PDA

View Full Version : Số phận con người - Tịnh Tâm



phuongnhiaodai
01-02-2010, 04:45 AM
SỐ PHẬN CON NGƯỜI


Chúa ơi ! số phận con người
Mỏng manh trước nỗi đau trời giáng ban
Ôi bão tố lụt trần gian
Ngã nghiêng đất lỡ sập tan cửa nhà


Xác người nằm chết xót xa
Người còn sống sót bôn ba kiếm tìm
Cảnh hổn loạn ngày tăng thêm
Chúa ơi thảm họa ngày đêm không rời


Ôi số phận kiếp con người
Nhận mang gánh chịu trong đời thế sao
Hạnh phúc đếm được là bao
Chỉ toàn đau khổ chất cao ngút ngàn


Nhìn mà cảm xót vô vàng
Làm sao biến phép bình an hỡi trời
Cho muôn vạn kiếp con người
Được bình an sống thảnh thơi tâm hồn


Lời than thở cứ dập dồn
Mà sao không thể đến môn quan đình
Để giông tố bão thình lình
Cướp đi tất cả... điêu linh phận người


Đang bình yêu đất chuyển rời
Ập lên thân xác tả tơi mãnh hồn
Chúa ơi ! con nguyện thật lòng
Thật tâm mong ước quanh vòng nhân gian


Người người được Chúa cưu mang
Dang bàn tay rộng đón sang yên lành
Con xin Chúa với lòng thành
Cầu ơn phước lớn Chúa dành cho (chúng) con


Tịnh Tâm 10-04-09