PDA

View Full Version : chuyện đôi bàn tay....



Bố Già
30-01-2010, 10:14 PM
Bàn tay...

Bàn tay ai đã nắm tay ai... để rồi có ngày mẹ cha tôi.. gặp nhau nên vợ nên chồng, và tôi được thành hình.

Bàn tay ai, vỗ về tôi, khi ở trong dạ mẹ... ? bàn tay mẹ, bàn tay cha....
Bàn tay ai... bế ẳm, nâng niu...? Bàn tay cha bàn tay mẹ...

Bàn tay ai, dẫn tôi những bước chân đầu đời... ? bàn tay mẹ nè, bàn tay cha nè,, ,anh nè, chị nè.. rồi... ông, bà... rồi chú rồi cô, mà chắc chắn vẫn là tay mẹ, tay cha...

Bàn tay ai, hỉ... cùng tôi vui bước học hành,...? là bàn tay, vòng tay bạn bè...

Bàn tay ai.. .chỉ vẻ những chữ đầu đời...? Bàn tay cô... cô giáo.. ngày xưa...

Cám ơn những bàn tay đầu đời....cho tôi làm người... và biết đi, nghỉ suy, viết, nói... đúng là người.

Bố Già
02-02-2010, 12:55 AM
Cám ơn Đôi bàn tay....

Đôi bàn tay ai, đã ghi dấu muôn đời, ngày tôi nhận bí tích thánh Tẩy...

Đôi bàn tay ai, đã ban bí tích xá giải cho tôi đầu đời, và trao Thánh Thể ngày tôi rước lễ lần đầu....

Và cám ơn Đôi Bàn Tay ai, đã mạnh dạn tát vào mặt tôi khi miệng tôi thốt lời sai trái, và cả khi tôi bị tát oan khiêng....

Cám ơn đôi bàn tay

ai đã ghi dấu "hãy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần" và ban bình an cho tôi....ngày tôi nhận lãnh bí tích thêm sức....

Và đôi bàn tay ai, đưa lên chúc bình an và ban lời hóa giải mỗi khi tội đi xưng tội....

Và đôi bàn tay ai, mỗi ngày tế lễ, giơ cao nguyện cầu cũng hiến tế Thánh Thể....

Và đôi bàn tay ai, đã đặt lên đầu tôi, tay tôi... và mở rộng bàn tay, vòng tay đón nhận bàn tay, vòng tay của tôi..........

Để rồi, đôi tay này có thể giang rộng và mạnh mẽ trong đời....đón nhận những đôi bàn tay, cần sự đỡ nâng, vỗ về....

Bố Già
08-02-2010, 08:07 PM
Đôi tay, đôi tay ai đã đặt lên vai tôi, cảm thông.
Đôi tay ai, đã mở ra sau bao ngày nắm chặt chỉ để đấm đánh, hành hung, để đón nhận bàn tay ủi an, bàn tay tha thứ.
Đôi bàn tay ai, đã giơ lên nguyện cầu sau nhiều năm buông xuôi, từ khước.

Đôi bàn tay ai, từng ngày, từng ngày lượm đi những rác rưỡi độc hại ảnh hưởng tự nhiên, ảnh hưởng tinh thần.

Cám ơn và dâng Chúa. Con giơ cao tay cùng mọi người dâng kinh "Lạy Cha chúng con ở trên trời" mà Chúa Giê su đã dạy con khi cầu nguyện.

Peter Nguyễn
08-02-2010, 08:25 PM
Cám ơn bàn tay Chúa đã tạo nên con...
để con biết điều hay lẽ phải mà làm...
lạy Chúa, xin giữ đôi tay con nên trong sạch để con làm điều nên...
mang hạnh phúc đến cho muôn người...!!!

Bố Già
09-02-2010, 03:04 PM
Cám ơn Thầy,

Đôi bàn tay năm xưa thơ bé như mọi trẻ thơ bên cha mẹ, để được nuôi dưỡng.
Đôi bàn tay lao tác từ học nghề, giúp việc đến lao tác nuôi thân, nuôi mẹ cha.
Đôi bàn tay, giơ cao ngày được Gioan cử hành phép dìm đầu trên sông Giođan.
Đôi bàn tay không cầm đá hóa bánh ăn trong thời gian chay tịnh, mà chắp tay nghiệm suy lời Chúa : "Người ta sống không nguyên bởi bánh, mà bởi mọi lời do miệng Chúa phán ra".
Đôi bàn tay đụng chạm các bệnh nhân để họ lành mạnh, mà rất tự nhiên với lời chỉ bảo "Đức tin con đã chữa con" , "hãy về đi.. .và đừng phạm tội nữa".
....
Đôi bàn tay tháo cỡi : kiện toạn lề luật - lề luật của yêu thương : "ngày sa bát cho con người chứ không phải con người vì ngày sa bát".
Đôi bàn tay hiến tế tiệc ly :"này là Mình Ta, này là Máu Ta..."
Đôi bàn tay, giang rộng trên Thánh Giá hiến tế thân mình giá chuộc cho muôn người.
Đôi bàn tay đập tan thần chết và đã phục sinh vinh thắng.
Đôi bàn tay, trao ban Thánh Thần và lời chúc bình an.

Cám ơn Thầy, đã trao cho nhân gian đôi bàn tay của Thầy dẫn dắt mọi người đi theo.
Và trao lại sứ vụ trong tay các tông đồ, sứ vụ mục tử dẫn dắt đoàn chiên, và cử hành lễ tế tạ ơn, cùng các Bí tích tuôn chảy ơn thánh, và thông ban ơn giải thoát.

Bố Già
12-02-2010, 01:10 AM
Cám ơn đôi bàn tay :
của người phụ nữ samari... xách vò nước cho Chúa uống dù rằng lý sự nhiêu khê, để rồi hiểu cặn kẻ về Nước Hằng Sống.
của Các môn đệ chài lưới đã chèo thuyền cho Chúa có chỗ giảng, và thả lưới theo lệnh Người "ra chỗ sâu mà thả lưới..."
của bà nhạc gia Simon, sau khi được Chúa chữa lành đã hăng hái phục vụ Người và những môn đồ đi theo.
của .... và của nhiều nhiều nữa... Chúa ơi con buồn ngủ... con ngủ cái đã. Cám ơn đôi bàn tay Chúa đã mượn của con, để chuyển thông ơn cứu độ cho trần gian. Con sẽ dùng nó để cám ơn các đôi bàn tay ngày qua ngày bên Chúa, và ngày qua ngày giúp con, giúp nhân quần thế giới từ xa xưa đến lúc hiện tại mà con đang đối diện mình con với Chúa, để tạ ơn và cám ơn.

Bố Già
14-02-2010, 01:46 AM
Cám ơn Đôi bàn tay :

Của ông Già Si mê on, bồng Chúa Hài nhi trên tay, với lời chúc phúc và niềm vui được thấy Chúa, và ra đi an bình.

Của người lữ khách Samari, chăm sóc lo lắng cho người có đạo gặp nạn, khi mà các "thầy"... đi ngang qua phớt lờ với muôn ngàn lý do.
Của người phụ nữ tội lỗi, của cô Maria Madalena đã rữa chân cho Chúa Giê su,
Của Bà Vê rô ni ca đã lau mặt Chúa trên đường Thánh Giá.
Của Ông Si mon bợ tay vác đỡ thánh giá với Chúa,
Của các Phụ nữ đã giúp táng xác Chúa.
của ông Joseph người Arimathee đã mai táng Chúa trong mồ,

Đặc biệt con cám ơn Đôi bàn Tay Mẹ Maria, đã bồng ẳm Chúa ngày hạ sinh, chăm sóc Chúa, và ôm xác Chúa. Đôi bàn tay mềm mại, yêu thương, có hạnh phúc, có dao cắt đớn đau. Đôi bàn tay chuyển thông ơn cứu chuộc và đồng công cứu độ.

Cám ơn cám ơn, vạn lần cám ơn.

Triệu triệu lời Tri ân, Cảm tạ Chúa, đã ban những đôi bàn tay tuyệt vời, để bày tỏ yêu thương và phục vụ, để lao tác và dựng xây.

Bố Già
23-02-2010, 01:47 AM
cám ơn đôi bàn tay,
của triệu triệu con người mỗi ngày gõ lên bàn phím viết nên những thông điệp tuyệt vời tô điểm và dựng xây xã hội.
cuả triệu triệu y bác sĩ đang chữa lành thương tật phần xác trong các bệnh viện, nơi các trạm và ngay trong chiến trận cứu sống bao người.
của của các công nhân quét rác, gom chất thải trả lại sự trong sạch cho tự nhiên, cho môi trường sống con người.
...........

Bố Già
23-02-2010, 01:51 AM
Đôi Bàn Tay (http://search.yeucahat.com/search.php?s=%C4%90%C3%B4i+B%C3%A0n+Tay&mode=title)
Trình bày: Bức Tường (http://search.yeucahat.com/search.php?s=B%E1%BB%A9c+T%C6%B0%E1%BB%9Dng&mode=artist)
Sáng tác: Bức Tường (http://search.yeucahat.com/search.php?s=B%E1%BB%A9c+T%C6%B0%E1%BB%9Dng&mode=composer)

Sóng gió cuộc đời chợt đến có ai chờ đợi.
Biết đâu một ngày phận người que diêm trước gió
Lụi tàn trong một sớm không ngoài ai

Nhưng với muôn triệu người hơi ấm sẻ chia từng người .
Năm đôi tay trần, dìu nhau qua cơn sóng gió
Tâm hồn luôn rộng mở rất chân thành

Ref :
Đôi bàn tay thật quý báu , suốt đời người cậy trông
Ngọn lửa nhỏ bé nhiều đôi tay kết che cùng
Điều này dệt thành tấm áo, nhỏ là chiếc bánh con
Muôn triệu người chung bàn tay !

Là la, la la la la la là
Là lá, lá lá lá la là la
Là la, la la la la la là
Là lá, lá lá lá la là la

http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/49788-Doi-Ban-Tay~Buc-Tuong.html (http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/49788-Doi-Ban-Tay%7EBuc-Tuong.html)