lượng lính cứu hỏa Mexico giải thoát vào lúc 3h30 phút chiều giờ địa phương (sáng ngày 20/1 theo giờ VN), chỉ thiếu 2 tiếng nữa là tròn 1 tuần trận động đất tấn công tàn phá thành phố Port-au-Prince của Haiti. Zizi kể rằng bà đang cầu nguyện tại nhà thờ khi động đất xảy ra. Mặc dù những người xung quanh Zizi bị gạch đá đè nát, bà chỉ bị rạn xương đùi.


Những thiên thần nhỏ trong tro bụi


Không ai biết tên của cô bé và lực lượng cứu hộ tin rằng gia đình em có thể đã thiệt mạng khi ngôi nhà đổ sập xuống trong trận động đất mạnh 7 độ Richter. “Chuyện này thật phi thường” - một y tá thốt lên khi ôm lấy đứa trẻ, lau chùi bụi bẩn và cho bé uống nước- “Cô bé hoàn toàn không bị thương. Chỉ có một đứa trẻ mới sống sót suốt 6 ngày liền trong điều kiện như thế này”.



Trước khi bà Zizi được cứu, đã có nhiều hiện tượng sống sót hiếm hoi được tìm thấy ở Haiti. Hôm 18/1, lực lượng cứu hộ đã lôi lên hai đứa trẻ từ 2 tòa nhà đổ nát ở Port-au-Prince. Các y tá ở Bệnh viện đa khoa Port-au-Prince đã không ngừng vỗ tay khi họ thấy lực lượng cứu hộ lôi ra một bé gái khỏe mạnh từ đống đổ nát, từng là ngôi nhà của em. Đứa trẻ mới chỉ 18 tháng tuổi, bị bụi phủ từ đầu tới chân.

Trong khi đó các bác sĩ thuộc đội cứu hộ của Israel cũng đang tích cực điều trị cho Jean-Louis Brahms, một bé trai 8 tháng tuổi bị kẹt lại suốt 5 ngày dưới gạch ngói. Jean-Louis có thể đã thiệt mạng nếu một người hàng xóm không nghe thấy tiếng bé khóc. Người này đã báo cho lực lượng cứu hộ quốc tế về tiếng khóc cất lên từ dưới đồng đổ nát cạnh nhà anh ta.


Lúc được tìm thấy, Jean-Louis đã gần tử vong và chỉ tỉnh lại khi được cấp cứu. “Khi nhìn thấy con mình, tôi đã khóc vì hạnh phúc và niềm tin của tôi vào Chúa trở nên mạnh hơn bất kỳ lúc nào khác” - mẹ đứa trẻ nói trong khi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. -“Tôi đã mất hết hy vọng sẽ tìm thấy nó còn sống sót.”

Bác sĩ người Israel, Amit Assa, người chữa trị cho Jean-Louis, nói: “Thật kỳ diệu khi cậu bé có thể sống sót sau 5 ngày không nước, không thức ăn và trong cái nóng khủng khiếp như thế này”.

Cùng ngày bà Zizi được cứu sống, lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy bé Elisabeth Joassaint, 15 ngày tuổi. Người ta phát hiện Elisabeth khi đang tiến hành phá dỡ ngôi nhà của cha mẹ em. Cô bé nằm yên trên chiếc giường ngủ như trước khi trận động đất xảy ra. Chiếc giường này đã rơi xuống tầng 1 nhưng đứa trẻ không hề bị thương.

“Đó là nhờ sự nhân từ của Thượng đế” - chị Michelene Joassaint, 22 tuổi, mẹ đẻ của đứa trẻ tâm sự khi cho con bú. Michelene kể với tờ Wall St Journal rằng trước khi động đất xảy ra ít phút, chị đã cho Elisabeth bú và để cô bé ngủ trên tầng 2. Khi chị vừa đi xuống tầng 1, các chấn động bất ngờ xuất hiện. Michelene cố gắng lao trở lại tầng 2 để cứu con nhưng rồi buộc phải chạy trốn khi các bức tường bắt đầu đổ sụp. “Có vẻ như Thượng đế không muốn con bé chết uổng như vậy” - bà Michelet Joassaint, bà của đứa bé tâm sự - “Ai cũng nghĩ con bé đã chết”.




http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/21/hai1.jpg

Thành viên đội cứu trợ Mỹ tranh thủ ngủ lấy sức.

Cuộc chiến giành sự sống


Việc người ta cứu được những nạn nhân dễ bị tổn thương như bà Zizi và bé Elisabeth đã mở ra hy vọng cứu sống được thêm nhiều nạn nhân may mắn khác”. Vẫn còn nhiều người cần được cứu sống” - Tổng Thư ký LHQ Ban Ki- moon tuyên bố khi tới thăm Haiti.

Tuy nhiên hy vọng tìm thấy thêm những người khác đang trở nên mỏng đi theo từng giờ. Lực lượng cứu hộ nói rằng một người có khả năng sống sót từ 3-5 ngày mà không cần ăn uống, dù lượng thời gian phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ không khí, hệ trao đổi chất của mỗi cá nhân. Trong khi một người có thể sống trong vài tuần mà không cần thực phẩm, cơ thể người lại đòi hỏi phải được tiếp nước liên tục. Chưa ai có khả năng sống quá một tuần trong điều kiện không được tiếp thêm nước sạch.




http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/21/hai3.jpg



Một đứa trẻ hân hoan sau khi nhận khẩu phần lương thực từ lực lượng trợ giúp quốc tế.



Tính tới nay, lực lượng tìm kiếm cứu hộ quốc tế đã cứu được hơn 90 người sống sót từ các đống đổ nát. Trong khi những đứa trẻ như bé Elisabeth hoàn toàn bình thường sau khi “tai qua nạn khỏi”, một số người lớn lại không thể đương đầu với thực tại. Hãng tin AP cho biết một phụ nữ trẻ tên Rose-Marie đã khóc suốt kể từ khi cô được cứu ra từ một nhà hàng bị đổ sập. Vào thời điểm động đất xảy ra, Rose-Marie đang đi ăn cùng bạn bè và tất cả đều đã chết ngay bên cô. Các bác sĩ cho biết Rose-Marie còn không nhận ra mình đã sống sót. “Cô ấy chỉ lặp đi lặp lại những cái tên và gào khóc” - một nữ y tá kể - “cô ấy vẫn tin rằng mình đang ở trong nhà hàng”.

Thế giới hiện đang nỗ lực viện trợ thêm tiền bạc, thực phẩm, thuốc men và lực lượng giữ gìn trật tự tới cho Haiti. Ngày 18/1 vừa qua, đại diện 13 nước (gồm Dominican, Bahamas, Barbados, Brazil, Canada, Chile, Dominica, Tây Ban Nha, Jamaica, Mỹ, Mexico, Trinidad và Tobago, Haiti) và 6 tổ chức quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển liên Mỹ, Cộng đồng vùng Carribe, Hội Chữ thập Đỏ quốc tế, LHQ, Tổ chức Các nước châu Mỹ, Liên minh châu Âu) đã họp tại Cộng hoà Dominica để bàn hoạt động phối hợp cứu trợ Haiti. Sau cuộc họp, Tổng thống Dominica, Leonel Fernandez nói rằng Haiti có thể sẽ phải cần tới 10 tỉ USD trong vòng 5 năm tới để tái thiết và củng cố thể chế đất nước. Đây sẽ là thách thức không hề nhỏ với quốc gia nghèo khổ và mất ổn định nhất châu Mỹ như Haiti.




http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/21/b5ahai4.jpg



Tranh cướp đồ cứu trợ là chuyện diễn ra phổ biến.




http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/21/hai5.jpg


Cảnh sát đã phải vất vả chống lại những kẻ hôi của



Hương Giang