PDA

View Full Version : TÌNH NGƯỜI Ở ĐÂU ?



cafeda2009
07-02-2010, 11:27 PM
TÌNH NGƯỜI Ở ĐÂU ?



07/02/2010 12:09:00 NGÔ THU THỦY (http://huongvedaihoidanchua.net/author/quanguy/)


(http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:tsz%28%27article_body%27,%2716px%27%29)

http://huongvedaihoidanchua.net/thumbnail.php?file=00._CON_TIM_TAN_VO_553655112.jpg&size=article_medium



Mong sao mọi người đọc được bài này, biết được những câu chuyện như thế này, chúng ta sẽ ý thức hơn và có lòng bác ái để giúp đỡ tha nhân khi nguy cấp...

Hai ngày vừa qua tôi nghe hai thông tin tai nạn liên quan đến phụ nữ có thai mà trong lòng vừa xót xa vừa tức tối. Tai nạn đầu tiên là do các công trình cầu đường vừa mới dỡ hàng rào chắn nhưng vẫn còn hố sâu bên dưới ngay đoạn đường Võ Thị Sáu và Trần Quốc Thảo. Một chị phụ nữ đi xe ngang qua và bị sụp hố. Thế mà những người đi đường cứ ngang nhiên đi qua và xem như không hề hay biết.

Một người bạn của tôi đã thấy cô gái đó bị té từ xa, đã cố chạy tới giúp đỡ và cũng mong những người đi đường phía trước sẽ đến nhanh hơn mình để đỡ cô ấy dậy. Thế nhưng cho tới khi anh chạy xe tới nơi thì cũng chưa có ai ra tay giúp đỡ, anh đã thấy một bánh xe của cô ấy đã lọt xuống hố rất sâu và nguy hiểm. Lại nữa, anh phát hiện nạn nhân đang mang thai. Anh bạn tôi lập tức đỡ cô ấy dậy và kéo phụ chiếc xe lên. May là cô ấy không bị gì, chỉ lo cho đứa bé trong bụng có bị ảnh hưởng chi không ?!? Cô ấy đã cảm ơn anh bạn tôi rồi đi...

Tan nạn thứ hai chỉ mới xảy ra ngày hôm qua do chính anh trai tôi kể lại. Đang chạy xe gần tới ngã tư An Sương anh tên thì thấy có tai nạn, một người đang nằm sóng xoày giữa đường. Anh tôi nghĩ rằng chắc người ấy đã chết nên không ai dám làm thay đổi hiện trường. Nhưng không, khi đến gần anh mới thấy đó là một cô gái đang mang thai nằm bất tỉnh, máu tuôn ra đầm đìa từ phần đầu cô gái. Người gây tai nạn đã bỏ chạy. Các tài xế taxi, các anh xe ôm gần đó đã lảng tránh đi chỗ khác hoặc lắc đầu không chịu chở chị ấy vào bệnh viện cấp cứu.

Tức quá anh tôi nói để anh chở cô ấy đi, nhưng khổ nỗi phải có người ngồi phía sau kèm giúp vì cô ấy đang bất tỉnh, lại đang mang thai nữa. Vậy mà cũng không ai chịu đi chung ! Trời ơi là trời, thấy người ta chết tới nơi mà không chịu cứu !?! Anh tôi cũng rất sốt ruột nhưng trong tình thế đó chẳng biết phải làm thế nào. Gọi xe cấp cứu thì không biết khi nào mới tới.

Sau hơn 10 phút lôi kéo các taxi và xe ôm không thành thì có một anh thanh niên người Bắc bực quá, nắm cổ một anh thanh niên khác, làm dữ: “Giờ mày đi không, không đi tao kêu công an bắt mày đó, mày có biết luật nhà nước là khi thấy người tai nạn mà không cứu là bị bắt vô tù không ?” Sợ quá, anh này mới vội leo lên xe để cho anh thanh niên hùng hổ kia chở đi, kèm theo chị phụ nữ mang thai bị tai nạn. Không biết giờ này hai mẹ con ấy có qua khỏi cơn nguy tử không nữa…

Qua hai câu chuyện vừa rồi tôi thấy rất xót xa cho hai bà mẹ đang mang trong lòng hai đứa con gặp tai nạn giữa đường mà không ai giúp đỡ. Là con người với nhau, tại sao chúng ta lại cư xử còn thua những con vật vậy ? Thật tôi không thể nào hiểu nổi và không thể nào tìm ra được lý do để biện minh cho những con người vô tâm ấy.

Giả như một lúc nào đó, họ gặp tai nạn như vậy mà những người đi đường cũng bỏ mặc làm ngơ như thế thì họ nghĩ sao ? Cái giá mà họ phải trả có quá đắt và đáng hay không ? Tôi không mong điều đó đến với họ, mà chỉ mong họ hãy mở rộng con mắt, mở rộng trái tim con người ra một chút mà giúp đỡ những người hoạn nạn. Hãy đặt trường hợp mình chính là những người bị nạn ấy, trong lúc khốn khó, nguy kịch cần người giúp đỡ thế nào, thì hãy giúp đỡ họ y như vậy.

Như trong trường hợp thứ hai, chúng ta không cần tới Pháp Luật bắt buộc họ phải làm, mà hãy để tòa án lương tâm lên tiếng, trái tim tình người được đánh thức và đạo đức con người được giáo dục và nuôi dưỡng.

Mong sao hai mẹ con bị nạn đêm qua được bình an mạnh khỏe cả về tinh thần lẫn thể xác.

Mong sao tôi sẽ không còn phải nghe những chuyện xót xa tương tự như thế nữa.

Mong sao mọi người đọc được bài này, biết được những câu chuyện như thế này, chúng ta sẽ ý thức hơn và có lòng bác ái để giúp đỡ tha nhân khi nguy cấp.

Fiat NGÔ THU THỦY, Sàigòn 6.2.2010
http://huongvedaihoidanchua.net