PDA

View Full Version : Hoạt động thể thao tại hội trại giới trẻ Lào



sake
06-02-2010, 04:36 PM
Hội trại giới trẻ lần đầu tiên tổ chức hoạt động thể thao

BAN NAMDIK, Lào (UCAN) – Hơn 200 bạn trẻ nhiệt tình cống hiến hết mình khối óc, con tim và sức lực cho hội trại lần đầu tiên có các hoạt động văn hóa thể thao.
“Mọi thứ rất đơn giản nhưng tao nhã và đầy ý nghĩa. Họ rất hăng hái và háo hức tham gia mọi hoạt động”, theo linh mục Anthony Wiboon Limphanawooth, người giới thiệu chương trình tại hội trại diễn ra từ ngày 28-31/1 tại nhà thờ Thánh Anthony ở Ban Namdik, một ngôi làng cách Thakhek thuộc giáo phận Savannakhet khoảng 30 km về phía bắc.
Vị linh mục người Thái thuộc dòng Chúa Cứu Thế nói đây là sự kiện hiếm thấy vì các hoạt động tôn giáo ở đây bị hạn chế.
Mặc dù đây là hội trại thường niên lần thứ tư do giáo phận tổ chức, nhưng là lần đầu tiên có tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa và trò chơi.
Ngoài ra còn có các hoạt động mang tính truyền thống hơn, dựa trên chủ đề năm nay là “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Gioan 14,6).
Mục đích là quy tụ các bạn trẻ Công giáo từ 16 làng xã, giúp họ hợp tác và làm việc chung với nhau và vui chơi, theo Ekalath Vilay, một lãnh đạo giới trẻ 23 tuổi. Anh nói với UCA News anh cảm động khi thấy các bạn trẻ tuổi từ 13-23 tham gia hết sức nhiệt tình và tích cực.
Hội trại được khai mạc bằng Thánh lễ do Đức tân Giám mục Jean Marie Prida Inthirath của Savannakhet chủ tế. Ngài tuyên bố: “Các con thân mến, cha yêu các con!”. Sau đó là lửa trại.
Ba ngày sau đó các tham dự viên thảo luận vào mỗi sáng, tập trung vào cuộc đời của Chúa Giêsu, khám phá bản thân và đối phó với những thực tại và vấn đề của thế giới.
Buổi chiều là các hoạt động vận động cơ thể nhiều hơn qua các trò chơi, thể thao và các hoạt động văn hóa trong đó có làm “toob”, chòi được nông dân dùng trên các đồng lúa.
Ekalath giải thích: “Chúng tôi muốn họ học cách làm việc tập thể. Chỉ tập trung vào các vấn đề tâm linh sẽ rất khô khan”.
Họ tham gia các trận thi đấu bóng đá và bóng chuyền, và các cuộc thi hát. Ban đêm, hội trại tổ chức các giờ cầu nguyện Taize, có nhiều bạn trẻ đã xúc động khi cầu nguyện.
Mỗi bạn trẻ mang theo một hạt gạo từ nhà đến. Gạo được trộn chung và phát lại cho họ để mỗi tham dự viên mang một hạt về nhà, tượng trưng cho sự kết nối và liên đới với nhau.
Soy, một tham dự viên 17 tuổi, nói hội trại là một kinh nghiệm mới đối với em. Em cảm động qua các buổi cầu nguyện Taize. Em nhớ lại quá khứ của mình, ăn năn về những tội lỗi mình đã phạm và cảm nghiệm sự an bình trong lúc cầu nguyện, em nói.
Savannakhet là một trong bốn giáo phận tông tòa của Giáo hội Công giáo ở quốc gia cộng sản này.
Nguồn: ucan