PDA

View Full Version : TÙY BÚT



1hatcat
05-02-2010, 12:49 AM
Chào em, Em tên gì?
Em tên H..
Em là một phần tên của chị. hihihi
Lần đầu tiên em và tôi gặp nhau chỉ có thế.

Con luôn tin vào sự sắp đặt của Chúa. Lần đầu con không để ý nhiều đến em, gặp xong rồi quên nhưng đến lần gặp thứ 2 thì con biết Chúa đã đưa em đến làm bạn với con.

Một buổi chiều ngày chủ nhật: " Chị ơi! em là H.. đây, tối nay em có thể gặp chị một chút được không?"
Mình nghĩ, một con bé vừa gặp mình một lần mà hẹn gặp mình thế này chắc là có chuyện rồi đây,
Hai chị em đang cách nhau gần 60km, khoảng cách cũng làm mình phải suy nghĩ có thể gặp được hôm nay hay không vì lúc nhận tin nhắn đã là 17h.

Một phần vì tò mò tôi đã quyết định gặp em.
8h30 tôi có mặt tại chỗ hẹn và đợi em .
Lần gặp thứ 2 là lần em chia sẻ về những nỗi buồn em đang phải trải qua, một điều lẽ ra em nên làm với người bạn thân của mình.

Sau lần gặp thứ 2 tôi và em trở nên thân thiết và cởi mở hơn, Hai đứa có nhiều suy nghĩ giống nhau và có nhiều điểm có thể bù trừ cho nhau.

Hôm nay em nói em đang suy niệm về cái tên của mình: " H T".

Thực sự thì cho đến hôm nay con vẫn không hiểu và chưa hiểu được vì sao Chúa đưa em đến với con??
Có thể Chúa biết con sắp trải qua một nỗi buồn và Chúa đã đưa em đến với con chăng??

1hatcat
05-02-2010, 01:19 AM
Vượt lên chính mình.
Mỗi con người, mỗi hoàn cảnh và mỗi lựa chọn khác nhau nên mỗi người sẽ có những cố gắng khác nhau.
Từ ngày em chia tay bạn gái em đã chạy đến tôi để tìm đồng minh. Em mong chia sẻ với tôi để vơi đi nỗi buồn và hơn hết là em mong tôi có thể giúp em nối lại chuyện tình của em.
Tình yêu của càng làm em đau khổ thì em lại càng tìm đến tôi nhiều hơn. Tôi vẫn vô tư dành cho em mọi thời gian tôi có để có thể giúp em đỡ buồn, tôi không thể giúp em hàn gắn lại chuyện tình cảm của em nhưng tôi có thể cùng em đi qua nỗi buồn này.

Với em, không biết tôi có giúp được gì cho em không, nhưng với tôi nỗi buồn đã đến và hôm nay tôi đang phải vượt qua nỗi buồn này.

Một ngày buồn với tôi là ngày tôi nhận ra tôi đã dành tình cảm cho em nhiều hơn mức cần thiết. Tôi giận em khi em đi với bất cứ người con gái nào, tôi giận em khi em không nhắn tin cho tôi, Trái tim tôi lại thổn thức khi nghĩ về em.

Mỗi ngày tôi vẫn phải nghe em kể về nỗi buồn của em, về mong ước của em với người bạn gái cũ của em, về những kỷ niệm em có với người bạn gái đó.
Tôi buồn mỗi khi em buồn, tôi thấy tủi thân cho mình và cho tình cảm của mình đang bị dồn nén.
Bằng lý trí, tôi biết tình cảm tôi dành cho em không thể tồn tại, nhưng giết chết nó bằng cách nào thì tôi đang phải cố gắng.
Không gặp em ưh, xóa số điện thoại, xóa nick.. trong đầu tôi vẫn có em, tim tôi vẫn hướng về em.

Từ hôm nay tôi hứa với chính mình, tôi sẽ giết đi cảm xúc của mình với em. Tôi sẽ ích kỷ với em và với chính mình để con tim tôi không phải thổn thức.

josehoang_bk
05-02-2010, 06:52 AM
NĂM MỚI GẦN ĐẾN, MÌNH THẤY BUỒN KHI PHẢI XA GIA ĐÌNH BẠN BÈ, MINH ƯỚC GÌ ĐƯỢC ĐOÀN TỤ CÙNG GIA ĐÌNH ĐÓN NĂM MỚI. MÌNH CHÚC TẤT CẢ ACE TCVN NĂM MỚI HẠNH PHÚC, BÌNH AN, VÀ TOẠI NGUYỆN MỌI HOÀI MƠ TRONG CUỘC SỐNG. HIHI

1hatcat
09-02-2010, 12:04 AM
Viết có thể đã trở thành nhu cầu của mình.
Từ ngày anh lấy vợ mình đã thực sự mất đi một người bạn, một người để mình có thể tâm sự những chuyện buồn vui. Nhưng cũng nhờ vậy mới hiểu thêm được nỗi buồn của sự cô đơn,

Mình đã tìm đến diễn đàn để chút bỏ những nỗi niễm trong lòng,

Tâm sự ưh? mình không muốn ai đó phải lo lắng c ho mình, mình không muốn ai phải suy nghĩ gì về mình.

Diễn đàn nào cũng vậy, tham gia một thời gian mình lại có bạn và mình lại không thể đổ vào đó những suy tư của mình nữa,lại tìm một diễn đàn mới,
hix tại sao mình thích chạy trốn, tại sao mình thích cô đơn và mình còn chạy chốn đến bao h nữa!!!!!!!!1

1hatcat
10-02-2010, 12:13 AM
cô đơn,
Tự nhiên mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng ở trần gian này.
Con không còn cảm thấy hơi ấm của Chúa, con không cảm thấy tham vọng gì trong con.
Con muốn buông xuôi, con muốn buông tay ra khỏi Chúa nữa!

Chúa ơi!

Masafot
10-02-2010, 12:22 AM
cô đơn,
Tự nhiên mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng ở trần gian này.
Con không còn cảm thấy hơi ấm của Chúa, con không cảm thấy tham vọng gì trong con.
Con muốn buông xuôi, con muốn buông tay ra khỏi Chúa nữa!

Chúa ơi!

:6: thật chặt ... để bạn không còn thấy mình đơn độc ... để tớ không cảm thấy mình đơn độc .........................

1hatcat
10-02-2010, 09:39 AM
:6: thật chặt ... để bạn không còn thấy mình đơn độc ... để tớ không cảm thấy mình đơn độc .........................

:92::92::92::92::92::92::92::92::92::92:
Thật sự nếu có ai cho mình dựa vào mình sẽ khóc.
Mình không nghĩ mình lại có thể khóc vô lý như thế, chẳng có chuyện gì đánh để khóc mà nước mắt cứ rơi ra.

bethichconlua
11-02-2010, 10:38 AM
cô đơn,
Tự nhiên mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng ở trần gian này.
Con không còn cảm thấy hơi ấm của Chúa, con không cảm thấy tham vọng gì trong con.
Con muốn buông xuôi, con muốn buông tay ra khỏi Chúa nữa!

Chúa ơi!


Thật sự nếu có ai cho mình dựa vào mình sẽ khóc.
Mình không nghĩ mình lại có thể khóc vô lý như thế, chẳng có chuyện gì đánh để khóc mà nước mắt cứ rơi ra

:6::6::6::6::6::6::6::6::6: :6::6::6::6:

Maryt
11-02-2010, 01:09 PM
Mặt trời thì vẫn mọc, ngày mới vẫn phải bắt đầu, quá khứ thì vẫn là quá khứ khi chúng ta không thể thay đổi được...nhưng chúng ta vẫn phải bước đi...Năm cuối sắp trôi qua, năm mới gần đến, chúc cho những ai đang ưu phiền, đau khổ...hãy trút bỏ, tự tin lên, sẽ có nhiều niềm vui, hạnh phúc của năm mới đang chờ ta phía trước.

p/s: Chúc cho 1hatcat luôn vững tin, vượt qua mọi chuyện, biết đâu Chúa đang thử thách áh :secret:

Peter Nguyễn
11-02-2010, 01:22 PM
Đôi lúc tự hỏi... tại sao lại như thế...? Hãy hồi tâm và ngẫm suy ta sẽ hiểu được tất cả... không chỉ riêng ta mà còn nhiều người đau khồ hơn ta... dù thế nào ta vẫn phải vui sống, để đời tươi đẹp hơn... mọi điều rồi cũng sẽ qua, ta vẫn là ta... hôm nay vẫn lặng lẽ trôi qua... thế thôi.!

1hatcat
11-02-2010, 11:55 PM
Đôi lúc tự hỏi... tại sao lại như thế...? Hãy hồi tâm và ngẫm suy ta sẽ hiểu được tất cả... không chỉ riêng ta mà còn nhiều người đau khồ hơn ta... dù thế nào ta vẫn phải vui sống, để đời tươi đẹp hơn... mọi điều rồi cũng sẽ qua, ta vẫn là ta... hôm nay vẫn lặng lẽ trôi qua... thế thôi.!


Em rất cảm ơn lời khuyên chân thành của bác, nhưng thực sự cái tâm của em nó chẳng chịu ngồi yên, có nhiều chuyện làm em chẳng thể hiểu nổi dù có tĩnh lặng mà nghĩ bác ợ.

Em cũng biết có nhiều người đau khổ hơn em nhiều lắm khổ về mọi, thế nhưng con người và nhất là em cứ tham lam và hay chỉ nhận thấy những điều mình thiếu chẳng quan tâm tới những điều mình đang có. huhuhuhu

Dù buồn hay vui thì thời gian vẫn cứ trôi, ngày cũng hết. Dù ai có thế nào thì tết cũng sẽ đến bác nhỉ, Thời gian vốn ích kỷ thế đấy.

Mến chúc bác ăn tết vui vẻ và đầm ấm bên gia đình và người thân.
Mỗi khi cầu nguyện bác cho em xin thêm 1 lời cầu cho em nhé.

Mến chào.

1hatcat
11-02-2010, 11:59 PM
Mặt trời thì vẫn mọc, ngày mới vẫn phải bắt đầu, quá khứ thì vẫn là quá khứ khi chúng ta không thể thay đổi được...nhưng chúng ta vẫn phải bước đi...Năm cuối sắp trôi qua, năm mới gần đến, chúc cho những ai đang ưu phiền, đau khổ...hãy trút bỏ, tự tin lên, sẽ có nhiều niềm vui, hạnh phúc của năm mới đang chờ ta phía trước.

p/s: Chúc cho 1hatcat luôn vững tin, vượt qua mọi chuyện, biết đâu Chúa đang thử thách áh :secret:

Maryt thỉng thoảng rảnh ghé nhà em chơi nhé.
Có những chuyện muốn vứt mà không vứt được chứ em cũng muốn lắm vứt hết đi những lo toan của cuộc sống.
Em cứ tưởng mình học được hai chữ" thôi ------- kệ" rồi thế mà khi đem ra thực hành lại bỡ ngỡ và vụng về thế.
Em cũng hy vọng mỗi nỗi buồn đến và qua đi em lại được trưởng thành hơn về đức tin và lòng mến.

Chúc chị luôn cười rạng rỡ :nhay::nhay::nhay::nhay::nhay::nhay:

1hatcat
12-02-2010, 12:00 AM
@bethichconlua.
ôm mình nhiều quá nên hôm nay mình không thở nổi nữa roài. huhuhuhu
Mình bắt đền :92::92::92::92::92::92:

1hatcat
12-02-2010, 12:16 AM
Một món quà nhưng với những người khác nhau nó có giá trị khác nhau.

Hôm nay thằng bé gọi mình ra và đưa cho mình 3 hộp quà nhỏ do tự tay Nó xếp để tặng 3 chị em nhà mình. Nó bảo đây là món quá rất có ý nghĩa với nó thế nhưng đối với mình cảm thấy dửng dưng với món quà này.

Mình nhận nó dửng dưng và về vứt luôn vào một góc, mình chẳng nhận thấy một chút giá trị nào hay ý nghĩa nào trong cái món quà này cả.

Chán.

Cách đây chỉ một tháng thôi tôi luôn vui vẻ và thấy hạnh phúc vì giúp được cho Nó việc gì đó thì đến hôm nay mình cảm thấy thật nặng nề khi phải nói chuyện với Nó.

Không biết khi nào thì Nó nhận ra cái thái độ hờ hững của mình mà hờ hững lại với chị em mình nhỉ. Thật sự Chúa ơi, lúc này con chán Nó lắm rồi.

Thầy mình nói đúng thật, cái gì đến được thì cũng đi được,
Hạnh phúc đến thì cũng đừng chỉ biết vui với hạnh phúc mà cũng cần phải học đối đầu với thất bại cho dù thất bại chưa đến,
Vì hạnh phúc đến được thì cũng đi được, tình yêu đến thì rồi tình yêu cũng đi. Nhưng có một điều chúng ta có thể quyết định được là vị trí thay thế mới, Mình có thể thay thế tình yêu này bằng tình yêu khác
/hạnh phúc này bằng hạnh phúc khác
Hoặc; Thay thế tình yêu này bằng cay đắng khác, hạnh phúc này bằng bất hạnh khác.

bethichconlua
12-02-2010, 03:25 PM
@bethichconlua.
ôm mình nhiều quá nên hôm nay mình không thở nổi nữa roài. huhuhuhu
Mình bắt đền :92::92::92::92::92::92:

Xin lỗi nha...bé không cố ý...ha.ha.. đừng khóc...hãy vui lên...nếu sợ không thở nổi thì hãy tự ôm lấy mình đi nha....hihi..hihi..:matrix_2: hãy nói ra hết những điều buồn thì lòng nhẹ nhàng hơn đúng không ? chỉ sợ như bé nè...chẳng biết nói gì khi buồn...hihi..hihi.. được cái Chúa ban cho lúc nào cũng vui như tết................hihi.hih.hi... xắp tết rồi...vui lên đi nha bạn..đừng khóc nữa nha...bé không ôm bạn nhiều nữa đâu....hihihi:4:...để Chúa ôm bạn trong bàn tay của Ngài...Amen

Maryt
03-03-2010, 02:26 PM
[QUOTE=1hatcat;80007]Maryt thỉng thoảng rảnh ghé nhà em chơi nhé.
:3: Choa địa chỉ nà 1hatcat.
Hy vọng năm mới sang bạn sẽ càng thêm tươi vui hơn, đổi mới hơn...