PDA

View Full Version : thơ công giáo



phaolo Le Van Ti
07-02-2010, 06:51 PM
ơn chúa:53:


Theo dòng thời gian, nước chảy miên man:8:
Mình tôi lang thang, trên đường Kiến An
Bỗng thấy khô khan, mọi người hoang mang
Vì nắng chói chang, không thể không than

Hạ ơi là hạ!, sao quá kì lạ
Cứ mãi mang họa,gây cảnh chia xa
Không chịu buông tha, cho chúng tôi nhờ :53:
thiệt là khổ quá, cho dân chúng ta

CHÚA đã nghe qua, nên cho thu đến
Người người yêu mến, dâng lời tạ ơn
TÌNH CHÚA BAO LA ! :Tanghoa:


SÁNG TÁC

PHAOLÔ LÊ VĂN TÍ (HỌ ĐAỌ CHỢ MỚI)

phaolo Le Van Ti
07-02-2010, 06:59 PM
BẠN THẤY BÀI THƠ NAY THẾ NÀO HAY CHỨ..CÁM ƠN VÌ ĐÃ THƯỞNG THỨC THƠ CỦA TÍ :53: