PDA

View Full Version : Khóc cha



Gia Nhân
29-01-2010, 01:23 PM
Khóc cha

Thơ (http://nguyenxuantu.vnweblogs.com/category/6397/11794) | nguyenxuantu | May 02, 2008,18:53
Sinh thời cha quý nhất con
Nhưng khi cha mất con còn ở xa
Tin buồn đau buốt thịt da
Con không về kịp gặp cha lúc này !
Thôi rồi tử biệt từ đây
Năm ngoái Mẹ mất. Ngày này cha đi
Đi xa cha chẳng nói gì
Để con tê tái nghĩ suy thêm nhiều
Một đời mang nặng lòng yêu
Bao nhiêu tươi tốt cha đều cho con
Quên sao một thuở đạn bom
Hiểm nguy, ác liệt cha còn lạc quan
Quên sao sóng cả, mưa ngàn
Vững tay chèo chống gian nan phải lùi
Cha cho con mọi nguồn vui
Nên giờ con lại bùi ngùi khôn nguôi
Lòng con thổn thức: CHA ƠI !!!

Mồng 4 Tết Qúy Dậu (1993