PDA

View Full Version : Đố Vui chút.



Fanxico Hoài
31-01-2010, 10:04 PM
Ai cho biết trong 3 Đức ( Đức tin, cậy, mến) Đức nào quan trọng nhứt?? Tại sao??
Trả lời nhanh và chính xác có thưởng.:36::111:

halleluyah
31-01-2010, 10:16 PM
Cho em đóan tí nghe
Theo em là đức mến. Bởi vì rằng thì là Thánh Phaolô đã nói trong thư 1Cr :"Hiện nay đức tin, cậy, mến đều tồn tại. Nhưng cao trọng hơn cả là đức mến"
khi yêu người ta sẻ tin tưởng nhau, sẽ làm cho nhau những điều tốt đẹp nhất,và Chúa Giêsu cũng đã bảo rằng thì là các giới răn đều tóm lại ở giới luật mến Chúa yêu người.......

Fanxico Hoài
01-02-2010, 09:13 AM
Trả lời hay wa Nhưng chưa đầy đủ. hehe:Tanghoa:

halleluyah
01-02-2010, 12:01 PM
:24:Ủa,nói chung vậy là đúng hay sai?:icon3:......sai hay đúng....?Đúng hay chưa đủ....? pó tay:24:

migoi_sg
01-02-2010, 12:18 PM
Là người công giáo, có thế mà cũng phải đố, bạn không cảm thấy ngượng ngùng với vốn giáo lý của mình à????:10:

Fanxico Hoài
01-02-2010, 01:54 PM
Ôi mì gói làm j đấy? mình chỉ đố vui vậy chứ đâu phải dựa vào cái này cái kia mà phán xét người khác dc đâu. Là người công giáo mà thế àh? xem lại lời nói của mình đi nhé.:6: nguyện Chúa luôn ở cùng bạn.

maria.cucchu
01-02-2010, 03:50 PM
"Đức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

vì:

*Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần, mà tôi không có bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc não bạt vang động. Và nếu tôi được nói tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khôn ngoan; nếu tôi có đầy lòng tin, đến nỗi chuyển dời được núi non, mà không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát mọi của cải tôi có để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt, mà tôi không có bác ái, thì không làm ích gì cho tôi.

*Bác ái không khi nào qua đi. Ơn tiên tri sẽ bị huỷ diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi.

halleluyah
01-02-2010, 10:31 PM
Chúa ơi,xin hãy ban cho con tâm hồn bác ái. Nguồn bác ái chính trung,yêu mọi người và chẳng trừ ai
Chúa ơi,xin hãy đong tim con đầy tình nhân ái. Cho con say mến Chúa và bác ái với cả mọi người
Chúa ơi, Đức ái chính trung,luôn khoan dung luôn luôn nhân hậu,ko ghen tương ko hay thù oán.........
Đức ái tuy nói thì dễ nhưng có lẽ để sống trọn vẹn đức ái thì hơi khó đó, vì chúng ta còn mang thân xác con người,ít ai nhịn được khi bị người khác xúc phạm....Thiết nghĩ chúng ta nên "bác ái" đối với nhau từ những việc nhỏ nhặt. Như thế thì chắc Giêsu sẽ vui lắm lắm.......:guitar::guitar:

giuse_nguyenloc
04-05-2010, 04:46 PM
"Cao trọng hơn cả là Đức Mến" nhưng "quan trọng nhất là Đức Tin"

Vì khi sông ở thế gian con ngưòi cần một Đức Tin để nhận biết và trung thành với TC. nhưng khi chết rồi con người bít TC tồn tại nên ko cần Đức Tin nửa nhưng chỉ cần Đức Mến để yêu mến TC.