View Full Version : Cầu nguyện cho chuyến đi về quê ăn tết
quangvu1605
29-01-2010, 06:27 PM
hihi. Thế là cái ngày mình về quê cũng tới
Chủ nhật tuần này Vũ và bố lên tàu về quê ăn tết rồi
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho chuyến đi này bình an trong tay chúa.
Cũng xin hiệp ý cầu cho mọi người về quê ăn tết trong bình an, vui vẻ, hạnh phúc.....
có thể 1 tháng nữa QV sẽ không lên diễn đàn được.
Xin chúc ACE và gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc, sức khoẻ thành công và có nhiều người đến với chúa hơn.
bethichconlua
30-01-2010, 08:50 PM
Chúc cho tất cả mọi người năm nay về quê ăn tết được bình an..vui vẻ và hạnh phúc....
:77:Lạy Chúa ..xin ban nhiều ơn lành....cho chuyến đi của tất cả mọi người về quê ăn tết.........:love:
chuaqua_yeutoi
30-01-2010, 10:53 PM
Chúc mọi người đón tết vui vẻ :6:bình an trong CHÚA......chúc cho năm mới này mọi người sẽ biết đến chúa nhiều hơn.:guitar: .....chúc tất cả mọi người trong đại gia đình TCVN sẽ gặp nhiều may mắn trong năm nay.:118:qxin TC đổ tràn hồng ân xuồng trên chúng con
tran tuyen
30-01-2010, 11:14 PM
chúc mọi ngườimột năm mới vui vẻ và tràn dầy hạnh phúc trong chúa ki tô và mẹ MA RI A XIN chúa chúc lành và thanh hóa trên mỗi người chúng con để chúng con biết nhận mến chúa trong nam mới này:love:
Masafot
01-02-2010, 01:15 PM
Tết ... gia đình và quê hương con cũng đón rất nhiều những người thân từ xa về đón tết ... Xin Cha gìn giữ tất cả mọi người được về nhà bình an ... bình an Cha nhé ... cả con nữa ...
cutin_tran
01-02-2010, 01:23 PM
Xin Chúa gìn giữ chúng con trong năm mới này được bình an...........xin cho anh quangvũ và tất cả những người xa quê về quê đón Chúa xuân trong hạnh phúc...............Amen
yeu thuong
01-02-2010, 01:24 PM
Lạy Chúa, tối nay con sẽ lên đường về nhà con, xinChúa gìn giữ và ban bình an trong chuyến về nhà này của con nhé, con cũng xin dâng lên Chúa các ACE trong Gia đình TCVN chúng con, được về quê thật bình an! :77: :77: :77: :77: :77:
forget_me_not
01-02-2010, 01:48 PM
Tết ... gia đình và quê hương con cũng đón rất nhiều những người thân từ xa về đón tết ... Xin Cha gìn giữ tất cả mọi người được về nhà bình an ... bình an Cha nhé ... cả con nữa ...
XIN CHA THƯƠNG LẮNG NGHE VÀ NHẬM LỜI CHÚC CON:77::77::77:
Masafot
06-02-2010, 09:43 PM
Cha ơi ... xóm trọ của con đang dần vắng vẻ ... các bạn sinh viên cũng đang chuẩn bị về quê đón tết ... đường xa ... trời lạnh ... xin Chúa đồng hành với các bạn trên đường về được mọi sự bình an ... xin cho chúng con được hưởng một cái tết đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình ...
Xin Cha cũng nhớ tới các bạn ... vì hoàn cảnh gia đình và mưu sinh ... mà không được về quê đón tết ... cách đặc biệt cho gia đình hai chị con ... :77: ....
bethichconlua
06-02-2010, 10:02 PM
Lạy Chúa...Xin cho bạn con về quê ăn tết được bình an....Con xin dâng cho Chúa tất cả..xin Chúa thương gìn giữ...Amen:77: :77:
Masafot
11-02-2010, 08:29 AM
Cha ơi ... chiều nay con về nhà ... háo hức ... lo lắng cho chặng đường xa ... Xin Cha gìn giữ chị em con về nhà bình an Cha nhé ... mà không chỉ chị em con đâu ... rất rất nhiều người cũng về nhà đón tết hôm nay ... Xin Cha chúc lành cho chúng con đi đường bình an ... xin ban cho chúng con một mùa xuân ấm áp và hạnh phúc bên gia đình và người thân ... Amen ! :77:
bethichconlua
11-02-2010, 09:35 AM
:77::77:Lạy Chúa...xin Cha ban bình an cho cả những người đang đi chơi tết nữa...không về quê...đã về quê ...hay về quê rồi....nhưng đang đi dạo chơi ...vui vui vui..giống con nè...hihhihi....xin ban cho chúng con được bình an....Xin gìn giữ chúng con...Cha nhé...! Con xin tạ ơn Cha vì tất cả....Amen
Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành chuyến về quê bình an đến tất cả ACE chúng con đây. Xin Chúa thương ban cho ACE - TCVN một mùa xuân an lành, ấm áp và hạnh phúc.
Masafot
19-02-2010, 07:21 PM
Tạ ơn Cha đã gìn giữ gia đình con đi về bình an ... :77: ... Con chẳng biết nói gì ... chỉ biết cúi đầu trong thinh lặng ... Tạ ơn Cha đã gìn giữ anh chị con, con và em con cùng toàn thể ACE trong giáo xứ con ... chúng con đã được đón một năm mới an bình và ấm áp bên gia đình ... Tạ ơn Cha và chúng con cũng không quên nhớ tới những người giờ này đang đi trên đường ... giữa cái lạnh thấu xuơng của đất Bắc ... xin Cha ban ơn bình an cho tất cả mọi người Cha yêu nhé ... Chúng con cầu xin Cha ... Nhân Danh Chúa Giesu yêu dấu của chúng con ... Amen !
AugustineTuanBao
19-02-2010, 11:00 PM
Chưa gì đã được 1 tuần rồi sao. Lẹ quá nhĩ. Mới đó chị nói đi, giờ về rồi. Hì, Em mừng quá. Tưởng chị đi luôn. HEHEH..........
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.