PDA

View Full Version : CẢM NHẬN VÀ SẺ CHIA!



yeu thuong
31-01-2010, 11:03 AM
Với hết thảy người Kito hữu, Đức Giêsu là Chúa. Còn đối với bạn, ngoài Đức Kito là Chúa ra, bạn cảm nhận được :
NGÀI LÀ AI?

day-to-cua-moi-nguoi
05-02-2010, 09:04 PM
NGÀI là người bạn quý giá nhất của mỗi người trẻ chúng ta, nhưng cũng có lúc tôi quên mất NGÀI xa lánh NGÀI mà lạc vào u mê tội lỗi, rồi mỗi khi quay lại với NGÀI lúc đó tội lớn lỗi nhiều. .... NGÀI có tha thứ cho ta?

LẠY NGÀI! XIN CHỈ CHO CON!

Ti_Amo
05-02-2010, 09:53 PM
Với hết thảy người Kito hữu, Đức Giêsu là Chúa. Còn đối với bạn, ngoài Đức Kito là Chúa ra, bạn cảm nhận được :
NGÀI LÀ AI?




Với tôi Đức Kitô là ai?

Cứ nói theo giáo lý thì không gì dễ cho bằng.
Nhưng đây là câu hỏi làm tôi thực sự thao thức. Với tôi Đức Kitô là ai???
Là một con ngừơi đã từng sống thân phận cơ hàn như tôi, đã phải vất vả trong cuộc sống, đã nếm những vinh nhục của kiếp ngừơi như tôi. Ngừơi có thể nói như triết gia Diogéne, " không có gì liên quan đến con người mà lại xa lạ đối với tôi" ( dĩ nhiên trừ tội lỗi). Cảm nhận đựơc một Đức Kitô là con ngừơi làm cho tôi hạnh phúc, hạnh phúc vì thấy Giê su gần gũi và Ngài cũng không khác tôi bao nhiêu!!!
Là một người bạn. Tôi không hắn là ngừơi quá khép kín, nhưng thổ lộ cho ngừơi khác về bản thân mình là điều không thừơng xảy ra. Nhưng với Giêsu tôi có thể bày tỏ hết, không một phần nào trong tôi lại là bí mật đối với Ngài. Tôi có thể khóc trước Ngài mà không cảm thấy ngựơng ngùng, xấu hổ. Một ngừơi bạn thật sự biết, hiểu và yêu tôi...
Là một Đấng mà tôi hoàn toàn phó thác. Dù là ai thì tôi nghĩ cũng cần có một chỗ dựa trong đời. Tôi chọn Giê su là điểm tựa, dù rằng đôi khi niềm tin của tôi cũng phần nào lung lạc, nhưng lòng tôi vẫn tin rằng Giê su đáng tin hơn cả.
Và là một Thiên Chúa mà tôi cần khám phá mỗi ngày...
Lạy Chúa Giêsu bao giờ con mới yêu Chúa trọn vẹn...:92:

jolly_oneself
06-02-2010, 04:16 PM
em luôn nghĩ Đức Kitô như một người bạn lớn hơn em 2-3t gì đó, đẹp trai, khỏe mạnh, luôn bên em những lúc pùn, lúc zui, lúc ngồi suy nghĩ vu vơ, luôn bên cạnh em những lúc em ngủ mà nằm mơ thấy ác mộng.

Damsan
06-02-2010, 04:20 PM
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,7177,RP89-0481A1C79BA56CEE

lanhoi
06-02-2010, 07:04 PM
"Trên đời mỗi người phải có một người bạn tận tâm để tâm sự khi lo phiền buồn bực. Người ấy - may sao tôi đã tìm thấy tràn trề lòng thương xót tôi. Chúa ơi, người ấy chính là CHÚA".
Với tôi, Đức Giêsu Kitô không chỉ là Chúa, mà còn là Cha, là Anh Hai, là Bạn, và là Người Yêu nữa.
Với Giêsu, tôi có thể phó thác hết mọi sự vì Người là Cha, xin xỏ thoải mái vì Người là Anh Hai, nhõng nhẽo đủ điều để được chiều chuộng vì là Người Yêu. Và cũng giống như bạn Abba, trước Giêsu tôi có thể kêu gào thảm thiết, khóc lóc kể lể mọi chuyện hoặc lặng lẽ tấm tức rơi nước mắt mà không một chút ngượng ngùng hay mắc cở (dù chỉ thoáng qua) vì Giêsu chính là Người Bạn thân thiết, chân thành và đáng tin cậy nhất.
Giêsu chính là chỗ dựa vững chắc của tôi và là Người Yêu tôi nhất trên đời.
Giêsu ơi, con yêu Chúa lắm! Xin cho con luôn cảm nhận được tình yêu Người dành cho con để con có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống! Xin cho con luôn biết tựa nương vào Người mỗi khi mệt mỏi, ủ ê!
CẢM ƠN GIÊSU vì NGƯỜI ĐÃ YÊU CON, YÊU CON từ muôn thuở!

bethichconlua
06-02-2010, 10:10 PM
"Trên đời mỗi người phải có một người bạn tận tâm để tâm sự khi lo phiền buồn bực. Người ấy - may sao tôi đã tìm thấy tràn trề lòng thương xót tôi. Chúa ơi, người ấy chính là CHÚA".
Với tôi, Đức Giêsu Kitô không chỉ là Chúa, mà còn là Cha, là Anh Hai, là Bạn, và là Người Yêu nữa.
Với Giêsu, tôi có thể phó thác hết mọi sự vì Người là Cha, xin xỏ thoải mái vì Người là Anh Hai, nhõng nhẽo đủ điều để được chiều chuộng vì là Người Yêu. Và cũng giống như bạn Abba, trước Giêsu tôi có thể kêu gào thảm thiết, khóc lóc kể lể mọi chuyện hoặc lặng lẽ tấm tức rơi nước mắt mà không một chút ngượng ngùng hay mắc cở (dù chỉ thoáng qua) vì Giêsu chính là Người Bạn thân thiết, chân thành và đáng tin cậy nhất.
Giêsu chính là chỗ dựa vững chắc của tôi và là Người Yêu tôi nhất trên đời.
Giêsu ơi, con yêu Chúa lắm! Xin cho con luôn cảm nhận được tình yêu Người dành cho con để con có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống! Xin cho con luôn biết tựa nương vào Người mỗi khi mệt mỏi, ủ ê!
CẢM ƠN GIÊSU vì NGƯỜI ĐÃ YÊU CON, YÊU CON từ muôn thuở!




:icon8: Thật đẹp thay tâm hồn yêu Chúa tha thiết.....Chúa ơi,,xin ban nhiều ơn lành cho chị ấy và ban cho tất cả chúng con thêm lòng yêu mến ....Amen:77:

Peter Nguyễn
07-02-2010, 08:01 PM
Nếu con sống ở trần gian này không có Chúa thì đời con sẽ ra sao? Vui thay, con đã có Chúa... xin hãy đồng hành cùng con và hãy gánh cùng con mọi ưu phiền trong đời thường... Ngài là lẽ sống, là người yêu lý tưởng của đời con!

maria_760
09-02-2010, 02:57 PM
Đối với tôi Đức Jesus trước tiên là ng` cha, ng`thầy kế đến là một ng` anh trai,và cuối cùng là một ng` bạn rất thân sẵn sàng an ủi chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng với tôi.Có lúc tôi mải chạy theo 1 ng`và nghĩ rằng họ sẽ thân thiết quan tâm tôi mãi nhưng khi có việc xảy ra họ đã làm tôi tổn thương và tôi nghĩ rằng họ phản bội tôi nhưng cũng từ đó tôi chợt giật mình vì lâu nay tôi cũng đang phản bội 1 ng`bạn đó chính là ng`bạn Jesus.Tôi vội vàng chạy đến bên ng` bạn Jesus và xin lỗi Bạn.Thế là tôi lại trở về với sự an bình,cùng với n~ niềm vui mà ng` bạn Jesus mang đến. Cám ơn BẠN-Người Bạn JESUS!:love::hug:

Peter Nguyễn
09-02-2010, 09:29 PM
Với hết thảy người Kito hữu, Đức Giêsu là Chúa. Còn đối với bạn, ngoài Đức Kito là Chúa ra, bạn cảm nhận được :
NGÀI LÀ AI?



Đối với Peter Ngài là tất cả...
chỉ có Ngài làm cho Peter nhận ra giá trị của sự sống còn ở thế gian gian này...
xin cho con là:
tôi tớ trung thành của Ngài,
hỡi anh Giêsu... tình nhân của em!