khangkhaj
09-02-2010, 08:42 AM
Ông ngoại của mình chết cách đây 2 năm
Năm nay tết đi về quê , sau khi thăm mộ ông ngoại ở nghĩa trang xong
Tối đi ngủ , ngủ không được , mắt đang mở , tự nhiên có tiếng hét rất to rõ bên tai : MAAAAAAAAAAAAAA.
thật rùng rợn và nổi cả da gà , giật thót cả tim
Hok hiểu là ngày nào cũng đọc 10 kinh ( 5 kinh lạy cha 5 kinh kính mừng maria )
Theo Cuốn Chìa khoá thiên đàng :
đọc liên tiếp 40 ngày khi chết sẽ dc lên thiên đáng và cứu dc 40 linh hồn
Ngày nào cũng đọc đều đặn và cầu nguyện cho linh hồn ông ngoại , linh hồn cựu tổng thống hàn quốc ,linh hồn tổ sư Taekwondo Choi Hong hi , linh hồn tổ sư phái Kyokushin karate Choi Bae-Dal
mà tại sao lại nghe tiếng đó , chẳng lẽ ông ngoại nhát ma , hù doạ mình
Đêm đó chả ngủ dc , vì sợ quá >.<
mong mấy ACE cầu nguyện giúp em
Em tên Nguyễn Khang Khải
tên ông ngoại thì không nhớ rõ nữa
Hay ai nhà có ông bà chết thì cho em bí quyết kinh nghiệm .
Ông ngoại của em lúc sống đọc kinh súôt ngày , sáng trưa chiều tối luôn , đi lễ thì thường xuyên
nhưng lúc đã già thì hay lẩm cẩm đầu óc không còn minh mẫn nữa nên có lúc hay cãi nhau với bà ngoại ( tuổi già nên khó chịu chút )
Lúc ông sắp chết thì ông hét lên : giêsu maria giuse ( má kể ) có lẽ vì thấy ma quỷ hiện ra khi sắp chết
Nhưng có người bạn của ông lại nằm mơ ( có lẽ là thật ) thấy ông lên thiên đàng
Bà ngoại thì có lúc khó ngủ vì nghe tiếng ông xì xào bên tai ( lúc đó ông chết lâu rồi )
mà em chẳng nghe gì
lúc mà bị hét vào tai MAAAAAAAAAAA thì bà ngoại chả nghe
Có phải linh hồn ông ngoại mún hù doạ cháu không ? hay là có mấy con ma quỷ rảnh quá đi hù
Nhà em toàn hình chúa thánh giá, đức mẹ , thật khó hỉu
:118:
Năm nay tết đi về quê , sau khi thăm mộ ông ngoại ở nghĩa trang xong
Tối đi ngủ , ngủ không được , mắt đang mở , tự nhiên có tiếng hét rất to rõ bên tai : MAAAAAAAAAAAAAA.
thật rùng rợn và nổi cả da gà , giật thót cả tim
Hok hiểu là ngày nào cũng đọc 10 kinh ( 5 kinh lạy cha 5 kinh kính mừng maria )
Theo Cuốn Chìa khoá thiên đàng :
đọc liên tiếp 40 ngày khi chết sẽ dc lên thiên đáng và cứu dc 40 linh hồn
Ngày nào cũng đọc đều đặn và cầu nguyện cho linh hồn ông ngoại , linh hồn cựu tổng thống hàn quốc ,linh hồn tổ sư Taekwondo Choi Hong hi , linh hồn tổ sư phái Kyokushin karate Choi Bae-Dal
mà tại sao lại nghe tiếng đó , chẳng lẽ ông ngoại nhát ma , hù doạ mình
Đêm đó chả ngủ dc , vì sợ quá >.<
mong mấy ACE cầu nguyện giúp em
Em tên Nguyễn Khang Khải
tên ông ngoại thì không nhớ rõ nữa
Hay ai nhà có ông bà chết thì cho em bí quyết kinh nghiệm .
Ông ngoại của em lúc sống đọc kinh súôt ngày , sáng trưa chiều tối luôn , đi lễ thì thường xuyên
nhưng lúc đã già thì hay lẩm cẩm đầu óc không còn minh mẫn nữa nên có lúc hay cãi nhau với bà ngoại ( tuổi già nên khó chịu chút )
Lúc ông sắp chết thì ông hét lên : giêsu maria giuse ( má kể ) có lẽ vì thấy ma quỷ hiện ra khi sắp chết
Nhưng có người bạn của ông lại nằm mơ ( có lẽ là thật ) thấy ông lên thiên đàng
Bà ngoại thì có lúc khó ngủ vì nghe tiếng ông xì xào bên tai ( lúc đó ông chết lâu rồi )
mà em chẳng nghe gì
lúc mà bị hét vào tai MAAAAAAAAAAA thì bà ngoại chả nghe
Có phải linh hồn ông ngoại mún hù doạ cháu không ? hay là có mấy con ma quỷ rảnh quá đi hù
Nhà em toàn hình chúa thánh giá, đức mẹ , thật khó hỉu
:118: