PDA

View Full Version : MỘT HÌNH ẢNH XÚC ĐỘNG: THÂN CÒ 76 TUỔI



cafeda2009
04-02-2010, 05:35 PM
MỘT HÌNH ẢNH XÚC ĐỘNG: THÂN CÒ 76 TUỔI


Đêm mùa đông rét như cắt da cắt thịt, cụ Phạm Đoàn, 76 tuổi, thôn Quảng Hội, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cơ thể chỉ như da bọc xương, thức dậy từ 1 giờ khuya, lọ mọ xuống ngâm mình dưới biển mò cua bắt ốc kiếm gạo ăn qua ngày.



http://www.ubmvgiadinh.org/uploads/pictures/News/image002_39.jpg

“Con nước vừa rồi không kiếm đủ gạo, phải mượn hàng xóm 20.000 đồng đắp đổi thêm. Bây giờ phải ráng mò cua ốc kiếm tiền trả nợ, mua gạo, nếu dư dành mua hộp bánh cúng ông bà mấy ngày tết” – cụ Đoàn nói



“Nước biển cạn lúc nào là dậy đi lúc đó. Mùa đông nước thường cạn về khuya: 12 giờ đêm, 1 giờ, 2 giờ… Mắt mũi tui lòa nhòa hết rồi, đi ban đêm không thấy gì hết, phải nhờ mấy đứa trẻ đi trước dẫn đường. Qua mấy cái dây neo ghe, mấy đứa phải hô: “Coi chừng dây neo”, rồi đạp chân xuống cho tui bước qua. Trời tối như mực, đêm nào cũng vấp đá, vấp dây ngã nhào cổ” – cụ Đoàn kể về con đường đi hành nghề vô vùng gian khổ của mình.

Dù kiếm ăn đêm dọc bờ biển nhưng điều rất nguy hiểm là cụ không biết bơi. Cụ cho biết nhiều lần sém chết trong đêm tối.

Cụ Đoàn kể: “Có lúc đang mò cua ốc tui bị những con sóng to xô ngã, nước “đè” lên cả đầu. Tui phải dùng hai tay bấu xuống đất, sợ nước kéo ra ngoài sâu. Còn lội đi bị sụp hầm, sụp hố nước sâu uống nước no cả bụng thì xảy ra như cơm bữa. Sợ nhất là mấy ghe giã cào vào bờ lúc 2-3 giờ sáng, cứ đẩy thúng chai đi ào ào va vô người mình lúc nào không hay”.


http://www.ubmvgiadinh.org/uploads/pictures/News/image003_34.jpg

Cụ vừa từ dưới biển lên, người run lẩy bẩy




http://www.ubmvgiadinh.org/uploads/pictures/News/image004_26.jpg

Chân bị miểng chai cắt máu chảy nhiều, cụ phải nhai thuốc lá đắp cầm máu




http://www.ubmvgiadinh.org/uploads/pictures/News/image005_24.jpg

Cụ đang xem cân số ốc, sò vừa mò được




http://www.ubmvgiadinh.org/uploads/pictures/News/image006_19.jpg

Từ 1 giờ sáng đến gần 11 giờ trưa trong bụng không có hột cơm, ngâm mình trong giá rét… nhưng chỉ bán được 17.000 đồng. Giá trị cả ngày lam lũ chỉ thu được 10.000-20.000 đồng, gặp lúc sóng to gió lớn chỉ được 5.000-7.000 đồng


HẢI LUẬN (Tuổi Trẻ)

Ben
04-02-2010, 06:54 PM
Nhìn Bà Cụ mò cua bắt ốc dưới trời lạnh buốt như thế mà thương Bà Cụ quá. Lạy Chúa, xin Người thương xót và ban cho Bà Cụ thật nhiều sức khoẻ và bắt thật nhiều cua và ốc. Amen.

cutin_tran
04-02-2010, 07:44 PM
.....................................:92::92::92::92: ........Chúa ơi ...............

LOVE IN THE TRUE
04-02-2010, 08:07 PM
huhuhu. :92::92::92:......................!!!, lạy Chúa xin nhìn đến những mảnh đời oái oăn như bà cụ. xin thương ban cho họ tìm được nụ cười đích thực trong cuộc sống. Amen !!! :77::77::77:

Gia Nhân
04-02-2010, 08:12 PM
76,.....tuổi già,....tuổi nghỉ ngơi,....tuổi con cháu phụng dưỡng,...mà,...Hix....

Chúa đã thấy và Chúa đã biết xin Ngài ra tay chở che.Amen

Ti_Amo
04-02-2010, 08:25 PM
Xin cho cụ đựơc sắm sẵn phần vinh phúc trên trời
và dư đầy niềm an ủi trong cuộc đời trần thế. Amen

Gió
04-02-2010, 08:31 PM
Làm nhớ tới bà cụ ngồi lọt thỏm trong cây dù hay bày vài thứ quà vặt nho nhỏ bán ở trước cổng Trung tâm Triển Lãm trên đường Hoàng Văn Thụ. Trên đời còn nhiều cảnh người khổ quá. Mong Chúa thương an ủi lòng họ.

bekinhcan0612
05-02-2010, 07:26 AM
Lạy Chúa! xin thương đến bà trong lúc tuổi già phải tự mình kiếm sống
xin Ngài ban cho bà thật nhiều sức khỏe và ......thật nhìu cua ốc
xin Ngài hãy nhớ tới bà và ra tay nâng đở chở che bà.

DaMinh Nguyễn
22-02-2010, 04:36 PM
Lạy Chúa nhân lành,

Xin hãy xót thương nhưng mãnh đời cơ cực này.

Hên Xui
22-02-2010, 07:49 PM
Trước những cảnh lam lũ của người già chúng con, xin Chúa thức tỉnh tâm hồn người trẻ và những ai đang sống thụ hưởng tiêu tiền như giấy, như cỏ rác.

Xin cho mọi người công giáo, đặc biệt người trẻ ý thức và quyết tâm sống mùa chay bằng ăn chay, hảm mình, để chia cơm sẻ bánh cho những mảnh đời cơ cực.

ConXinCamTa
27-02-2010, 12:24 PM
Lạy Chúa, nếu được con xin được cùng gánh vác sự khó khăn của bà

Maria MinhThuy
01-03-2010, 01:31 PM
Trước những cảnh lam lũ của người già chúng con, xin Chúa thức tỉnh tâm hồn người trẻ và những ai đang sống thụ hưởng tiêu tiền như giấy, như cỏ rác.

Xin cho mọi người công giáo, đặc biệt người trẻ ý thức và quyết tâm sống mùa chay bằng ăn chay, hảm mình, để chia cơm sẻ bánh cho những mảnh đời cơ cực.
Xin Hiệp Ý cầu nguyện cùng nhau cho những mảnh đời cơ cực

hamingway
01-03-2010, 01:48 PM
Lạy Chúa là Cha Nhân Lành, xin Chúa ban ơn lành, ơn bình an, sức khỏe, niềm vui cho cụ bà "khó khăn này", con biết Chúa luôn nhìn thấu những cuộc sống của mỗi con người chúng con. Xin Chúa cũng ban ơn bình anh, ơn khôn ngoan cho tất cả mọi người chúng con, để chúng con biết quan tâm tới những người khó khăn như cụ bà đây! Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.Amen!

nguyenhoapl86
05-03-2010, 04:31 AM
Bà tuy già,mắt nhìn không rõ,không nơi nương tựa .Nhưng vẫn lọ mọ kiếm sống.Bà có 1 ý chí thật quật cường,đáng để giới trẻ noi theo.:icon1:

daodoidep
18-03-2010, 03:59 PM
Nếu như sáng mình không ăn sáng bằng một tô phở, mà mình ăn 1 chén cơm của đồ ăn do phun phí nấu buổi chiều hôm trước còn dư lại (hoặc xin migoi_sg cho 1 gói mì có 2500 hehehheee), thì có ảnh hưởng gì không ta?
Hình như là không, chỉ hơi ngán một tí thôi nhưng vẫn khỏe vẫn có sức để làm việc tới 11h30, rồi lại được ăn ngon mà.
Chỉ có ý nghĩ vậy thôi là mình tiết kiệm được một số tiền mà bà cụ 76 tuổi phải lặn lội mò cua bắt ốc giữa đêm khuya ( giữa lúc mà mọi người chúng ta đang ngon giấc).
Một ý nghĩ thoáng qua thôi là đã có được 15-20000, còn bà cụ phải chịu cái lạnh thấu xương và mọi sự nguy hiểm có thể xảy ra từ 1h khuya đến 11h trưa ( mà bụng đang đói nữa) mà chỉ có được 10-20000, thậm chí còn có khi 5-7000.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho bà cụ có được sức khỏe để bà bắt được nhiều cua nhiều ốc.
Xin Chúa hãy thánh hóa chúng con cho chúng con biết yêu thương và giúp đỡ mọi người cũng giống như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen!

migoi_sg
18-03-2010, 07:19 PM
Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày...

Nganguyen
19-03-2010, 06:52 PM
lạy Chúa xin ban sức cho bà cụ đó vì tuổi cao mà còn phải tìm miếng ăn như vậy ? ước gì con ở gần bà giúp bà có một gì đó trong cuộc sống hằng ngày cho bà vơi đi đau khổ đó .... xin Chúa thương đến bà cụ vơi đi đau khổ đó ..

minh_tam
19-03-2010, 07:09 PM
Bài Viết này ở website giupbanvuotkho.org mà :10: vậy là có người cùng đồng hành với em bên đó rồi. thân cò 76t này thật là đáng yêu. vất vả để nuôi sống bản thân vậy mà 1 ngày chỉ hơn 10k :2:

bekinhcan0612
19-03-2010, 07:52 PM
Con càng nhìn càng thấy thương bà quá à.........Chúa ơi!xin Ngài thương đoái!!!