hoangdung
02-02-2010, 03:45 PM
TÂM TÌNH CHIA SẺ
Đúng vào giờ giao thừa 01-01-2009 bước qua năm mới, theo thói quen, đứng trước bàn thờ, tôi dâng mình cho Chúa, cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn cho biết ý Chúa muốn tôi phải làm gì trong năm nay qua Lời Chúa. Mở sách Tin Mừng tôi gặp đoạn «Viên đại đội trưởng xin Chúa Giêsu chữa lành cho người đầy tớ.» Lập tức tôi hiểu ngay rằng Chúa muốn tôi tiếp tục dành cả năm tìm đọc và dịch tài liệu về chữa bệnh để giúp cho những ai đang bệnh đau, đặc biệt ở Việt Nam. Lúc đó tôi đang tóm dịch quyển «Oil Pulling Therapy (Liệu Pháp Nhai Dầu)» của bác sĩ Bruce Fife, người Mỹ. Để cho nhanh, tôi nhờ một người bạn, anh Hoàng Đình Tứ cùng dịch, mỗi người nửa quyển sách. Quyển sách này hoàn chỉnh tài liệu «Liệu Pháp Nhai Dầu Mè» của bác sĩ Karach, người Ấn Độ.
Bác sĩ Fife giới thiệu về dầu dừa, tôi mua thử quyển «Coconut Oil Miracle (Dầu Dừa Kỳ Diệu)» đọc. Thật là đúng với tên quyển sách, dầu dừa thật diệu kỳ. Hết sức ngạc nhiên và thán phục, tôi mua tất cả sách của bác sĩ Fife về dầu dừa, nước dừa, cây dừa nước về đọc. Công trình nghiên cứu tuyệt vời của ông, một tiến sĩ dinh dưỡng học, một bác sĩ chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên, bao nhiêu năm vất vả nằm trong những quyển sách này, mà mình được hưởng lợi ích chỉ trong thời gian ngắn.
Khi vừa xong quyển Liệu Pháp Nhai Dầu thì tôi bắt tay qua việc trích dịch Dầu Dừa Chữa Bệnh ngay. Dịch được đến đâu, tôi chuyển về VN qua email đến đó, với những người thân trước để xin góp ý như thày Trần Duy Nhiên (mới về với Chúa), anh Trần Anh Dũng, Tường Huệ, ...
Huệ cũng được phấn khích về hiệu qủa của dầu dừa, nhưng đi hỏi nhiều nơi không thấy chỗ nào bán. Cho nên thày Nhiên lo tôi sẽ thất vọng vì làm một việc hoài công. Huệ đặt một người ở Bến Tre làm ở nhà, hai tuần sau mới giao được một lít dầu, lâu sau mới thêm từng lít nữa !!!
Lòng vẫn bừng cháy, tôi nghĩ đến việc nhờ thấy giá trị chữa bệnh của dầu dừa, người ta sẽ làm ở nhà, nên dịch và gởi về cách làm dầu dừa thủ công, hy vọng danh tiếng dầu dừa chữa bệnh lan ra, các công ty sẽ sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước. Như thế này thì có hơi lâu. Chị Dũng thì tự làm và dùng trong nhà, nhưng cho biết là phải nấu nhiều tiếng mới được một lít dầu.
Băn khoăn, nóng lòng, tôi đi tìm trên internet xem có chỗ nào bán dầu dừa ở VN không, và biết được rằng VN có xuất khẩu dầu dừa, tại vì người dân chưa có nhu cầu nên trong nước khan hiếm. Vậy thì không lo vấn đề này trong tương lai nữa.
Tôi cũng tìm ra được vài nơi rao bán dầu dừa, và Huệ đã liên lạc để mua được, có điều phải mua sỉ, ít nhất là một can 30 lít. Thay vì nhai dầu mè, Huệ và những người trong nhà nhai dầu dừa như tài liệu mới của bác sĩ Fife, nhưng nói cho người khác dùng dầu dừa để súc miệng thì chưa ai chịu, họ chỉ biết đến dầu mè mà thôi.
Đang lúc này, chia sẻ kinh nghiệm nhai dầu mè chữa bệnh của anh Qúi được truyền đi qua email, tôi nhận được cùng một lúc do ba người thân gởi đến. Phải nói là tôi mừng biết bao. Nếu bác sĩ Fife mà nhận được chia sẻ của anh Quí bằng tiếng Anh, ắt bài chia sẻ này nằm trong sách của ông trong lần tái xuất bản. Anh Quí được thuyên giảm các thứ bệnh cùng một lúc trong thời gian ngắn cách thần kỳ. Một trong những thần kỳ nhất mà tôi đọc được qua sách và qua internet của người các nước.
Tôi email, rồi gọi thăm anh Quý để biết rõ bệnh của anh hơn. Tôi gởi tài liệu nhai dầu của bác sĩ Fife, cũng như dầu dừa chữa bệnh, và nhờ Huệ đem dầu dừa đến cho anh.
Vừa tìm hiểu bệnh anh qua anh kể, vừa tìm qua internet, khi biết anh bị viêm tủy xám do vi-rút làm bại hai chân, cũng như gây ra các bệnh khác nữa, tôi mừng với niềm tin rằng các loại acid béo có trong dầu dừa có tác dụng diệt vi-rút rất mạnh, hơn cả nhiều loại trụ sinh, sẽ dần tiêu diệt hết những con vi-rút này, trả lại cho anh đôi bàn chân cứng cáp, có bắp thịt và đi lại được. Tôi vẫn thường nói với anh niềm tin này của tôi.
Dầu dừa đã làm phép lạ chữa một chị ung thư ngực và sọ giai đoạn cuối. Cứ tiếp tục dùng dầu dừa hàng ngày, chị không còn ung thư nữa. Dầu dừa đã chữa cho một anh bị bệnh AIDS hoành hành giai đoạn cuối, bác sĩ, bệnh viện đã chịu thua, cho anh về nhà chờ chết. Nhưng anh đang sống vui, khỏe mạnh như người bình thường. Cho nên tôi có niềm tin nơi anh Quí sẽ thắng được các bệnh qua hai cách phối hợp nhai dầu dừa (hay nhai dầu mè) và ăn uống dầu dừa.
Anh Quí đang trở nên nhân chứng truyền bá liệu pháp nhai dầu và dầu dừa chữa bệnh cách hăng say. Qua anh, người ta tin tưởng hai phương pháp này.
Khi làm việc tôi suy gẫm lại đoạn Kinh Thánh đọc đầu năm, qua những diễn tiến hiện tại, tôi hiểu thêm từ năm nay, Chúa ban ơn chữa lành cho rất nhiều người Việt Nam qua phương cách đơn giản, tự nhiên, rẻ tiền, ai cũng đáp ứng và thực hiện được. Chúa ban ơn, sắp đặt và dẫn dắt mọi sự xảy đến tốt lành kỳ diệu cho chúng con. Như thánh Phaolô, chúng con vui mừng luôn và tạ ơn Chúa trong mọi sự.
16/04/2009
Kim Tuyến
http://tamlinhvaodoi.net/suckhoe/sk80.htm
Đúng vào giờ giao thừa 01-01-2009 bước qua năm mới, theo thói quen, đứng trước bàn thờ, tôi dâng mình cho Chúa, cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn cho biết ý Chúa muốn tôi phải làm gì trong năm nay qua Lời Chúa. Mở sách Tin Mừng tôi gặp đoạn «Viên đại đội trưởng xin Chúa Giêsu chữa lành cho người đầy tớ.» Lập tức tôi hiểu ngay rằng Chúa muốn tôi tiếp tục dành cả năm tìm đọc và dịch tài liệu về chữa bệnh để giúp cho những ai đang bệnh đau, đặc biệt ở Việt Nam. Lúc đó tôi đang tóm dịch quyển «Oil Pulling Therapy (Liệu Pháp Nhai Dầu)» của bác sĩ Bruce Fife, người Mỹ. Để cho nhanh, tôi nhờ một người bạn, anh Hoàng Đình Tứ cùng dịch, mỗi người nửa quyển sách. Quyển sách này hoàn chỉnh tài liệu «Liệu Pháp Nhai Dầu Mè» của bác sĩ Karach, người Ấn Độ.
Bác sĩ Fife giới thiệu về dầu dừa, tôi mua thử quyển «Coconut Oil Miracle (Dầu Dừa Kỳ Diệu)» đọc. Thật là đúng với tên quyển sách, dầu dừa thật diệu kỳ. Hết sức ngạc nhiên và thán phục, tôi mua tất cả sách của bác sĩ Fife về dầu dừa, nước dừa, cây dừa nước về đọc. Công trình nghiên cứu tuyệt vời của ông, một tiến sĩ dinh dưỡng học, một bác sĩ chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên, bao nhiêu năm vất vả nằm trong những quyển sách này, mà mình được hưởng lợi ích chỉ trong thời gian ngắn.
Khi vừa xong quyển Liệu Pháp Nhai Dầu thì tôi bắt tay qua việc trích dịch Dầu Dừa Chữa Bệnh ngay. Dịch được đến đâu, tôi chuyển về VN qua email đến đó, với những người thân trước để xin góp ý như thày Trần Duy Nhiên (mới về với Chúa), anh Trần Anh Dũng, Tường Huệ, ...
Huệ cũng được phấn khích về hiệu qủa của dầu dừa, nhưng đi hỏi nhiều nơi không thấy chỗ nào bán. Cho nên thày Nhiên lo tôi sẽ thất vọng vì làm một việc hoài công. Huệ đặt một người ở Bến Tre làm ở nhà, hai tuần sau mới giao được một lít dầu, lâu sau mới thêm từng lít nữa !!!
Lòng vẫn bừng cháy, tôi nghĩ đến việc nhờ thấy giá trị chữa bệnh của dầu dừa, người ta sẽ làm ở nhà, nên dịch và gởi về cách làm dầu dừa thủ công, hy vọng danh tiếng dầu dừa chữa bệnh lan ra, các công ty sẽ sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước. Như thế này thì có hơi lâu. Chị Dũng thì tự làm và dùng trong nhà, nhưng cho biết là phải nấu nhiều tiếng mới được một lít dầu.
Băn khoăn, nóng lòng, tôi đi tìm trên internet xem có chỗ nào bán dầu dừa ở VN không, và biết được rằng VN có xuất khẩu dầu dừa, tại vì người dân chưa có nhu cầu nên trong nước khan hiếm. Vậy thì không lo vấn đề này trong tương lai nữa.
Tôi cũng tìm ra được vài nơi rao bán dầu dừa, và Huệ đã liên lạc để mua được, có điều phải mua sỉ, ít nhất là một can 30 lít. Thay vì nhai dầu mè, Huệ và những người trong nhà nhai dầu dừa như tài liệu mới của bác sĩ Fife, nhưng nói cho người khác dùng dầu dừa để súc miệng thì chưa ai chịu, họ chỉ biết đến dầu mè mà thôi.
Đang lúc này, chia sẻ kinh nghiệm nhai dầu mè chữa bệnh của anh Qúi được truyền đi qua email, tôi nhận được cùng một lúc do ba người thân gởi đến. Phải nói là tôi mừng biết bao. Nếu bác sĩ Fife mà nhận được chia sẻ của anh Quí bằng tiếng Anh, ắt bài chia sẻ này nằm trong sách của ông trong lần tái xuất bản. Anh Quí được thuyên giảm các thứ bệnh cùng một lúc trong thời gian ngắn cách thần kỳ. Một trong những thần kỳ nhất mà tôi đọc được qua sách và qua internet của người các nước.
Tôi email, rồi gọi thăm anh Quý để biết rõ bệnh của anh hơn. Tôi gởi tài liệu nhai dầu của bác sĩ Fife, cũng như dầu dừa chữa bệnh, và nhờ Huệ đem dầu dừa đến cho anh.
Vừa tìm hiểu bệnh anh qua anh kể, vừa tìm qua internet, khi biết anh bị viêm tủy xám do vi-rút làm bại hai chân, cũng như gây ra các bệnh khác nữa, tôi mừng với niềm tin rằng các loại acid béo có trong dầu dừa có tác dụng diệt vi-rút rất mạnh, hơn cả nhiều loại trụ sinh, sẽ dần tiêu diệt hết những con vi-rút này, trả lại cho anh đôi bàn chân cứng cáp, có bắp thịt và đi lại được. Tôi vẫn thường nói với anh niềm tin này của tôi.
Dầu dừa đã làm phép lạ chữa một chị ung thư ngực và sọ giai đoạn cuối. Cứ tiếp tục dùng dầu dừa hàng ngày, chị không còn ung thư nữa. Dầu dừa đã chữa cho một anh bị bệnh AIDS hoành hành giai đoạn cuối, bác sĩ, bệnh viện đã chịu thua, cho anh về nhà chờ chết. Nhưng anh đang sống vui, khỏe mạnh như người bình thường. Cho nên tôi có niềm tin nơi anh Quí sẽ thắng được các bệnh qua hai cách phối hợp nhai dầu dừa (hay nhai dầu mè) và ăn uống dầu dừa.
Anh Quí đang trở nên nhân chứng truyền bá liệu pháp nhai dầu và dầu dừa chữa bệnh cách hăng say. Qua anh, người ta tin tưởng hai phương pháp này.
Khi làm việc tôi suy gẫm lại đoạn Kinh Thánh đọc đầu năm, qua những diễn tiến hiện tại, tôi hiểu thêm từ năm nay, Chúa ban ơn chữa lành cho rất nhiều người Việt Nam qua phương cách đơn giản, tự nhiên, rẻ tiền, ai cũng đáp ứng và thực hiện được. Chúa ban ơn, sắp đặt và dẫn dắt mọi sự xảy đến tốt lành kỳ diệu cho chúng con. Như thánh Phaolô, chúng con vui mừng luôn và tạ ơn Chúa trong mọi sự.
16/04/2009
Kim Tuyến
http://tamlinhvaodoi.net/suckhoe/sk80.htm