PDA

View Full Version : Chơi vơi.



Ben
28-01-2010, 06:19 PM
Em dệt đêm bằng ngút ngàn nước mắt.
Bằng những buồn đau chất chứa trong tim
Bằng những khờ dại của thời tuổi trẻ
Bằng những lỗi lầm mất mát trôi qua
Bằng cả tấm thân nhuộm vết cuộc đời

Khóc nữa đi em
Nếu nước mắt kia lấy lại điều quý giá thời thiếu nữ
Hỡi những dại khờ của tuổi đôi mươi
Ai trách em nhìn cuộc đời màu hồng
Để vấp ngã thật đớn đau
Trách làm chi khi con người bội bạc

Chỉ thương em lòng chung thủy sai lầm
Đứng dậy đi em và hãy bước tiếp
Dẫu tâm hồn em đã chết lụi tàn
Hãy đưa tay cuộc sống nâng bước em

Đời con gái ai cũng cần quá khứ
Sao riêng em chỉ còn có tương lai

Khóc đi em
Nếu những giọt lệ kia
Xóa nhòa những hờn đau và tủi khổ
Đi hết cùng cực rồi em sẽ dửng dưng.



Đêm Sài Gòn mưa rơi


Tác giả: trangdnbong.