PDA

View Full Version : TRỐN TRÁNH CUỘC ĐỜI?



yeu thuong
31-01-2010, 11:10 AM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:B42hiWVFPyT9ZM:http://dddn.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2008/08/20080813113413713/VH--18--SO-1vtc_210457_19.jpg


Những phụ nữ tự giam mình trong những tu viện hình như không được ‘nhân bản’ cho lắm. Đây không phải là một hình thức trốn tránh cuộc đời hay sao?

Hẳn là trốn tránh cuộc đời nếu như họ chạy trốn, cứ giả sử như vậy, một cuộc tình tan vỡ hay muốn tránh phải đối diện với những trách nhiệm của tuổi thành niên. Nhưng đa số phụ nữ gia nhập hội dòng nào đó là vì họ cảm thấy một lời đặc biệt tha thiết hơn kêu mời họ yêu mến và phục vụ Thiên Chúa. Qua việc kết hợp đời mình với Thiên Chúa để làm nữ tu, họ thực sự công khai khẳng định rằng họ sẵn sàng làm việc trong tinh thần phục vụ anh chị em đồng loại trong suốt quãng đời còn lại của mình. Như thế, thay vì trốn tránh cuộc đời, họ lại nói ‘chúng tôi luôn sẵn sàng’.

Chuyện này cũng đúng đối với những thiếu nữ cảm thấy được mời gọi dấn thân vào những hội dòng kín. Mặc dù họ ít có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng họ lại dành trọn đời mình để cầu nguyện cho mọi người trên khắp nẻo đường đời. Nếu bao giờ có dịp viếng thăm một dòng kín bạn sẽ nhanh chóng xét lại ý kiến cho rằng các thiếu nữ sống tận hiến như thế này có phần phi nhân bản.

(st)