lhthaonguyen
05-02-2010, 01:02 PM
Bây giờ, Mỗi lần nghe lại bài hát “Quê Hương” lòng tôi dâng lên nỗi nhớ nhà đến lạ thường “ Quê hương là chùm khế ngọt, là đường đi học, là con diều biêc, là con đò nhỏ, cầu tre, đêm trăng, cánh đồng lúa chín vàng nặng trĩu hạt. Nhất là mẹ”.Song song đó, bài hát về mùa xuân, tết lòng tôi lại bồi hồi và rạo rực. Đứa con xa nha như tôi thường vỡ từng tờ lịch trên tường và đếm ngược thời gian còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Nguyên Đán. Ngày Tết càng gần hơn tôi nhớ gia đình đến khủng khiếp. Ngày 10/12 âm lịch (mùng 10 tháng chạp) tôi, Chị hai và Em tôi cùng nhau lặt những lá mai trước sân để nở vào đúng dịp tết. Dọn dẹp, sơn phết lại nhà cửa sau 1 năm chịu nhiều nắng mưa. Đến ngày 23/12 (ngày ông táo) bắt đầu đi mua sắm hoa vạn thọ, cúc đại đó, chọn những cặp dưa hấu chưng trên bàn thờ Chúa và ông bà, những trái quýt chín vàng, mua bánh mứt để đón khách và bạn bè. Không khí thật là náo nhiệt và rộn rã. Đi đâu cũng thấy vẻ hân hoan chào đón một mùa xuân mới thật nhiều an lành và cầu cho một năm như ý, nhiều may lành trên đôi mắt của mọi người kể cả cụ già, em nhỏ, không phân biệt giàu nghèo. Mùa xuân đang tràn về khắp nơi từ thành thị đến nông thôn. Mẹ tôi tất bật với món dưa cải ăn với thịt kho, củ kiệu, nhất là bánh ú. Việc của Ba tôi tảo mộ của Ông Bà cùng với các Bác. Ngày mùng 1 đi Lễ xong là cả gia đình tôi kéo về nhà ngoại Chúc tết nhau. Những người như tôi đã đi làm vẫn nhận được bao lì xì đỏ của người lớn gọi là lộc đầu năm. Xong lễ nghi cùng nhau ăn một bữa tiệc năm mới. Mùng 2 và mùng 3 tha hồ đi chơi mà không sợ bi la.
Một mùa xuân mới đang đến ở trên đất nước Việt Nam những đứa con xa nhà như tôi luôn hướng tâm hồn về quê hương tổ quốc. Nhớ lắm, nhớ đêm giao thừa, nhớ những tiếng bong bóng thay cho những tiếng pháo đì đùng, nhớ tiếng gọi dậy đi lễ của mẹ vào ngày mùng 1. Nhớ mùi bánh mà mẹ gói….nhớ…
Năm này con không về ăn tết cùng gia đình mong gia đình đừng buồn và hãy cầu nguyện cho con thật nhiều sức khỏe để đạt được ước mơ của con. Năm mới con xin cầu Chúc Gia Đình luôn hạnh phúc – vui vẻ - như ý – thắng lợi. Tôi gửi lời chúc đến diễn đàn TCVN năm mới có nhiều thành viên mới và diễn đàn TCVN ngày một tốt hơn. Chúc các Chú, Cô, Anh, Chị, các Bạn và các Em TCVN đón một mùa xuân AN KHANG – THỊNH VƯỢNG – NHƯ Ý – MAY MẮN.
Một mùa xuân mới đang đến ở trên đất nước Việt Nam những đứa con xa nhà như tôi luôn hướng tâm hồn về quê hương tổ quốc. Nhớ lắm, nhớ đêm giao thừa, nhớ những tiếng bong bóng thay cho những tiếng pháo đì đùng, nhớ tiếng gọi dậy đi lễ của mẹ vào ngày mùng 1. Nhớ mùi bánh mà mẹ gói….nhớ…
Năm này con không về ăn tết cùng gia đình mong gia đình đừng buồn và hãy cầu nguyện cho con thật nhiều sức khỏe để đạt được ước mơ của con. Năm mới con xin cầu Chúc Gia Đình luôn hạnh phúc – vui vẻ - như ý – thắng lợi. Tôi gửi lời chúc đến diễn đàn TCVN năm mới có nhiều thành viên mới và diễn đàn TCVN ngày một tốt hơn. Chúc các Chú, Cô, Anh, Chị, các Bạn và các Em TCVN đón một mùa xuân AN KHANG – THỊNH VƯỢNG – NHƯ Ý – MAY MẮN.