PDA

View Full Version : Đêm suy tôn Thánh Giá và cầu nguyện cho GX Đồng Chiêm của SVCG TGP Hà Nội



ketoido
27-01-2010, 02:32 PM
Hà Nội - Tối ngày 25/1/2010, tại nguyện đường Giêrađô Thái Hà đã diễn ra Thánh Lễ tất niên cho sinh viên Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội. Thánh Lễ có sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, Cha Giuse Đinh Tiến Đức, và đông đảo các bạn sinh viên đến từ các nhóm sinh viên trong Hội sinh viên Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội.

Thánh Lễ Tất niên diễn ra đúng vào ngày Lễ Kính Thánh Phaolô nên trọng tâm bài giảng của Cha Nguyễn Thể Hiện hướng vào gương sống đạo, xả thân làm chứng cho Tin Mừng của Ngài, đồng thời qua đó Cha cũng hướng tới giáo dục Đức Tin cho các bạn trẻ, để Đức Tin của mỗi người thêm hoàn thiện và vững chắc, không bị lung lạc bởi những thế lực sự dữ đang hoành hành bạo ngược, để dám sống và dấn thân theo mỗi bước chân đi tìm Công Lý, Sự Thật và Hòa Bình.

Cuối Thánh Lễ, các bạn sinh viên cùng với các Cha cung nghinh Thánh Giá từ nguyện đường tới chân tượng Nữ Vương Công Lý và Hòa Bình. Những ngọn nến được thắp lên cháy sáng lung linh trên tay mỗi người như những ngọn đuốc biểu hiện của lòng tin và quyết tâm. Mọi người dường như đều ý thức hơn về bổn phận và trách nhiệm của mình trong tư cách của một người có Đạo, một sinh viên Công giáo: “Lạy Chúa xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang…”. Qua mỗi chặng dừng chân, quỳ xuống bên Thánh Giá Chúa, các bạn sinh viên lại cảm động giơ cao những ngọn nến đang cháy sáng mãnh liệt trong tay mình, quyết tâm dấn thân cho Công Lý, Sự Thật và Hòa Bình càng được củng cố. Dừng lại bên chân Đức Mẹ, những lời cầu nguyện tha thiết đơn sơ lại được dâng lên cùng Mẹ: Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám bất công lan tràn, Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an, cho Việt Nam qua phút nguy nan…

Trong tâm thức của mỗi người Công giáo, Thánh Giá là biểu hiện và dấu chỉ sâu sắc nhất của Tình yêu và Đức Tin. Đó là tình yêu cao cả đến mức sẵn sàng hi sinh thân mình của Thiên Chúa đối với loài người tội lỗi; và là lẽ sống, là lý tưởng một đời của mỗi Giáo hữu đáp lại Tình Yêu cao cả đó. Chính vì thế, Thánh Giá mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng đối với bất cứ ai mang trong mình niềm tin Kitô Giáo. Ấy vậy mà không hề khó để nhận ra rằng chẳng đâu xa, ngay trên mảnh đất hình chữ S nhỏ bé này, “niềm tin” ấy của hàng triệu người Công giáo đang bị đàn áp một cách dã man, bạo ngược.
Nghi thức cung nghinh Thánh Giá không chỉ dừng lại ở việc suy tôn niềm tin Kitô Giáo, xa hơn nữa nó thể hiện sự hiệp thông của mỗi sinh viên đối với những anh chị em trên mảnh đất Đồng Chiêm thân yêu đang từng ngày, từng giờ bị vây hãm, ức hiếp bởi thế lực sự dữ. Thậm chí bị đánh đập dã man đến bất tỉnh nhân sự chỉ vì họ đã dám can đảm đứng lên xả thân bảo vệ cho niềm tin, cho lý tưởng của mình.

Ngay từ những bài học vỡ lòng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng được mẹ, được bà, được thầy cô căn dặn:


"Bầu ơi thương lấy bí cùng



Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"

Nhưng thử hỏi bài học ấy liệu có phải ai cũng còn ghi nhớ?

Câu trả lời là Không?

Bởi nếu có chắc hẳn những anh chị em, kể cả cụ già, em nhỏ và Thầy tu... sẽ không phải là nạn nhân của những hơi cay, những dùi cui, thậm chí cả đạn pháo. Là một sinh viên, một người Công giáo có học thức, có nhận biết, thử hỏi ai trong chúng ta không đau lòng khi chứng kiến sự hoành hành ngang ngược của những kẻ táng tận lương tâm như thế? Mấy ai mà không biết "Kẻ mạnh là kẻ biết nâng đỡ người khác trên đôi vai của mình" chứ không phải là những kẻ giẫm đạp lên đôi vai người khác. Đó là Chân Lý! Vậy phải chăng chân lý đó đang dần bị thay đổi bởi những "con sâu làm rầu nồi canh" khi chúng ngang nhiên đánh đập người vô tội không một tấc sắt trong tay? Hay phải chăng có những chân lý không phải là bất biến?

Không! Chân Lý là bất biến bất chấp những cố gắng vặn vẹo, bóp méo, thay hình đổi dạng hay đặt cho nó một cái tên khác. Cũng vậy, đối với mỗi người Kitô hữu, Thánh Giá là Chân Lý, Niềm tin, là Tình Yêu. Và không gì có thể thay đổi được Chân Lý đó. Cây Thánh Giá trên mảnh đất Đồng Chiêm kia hay bất kỳ nơi nào khác nữa có thể bị triệt hạ, bị quật ngã, nhưng liệu rằng thế lực nào có thể quật ngã cây Thánh Giá Chúa trong tâm hồn mỗi tín hữu?!

Dẫu biết "Một cây làm chẳng nên non", chẳng ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên việc lớn, nhưng "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao", tất cả đó là nhờ sức mạnh của sự hiệp nhất và tâm tình hiệp thông. Và bởi mỗi người Công giáo, cũng như mỗi sinh viên Công giáo chúng ta đều đã có sẵn trong mình một loại vũ khí đặc biệt hiệu quả, đó không phải là dùi cui, không phải hơi cay, càng không phải là đạn pháo, đó là Lời Cầu Nguyện. Cầu nguyện trong tâm tình hiệp thông, cầu nguyện với Chúa, cậy trông vào Mẹ sẽ là thứ vũ khí hiệu quả nhất chống lại mọi thế lực của sự dữ.

"Lạy Chúa Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con...". Xin Chúa thương gìn giữ và ban sức mạnh cách riêng cho mỗi sinh viên chúng con, để mỗi bước chân chúng con đi tìm Chân Lý đều có Chúa dõi bước phù trì. Xin cho chúng con can đảm đứng lên bảo vệ Sự Thật, giành lấy Hòa Bình từ tay kẻ dữ, và được vác Thánh Giá theo chân Chúa mỗi ngày. Amen


http://lh4.ggpht.com/_H21DQti-vrw/S13JIaZ5xDI/AAAAAAAAA1s/GFUyD0I2ZXA/s512/SANY3457.jpg



http://lh5.ggpht.com/_H21DQti-vrw/S13J0j6R2LI/AAAAAAAAA2M/GPcm0mwCQfY/SANY3470.jpg



http://lh6.ggpht.com/_H21DQti-vrw/S13KB-V9h1I/AAAAAAAAA2g/nTetpR-oJH8/SANY3479.jpg



http://lh5.ggpht.com/_H21DQti-vrw/S13LEWfmLII/AAAAAAAAA20/ICb2rbrJzDQ/SANY3486.jpg



http://lh5.ggpht.com/_H21DQti-vrw/S13LEhZRlnI/AAAAAAAAA28/HTNMcAEkRyI/SANY3488.jpg



http://lh3.ggpht.com/_H21DQti-vrw/S13LEx_CdnI/AAAAAAAAA3A/O3gE7gXApLc/SANY3489.jpg


http://lh3.ggpht.com/_H21DQti-vrw/S13LiM51qEI/AAAAAAAAA3Q/ncjVxsgR5lQ/SANY3496.jpg





BTT SVCG TGP Hà Nội
(Nguồn: http://svgiaotinhhanoi.com)

lanhvananh
27-01-2010, 04:36 PM
"Lạy Chúa Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con...". Xin Chúa thương gìn giữ và ban sức mạnh cách riêng cho mỗi sinh viên chúng con, để mỗi bước chân chúng con đi tìm Chân Lý đều có Chúa dõi bước phù trì. Xin cho chúng con can đảm đứng lên bảo vệ Sự Thật, giành lấy Hòa Bình từ tay kẻ dữ, và được vác Thánh Giá theo chân Chúa mỗi ngày. Amen
- Chúc các bạn luôn có đủ sức mạnh và ý chí kiên cường để đối diện với nghịch cảnh. Kiên nhẫn chờ đợi để "mau đón nhận Tình Yêu Cứu Độ Của Cha"!