PDA

View Full Version : Bé gái 8 tuổi tìm việc để cứu cha mẹ



yeu thuong
28-01-2010, 01:19 PM
http://www.hoahoctro.vn/Controls/ThumbnailSizeOrigin.aspx?swidth=200&sheight=0&imageurl=upload/20100127/betim6.jpg











Cầm tấm biển có dòng chữ tìm việc đứng trong một công việc, bé gái Phi Phi 8 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc hy vọng kiếm được việc để có tiền chữa bệnh cho người bố tàn tật và người mẹ bị ung thư phổi.



Gần đây, việc làm của cô bé Phi Phi ở quận Shizhu (Trùng Khánh, Trung Quốc) đã khiến nhiều người cảm động. Thật không may cho gia đình Phi Phi khi bố cô thì bị tàn tật, còn mẹ thì bị ung thư phổi.

Không biết làm gì khác để cứu cha mẹ, Phi Phi đã cầm tấm bảng tìm việc đứng trong một công viên ở Trùng Khánh.

Hiện nay, gia đình Phi Phi đã phải vay mượn tới gần 100 ngàn nhân dân tệ (hơn 270 triệu) để chữa bệnh cho bố mẹ em. Và bé Phi Phi quyết định tìm việc để những mong kiếm được chút tiền giúp bố mẹ trước gánh nặng kinh tế này.
Trước đây, bố mẹ Phi Phi kiếm sống bằng công việc bán hàng tạp phẩm. Họ có hai con, Phi Phi là con lớn. Hơn 10 năm trước, bố Phi Phi bị một chứng bệnh kinh khủng khiến ông bị tàn tật. Giờ đây, ông chỉ có thể đi lại nếu được người khác giúp. Tháng 12 vừa qua, mẹ Phi Phi được phát hiện mắc chứng ung thư phổi.




http://www.hoahoctro.vn/upload/20100127/betim6.jpg


Phi Phi đứng xin việc làm với dòng chữ vô cùng đáng thương
"Tìm việc làm vì cha và mẹ đều bị bệnh"



Thoạt đầu, ông bố của Phi Phi không biết cô con gái 8 tuổi của mình đã làm gì. Ông chỉ nghĩ là Phi Phi đang chơi ở nhà người cô. Nhưng khi trở về nhà, Phi Phi đưa cho bố 30 nhân dân tệ (khoảng 80 ngàn đồng) để mua thuốc. Ông cứ hỏi Phi Phi xem khoản tiền này có từ đâu, và Phi Phi đã nói ra sự thật.

Khi được nghe con gái kể lại chuyện, bố Phi Phi mới vỡ lẽ rằng cô bé đã đứng trên đường phố nhiều tiếng đồng hồ và ba người tốt bụng đã cho em khoản tiền 30 nhân dân tệ này.

"Tôi cảm động hết sức và cũng thấy buồn nữa. Việc làm của con bé khiến tôi nghĩ rằng mình thật có lỗi với con”, bố Phi Phi tâm sự.

Kể về con gái, mẹ Phi Phi cho biết em luôn giúp đỡ ông bà trong những việc hàng ngày. Và dù còn rất bé, em không bao giờ vòi xin ông bà mua cho bánh kẹo.
Người cô của Phi Phi kể rằng chị đã tìm thấy Phi Phi trên phố và muốn giúp cháu. Chị cũng biết rằng ý định của Phi Phi có thể không thực hiện được, nhưng chị rất cảm động bởi quyết tâm và lòng can đảm của cô bé. Chính vì vậy, chị đã làm tấm bìa ghi dòng chữ tìm việc trên đó và đưa Phi Phi ra công viên.

Nhiều người đều nghĩ rằng hành vi của Phi Phi thực sự gây xúc động. Một số phụ nữ qua đường đã trào nước mắt khi biết về tình cảnh của Phi Phi. Song cũng có người không hiểu, nghĩ rằng người lớn đã "dựng chuyện" để bắt trẻ con kiếm tiền.


Theo Dân trí