Hai Lua
07-02-2010, 07:04 PM
DUYÊN KIẾP THIÊN TÌNH
Lời nào để nói tình yêu đương
Sáng trong như ngọc ngát như hương
Tình yêu muôn thể như nguồn nước
Lúc thoảng hơi sương lúc đại dương
Xa cách không chi bỗng nhớ mong
Mất đi hồn lạnh sé đôi lòng
Cổ khô miệng khát trên sa mạc
Mới thấu thiên đàng giọt nước trong
Đôi trẻ bên nhau ngắm ánh trăng
Ngây ngất hương tình chẳng nói năng
Đồng tâm nguyện ước nhân duyên kết
Đâu nghĩ mai sau sướng khổ chăng
Thế rồi chung sưởi lửa tình yêu
Thử thách bao nhiêu ấm bấy nhiêu
Cho đến tử ly đầu tóc bạc
Hẹn cốt liền đôi một sớm chiều
Cười khóc thương nhau đẹp ý Trời
Phúc Âm khăng khít chữ Tình thôi
Sinh, Tử nhịp cầu về vĩnh hạnh
Chân đạo, Tân sinh hướng kiếp người
Không Lời thần giải nghĩa yêu đương
Huyễn mộng hư vô lạc bến thương
Trách thân oán phận hờn duyên kiếp
Ngàn thu khôn gỡ mối tơ vương
Mặn nồng Dân Chúa với Ngôi Hai
Huyền tạo nên người quyến luyến đôi
Hôn nhân bí tích đời chồng vợ
Bến yêu tình đậu Nước Ba Ngôi .
Tác giả Vân Uyên
Lời nào để nói tình yêu đương
Sáng trong như ngọc ngát như hương
Tình yêu muôn thể như nguồn nước
Lúc thoảng hơi sương lúc đại dương
Xa cách không chi bỗng nhớ mong
Mất đi hồn lạnh sé đôi lòng
Cổ khô miệng khát trên sa mạc
Mới thấu thiên đàng giọt nước trong
Đôi trẻ bên nhau ngắm ánh trăng
Ngây ngất hương tình chẳng nói năng
Đồng tâm nguyện ước nhân duyên kết
Đâu nghĩ mai sau sướng khổ chăng
Thế rồi chung sưởi lửa tình yêu
Thử thách bao nhiêu ấm bấy nhiêu
Cho đến tử ly đầu tóc bạc
Hẹn cốt liền đôi một sớm chiều
Cười khóc thương nhau đẹp ý Trời
Phúc Âm khăng khít chữ Tình thôi
Sinh, Tử nhịp cầu về vĩnh hạnh
Chân đạo, Tân sinh hướng kiếp người
Không Lời thần giải nghĩa yêu đương
Huyễn mộng hư vô lạc bến thương
Trách thân oán phận hờn duyên kiếp
Ngàn thu khôn gỡ mối tơ vương
Mặn nồng Dân Chúa với Ngôi Hai
Huyền tạo nên người quyến luyến đôi
Hôn nhân bí tích đời chồng vợ
Bến yêu tình đậu Nước Ba Ngôi .
Tác giả Vân Uyên