PDA

View Full Version : Con sẽ theo Ngài.....



bekinhcan0612
29-01-2010, 01:23 PM
Chúa ơi! con muốn theo Ngài.....con muốn bỏ tất cả......chỉ vì một lí do là con yêu Ngài mà thôi.
Ở đâu cũng có thánh giá cả
Xin Ngài ban cho con sức mạnh để con có khả năng vác thập giá đi theo Ngài
Trong một thế giới mà mọi người ngày càng từ chối Thiên Chúa.Lời Thánh tông đồ Phêrô nói:"Bỏ Thầy con biết theo ai?"như một lời xác tín cho niềm tin vào Thiên Chúa Tình Yêu.Trong tâm tình đó chúng ta hãy cùng suy tư lời này như một lời cầu nguyện cho niềm tin phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa.
Vâng! " Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? ". Mừng vui thay nếu lời nói này cũng là lời mà mọi người chúng ta thốt lên để xác tín niềm tin của mình vào Đức Giêsu .Và sẽ càng hạnh phúc thay,nếu chúng ta cùng đồng thanh cất tiếng với tông đồ Phêrô mà nói rằng" Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời".
Lạy Chúa!!!

bekinhcan0612
24-02-2010, 03:29 PM
Lạy Chúa ! xin ban cho con nhiều sức mạnh để con có thể vác thập giá mà theo Chúa!
xin cho con chỉ biết có Ngài là gia nghiệp của con.

migoi_sg
24-02-2010, 05:26 PM
Theo Ngài, con gặp toàn đau khổ, mất mát và thua thiệt... nhưng không hiểu sao, càng đau khổ con càng muốn đau khổ hơn vì danh Chúa, càng mất đi, con lại càng thấy mình hạnh phúc hơn vì con làm mất đi những ích kỷ hèn yếu, xấu xa tội lỗi, và con càng thấy mình càng tìm được nhiều thứ hơn khi con theo Ngài, đó là các nhân đức, các nhân bản của người kitô hữu. Vâng, vì chỉ co Ngài là cùng đích mọi sự, chỉ có ngài mới thực sự là con đường cho con bước theo. Xin Ngài hãy mãi là ngọn đèn soi trong bóng đêm cuộc đời để con đi không bị vấp ngã. Lạy Chúa, con yêu mến Ngài...

tuan_tai09
24-02-2010, 09:11 PM
Lạy CHúa Giêsu Kitô con chỉ có mỗi một việc đơn giản là phó thác cho Chúa tất cả con người con,cuộc sống con,sức lực và chí khôn con...Xin Ngài luôn bên con nâng đỡ con những lúc sống gió,ui an con những lúc khổ đau,cho con thêm sức trong những khi yếu đuối vấp ngã...Xin cho con biết từ bỏ chính mình,vác thập giá mình để theo Ngài,để ngày càng hoàn thiện và giống Ngài hơn.
Lạy Chúa con thuộc về Ngài.Xin cho con theo Chua.
Lạy Đức Giêsu Kitô con tin Ngài và con đón nhận Ngài.
Con muốn biết Ngài.Xin cho con tin Ngài.Ngài sẽ không bao giờ bỏ con.Lạy Chúa,là Thiên Chúa của con.amen[/SIZE]

Ti_Amo
24-02-2010, 10:17 PM
Xin chỉ cho con biết tìm ý Chúa!
Chúa muốn cho con đi rao giảng Lời Chúa
Hay là cho con bôn ba giữa đời
Con muốn dâng lên trọn cuộc sống con
Lạy Chúa, con muốn theo Chúa trên mọi nẻo đường. Amen

halleluyah
25-02-2010, 11:41 AM
Không biết nói sao nữa...
Con không xin cho mình khỏi phải đau khổ, lo lắng và bị trở thành cái "gai" trong mắt nhiều người, vì Chúa
Nhưng xin Chúa đừng bỏ con trong những lúc như vậy
Chúa nhé.....

giusevuhoang
26-02-2010, 10:06 PM
trondoi_dang hien than men , cuoc doi hien dang la mot cuoc doi dep, uoc mo dang hien la 1 uoc mo trang trong , se co rat nhieu nguoi dang am tham va miet mai cau nguyen cho on goi <trong do co ban>ban hay vui ve , san sang va co gang di theo con duong ma minh lua chon
ban hanh phuc hon toi vi ban dang duoc song trong nhung tran tro trobg con duong on goi minh dang di
toi chuc ban thanh cong tren con duong minh chon de di

migoi_sg
26-02-2010, 11:28 PM
Hôm nay, con đang quyết định theo Ngài, thế nhưng dòng chảy của cuộc đời đưa đẩy, liệu ngày mai con có còn giữ vững được chọn lựa của mình hay không? Đó sẽ là cả một thách thức lớn trong cuộc đời con, thế nhưng, với niền tín thác và trao hiến tất cả cho Ngài cuộc đời con, con tin chắc rằng Ngài sẽ luôn ra sức bênh vực nâng đỡ con trên mọi nẻo đường, nhất là con đường mà con đang bước đi từng ngày... Lạy Mẹ Maria, xin cùng sánh bước cùng con. Amen

1hatcat
26-02-2010, 11:34 PM
ước gì mình cũng có một chút tâm trạng như các bạn nhỉ.
Tâm hồn mình sao trai sạm quá.
Cầu mong cho những tâm hồn nhiệt thành này luôn mãi được nhiệt thành như lúc này.

Ti_Amo
27-02-2010, 07:41 PM
Hôm nay, con đang quyết định theo Ngài, thế nhưng dòng chảy của cuộc đời đưa đẩy, liệu ngày mai con có còn giữ vững được chọn lựa của mình hay không? Đó sẽ là cả một thách thức lớn trong cuộc đời con, thế nhưng, với niền tín thác và trao hiến tất cả cho Ngài cuộc đời con, con tin chắc rằng Ngài sẽ luôn ra sức bênh vực nâng đỡ con trên mọi nẻo đường, nhất là con đường mà con đang bước đi từng ngày... Lạy Mẹ Maria, xin cùng sánh bước cùng con. Amen


Xin Đức Mẹ Núi Thánh che chở, dẫn dắt con cưng của Mẹ trên đường Tình Tận Hiến...

Lucadien
30-06-2010, 12:57 PM
Lạy Chúa,


xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu


và trọn cả ý muốn của con,


cùng hết thảy những gì con có


và những gì thuộc về con.


Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con;


lạy Chúa, con xin dâng lại Chúa hết thảy.


Tất cả là của Chúa,


xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.


Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng Chúa,


vì được như thế là đủ cho con.Amen!



Thánh Inhaxiô (dòng Tên)

gioannew
30-06-2010, 01:29 PM
lạy Chúa,Theo Chúa thật là khó. chúng con phải từ bỏ tất cả mọi sự để yêu một mình Chúa. Chỉ một mình chúa mà thôi là đủ cho chúng con, đủ làm cho chúng con tràn ngập trong tình yêu thương ngây ngất của Người. Lạy Chúa chỉ có tình yêu Ngài mới làm cho chúng con xa lánh những đam mê trần thế, những thú vui đang lôi kéo chúng con xa Chúa. Chúa vẫn biết từ ngàn xưa,chúng con thật yếu đuối và mọn hèn,xin Chúa dẫn dắt chúng con và bênh đỡ chúng con luôn mãi để chúng con luôn có can đảm bước đi theo đường lối Chúa đã dành sẵn cho chúng con. Nếu không có chúa chúng con không thể làm được gì,xin giúp chúng con luôn biết thực thi thánh ý của chúa dành cho chúng con để chúng con luôn làm sáng danh Chúa trong mọi việc

bekinhcan0612
30-06-2010, 06:01 PM
Chúa ơi!
Con còn có Cha con còn có Mẹ,nhưng theo Ngài con quyết sẽ bỏ lại,để từ đây sống cho Tin Mừng Chúa thôi.Con đây Chúa ơi!con xin theo Ngài.Con xin theo Ngài......Lạy Chúa,dẫu biết rằng theo Ngài ngàn muọn đắng cay.
Tình yêu là dâng hiến,chọn lựa là hy sinh,con đây quyết chọn Ngài,chọn Ngài Chúa ơi!......
Có ai theo Ngài không?????

Ti_Amo
30-06-2010, 07:02 PM
Có ai theo Ngài không?????

Theo Ngài có điều kiện gì không và sẽ được gì ha??? :3:

Lucadien
01-07-2010, 08:21 AM
Điều kiện:
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23)

Được gì?
“Ðiều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1 Cr 2,9)

gioannew
01-07-2010, 10:16 AM
Điều kiện:
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23)

Được gì?
“Ðiều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1 Cr 2,9)

wa vậy là theo ngài ta phải chấp nhận tất cả các thử thách Chúa gửi đến cho ta. Chúng ta phải vui vẻ vác thập giá chúa gửi đến trong sự hướng đẫn của Ngài. Sau đó là chúng ta sẽ lãnh nhận được phần thưởng mà chúa đã hứa. ui phần thưởng gì sao Chúa không nói rõ luôn nhỉ. Chúa cứ úp úp mở mở làm tò mò quá hà. hỳ phải theo ngài để biết được bí mật này thôi ...

bekinhcan0612
01-07-2010, 12:21 PM
Con biết theo Ngài là hằng ngày vai mang thập giá.Con biết theo Ngài là cuộc đời sẽ mãi lìa xa.Từng bước theo Ngài,mong gì cuộc sống phồn vinh mong vì một chút lợi danh,mong gì ngày mai tươi sáng.Dẫu vẫn biết rằng: theo Ngài nhiều lúc ê trề...dẫu vẫn biết rằng theo Ngài trần gian chán chê.Nhưng không theo Ngài con biết theo ai bây giờ,cho dù bao nhiêu đắng cay con đây vẫn bước theo Ngài.
Bỏ Ngài mà đi,con biết theo ai bây giờ,bỏ Ngài mà đi ai sẽ cho con sự sống.Bỏ Ngài mà đi dẫu đời ngập ánh vinh,dẫu đời phủ kính cao sang.Nhưng mai kia vẫn như tro tàn....
Vững Bước Theo Ngài:6:

Lucadien
01-07-2010, 12:24 PM
ui phần thưởng gì sao Chúa không nói rõ luôn nhỉ.

Phần thưởng đó là hạnh phúc Nước Trời, hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc trong vinh quang của Thiên Chúa!

bekinhcan0612
01-07-2010, 12:31 PM
Chúa đã đến vs con cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui sự sống.Chúa cất tiếng kêu mời trong thẳm sâu vời vợi tiếng con đáp lời bằng dâng hiến Chúa trọn cuộc đời.
Ôi Tình yêu!!!

gioannew
01-07-2010, 12:36 PM
Phần thưởng đó là hạnh phúc Nước Trời, hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc trong vinh quang của Thiên Chúa!
hỳ sao Chúa không trực tiếp nói như thế luôn nhỉ, mà sao bạn biết phần thưởng là như vậy hay thế????:4:

Lucadien
01-07-2010, 12:44 PM
hỳ sao Chúa không trực tiếp nói như thế luôn nhỉ, mà sao bạn biết phần thưởng là như vậy hay thế????:4:

Chúa có nói chứ, bạn hãy đọc toàn bộ Thánh Kinh sẽ nhận thấy điều đó thôi mà!

Đó chính là ơn cứu độ và sự sống đời đời!

bekinhcan0612
01-07-2010, 12:54 PM
Chúa là sự sống thần linh.Chúa là chỗ con nương mình.Giữ gìn che chở đời con.Trong người con còn sợ chi.....:love:

bekinhcan0612
05-07-2010, 09:40 PM
Xin được yêu Chúa suốt cuộc đời
Xin được thuộc về Chúa ngàn thu
Xin được chọn Chúa làm gia nghiệp
Xin được nói "Con Cần Chúa"
Và xin được "Dâng Hiến"
:118:

jaychouloveme
06-07-2010, 01:18 PM
Lạy chúa, đã biết lựa chọn là mất mát là hy sinh, nhưng con nguyện chỉ có Ngài là tình yêu của đời con, là hạnh phúc của con. Xin hãy ban ơn cho con thật nhiều để con chọn chúa là gia nghiệp của con, con thật hạnh phúc và bình an vì ơn gọi tận hiến thiêng liêng, xin hãy đồng hành cùng con, chúa nhé

bekinhcan0612
06-07-2010, 05:36 PM
Đời con đã nhiều ước mơ xin cho con ước mơ trong đời là yêu Chúa là yêu Chúa suốt cả đời con.Cả đời con xin thuộc về Chúa,Chúa cùng con đi chung một đường là ước mơ trong đời.
Xin cho con một trái tim,một trái tim,một trái tim yêu thương bao la.Yêu thương anh em như chính mình ta luôn noi gương xưa như Chúa vì ta tình Ngài mãi luôn chan hòa.
Xin cho con một đức tin,một đức tin,một đức tin luôn luôn trung kiên.Đi loan tin vui cho khắp gần xa,đi gieo yêu thương cho khắp mọi nhà,tình Ngài mãi luôn an hòa.
:love::love::love:
:love::love:
:love:

bekinhcan0612
11-07-2010, 04:57 PM
Cuộc đời con đây kể từ nay đã thuộc về Chúa,...còn gì vui hơn khi được ơn hiến trao thân mình,thập giá đường tình đường hy sinh dâng hiến đời con.Sống chết lo chi con sợ gì bao nổi hiễm nguy.Lòng đầy hân hoan con ca vang khúc hát tin yêu,cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài tình con không thiếu,dù đời bao nhiêu muôn gian khó có Chúa cùng con,ước giao vẹn tròn tình vẫn còn xanh thắm muốn đời.

:118::118::118:
:118::118:
:118:

mariakimyen
11-07-2010, 05:17 PM
Theo Ngài có điều kiện gì không và sẽ được gì ha??? :3:
Điều kiện: "Ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo".
Đuợc: sẽ đuợc gấp trăm ở đời này và nứoc trời làm gia nghiệp đời sau.

ThuoctronveChua
11-07-2010, 10:20 PM
Lạy Cha! cả đời con sẽ mãi mãi yêu Cha.Đã bao lần con muốn thôi không đáp lại tiếng Cha gọi con, nhưng Cha ơi, làm sao không đáp lại được vì tiếng gọi đó ngày đêm thúc bách con, Xin cho con một niềm phó thác tin tưởng luôn vào tiếng Cha gọi để một ngày nào đó con sẽ được chính Cha là gia nghiệp

bekinhcan0612
12-07-2010, 11:09 AM
Ôi từ nay,mong ước đã thành con được Ngài là tất cả,cả đời con chẳng dám mong chi chỉ mong được một mình Chúa thôi.Với Chúa cpn vui trong tình yêu khổ đau con chịu,cho con một điều được yêu mến Chúa mà thôi,...:8:

bekinhcan0612
02-08-2010, 10:01 AM
Thời gian tìm hiểu ơn gọi Hội Dòng CQP đã qua đi rồi Chúa ơi...!
Chúa đã quyết định hướng đi của con rồi...
Chúa muốn con theo Chúa phải không?
Vâng...Con xin Vâng...
Con quyết từ bỏ tất cả để theo Thập Giá Chúa
Cùng Chúa đi lên đồi Can-Vê....:4:Mặc dù con còn nhát lắm...hihi
Nhưng có Chúa là Cha luôn nâng đở-chở che
Con còn sợ chi....
:love:

bekinhcan0612
29-08-2010, 04:40 PM
Chúa ơi...!Cuộc sống có lúc gian nan,khó khăn,thử thách,có lúc con phải sa ngã,con muốn buông tay với tất cả,nhưng không được...vì con còn có Chúa,con còn có D*...Chúa à...Chúa gọi papa con đi để làm gì thế...có lợi gì cho Chúa không?Chúa để lại 1 mất mất lớn nhất đối với con...mất đi cái mà con đáng được có...Con thấy bạn bè có papa mà con tủi thân,ranh tị...buồn cho số phận của mình.Chúa đền bù cho con được những gì nào?Chúa đền bù cho con bằng cách để cho con với D* gặp nhau pải không?Vâng...đó là 1 ân ban của Chúa...con xin lãnh nhận...nhưng Chúa ơi,Chúa để d* đến rồi d* có ở bên con được mãi đâu...1 thời gian thôi...Chúa cho d* đi là lúc đó con đã trưởng thành,Chúa để con đối mặt với chính bản thân mình,biết đứng lên khi vấp ngã mà không cần ai nâng đở,Chúa mún con sống...mún con làm việc bằng khả năng của mình mà k cần ai giúp sức.Vâng...Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,con hiểu ý Chúa con.Con không trách Chúa nữa đâu,...và 1 ân ban nữa là Chúa gọi con theo Chúa,Chúa cho con sống trong niềm hân hoan,hạnh phúc với ơn gọi của mình,mặc dù con biết bước đường tận hiến còn có lắm gian nan.Cái gì cũng vậy...trãi qua nhiều gian nan,thử thách...thì mới tìm được hạnh phúc.Con hiểu và con tin như thế.!!!