DonRac
07-02-2010, 09:15 PM
Chuyện người bạn...
Chuyện DR kể là chuyện của người bạn...
Mới đây thôi, ngày 2/02/2010...một ngày nhiều kỷ niệm...
Bình thường, mỗi sáng, cỡ 4 giờ...DR hầu như đều thức dậy và...sau đó tí thời gian...qua quán cà fê cóc của anh bạn...để nhâm nhi ...tâm sự...
Chuyện của nhiều năm...dài vô tận.
Lúc thì chuyện đời thường: cơm ăn áo măc...
Lúc chuyện Đạo (vì anh chủ quán cũng là Kitô hữu)...
Chỉ có điều, hôm định mệnh ấy, DR lại không đi uống cà fê...
Để rồi...
9 giờ...nghe Cha phó báo rằng:
Anh Phêrô ...đã ra đi vào lúc 8h 45...sau 5 giờ giành giật với tử thần...trong khi đang than kinh cho Bà Cố...
Chuyện thật đơn sơ...nhanh gọn...nhưng đâu phải vậy...vì anh ấy nhỏ hơn DR...4 tuổi !!!
Lạy Thiên Chúa của con, nếu con được như Anh Phêrô, đó là hạnh phúc của con...amen!
DonRac
Chuyện DR kể là chuyện của người bạn...
Mới đây thôi, ngày 2/02/2010...một ngày nhiều kỷ niệm...
Bình thường, mỗi sáng, cỡ 4 giờ...DR hầu như đều thức dậy và...sau đó tí thời gian...qua quán cà fê cóc của anh bạn...để nhâm nhi ...tâm sự...
Chuyện của nhiều năm...dài vô tận.
Lúc thì chuyện đời thường: cơm ăn áo măc...
Lúc chuyện Đạo (vì anh chủ quán cũng là Kitô hữu)...
Chỉ có điều, hôm định mệnh ấy, DR lại không đi uống cà fê...
Để rồi...
9 giờ...nghe Cha phó báo rằng:
Anh Phêrô ...đã ra đi vào lúc 8h 45...sau 5 giờ giành giật với tử thần...trong khi đang than kinh cho Bà Cố...
Chuyện thật đơn sơ...nhanh gọn...nhưng đâu phải vậy...vì anh ấy nhỏ hơn DR...4 tuổi !!!
Lạy Thiên Chúa của con, nếu con được như Anh Phêrô, đó là hạnh phúc của con...amen!
DonRac