PDA

View Full Version : con yêu Chúa quá......!



bekinhcan0612
27-01-2010, 12:44 PM
Giêsu Giêsu
Con yêu Chúa quá
Yêu Chúa mê say
Quên cả tháng ngày
Giêsu Giêsu
Chúa là mặt trời
Con là hướng dương
Theo Ngài muôn hướng.
Giêsu Giêsu
Ngài như mùa xuân
Đến cùng nắng ấm
Xóa tan mùa đông.
Giêsu Giêsu
Chúa là hơi thở
Và là nhịp đập
Của trái tim con
Cuộc sống của con
Chẳng là gì cả
Nếu không có Chúa.
Biển tình bao la
Vua của lòng con
"Đừng rời con nhé
Mãi ở bên con".

tibelibrium
15-02-2010, 12:09 AM
Lạy Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Ai yêu Thiên Chúa thì người ấy hạnh phúc thật.

bekinhcan0612
21-02-2010, 03:07 PM
Nếu ai hỏi vì sao tôi đi tu
Tôi sẽ nói là vì Giêsu
Người chọn tôi từ muôn muôn thuở trước
Ban cho tôi thật là nhiều tình thương.
Người chọn tôi dù tôi rất tầm thường
Kéo tôi ra vòng nô lệ thế gian
Thánh hiến tôi khỏi khổ sầu gian nan
Khỏi tham vọng,giàu sang,tước vị.
Thế gian bảo tôi là kẻ ngu si
Sao lại chọn sống khó nghèo vâng phục
Sao không hưởng thú vui của trần tục
Đời ngắn lắm phải hưởng thụ cho đã.
Họ đâu hiểu cuộc đời này chóng qua
Một ngày kia ta phải trở về đất
Chỉ có Thiên Chúa là Đấng Chân Thật
Mới Ban cho ta hạnh phúc thiên thu.

Lucadien
30-06-2010, 12:44 PM
Chúa quá yêu con nào con hay biết
Chúa quá yêu con Ngài cho con biết
Chúa quá yêu con yêu đến muôn muôn đời
Ôi Lạy Chúa, xin cho con được tựa nép bên Ngài!
Xin cho con biết yêu mến Ngài hết cả tấm lòng, hết cả linh hồn, hết cả sức lực và hết cả trí khôn!