Ðăng Nhập

View Full Version : Sống...sẽ...sợ...



bethichconlua
10-02-2010, 10:07 PM
Sống bằng nghề chăn nuôi Heo..thì
Sẽ chăm sóc Heo hằng ngày...sẽ chăm lo từng bữa ăn cho Heo, sẽ tắm rửa cho Heo......nhưng ....
Sợ Heo bị bệnh dịch...sợ chết...sợ chậm lớn...sợ không bán được...sợ hạ giá...sợ không có tiền mua cám cho Heo ăn...uiiiiiiiiiiiiiii...sợ lúc Heo đẻ không được nhiều nữa...Sợ thua lỗ...Sợ đủ thứ...


:77:Lạy Chúa chúng con xin dâng Chúa tất cả....Amen:77:

bethichconlua
10-02-2010, 10:13 PM
Sống bằng nghề đánh cá....thì..
Sẽ ra Biển ra Sông hằng ngày...sẽ thả lưới..sẽ kéo cá lên...nhưng...
Sợ không có cá..sợ lưới thủng...sợ sóng gió to ..sợ lật thuyền bè...Sợ không vào toới bờ...


Lạy Chúa chúng con xin dâng tất cả cho Chúa...Amen

Peter Nguyễn
10-02-2010, 10:51 PM
Sống bằng... tình thương của con người thì...
sẽ đối diện người với người... hiểu được lòng người...sẽ hạnh phúc... sẽ vui tươi... nhưng...
sợ lòng người giả dối... sợ nghen ghét... sợ hận thù... sợ không còn tin nhau...

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen.

1hatcat
11-02-2010, 12:25 AM
Sống bằng tấm chân tình và lòng nhân ái,
Sẽ buồn nhiều và gặp nhiều nỗi chông gai trong cuộc sống thường ngày.
Sợ không vượt qua nỗi và buông gánh giữ đường.

1hatcat
11-02-2010, 12:30 AM
Sống buông thả và chiều theo thân xác
Sẽ buông xuôi dòng đời theo thú vui trần gian
Sợ làm buồn lòng đấng sinh thành và sợ sa hỏa ngục.

huhuhuhuhuuhuhu :92::92::92::92::92::92::92::92::92::92::92:

bethichconlua
11-02-2010, 09:42 AM
Sống bằng tấm chân tình và lòng nhân ái,
Sẽ buồn nhiều và gặp nhiều nỗi chông gai trong cuộc sống thường ngày.
Sợ không vượt qua nỗi và buông gánh giữ đường.



Sống buông thả và chiều theo thân xác
Sẽ buông xuôi dòng đời theo thú vui trần gian
Sợ làm buồn lòng đấng sinh thành và sợ sa hỏa ngục.



Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa..Amen

bethichconlua
11-02-2010, 10:00 AM
Sống bằng nghề bán vé số...
Sẽ mong bán vé số may mắn đến mọi người....
Sợ không bán hết số sổ trong ngày...

Lạy Chúa, chúng con xin dâng tất cả cho Chúa....Amen

bethichconlua
11-02-2010, 06:04 PM
Sống những ngày gần tết thật đông đúc và vui nhộn...
Sẽ chạy xe ngoài đường...đi mua xắm đồ tết..
Sợ bị tông xe....:4:Sợ vị móc túi...


Lạy Chúa con xin dâng tất cả cho Chúa... Amen!

ocean_moonlight
11-02-2010, 07:02 PM
Sống bằng nghề kinh doanh tiệm Intenet
Sẽ mong đông khách, làm ăn tốt....
Sợ......con nhà ta hư..
huhuhuuuu
Lạy Chúa! Con dâng cho Chúa tất cả.:77:

cutin_tran
11-02-2010, 08:26 PM
Lạy Chúa chúng con là những con người yếu đúôi........sống....sợ
Chúng con xin dâng lên Ngài cuộc sống của chúng con ,những điều chúng con sợ hãi ....
Xin Ngài thánh hóa cuộc sống của chúng con...................Amen

:monkey03::love:

Peter Nguyễn
12-02-2010, 09:33 AM
Sống bằng đời tu thật hạnh phúc và bình an...
sẽ được nhiều người tin yêu... nhiều người cầu nguyện cho... nhưng...
sợ không vững ơn gọi... sợ bị cám dỗ... sợ không làm chủ bản thân... sợ không vượt qua thử thách...


Lạy Chúa con xin dâng tất cả cho Chúa... Amen!

bethichconlua
14-02-2010, 09:33 PM
Sống ngày tết và Valentine...:monkey03:
Sẽ có người có người yêu...sẽ có người không có người yêu...sẽ có người này tặng hoa cho mình và người kia lại không tặng.....:Tanghoa:
Sợ có người yêu rủ đi chơi rồi quá đà...sợ người yêu bỏ rơi...sợ không có người yêu sẽ tủi thân mà khóc...:love::106::106:

Lạy Chúa con xin dâng tất cả cho Chúa... Amen!

bethichconlua
14-02-2010, 09:40 PM
Sống thường sẽ xác định con đường mình sống...
Sẽ đi tu hoặc lập gia đình...
Sợ đứng giữa ngã ba đường ..không biết mình sẽ đi theo con đường nào...:4:

Lạy Chúa con xin dâng tất cả cho Chúa... Amen

elisa
15-02-2010, 09:47 PM
Song thi phai chia se nhung y kien cua minh
Se noi ra nhung y kien cua minh, nhung dieu minh nghi,...
So noi ra nhung dieu khong nen,...de roi lai phai hoi han..

Lay Chua con xin dang tat ca cho Chua... .Amen.

bethichconlua
15-02-2010, 10:55 PM
Sống phải nhớ đến ông bà tổ tiên,,người đã sinh thành ra mình...
Sẽ kính nhớ những người đã qua đời...và hiểu thảo với ông bà Cha mẹ..
Sợ làm Ông bà Cha Mẹ buồn...sợ quên kính nhớ ông bà những ngày lễ dỗ và ngày đầu năm....sợ không chu toàn bổn phận ....


Lay Chua con xin dang tat ca cho Chua... .Amen.

bethichconlua
15-02-2010, 10:55 PM
Sống phải nhớ đến ông bà tổ tiên,,người đã sinh thành ra mình...
Sẽ kính nhớ những người đã qua đời...và hiểu thảo với ông bà Cha mẹ..
Sợ làm Ông bà Cha Mẹ buồn...sợ quên kính nhớ ông bà những ngày lễ dỗ và ngày đầu năm....sợ không chu toàn bổn phận ....


Lay Chua con xin dang tat ca cho Chua... .Amen.

nenhongnho
16-02-2010, 08:50 AM
Sống muốn vui cần có một tấm lòng, khi ta yêu thương và chia sẻ cho mọi người thì chính ta...
Sẽ nhận lại niềm hạnh phúc lớn hơn khi thấy người chung quanh được hạnh phúc.
Sợ không có gì để cho ư? Nụ cười đâu có mất tiền mua! Và đây chính là món quà vô giá có thể tặng cho bạn bè trong dịp Tết và mọi ngày trong cuộc sống.

bethichconlua
17-02-2010, 10:07 PM
Sống ngày lễ tro và mùa chay thánh...
Sẽ ăn chay...hãm mình...cầu nguyện...thống thối ăn năn tội lỗi...
Sợ không giữ chay được...sợ mất chay...sợ phạm tội...sợ bị cám dỗ...sợ làm Chúa buồn...sợ lòng yêu mến chưa đủ...


Lạy Chúa con xin dâng tất cả cho Chúa... .Amen

LOVE IN THE TRUE
18-02-2010, 01:17 AM
SỐNG... BIẾT QUAN TÂM ĐÊN MỌI NGƯỜI XUNG QUANH MÌNH
SẼ... NHẬN ĐƯỢC NHỮNG NIỀM VUI TRONG TÂM HỒN
SỞ... ÍCH KỶ, SỐNG BUÔNG THẢ, KHÔNG BIẾT QUAN TÂM GIÚP ĐỠ LẬN NHAU, LÃNG QUÊN THIÊN CHÚA,... :45:

saochoixinhxinh
18-02-2010, 10:15 AM
nha giau cung vui ai mun lam nha giau ko:icon8:

bethichconlua
19-02-2010, 09:31 PM
Sống biết lượng sức mình...
Sẽ không thấy mệt mỏi...
Sợ không nhận ra sức mình đến đâu...

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen

bethichconlua
19-02-2010, 09:33 PM
Sống nên thánh mỗi ngày...
Sẽ gặp khó khăn biết bao...
Sợ sự yếu đuối của bản thân...

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen

con chien ngoan dao
20-02-2010, 08:29 AM
Sống ngay thẳng quá!!!
Sẽ có nhiều người ưa, và cũng không thiếu người ghét!
Sợ tính nóng vội, thiếu suy nghĩ, kết luận sớm thì... hỏng hết? :92:

bethichconlua
02-03-2010, 09:47 PM
Sống phục vụ hết mình...
Sẽ gặp nhiều hiểu lầm...
Sợ không giải thích được...Sợ mất lòng nhau...

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen

bethichconlua
02-03-2010, 09:53 PM
Sống yêu thương chân thành...
Sẽ hy sinh nhiều ...
Sợ bị lừa dối...

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen

bethichconlua
02-03-2010, 09:56 PM
Sống âm thầm phục vụ...
Sẽ cảm thấy bình an...
Sợ đánh mất sự bình an...

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen

Cécilia-huong
03-03-2010, 07:19 AM
Sống đời sống gia đình
Sẽ cho thật nhiều, sẽ nhận thật nhiều, sẽ yêu thương, chia sẻ và tôn trọng thật nhiều
Sợ không vững tay chèo trong những cơn sóng gió, sợ bị tổn thương và làm người mình yêu thương tổn thương, sợ không giữ được hạnh phúc gia đình...

LOVE IN THE TRUE
03-03-2010, 08:04 AM
sống : yêu thương, phục vũ,...
sẽ : được mọi người mến thương trân trọng.
sợ : không biết yêu thương, phục vụ tha nhân đồng loại,..

con chien ngoan dao
03-03-2010, 10:46 AM
SỐNG LÂU LÊN LÃO LÀNG
SẼ GẶP LẮM ĐIỀU HAY
SỢ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC "NHÂN CÁCH"

buiden259
03-03-2010, 12:22 PM
Sống Gấp gáp
Sẽ hư hỏng
Sợ chết sớm

bethichconlua
04-03-2010, 10:19 AM
Sống mùa Chay Thánh...
Sẽ cố gắng hy sinh hãm mình, đền tội làm việc bác ái..
Sợ không vượt qua những yếu đuối con người...

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen

bethichconlua
04-03-2010, 10:20 AM
Sống mùa Chay Thánh...
Sẽ cố gắng hy sinh hãm mình, đền tội làm việc bác ái..
Sợ không vượt qua những yếu đuối con người...

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen

bethichconlua
01-04-2010, 09:16 AM
Sống cứ im lặng mãi....
Sẽ dễ bị hiểu lầm...
Sợ mất tình nghĩa...

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen

bethichconlua
22-04-2010, 12:14 AM
Sống trong im lặng....
Sẽ hy sinh nhiều...
Sợ không im lặng được mãi...

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen

bethichconlua
22-04-2010, 12:18 AM
Sống trong tình yêu Chúa...
Sẽ tràn đầy hạnh phúc...
Sợ không đủ lòng yêu mến ....

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen

bethichconlua
22-04-2010, 12:22 AM
Sống yêu mên Chúa Thánh Thề...
Sẽ thấy thật bình an...
Sợ không xứng đáng rước Chúa....

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen

bethichconlua
22-04-2010, 12:24 AM
Sống là chết đi một chút cho tha nhân...
Sẽ rơi nước mắt nhiều...
Sợ không còn sức mà khóc...

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen

bethichconlua
22-04-2010, 12:26 AM
Sống trong thế giới ảo...
Sẽ bắt gặp sự thật...
Sợ sự thật đau lòng...

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen

bethichconlua
22-04-2010, 12:29 AM
Sống lớn lên từng ngày...
Sẽ cảm nhận ơn Chúa...
Sợ chưa cảm nhận hết ơn Chúa đã thương ban...

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen

bethichconlua
08-11-2012, 06:54 AM
Sống yêu thương hết mình...
Sẽ cảm nhận Tình Yêu thật lớn lao...
Sợ một ngày nào đó mất đi Tình Yêu cao đẹp đó...

Lạy Chúa chúng con dâng tất cả cho Chúa...Amen




https://thanhcavietnam.net/forum/images/baiviet/baiviet_06.gif