onggiachonggay_99
28-01-2010, 10:37 AM
CÂY ĐÀN VĨ CẦM 2,7 TRIỆU VÀ CÂY THÁNH GIÁ 7 TỈ
Mộc Linh I- CÂY ĐÀN VIOLIN 2,7 TRIỆU
1- ĐÀN GỖ STRADIVARI
Vào đúng Tuần Thánh năm 2007, báo chí thế giới loan tin một cây đàn gỗ vĩ cầm (violin) mang nhãn hiệu Stradivari hơn 3 thế kỷ tuổi đời đã được mang ra bán đấu giá thu về trên 2 triệu 7 Mỹ kim. Nhạc cụ này được làm vào năm 1729, được biết đến với cái tên "Solomon, Ex-Lambert". Chiếc đàn này đã bán được cao hơn giá ước lượng lúc ban đầu là khoảng từ 1 triệu đến 1,5 triệu Mỹ kim. Vào năm ngoái, một chiếc vĩ cầm khác có tên The Hammer cũng hiệu Stradivari được bán với giá 3,5 triệu. Có lẽ đây là chiếc đàn vĩ cầm mắc nhất trên thế giới.
Ric Heini một tay buôn vĩ cầm có mặt trong cuộc đấu giá đã nói: "Đó là một đàn vĩ cầm hòa tấu tuyệt vời. Ngày hôm nay cây đàn ấy được bán với giá rẻ vì tôi nghĩ giá trị của nó cao hơn thế nhiều". Cây đàn này được làm bởi nhà làm nhạc khí lừng danh Antonio Stradivari.
http://thanhlinh.net/baivo/HinhAnh/Violin2.7Mc.jpg2- ANTONIO STRADIVARI LÀ AI?
Antonio Stradivari sinh tại Ý Đại Lợi vào năm 1644. Ông là đệ tử của Nicolo Amati thuộc gia đình Amati, một gia đình làm vĩ cầm ở Cremona. Antonio bắt đầu sự nghiệp cho riêng mình vào năm 1660 qua kinh nghiệm về vĩ cầm của ông trước đó.Ông đã làm chiếc vĩ cầm danh tiếng trên vào khoảng 8 năm trước khi qua đời năm 1737. Thời kim hoàng của ông là khoảng từ năm 1700 và 1720. Những chiếc đàn vĩ cầm làm vào khoảng thời gian này thì rất có giá trị và được ưa chuộng.
Chiếc vĩ đàn hiệu Stradivari được bán cho Seymour Solomon, một người ở New York đồng sáng lập trung tâm phát hành nhạc Vanguard, và là một tay chơi vĩ cầm hạng a-ma-tơ mua từ cuộc bán đấu giá ở Luân đôn vào năm 1972. Chiếc đàn này trước đó đã có người chủ là Murray Lambert, một phụ nữ chơi nhạc vĩ cầm hòa tấu ở Anh quốc trong những năm 1920 và 1930.
3- VÌ SAO ĐÀN VĨ CẦM STRADIVARI CÓ GIÁ TRỊ?
Đàn vĩ cầm hiệu Stradivari có âm thanh tuyệt diệu do cách sáng chế đặc biệt. Đối với người say mê âm nhạc thì âm thanh từ đàn ấy du dương kỳ thú. Nhiều kỹ thuật làm đàn của Stradivari chưa được hiểu rõ bởi khoa học hiện đại. Thế nhưng điều chắc chắn được biết đến là ba loại gỗ được dùng để làm đàn như gỗ vân sam làm phần hòa âm phía trên cây đàn, gỗ liễu được dùng làm phần bên trong, gỗ thích được dùng làm lưng đàn và cổ đàn. Gỗ được ngâm cho thấm với chất khoáng để có âm thanh tuyệt hảo. Những tay chơi đàn thiện xạ mà được cầm chiếc đàn vĩ cầm Stradivari trên tay thì không còn gì bằng. Ước mơ có được cây vĩ đàn Stradivari là ước mơ của nhiều người say mê âm nhạc.
II- CÂY THÁNH GIÁ 7 TỶ
http://thanhlinh.net/images/jesus_eucharist1.jpg1- CÂY GỖ THÁNH GIÁ INRI
Người Kitô hữu đang ở trong Tuần Thánh năm 2007. Một cây Thánh Giá hơn hai ngàn năm trước với nhãn hiệu INRI - tức Giêsu Nadaréth, Vua dân Do Thái (Mt27:37) mà Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên đồi Golgotha có giá trị cứu được 7 tỉ người trên thế giới hiện nay khỏi quyền lực của tối tăm, và sự chết đời đời. Không có cây gỗ nào trên thế giới hôm nay giá trị hơn cây gỗ Thánh giá Chúa Kitô chịu đóng đinh. Không có cây gỗ nào trên trần gian hôm nay có thể cứu con người khỏi sự diệt vong cả linh hồn lẫn thể xác. Cây gỗ Thánh giá Chúa Kitô chịu đóng đinh một khi được giương lên thì ma quỷ phải chạy trốn, tà thần khiếp rung. Lúc đầu, người Do thái tưởng rằng cây Thánh giá ấy trị giá không hơn 30 đồng bạc do môi giới từ Giuđa, nhưng kể từ lúc cây thánh giá ấy treo Con Thiên Chúa trên đó, thì cây Thánh Giá ấy đã trở thành giá chuộc cho muôn người, kể cả người đóng đinh Chúa. Con người hôm nay càng ngày càng xa dần Thánh Giá cứu độ của Chúa Giêsu. Vào thời điểm sau cùng theo như thị kiến của thánh Faustina của Lòng Thương Xót, thì một cây Thánh Giá sẽ xuất hiện trên bầu trời.
Bạn thân mến, tôi và bạn nhận ra hai điều quan trọng sau đây để chúng ta cũng suy niệm trong Tam Nhật Thánh này:
- Thứ nhất: Cũng những thứ gỗ ấy, nếu cây đàn vĩ cầm được làm bởi tay người khác hay bởi tôi và bạn thì cây đàn chẳng có giá trị là bao. Nói một cách khác đàn giá trị là ở chỗ người làm ra đàn, chủ của cây đàn hay nhãn hiệu của cây đàn. Cây thánh giá nếu người được treo là một người khác, là tôi và bạn hay là hai người trộm cướp thì chẳng có giá trị là bao và chẳng cứu được sinh mạng nào. Nhưng cây Thánh giá treo Chúa Giêsu, với nhãn hiệu INRI thì khác một trời một vực với những cây thập giá khác. Nó vượt ngoài giá trị vật chất của trần gian, nó là tất cả những gì 7 tỷ người đang sống trên mặt đất cần đến hôm nay. Thánh Giá ấy cũng chính là con đường để tôi và bạn đến với Thiên Chúa.
- Thứ hai: Cũng cây đàn vĩ cầm trên, nếu đem bán cho tôi và bạn, một người không mê nghệ thuật, không biết chơi đàn thì xem ra vài trăm đô là quá mắc. Thế nhưng người say mê nghệ thuật lại dám bỏ tiền ra mua với giá 2,7 triệu đô mà vẫn còn cho là rẻ. Tôi và bạn làm cả đời đổ mồ hôi, sôi nước mắt chằng kiếm sao được 2,7 triệu đô, thì có muốn mua cũng chẳng được. Cây Thánh giá Chúa Giêsu đối với người không tin Chúa, không biết Chúa thì mang cho họ có thể còn bị mắng chửi. Thế nhưng đối với người yêu mến Chúa, tin nhận Chúa thì Thánh Giá ấy có giá trị vô giá, những ai có được cây Thánh giá nơi mình thì quả là đời có thiên đàng hạnh phúc. Tôi và bạn cho dù có làm phúc bố thí, chạy ngược chạy xuôi làm bao nhiêu việc thiện cũng không thể nào mua được cây thánh giá ấy. Chúa ban cho tôi và bạn qua ân huệ và tình thương của Ngài.
2- CHÚA GIÊSU LÀ AI?
Chúa Giêsu không phải là tiên tri. Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, xuống thế làm người, sinh bởi Bà Maria đồng trinh cách đây trên 2 ngàn năm tại Bêlem xứ Giuđa, chịu nạn thời quan Phong-Xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba từ trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
"Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." (Mt2:6)
Thời kim hoàng của Chúa Giêsu vào những năm đi rao giảng từ 30 đến 33 tuổi. Những Lời Ngài rao giảng vào thời gian này đã được ghi chép trong Kinh Thánh, là Lời hằng sống, Lời của Thiên Chúa tối cao và rất có giá trị.
"Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra". (Mt4:4)
http://thanhlinh.net/images/cross_sm.jpg
3- VÌ SAO CÂY THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU CÓ GIÁ TRỊ VÔ GIÁ
Cây Thánh Giá Chúa Giêsu chịu đóng đinh có nghĩa tuyệt diệu. Những người tin và yêu mến Chúa Giêsu thì không nhìn cây Thánh Giá như là một hình phạt, một con đường đau khổ ở đời, mà họ nhìn cây Thánh Giá là một dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa từ trời dành cho con người. Cây Thánh Giá Chúa Giêsu đươc đóng ấn bằng ba Dấu Thánh (hai dấu đinh hai tay, và dấu đinh hai chân Chúa Giêsu). Cây Thánh Giá ấy đã được nhuộm bằng Máu Con Chiên (Chúa Giêsu) để làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa Cha đền thay cho tội lỗi nhân loại.
"Anh em đã cùng được mai táng với Đức Ki-tô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá". (Col 2:12-14)
Qua Thánh Giá, Chúa Giêsu đã làm cho con người được hòa giải với Thiên Chúa, đã chuộc lại ngôi vị làm con cái Chúa qua phép rửa trong Máu Chúa Giêsu.
"Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét". (Eph 2:16)
"Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành". (1Pr 2:24)
Công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu xảy ra nhiều sự kiện vào lúc Chúa bị treo trên Thánh Giá:
- Chúa Giêsu xin Chúa Cha tha tội cho kẻ đóng đinh mình (Lc23:34)
- Chúa Giêsu ban nước trời cho những ai kêu xin Ngài (Lc23:43)
- Chúa Giêsu trao chúng ta cho Mẹ Maria (Ga 19:26)
- Chúa Giêsu khao khát (Ga 19:28)
- Chúa Giêsu gục đầu trao Thần Khí (Ga 19:30)
- Chúa Giêsu trao ban Lòng Thương Xót từ trái tim với giọt máu và nước chảy ra (Ga 19:34)
Bạn thân mến,
Cây đàn vĩ cầm Stradivari sẽ trở nên vô dụng nếu không có ai dùng đến nó. Không có người kéo dây đàn thì âm thanh chẳng phát ra. Một cây đàn trị giá 2,7 triệu không dùng đến thì cũng chẳng hơn gì cây đàn giá trị vài ba Mỹ kim. Cây Thánh Giá của Chúa Giêsu cũng trở nên vô hiệu, không thể cứu được linh hồn nào nếu họ không chạy đến tin tưởng, kêu cầu. Cây Thánh Giá Chúa Giêsu là suối nguồn ân sủng cứu độ sẽ trở nên vô hiệu nếu một linh hồn không đến kín múc ơn cứu độ tuôn đổ từ cây Thánh Giá.
Trong những lúc đau khổ nhất của cuộc đời, những lúc thập tử nhất sinh, bạn hãy ôm lấy Thánh Giá Chúa Giêsu. Đó là chiếc phao, ân huệ sau cùng, là cứu cánh mà bạn có thể bám víu. Anh trộm lành đã làm điều đó vào giờ phút sau cùng của cuộc đời và anh đã được cứu. Có người nói dí dỏm, "anh ta đã ăn trộm cả nước trời!" Cuộc đời của tôi và bạn đi trong thế giới hôm nay đầy dẫy "rắn độc" như xưa dân Do thái đi trong sa mạc. Càng văn minh, càng tiến bộ rắn càng cắn tinh vi hơn, cắn từ trên internet, cắn qua cell phone, cắn xuống tivi. Cắn từ con mắt, đi vào trí óc, cắn xuống tới con tim. Cái cắn nguy hiểm nhất là cắn mất niềm tin vào Chúa. Cho dù thế nào đi nữa, xin bạn hãy luôn nhớ lời thánh Gioan dưới đây bạn nhé:
"Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc (để hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên thì được khỏi), Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. (Ga 3:14-15)
http://thanhlinh.net/images/So10.jpgLời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, hơn 2 ngàn năm trước vì yêu chúng con, Chúa đã chọn con đường thánh giá để cứu chuộc chúng con. Trên Thánh giá, Chúa đã tha thứ cho những người đã đóng đinh mình, và ban ơn cứu độ cho người trộm lành. Đó chính là tình yêu mà qua đó Chúa mời gọi chúng con hôm nay mạnh dạn ôm lấy thánh giá Chúa để trở về được Chúa thứ tha và được ban ơn cứu độ. Thánh giá chính là nơi Máu Cứu độ của Chúa tuôn đổ, Thánh giá cũng là nơi Chúa trao ban Thần Khí cho nhân loại. Từ Thánh giá, con đường tình yêu đã được Chúa hoàn tất cách nhiệm mầu. Hôm nay, chúng con xin tin nhận thánh giá Chúa, để cám ơn Chúa đã cứu chuộc chúng con, để xin nhận lại ơn cứu độ một lần nữa mà năm tháng qua chúng con đã sao lãng, để nhận lấy tình yêu và Thần Khí của Chúa trao ban một lần nữa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con không nhìn thánh giá cuộc đời mình là sự đau khổ, thất vọng, là hình phạt oan trái của cuộc đời; nhưng cho chúng con nhìn thánh giá là tình yêu, là sự hy sinh cao cả, là sự chết đi chính mình. Xin cho chúng con hiểu rằng chỉ qua thánh giá, chúng con mới tìm gặp được Chúa Giêsu chịu đóng đinh, và chỉ qua thánh giá chúng con mới tìm được giá trị của ơn cứu độ, và nhờ thánh giá chúng con mới hiểu được phần nào tình yêu của Chúa dành cho chúng con. Nếu thánh giá của cuộc đời chúng con thiếu Chúa Giêsu thì nó sẽ trở thành thập giá, là gánh nặng, hình phạt của cuộc đời. Chúng con cám ơn vì Chúa Giêsu đã đi qua con đường thánh giá để là chứng nhân của tình yêu và hy sinh cho chúng con hôm nay bước theo.
Lạy Mẹ Maria, xưa kia Mẹ đã đứng dưới thánh giá Chúa, để nhận lời trao ban cuối cùng của Chúa Giêsu: đây là con Bà. Xin Mẹ cùng đứng với chúng con hôm nay trước thánh giá của Con Mẹ, giúp chúng con cảm nghiệm được những giây phút của Mẹ dưới chân thánh giá của Chúa Giêsu. Mẹ không từ chối thánh giá, Mẹ đang lấy thánh giá vì chúng con, nhưng trên thánh giá của Mẹ luôn có Chúa Giêsu. Mẹ là một chứng nhân thánh giá và cuộc đời của Mẹ là một đàng thánh giá trọn vẹn từ chặng thứ nhất đến chặng thứ 14 để rồi Mẹ cũng được phục sinh lên trời với Chúa. Mẹ không bỏ cuộc, chạy trốn vì tình yêu của Mẹ thật lớn lao. Xin Mẹ giúp chúng con được như Mẹ để thánh giá của cuộc đời chúng con luôn có tình yêu, có Chúa Giêsu. Amen.
Mộc Linh I- CÂY ĐÀN VIOLIN 2,7 TRIỆU
1- ĐÀN GỖ STRADIVARI
Vào đúng Tuần Thánh năm 2007, báo chí thế giới loan tin một cây đàn gỗ vĩ cầm (violin) mang nhãn hiệu Stradivari hơn 3 thế kỷ tuổi đời đã được mang ra bán đấu giá thu về trên 2 triệu 7 Mỹ kim. Nhạc cụ này được làm vào năm 1729, được biết đến với cái tên "Solomon, Ex-Lambert". Chiếc đàn này đã bán được cao hơn giá ước lượng lúc ban đầu là khoảng từ 1 triệu đến 1,5 triệu Mỹ kim. Vào năm ngoái, một chiếc vĩ cầm khác có tên The Hammer cũng hiệu Stradivari được bán với giá 3,5 triệu. Có lẽ đây là chiếc đàn vĩ cầm mắc nhất trên thế giới.
Ric Heini một tay buôn vĩ cầm có mặt trong cuộc đấu giá đã nói: "Đó là một đàn vĩ cầm hòa tấu tuyệt vời. Ngày hôm nay cây đàn ấy được bán với giá rẻ vì tôi nghĩ giá trị của nó cao hơn thế nhiều". Cây đàn này được làm bởi nhà làm nhạc khí lừng danh Antonio Stradivari.
http://thanhlinh.net/baivo/HinhAnh/Violin2.7Mc.jpg2- ANTONIO STRADIVARI LÀ AI?
Antonio Stradivari sinh tại Ý Đại Lợi vào năm 1644. Ông là đệ tử của Nicolo Amati thuộc gia đình Amati, một gia đình làm vĩ cầm ở Cremona. Antonio bắt đầu sự nghiệp cho riêng mình vào năm 1660 qua kinh nghiệm về vĩ cầm của ông trước đó.Ông đã làm chiếc vĩ cầm danh tiếng trên vào khoảng 8 năm trước khi qua đời năm 1737. Thời kim hoàng của ông là khoảng từ năm 1700 và 1720. Những chiếc đàn vĩ cầm làm vào khoảng thời gian này thì rất có giá trị và được ưa chuộng.
Chiếc vĩ đàn hiệu Stradivari được bán cho Seymour Solomon, một người ở New York đồng sáng lập trung tâm phát hành nhạc Vanguard, và là một tay chơi vĩ cầm hạng a-ma-tơ mua từ cuộc bán đấu giá ở Luân đôn vào năm 1972. Chiếc đàn này trước đó đã có người chủ là Murray Lambert, một phụ nữ chơi nhạc vĩ cầm hòa tấu ở Anh quốc trong những năm 1920 và 1930.
3- VÌ SAO ĐÀN VĨ CẦM STRADIVARI CÓ GIÁ TRỊ?
Đàn vĩ cầm hiệu Stradivari có âm thanh tuyệt diệu do cách sáng chế đặc biệt. Đối với người say mê âm nhạc thì âm thanh từ đàn ấy du dương kỳ thú. Nhiều kỹ thuật làm đàn của Stradivari chưa được hiểu rõ bởi khoa học hiện đại. Thế nhưng điều chắc chắn được biết đến là ba loại gỗ được dùng để làm đàn như gỗ vân sam làm phần hòa âm phía trên cây đàn, gỗ liễu được dùng làm phần bên trong, gỗ thích được dùng làm lưng đàn và cổ đàn. Gỗ được ngâm cho thấm với chất khoáng để có âm thanh tuyệt hảo. Những tay chơi đàn thiện xạ mà được cầm chiếc đàn vĩ cầm Stradivari trên tay thì không còn gì bằng. Ước mơ có được cây vĩ đàn Stradivari là ước mơ của nhiều người say mê âm nhạc.
II- CÂY THÁNH GIÁ 7 TỶ
http://thanhlinh.net/images/jesus_eucharist1.jpg1- CÂY GỖ THÁNH GIÁ INRI
Người Kitô hữu đang ở trong Tuần Thánh năm 2007. Một cây Thánh Giá hơn hai ngàn năm trước với nhãn hiệu INRI - tức Giêsu Nadaréth, Vua dân Do Thái (Mt27:37) mà Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên đồi Golgotha có giá trị cứu được 7 tỉ người trên thế giới hiện nay khỏi quyền lực của tối tăm, và sự chết đời đời. Không có cây gỗ nào trên thế giới hôm nay giá trị hơn cây gỗ Thánh giá Chúa Kitô chịu đóng đinh. Không có cây gỗ nào trên trần gian hôm nay có thể cứu con người khỏi sự diệt vong cả linh hồn lẫn thể xác. Cây gỗ Thánh giá Chúa Kitô chịu đóng đinh một khi được giương lên thì ma quỷ phải chạy trốn, tà thần khiếp rung. Lúc đầu, người Do thái tưởng rằng cây Thánh giá ấy trị giá không hơn 30 đồng bạc do môi giới từ Giuđa, nhưng kể từ lúc cây thánh giá ấy treo Con Thiên Chúa trên đó, thì cây Thánh Giá ấy đã trở thành giá chuộc cho muôn người, kể cả người đóng đinh Chúa. Con người hôm nay càng ngày càng xa dần Thánh Giá cứu độ của Chúa Giêsu. Vào thời điểm sau cùng theo như thị kiến của thánh Faustina của Lòng Thương Xót, thì một cây Thánh Giá sẽ xuất hiện trên bầu trời.
Bạn thân mến, tôi và bạn nhận ra hai điều quan trọng sau đây để chúng ta cũng suy niệm trong Tam Nhật Thánh này:
- Thứ nhất: Cũng những thứ gỗ ấy, nếu cây đàn vĩ cầm được làm bởi tay người khác hay bởi tôi và bạn thì cây đàn chẳng có giá trị là bao. Nói một cách khác đàn giá trị là ở chỗ người làm ra đàn, chủ của cây đàn hay nhãn hiệu của cây đàn. Cây thánh giá nếu người được treo là một người khác, là tôi và bạn hay là hai người trộm cướp thì chẳng có giá trị là bao và chẳng cứu được sinh mạng nào. Nhưng cây Thánh giá treo Chúa Giêsu, với nhãn hiệu INRI thì khác một trời một vực với những cây thập giá khác. Nó vượt ngoài giá trị vật chất của trần gian, nó là tất cả những gì 7 tỷ người đang sống trên mặt đất cần đến hôm nay. Thánh Giá ấy cũng chính là con đường để tôi và bạn đến với Thiên Chúa.
- Thứ hai: Cũng cây đàn vĩ cầm trên, nếu đem bán cho tôi và bạn, một người không mê nghệ thuật, không biết chơi đàn thì xem ra vài trăm đô là quá mắc. Thế nhưng người say mê nghệ thuật lại dám bỏ tiền ra mua với giá 2,7 triệu đô mà vẫn còn cho là rẻ. Tôi và bạn làm cả đời đổ mồ hôi, sôi nước mắt chằng kiếm sao được 2,7 triệu đô, thì có muốn mua cũng chẳng được. Cây Thánh giá Chúa Giêsu đối với người không tin Chúa, không biết Chúa thì mang cho họ có thể còn bị mắng chửi. Thế nhưng đối với người yêu mến Chúa, tin nhận Chúa thì Thánh Giá ấy có giá trị vô giá, những ai có được cây Thánh giá nơi mình thì quả là đời có thiên đàng hạnh phúc. Tôi và bạn cho dù có làm phúc bố thí, chạy ngược chạy xuôi làm bao nhiêu việc thiện cũng không thể nào mua được cây thánh giá ấy. Chúa ban cho tôi và bạn qua ân huệ và tình thương của Ngài.
2- CHÚA GIÊSU LÀ AI?
Chúa Giêsu không phải là tiên tri. Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, xuống thế làm người, sinh bởi Bà Maria đồng trinh cách đây trên 2 ngàn năm tại Bêlem xứ Giuđa, chịu nạn thời quan Phong-Xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba từ trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
"Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." (Mt2:6)
Thời kim hoàng của Chúa Giêsu vào những năm đi rao giảng từ 30 đến 33 tuổi. Những Lời Ngài rao giảng vào thời gian này đã được ghi chép trong Kinh Thánh, là Lời hằng sống, Lời của Thiên Chúa tối cao và rất có giá trị.
"Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra". (Mt4:4)
http://thanhlinh.net/images/cross_sm.jpg
3- VÌ SAO CÂY THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU CÓ GIÁ TRỊ VÔ GIÁ
Cây Thánh Giá Chúa Giêsu chịu đóng đinh có nghĩa tuyệt diệu. Những người tin và yêu mến Chúa Giêsu thì không nhìn cây Thánh Giá như là một hình phạt, một con đường đau khổ ở đời, mà họ nhìn cây Thánh Giá là một dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa từ trời dành cho con người. Cây Thánh Giá Chúa Giêsu đươc đóng ấn bằng ba Dấu Thánh (hai dấu đinh hai tay, và dấu đinh hai chân Chúa Giêsu). Cây Thánh Giá ấy đã được nhuộm bằng Máu Con Chiên (Chúa Giêsu) để làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa Cha đền thay cho tội lỗi nhân loại.
"Anh em đã cùng được mai táng với Đức Ki-tô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá". (Col 2:12-14)
Qua Thánh Giá, Chúa Giêsu đã làm cho con người được hòa giải với Thiên Chúa, đã chuộc lại ngôi vị làm con cái Chúa qua phép rửa trong Máu Chúa Giêsu.
"Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét". (Eph 2:16)
"Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành". (1Pr 2:24)
Công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu xảy ra nhiều sự kiện vào lúc Chúa bị treo trên Thánh Giá:
- Chúa Giêsu xin Chúa Cha tha tội cho kẻ đóng đinh mình (Lc23:34)
- Chúa Giêsu ban nước trời cho những ai kêu xin Ngài (Lc23:43)
- Chúa Giêsu trao chúng ta cho Mẹ Maria (Ga 19:26)
- Chúa Giêsu khao khát (Ga 19:28)
- Chúa Giêsu gục đầu trao Thần Khí (Ga 19:30)
- Chúa Giêsu trao ban Lòng Thương Xót từ trái tim với giọt máu và nước chảy ra (Ga 19:34)
Bạn thân mến,
Cây đàn vĩ cầm Stradivari sẽ trở nên vô dụng nếu không có ai dùng đến nó. Không có người kéo dây đàn thì âm thanh chẳng phát ra. Một cây đàn trị giá 2,7 triệu không dùng đến thì cũng chẳng hơn gì cây đàn giá trị vài ba Mỹ kim. Cây Thánh Giá của Chúa Giêsu cũng trở nên vô hiệu, không thể cứu được linh hồn nào nếu họ không chạy đến tin tưởng, kêu cầu. Cây Thánh Giá Chúa Giêsu là suối nguồn ân sủng cứu độ sẽ trở nên vô hiệu nếu một linh hồn không đến kín múc ơn cứu độ tuôn đổ từ cây Thánh Giá.
Trong những lúc đau khổ nhất của cuộc đời, những lúc thập tử nhất sinh, bạn hãy ôm lấy Thánh Giá Chúa Giêsu. Đó là chiếc phao, ân huệ sau cùng, là cứu cánh mà bạn có thể bám víu. Anh trộm lành đã làm điều đó vào giờ phút sau cùng của cuộc đời và anh đã được cứu. Có người nói dí dỏm, "anh ta đã ăn trộm cả nước trời!" Cuộc đời của tôi và bạn đi trong thế giới hôm nay đầy dẫy "rắn độc" như xưa dân Do thái đi trong sa mạc. Càng văn minh, càng tiến bộ rắn càng cắn tinh vi hơn, cắn từ trên internet, cắn qua cell phone, cắn xuống tivi. Cắn từ con mắt, đi vào trí óc, cắn xuống tới con tim. Cái cắn nguy hiểm nhất là cắn mất niềm tin vào Chúa. Cho dù thế nào đi nữa, xin bạn hãy luôn nhớ lời thánh Gioan dưới đây bạn nhé:
"Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc (để hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên thì được khỏi), Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. (Ga 3:14-15)
http://thanhlinh.net/images/So10.jpgLời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, hơn 2 ngàn năm trước vì yêu chúng con, Chúa đã chọn con đường thánh giá để cứu chuộc chúng con. Trên Thánh giá, Chúa đã tha thứ cho những người đã đóng đinh mình, và ban ơn cứu độ cho người trộm lành. Đó chính là tình yêu mà qua đó Chúa mời gọi chúng con hôm nay mạnh dạn ôm lấy thánh giá Chúa để trở về được Chúa thứ tha và được ban ơn cứu độ. Thánh giá chính là nơi Máu Cứu độ của Chúa tuôn đổ, Thánh giá cũng là nơi Chúa trao ban Thần Khí cho nhân loại. Từ Thánh giá, con đường tình yêu đã được Chúa hoàn tất cách nhiệm mầu. Hôm nay, chúng con xin tin nhận thánh giá Chúa, để cám ơn Chúa đã cứu chuộc chúng con, để xin nhận lại ơn cứu độ một lần nữa mà năm tháng qua chúng con đã sao lãng, để nhận lấy tình yêu và Thần Khí của Chúa trao ban một lần nữa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con không nhìn thánh giá cuộc đời mình là sự đau khổ, thất vọng, là hình phạt oan trái của cuộc đời; nhưng cho chúng con nhìn thánh giá là tình yêu, là sự hy sinh cao cả, là sự chết đi chính mình. Xin cho chúng con hiểu rằng chỉ qua thánh giá, chúng con mới tìm gặp được Chúa Giêsu chịu đóng đinh, và chỉ qua thánh giá chúng con mới tìm được giá trị của ơn cứu độ, và nhờ thánh giá chúng con mới hiểu được phần nào tình yêu của Chúa dành cho chúng con. Nếu thánh giá của cuộc đời chúng con thiếu Chúa Giêsu thì nó sẽ trở thành thập giá, là gánh nặng, hình phạt của cuộc đời. Chúng con cám ơn vì Chúa Giêsu đã đi qua con đường thánh giá để là chứng nhân của tình yêu và hy sinh cho chúng con hôm nay bước theo.
Lạy Mẹ Maria, xưa kia Mẹ đã đứng dưới thánh giá Chúa, để nhận lời trao ban cuối cùng của Chúa Giêsu: đây là con Bà. Xin Mẹ cùng đứng với chúng con hôm nay trước thánh giá của Con Mẹ, giúp chúng con cảm nghiệm được những giây phút của Mẹ dưới chân thánh giá của Chúa Giêsu. Mẹ không từ chối thánh giá, Mẹ đang lấy thánh giá vì chúng con, nhưng trên thánh giá của Mẹ luôn có Chúa Giêsu. Mẹ là một chứng nhân thánh giá và cuộc đời của Mẹ là một đàng thánh giá trọn vẹn từ chặng thứ nhất đến chặng thứ 14 để rồi Mẹ cũng được phục sinh lên trời với Chúa. Mẹ không bỏ cuộc, chạy trốn vì tình yêu của Mẹ thật lớn lao. Xin Mẹ giúp chúng con được như Mẹ để thánh giá của cuộc đời chúng con luôn có tình yêu, có Chúa Giêsu. Amen.