PDA

View Full Version : HIV VỚI TÔI



1hatcat
11-02-2010, 12:21 AM
Hiv, cách đây khá lâu mình đã được nghe về nó và biết căn bệnh này có thể làm người ta chết rất nhanh và hơn thế nữa ở VN đây không chỉ đơn thuần là một căn bệnh mà nó còn mang tính chất xã hội, một căn bệnh xã hội. Với nhiều người thì người bệnh chết vì bệnh xã hội chứ không phải vì những bệnh sinh lý khác do HIV gây ra.

Cho đến hôm nay tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thích tìm hiểu về nó và những người nhiễm HIV đến thế. Có một người bạn hỏi tôi tại sao tôi lại quan tâm đến họ tôi đã trả lời " Mình thích những thứ mà người khác ghét và ngược lại, Người bị nhiễm HIv bị mọi người xa lánh chính vì vậy mình yêu họ".

Lý do ưh, dù có là gì thì cũng không quan trọng, mình chỉ biết mình đã thích được sống, được tìm hiểu và kết bạn với những người nhiễm H, muốn được chia sẻ với họ và được hiểu họ. Nhưng mong muốn đó cũng thật không đơn giản

Người với người cũng hoàn cảnh sống vốn đã chẳng thể hiểu được nhau huống chi mình và các bạn ấy, mình không nhiễm H không trải nghiệm những giây phút tuyệt vọng không bị rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng thì làm sao mình có thể hiểu được họ. Có những lúc mình cảm thấy mình như một con gà ngu ngơ trước họ, chỉ biết nhìn và buồn mà chẳng thể hiểu và chia sẻ được nhiều hơn.

Cho đến hôm nay mình đã biết thêm một chút về những người mang dòng máu quý tộc, Dòng máu ấy có một sức lay chuyển mạnh mẽ đối với con người, có nhiều người nhờ nó sống tốt hơn nhưng cũng có những người lại trượt dài hơn.

Quyết định tiếp xúc với người có H và kết bạn với các bạn ấy là mình sẵn sàng đón nhận H đến với mình nên mình thật sự thoải mái khi gặp các bạn. Nhưng khác hẳn với những điều mình đã lo lắng, cuộc sống của cộng đồng những người mang dòng máu quý tộc đó thật tuyệt vời, họ sống chân thành và yêu thương nhau hơn bất cứ môi trường nào mình từng biết.

Có thể so sánh đơn giản, Thiên Chúa đã quy tụ tất cả chúng ta nên một là con của Cha trên trời thì còng máu quý tộc ấy đã quy tụ tất những người có chung huyết thống hiv thành 1 gia đình nhỏ tràn đầy tình yêu thương. TRong gia đình đó có cãi vã có hiểu lầm có bế tắc nhưng rồi tất cả luôn vượt qua bằng tình yêu thương và sự nâng đỡ, Ở đây cũng có những sự hy sinh lớn lao không vụ lợi, cũng có những nỗi đau của tình thân chia cắt...

Van_HieuiNTNMaiKhoi
22-03-2010, 08:16 PM
Chào Bạn 1hatcat!
- Đọc bài của bạn, tôi thật sự xúc động khi bạn có một cái nhìn thoáng về những NCH như chúng tôi. Quả thật như những gì bạn tâm sự. Không đơn giản khi đến với NCH . NCH chịu đựng áp lực cuộc sống thật lớn. Họ lo sợ gia đình, người thân, bạn bè, xh biết họ là NCH. Vì với XHVN chúng ta với HIV là một sự xĩ nhục cho gia dình khi có một ai đó phạm phải sai lầm dẫn đến mang con Virut chết người vào trong cơ thể. Tôi cũng đã từng rơi vào sự khủng hoản về tâm lý khi phải đón nhận hung tin rằng mình là NCH. Nhưng nhờ vào ơn kêu gọi của Thiên Chúa. Tôi đã lấy lại thế cân bằng tâm lý. Tôi dần tìm được nơi điều trị thích hợp cho căn bệnh của mình nhờ vào sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, Sức khỏe dần hồi phục, Tôi đã tham gia tình nguyện vào nơi tôi điều trị để chăm sóc ACE có H.
- Thật sự ban đầu không dễ như mình nghĩ. Mặc dù tôi và họ cùng hoàn cảnh cùng đồng cảnh ngộ. Nhưng để tiếp xúc với ACE đó không đơn giản chút nào, tôi luôn gặp trở ngại trong giao tiếp. Những lúc đối thoại tôi với họ hầu như không kéo dài mà phải dừng lại dỡ dang. Vì họ thực sự không tin tưởng vào mình. Muốn đến với họ tôi phải làm sao để họ thật sự đặt trọn niềm tin vào mình, họ thật sự tin rằng, họ có thể trao trọn tâm tình của họ vào mình. Mình trở thành người thân mà họ thật sự yêu mến. Để làm được như thế tôi phải bao lần vấp ngã trong giao tiếp. Và rồi dần tôi cũng chinh phục được họ. Tôi còn lập ra một nhóm gồm các ACE có H và không có H. trước tiên là tạo cho họ một sân chơi giao lưu và gặp gỡ mỗi khi, họ gặp buồn phiền trong bệnh tật, họ có thể trực tiếp chia sẻ và động viên nhau cùng vượt qua nghịch cảnh trong bệnh tật. Sao đó là cùng nhau nâng đỡ những ACE có hoàn cảnh khó khăn hơn mình bằng những việc làm bác ái yêu thương, đồng hành, chia sẻ, chăm sóc, hổ trợ do chính họ đóng góp. Để qua đó họ cảm nhận được rằng mình còn có ích cho đời. Và cũng có thể làm việc đền tội mà mình đã vấp phạm làm mất Lòng Tình Yêu Chúa ban tặng. Nhưng trong quá trình hình thành nhóm và hoạt động thật sự không đơn giản. Mỗi người một cá tính, không ai giống ai, để đưa các ACE về cùng một mối thật sự là nhờ vào ơn Chúa mà thôi. Nhóm chúng tôi được thành lập vào đúng ngày Lễ: Mẹ Hằng Cứu Giúp 01-10-2009, Chúng tôi đã quyết định chọn ngày này làm ngày lễ Bổn Mạng của nhóm và đặt tên nhóm là: "Mẹ Hằng Cứu Giúp".
- Và rồi nhóm đã đi dần vào hoạt động cho đến nay, đôi lúc cũng có những bất hòa, chi rẻ, nhưng cuối cùng nhờ vào ơn Chúa mà ACE đã nhận ra khuyết điểm của mình và đã thứ lỗi cho nhau. Nhóm đã tham gia diễn đàn HIV.COM.VN và cũng gặp không ít khó khăn khi tại đây là diễn đàn chung cho mọi tôn giáo. Có một số, họ đã kích nhóm rất nhiều, có khi làm cho nhóm phải lung lay. Nhưng cuối cùng mọi sự đã tốt đẹp đó cũng không nằm ngoài Thánh Ý của Thiên Chúa. Vài hàng chia sẻ cùng bạn để bạn có thể hiểu rõ thêm NCH. Chào Thân Ái.
Nhóm Thiện Nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp"

Rocky
25-03-2010, 01:30 AM
"Có H. Tôi là một người tiếp xúc với các bệnh nhân, những anh chị em có H, ngay từ những ngày có những ca đầu tiên.

Có H, lúc đó, thực là kinh khủng. Có H là mất hết, là không còn gì....Và như một trọng tội....

Lê la, lăn lóc với các anh chị em bệnh nhân, tằn tiện từng đồng xu tiêu vặt để mua cho anh chị em bệnh nhân từ vĩ Paracetamol, từng vĩ Vitamin 3B, bông băng, chai Oxy già, hay cồn y tế.

Quên sao được những ngày dầm mưa, lội sình, lội nước đến các hẻm sâu, ven kênh rạch, bãi rác, gầm cầu, công viên thăm viếng chăm sóc.
Quên sao được, nhiều nhiều đám tang cho các ace có H bên vĩa hè, lề đường, gầm cầu, bãi rác, với cảnh phải "thiêu thiếu" rùi kiếm tiền trả trại hòm sau....


Chăm sóc, lắng nghe, chia sẻ, động viên và chịu chung cái nhìn chắc "cũng đã... có H" và nhiều lúc chính sự lam lũ, vất vả của công việc đã làm cho chúng tôi có vẻ gấu gấu, ngầu ngầu....

Học trò nói : "tụi con là Rồng, là Đại Bàng, là Cọp... thì sư phọ, chú... phải là hết cấp. Không còn hàm để phong"...
Vừa như động viên vừa là lời nhắc nhở như các anh chị em có H vẫn thầm mong : Sư phọ, các anh chị đừng bị sa lầy vì tụi con, hay có H như tụi con, để tụi con được nhờ lâu dài. Để chúng con có cái để mà tự hào, để có thể cùng ngẫn đầu lên"...

Và ngần ấy năm, 91 đến nay... khá lâu rồi nhỉ... Từ khi điều kiện chăm sóc và nhiều nhiều yếu tố khác chưa mấy thuận lợi, cũng như lúc này nhiều nhiều phương tiện hơn. Trong chúng tôi những anh chị em thủa nào đi đến với anh chị em có H thi thoảng cũng có người bị phơi nhiễm, cả tôi nữa, nhưng Chúa thương và nhờ lời cầu nguyện của các bệnh nhân có H, "cho các vị đừng vì chăm sóc tụi con mà có H như tụi con", mà chưa ai có H. Đó là niềm vui, và hạnh phúc cũng như tình cảm của các anh chị em có H và cả gia đình họ đã dành cho chúng tôi.
.....

Có H, đồng nghĩa với nhiều bệnh tật sẽ kéo theo trong suốt quảng đời dài dài còn lại.

Có H là sẽ uống thuốc suốt đời, từ loại này đến loại khác theo thời gian.

Có H, vẫn có thể sống khỏe mạnh lâu dài, lao động nuôi thân và đóng góp cho gia đình và xã hội.

Và rất tình cờ nhiều nhiều anh chị em làm việc trong nhóm khai sinh chăm sóc các bệnh nhân có H, có tên bắt đầu bằng chữ H. hoặc có họ có chữ H ở đầu ..."

Chúa ơi, tạ ơn Chúa, ngàn lời tạ ơn Chúa.

Rocky
25-03-2010, 05:33 PM
(https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=2247&stc=1&d=1269501446)https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=2247&stc=1&d=1269501446 (https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=2247&stc=1&d=1269501446)

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=2249&stc=1&d=1269501446 (https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=2249&stc=1&d=1269501446)

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=2248&stc=1&d=1269501446 (https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=2248&stc=1&d=1269501446)

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=2250&stc=1&d=1269501446 (https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=2250&stc=1&d=1269501446)

Làm sao bỏ được ơn Thánh,
bỏ được đoàn chiên mà Chúa trao phó, yêu thương chăm sóc


Vài tấm hình... H và tôi.

Tạ ơn Chúa, đã đỡ nâng anh em chúng con trong suốt một chặng đường nhiều nhiều gian nan, nguy khó.

Cám ơn những người bạn đã kể, giữ và chuyển cho tôi những tấm hình ngày nào.

Cám ơn tất cả.

Trên hết vẫn là lời Tạ ơn Chúa, bài ca Tạ ơn.

1hatcat
03-05-2010, 04:46 PM
@ anh hiếu và rocky.
Gửi tới hai anh lời chào thân ái.
Xin được chúc mừng anh Hiếu, anh đã đứng lên và bước đi được sau những suy sụp.
Anh có thể chia sẻ thêm về những khó khăn của anh nói riêng và đời sống của người có H khi hòa mình vào xã hội được không?
Thật lòng em cũng được hòa lòng mình vào đó

1hatcat
05-05-2010, 05:00 AM
Tôi vẫn biết, mình đã chưa hiểu hết về những nội tâm sâu thẳm của những người có H nên mình không thể đồng cảm hoàn toàn với Người có H. Nhưng một điều tôi có đó là mong muốn, mong muốn cháy bỏng được đồng cảm với các bạn.

Tôi có thói quen đặt mình v ào hoàn cảnh nào đó để suy nghĩ và học chấp nhận, và tôi cũng đặt mình vào trường hợp là vợ của một người có H, nhưng tôi đã phải thưa với Chúa rằng, lậy Chúa con không thể, tự sức con con không thể.

Nhưng điều kỳ diệu đã xẩy ra với tôi. Chúa đưa đến cho tôi một con Người bất toàn như tôi, anh có nguy cơ nhiễm H và đang hoang mang, lo sợ trước những gì anh sẽ phải đối mặt.

Bằng linh hướng con tim và bằng tình yêu thương mà Chúa ban cho tôi, tôi đã khao khát và cầu xin Chúa cho tôi linh hồn của anh. Và Người đã đón nhận, tôi đã hoàn toàn có thể làm môt điều mà trước đây mình nghĩ là không thể.
Vâng, nhờ anh, nhờ ơn Chúa con đã có thể đến gần hơn những con người có H, tôi nghĩ đây là bước đi được Chúa dẫn đường.

Tình yêu, sự tuyệt vời của tình yêu con Người trong tình yêu Chúa đã giúp tôi, biến đổi tôi. Giờ đây H với người bạn của con là vô nghĩa, con có thể đón nhận anh và H trong anh được rồi Thưa Chúa.

Cảm tạ Người, cảm tạ tình yêu vô biên của Người

1hatcat
07-05-2010, 03:12 PM
Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh
Chúa đã đưa anh đến, khuấy động tâm hồn con.
Con không biết con có đem lại gì cho anh không? con có giúp được gì cho anh không? nhưng thực sự anh đã đem lại một sức sống cho tâm hồn con.

Anh như cơn gió thổi vào tâm hồn con và nhờ anh con lại tiến thêm một bước về với Chúa, đó là hạnh phúc lớn nhất con được cảm nhận.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
07-05-2010, 09:43 PM
NỖI NIỀM TÂM SỰ CÙNG AI!
- Thật sự đối với những người có H (NCH) chúng tôi đây là một đời sống hải hùng và bi ai, Chúng tôi sống trong lo âu, tuyệt vọng. Cuộc sống dường như quay nhanh, Chúng tôi bị trầm cảm, ít nói, khó chịu, bực tức vô cớ. Chúng tôi đã đau khổ vô cùng, tức giận cho bản thân mình, nhiều khi muốn hủy hoại thân xác. Và không phải ai cũng có thể vượt qua nỗi đau này, cho đến hôm nay, nhìn lại chặng đường từ cõi chết trở về, chúng tôi phải tuyên xưng rằng, chỉ có Thiên Chúa là Đấng giàu lòng yêu thương và tha thứ. Chính Ngài đã giang tay cứu lấy cuộc đời chúng tôi, đôi lúc chúng tôi muốn viết lên thật nhiều, nhưng vẫn còn một sự ngăn cách nào đó của XHVN, chính vì thế chúng tôi như con óc lúc thò ra rút vào vì sợ hải. Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày dài tội lỗi vì sự sa đọa, tôi đã không thể tha thứ cho bản thân mình, và nhiều khi tôi càng căm hận hơn chính người thân trong gia đình đã tác động cho tuổi thơ ngây của tôi, để rồi chính những hình ảnh dâm tục đã bám lấy tôi cho đến trưởng thành. Mặc dù tôi được ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng những thứ dơ bẩn ấy vẫn vây lấy tôi làm tôi phải rơi vào tội lỗi cho đến khi tôi lập gia đình tôi vẫn chưa hề hay rằng mình lại mang căn bệnh thế kỹ, mãi đến gần 5 năm chúng tôi chưa có lấy một đứa con chúng tôi đã đi khám vô sinh. Và rôi điều tồi tệ ấy đã xãy ra. Tôi như rơi từ độ cao không xác định, Một điều tôi hằng cảm ơn Thiên Chúa, vợ tôi lại không phải mang căn bệnh ấy vào người dẫu chúng tôi đã sống với nhau gần 5 năm. Chính vì điều này đã giữ lấy chân tôi để tôi có thể vui sống những ngày còn lại. Và chính ngay lúc này tôi mới cảm nhận và suy niệm nhiều về Người Cha Nhân Hậu. Và cũng chính Ngài đã tái sinh tôi một lần nữa, Ngài dìu dắt tôi đến với ACE là NCH có hoàn cảnh khó khăn để tôi có thể đền đáp Tình Yêu Ngài dành cho tôi. Nhưng trong tham tâm đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tha thứ cho những ai đã tác động vào trí óc tuổi thơ của tôi để rồi tôi phải thế này. Tha thứ thì tôi chưa thể làm được. Nhiều lần tôi đến với tòa các giải nhưng tôi vẫn không thể tâm sự hết sự thật cuộc đời của mình. Nhưng tôi biết rằng Chúa biết hết lòng trí tôi. Nhưng sao để nói lên những gì làm tôi ra thế này thì tôi lại không nói được. Tôi nói ra đây không phải là biện hộ cho tội lỗi của mình, tội mình làm mình phải gánh lấy, tôi khẳng định điều đó. Dẫu Lời Ngài vẫn vang vọng trong tôi, con hãy tha thứ không phải bảy lần bảy mà đến bảy mươi lần bảy. Giờ đây tôi chỉ biết lấy niềm vui là được gần gủi và chăm sóc ACE là NCH có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi tôi đến với họ tôi như được gặp gỡ một Thiên Chúa đang phải chịu đựng đau đớn vì tội lỗ nhân loại, và những lần tiễn biệt ACE có H về với Chúa chúng tôi đã khóc thật, không phải khóc vì thấy rằng cuộc đời không ưu ái cho số phận con người, mà khóc cho nỗi đau chung của NCH.

1hatcat
09-05-2010, 11:44 PM
Em từng có một người anh xa ngã, và nỗi buồn anh gây ra cho gia đình không sao kể hết. có thể vì thế em hiểu phần nào được sức mạnh của Thiên Chúa nơi anh, vì thực sự nếu tự bản thân anh khó có thể đứng lên.

Nhờ ơn Chúa anh đã đứng lên và đang đưa Thiên Chúa đến với mọi người, em thành tâm chúc mừng anh.

Em rất muốn được được chia sẻ cùng anh về những suy tư của anh lúc này,em đang đặt mình vào hoàn cảnh của anh và đang tìm một hướng đi nếu mình rơi vào hoàn cảnh như anh.

Nguyện chúc anh mọi điều tốt lành và chúc cho nhóm luôn đem tìn mừng của Chúa đến với từng con người nghèo khó.

1hatcat
10-05-2010, 04:58 AM
@ Thiên Chúa.
Chúa gửi anh đến với con.
Vẫn hay nói với Chúa, con yêu Chúa lắm nhưng con không biết phải yêu Chúa như thế nào để đẹp lòng Chúa.
Thì hôm nay con cũng muốn nói với anh? con muốn yêu anh nhưng con không biết phải yêu anh thế nào?
Con xin dâng tình yêu này và chúng con trong tay Chúa, xin Người hướng dẫn và giúp con.
Nếu anh thật sự là người Chúa gửi đến để làm chồng con, xin người hãy thôi thúc lòng con nhiều hơn nữa để con biết sống hy sinh và gắn kết với anh hơn. Xin cho chúng con được hiệp nhất trong Tình yêu của Chúa để trong mọi hoàn cảnh chúng con đều được hạnh phúc trong tay Người.

Con đang cần một khoảng lặng, một khoảng lặng để con nhìn lại chính con và nhìn tới anh.

Tâm hồn con đã đang và luôn hướng về anh trong từng suy nghĩ, anh đã là một phần trong con. Xin Chúa đỡ nâng anh và giúp anh sống trọn vẹn hơn đời sống Kito hữu của mình.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
10-05-2010, 08:17 PM
Chào 1Hatcat!
Tôi đọc tâm sự của bạn, trước tiên tôi xin cảm ơn vì sự thông thoáng nơi bạn dành cho NCH. Nghe tin bạn muốn tiến xa hơn với NCH bằng Bí Tích Hôn Phối, đấy là điều làm tôi và những ACE là NCH càng bất ngờ hơn. Dẫu sao đó cũng là một bước đột phá trong cuộc đời của bạn. Vâng như bạn suy nghĩ để hiểu và đồng cảm với NCH không phải dễ. Như tôi đã nói với bạn ở trên, đó là bạn cũng như một ai đó muốn được sự đón nhận sự tin tưởng của NCH thì bạn phải đặc mình trong hoàn cảnh bạn cũng là NCH, nếu như thế tôi khuyên bạn nên tiếp xúc nhiều hơn nữa với ACE có H đã bạn có thêm nhiều kinh nghiệm, và sao này nếu bạn có phải gặp một trường hợp xấu nào, thì bạn không phải bàng hoàng vì lúc này bạn đã vững vàng trong tin thần thép. Vì ở NCH có rất nhiều điều bạn cần phải biết, có thể lúc này anh ấy của bạn chưa có biểu hiện gì, nhưng sao này sẽ có những dấu hiệu mà bạn không ngờ như: nóng nảy, cao có, trầm cảm, ít nói, người lỡ loét, nổi hạch, người gầy, xanh xao miệng lỡ loét, tiểu tiện mất phương hướng, tanh hôi và còn rất nhiều và nhiều thứ mà bạn chưa biết. Vậy liệu bạn có thể chấp nhận và chăm sóc va chạp với thân xác bệnh tật của anh hay không. Dĩ nhiên tôi biết rằng bản lĩnh người phụ nữ rất mạnh mẽ. Nhưng tôi là NCH và đã và đang chăm sóc BN có H, và tôi chứng kiến rất nhiều trường hợp trớ trêu từ phía gia đình trong đó có cả người cùng chăng gối với BN và những người là Cha và Mẹ là những bật sinh thành, thì chính những người này cũng đã có những dấu hiệu sợ chính người thân là BN lây truyền cho họ, và sự kỳ thì xa lánh BN làm cho BN ngày càng bệnh nặng hơn và mặc cảm. Đây là những gì thật lòng tôi có thể nói lên để bạn hiểu. Vậy bạn cần xác định rõ những gì bạn chọn và điều thật sự ngăn cản bạn chính là những người thân trong gia đình bạn, chòm sớm nơi bạn sinh sống, hay nơi giáo xứ bạn chẳng hạn, liệu bạn có vượt qua được hay không rào cản này hay không. Bởi vì tôi là người hiểu rõ hơn ai hết sự kỳ thị đối với NCH. Thật sự các vị chủ chăn đang dẫn dắt tại các giáo xứ, các ngài vẫn còn mơ hồ trong sự hiểu biết đới với căn bệnh HIV. Mặc dù Đức Giáo Hoàng cùng các Đức giám mục đang kêu gọi sự tha thứ và yêu thương NCH, nhưng trên thực tế thì chưa đủ để có thể nói lên rằng sự Kỳ thị đã được xó bỏ. Vì nếu như bạn chưa thật sự chuẩn bị và hiểu rõ và xóa bỏ sự kỳ thị từ phía bạn cũng như gia đình bạn thì chẳng khác nào bạn đã ra tay đẩy Anh ấy đến bờ vượt thẩm và tuyệt vọng và chính lúc này bệnh anh sẽ càng nặng hơn và sẽ rời xa bạn rất nhanh vì con tim anh đã tổn thương do sự tác động từ phía bạn thì không có thuốc nào có thể chữa lành. Nhưng dẫu sao tôi vẫn khâm phục bạn với những ý nghĩ từ phía bạn dành cho NCH. Mong rằng bạn sẽ mang đến cho chúng tôi là NCH một điều bất ngời mà bạn như một thiên thần đến với NCH, tôi trông tin vui từ phía bạn đó. Thật sự thì hiện tại vẫn có một vày trường hợp NKCH kết hôn với NCH đã làm cho NCH chúng tôi cảm phục. Vài hàng cia sẻ. Chào thân ái

1hatcat
11-05-2010, 04:18 AM
cảm ơn anh Hiếu thật nhiều .
Thực sự đến lúc này thì tình yêu em dành cho anh vẫn là tình cảm đơn phương.

Về phía anh, anh chưa xét nghiệm nên chưa biết kết quả chính xác. anh nói anh chấp nhận dù kết quả có thế nào, nhưng em biết anh không thể không buồn.
về đời sống gia đình với những khó khăn như anh nói em đã nghĩ đến:( người lỡ loét, nổi hạch, người gầy, xanh xao miệng lỡ loét, tiểu tiện mất phương hướng, tanh hôi và còn rất nhiều và nhiều thứ mà bạn chưa biết) và em có thể đón nhận được anh ah.
Em nghĩ, khi yêu em sẽ yêu trọn vẹn những gì thuộc về anh, khi ốm đau phải yêu nhiều hơn lúc khỏe mạnh.

Nhưng còn một điều em vẫn khó và chưa thể vượt qua đó là tình cảm của anh (nóng nảy, cau có, trầm cảm, ít nói). Thái độ này em không định hướng được, em có cảm gi ác như mình đang làm khổ anh vậy, có cảm giác mình bất lực trước những khó khăn của anh mà không thể giúp gì cho anh. cảm giác đó thật sự làm em giằng xé.Giữ em và anh còn có một khoảng cách lớn, khoảng cách về xã hội. anh thuộc tầng lớp khác. Anh thành đạt và có chỗ đứng còn em nhìn lại mình chẳng có gì ngoài một gia đình hạnh phúc. Lúc này em vẫn đang lắng lòng và chờ đợi. Chấp nhận yêu anh trong lời cầu nguyện.

Nếu anh âm tính, có thể em sẽ tự buông tay em ra để anh trở về với cuộc sống của chính anh.

Em yêu anh và tình yêu vẫn có những rào cản. Em chỉ biết cầu xin Thiên Chúa hướng dẫn em.

Anh hiếu và các bạn thêm lời cầu nguyện cho em nhé.
Những chia sẻ của anh đã cho em thêm động lực, cảm ơn anh .

1hatcat
11-05-2010, 04:38 AM
. Mong rằng bạn sẽ mang đến cho chúng tôi là NCH một điều bất ngời mà bạn như một thiên thần đến với NCH, tôi trông tin vui từ phía bạn đó. Thật sự thì hiện tại vẫn có một vày trường hợp NKCH kết hôn với NCH đã làm cho NCH chúng tôi cảm phục. Vài hàng cia sẻ. Chào thân ái

Em làm và yêu anh bằng sự thôi thúc của con tim mình, em thật không và chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ là một thiên thần hay có thể mang lại niềm vui được cho những người có H.
Em chỉ ý thức, em muốn được hòa mình vào những đau khổ mà những người có H như anh và còn đau khổ hơn anh đang phải gánh chịu. Hiện tại, em chưa làm được một việc gì cụ thể dành cho người có H ngoài thái độ cảm thông và mong muốn được chia sẻ, nhiều lúc em thấy mình như cái thùng rỗng vậy, chỉ biết nói mà không biết làm.

Nếu em có kết hôn với người có H đi chăng nữa thì anh cũng đừng cảm phục em vì được yêu và được sống được chia sẻ với người mình yêu đó là hạnh phúc lớn lao của em rồi. Đó cũng chỉ là con đường em đạt tới hạnh phúc của mình.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
11-05-2010, 07:46 PM
Chào 1hatcat!
Vâng quả thật chỉ có tình yêu mới là vũ khí lợi hại đánh bại mọi rào cản. Xin chúc bạn đạt được hạnh phúc của mình. Vậy bạn hãy tiến lên bạn nhé. Chào thân ái

ngocanhdao
11-05-2010, 10:47 PM
@ Thiên Chúa.
Chúa gửi anh đến với con.
Vẫn hay nói với Chúa, con yêu Chúa lắm nhưng con không biết phải yêu Chúa như thế nào để đẹp lòng Chúa.
Thì hôm nay con cũng muốn nói với anh? con muốn yêu anh nhưng con không biết phải yêu anh thế nào?
Con xin dâng tình yêu này và chúng con trong tay Chúa, xin Người hướng dẫn và giúp con.
Nếu anh thật sự là người Chúa gửi đến để làm chồng con, xin người hãy thôi thúc lòng con nhiều hơn nữa để con biết sống hy sinh và gắn kết với anh hơn. Xin cho chúng con được hiệp nhất trong Tình yêu của Chúa để trong mọi hoàn cảnh chúng con đều được hạnh phúc trong tay Người.

Con đang cần một khoảng lặng, một khoảng lặng để con nhìn lại chính con và nhìn tới anh.

Tâm hồn con đã đang và luôn hướng về anh trong từng suy nghĩ, anh đã là một phần trong con. Xin Chúa đỡ nâng anh và giúp anh sống trọn vẹn hơn đời sống Kito hữu của mình.

Chào 1hatcat
Bạn làm mình nhớ đến một bài viết của tác giả Ngọc Nga, có tựa đề: " Một lỗ nhỏ trên vách tường". Nếu được mời bạn đọc ở địa chỉ http://www.dunglac.org
Nếu là ý Chúa, xin Ngài chúc phúc. Thực tế có khi ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, chúc bạn có đủ nghị lực và can đảm, tình yêu đích thực sẽ giúp bạn.

1hatcat
12-05-2010, 07:45 AM
@ngocanhdao:
Cảm ơn bạn, mình đã đọc bài viết bạn nhắn cho mình. Ý nghĩa của tình yêu.
Lại thêm 1 động lực để mình tin vào tình yêu của chính mình dù là mới ở bước khởi đầu.




Một Lỗ Nhỏ Trên Vách Tường

http://gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/tulieu/tuong-rao.jpgTại một trung tâm bài phung nọ, đa số các nạn nhân đều buồn chán vì cảm thấy bị bỏ rơi và bị mọi người xa lánh. Tuy nhiên, có một người vẫn còn biết cười và vẫn tiếp tục tạ ơn khi được giúp đỡ.

Vị nữ tu coi sóc trung tâm muốn tìm hiểu đâu là nguyên nhân của phép lạ này. Sau nhiều ngày theo dõi, vị nữ tu mới khám phá rằng, xuyên qua một lỗ nhỏ trên vách tường ngăn cách trung tâm với thế giới bên ngoài, ngày ngày có một người đàn bà đến nhìn vào và mỉm cười rất trìu mến. Ðó là tất cả sức mạnh và niềm hy vọng của người đàn ông xấu số. Mỗi ngày, ông chờ đợi nụ cười ấy. Khuôn mặt của người đàn bà chỉ chợt xuất hiện, mỉm cười và biến mất. Người đàn ông duy nhất còn biết cười trong trung tâm bài phung đó đã giải thích cho vị nữ tu như sau:
"Người đàn bà ấy chính là vợ tôi. Trước khi tôi đến đây, nàng đã tìm đủ mọi cách để chữa chạy tôi. Mỗi ngày, nàng lau sạch một khoảng nhỏ trên khuôn mặt tôi và đặt lên đó một cái hôn... Nhưng cuối cùng, nàng không thể giữ tôi lâu hơn. Người ta đã đến đưa tôi vào trung tâm này.

Nhưng vợ tôi đã không bỏ tôi. Mỗi ngày, nàng đến nhìn qua lỗ hỏng của vách tường và mỉm cười với tôi. Nhờ nàng, tôi biết rằng tôi vẫn còn sống. Nhờ nàng, tôi vẫn còn muốn sống...".

Tình yêu mạnh hơn sự chết. Tình yêu đã làm cho người vợ không nhìn người chồng xấu số như một con người đáng xa lánh. Tình yêu của người vợ đã đem lại sức mạnh và niềm vui sống cho người chồng... Nhu cầu căn bản nhất của con người là yêu và được yêu. Bất cứ ai cũng cần đến tình yêu và muốn thể hiện tình yêu... Bạn có biết rằng có bao người đang cần một nghĩa cử, một nụ cười, một ánh mắt cảm thông của bạn không?

http://gxdaminh.net/hiep-thong/1271-mot-lo-nho-tren-vach-tuong.html

1hatcat
13-05-2010, 01:29 PM
ngày tháng năm
em bảo vào đến Nghệ anh Anh nhắn tin cho em.
anh hứa với em anh sẽ làm.

Anh biết không? không phải em cần một tin nhắn của anh, nhưng em muốn tạo cho anh thói quyen biết quan tâm chia sẻ, cuộc sống của anh không chỉ là của riêng anh, có thể hôm nay là em và ngày mai là ai khác đó đang lo lắng cho anh và một tin nhắn thôi cũng đủ làm em yên lòng về anh.

Anh lại quên, máy anh lại tắt. Em tự nghĩ có thể anh tắt máy sẽ tốt hơn cho anh vì như thế anh không phải nghe những cuộc điện thoại rủ anh đi đêm và để anh có được một thời gian yên tĩnh cho riêng mình.

Sáng mở máy chẳng biết anh có nhận được tin nhắn hay không, em gọi anh không nghe máy mà cũng không gọi lại cho em. Em nghĩ chắc anh đang bận với công việc của anh.

Em đang học anh ah, học để cảm thông với anh và học để hiểu anh.

1hatcat
13-05-2010, 10:59 PM
ngày tháng năm
anh hôm nay bận không?
em nhắn tin cho anh không thấy trả lời
gọi điện cũng không thấy anh bắt máy
mà cũng không gọi lại nữa
em nghĩ chắc anh bận nhiều lắm
lúc anh nhắn tin em đã về đến nhà và nấu xong bữa cơm tối rồi
em không hiểu sao mỗi khi đến nhà thờ em lại nghĩ đến anh
em lại mong muốn và ao ước có anh đi cùng
em chỉ biết dâng anh Trong tay mẹ và Chúa để người bên anh và giúp đỡ anh
Hôm nay lễ Chúa Lên trời là lễ buộc
thấy anh bận nên em nghĩ anh không thể đi được , em đã đi hai lễ , 1 cho anh và 1 cho em
em biết anh chưa tin và chưa cảm nghiệm được giá trị của thánh lễ nhưng em không buồn anh đâu
em sẽ cầu nguyện cho anh nhiều hơn để Chúa đến và thay đổi anh như Chúa đã giúp anh vượt qua sự sợ hãi của HIV

1hatcat
14-05-2010, 10:00 PM
Ngày tháng năm
Hai ngày không 1 tin nhắn, không 1 lần điện thoại
Em biết, trong anh em vẫn là con số O.
Em cũng đã chấp nhận để anh với công việc của chính anh và chỉ bên anh khi anh buồn.
Em đã tự chấp nhận với chính mình là sẽ không đòi hỏi ở anh sự quan tâm nào, nhưng em vẫn buồn.

Em đang buồn, đang tự đấu tranh với chính mình.

Có cần không sự hy sinh này, có cần không?
Anh vẫn sống tốt khi không có em, và không có anh em vẫn có thể sống tốt. em không phủ nhận được nghĩ về anh, được nói chuyện với anh được lo anh anh là niềm hạnh phúc của em.

Mỗi khi đi thờ, mỡi khi làm gì liên quan đến Chúa em lại nghĩ về anh nhiều hơn, em ao ước và hy vọng có thể đưa anh về với Chúa.

Hôm ngồi đọc thư của Thánh phaolo, trong đầu em lại nghĩ về anh.
Em lại có thêm niềm hy vọng, cứ mỗi lúc em định buông anh ra, cứ mỗi lần em định mặc anh thì lại có lý do gì đó để em lại hy vọng.

Lậy Chúa, anh là ai? con là ai? và chúng con là gì của nhau.
Nguyện xin Chúa hãy giúp con thấu hiểu.

1hatcat
14-05-2010, 10:04 PM
@ anh hiếu, mỗi bước đường em đi luôn có em đồng hành em thấy vui và bình an.
Mến chúc anh sức khỏe để đem Chúa đến với những con người có H

Anh biết không? Ngoài ao ước có được linh hồn n gười đàn ông này để đưa anh về với Chúa thì em có thêm 1 mơ ước.
Mơ ước của em là điều anh đang có đang làm và đang thực hiện, anh cầu nguyện cho em được không?

1hatcat
19-05-2010, 12:45 AM
Cuộc sống nơi đất khách quê người với những con người hèn mọn như mình thật khó khăn, khó khăn chồng chất không sao đếm nổi. Thế nhưng với những người có H thì khó khăn còn tăng lên gấp bội.
Họ phải vượt lên chính mình, vượt lên sự kỳ thị của xã hội( vẫn còn đâu đó)...
Cách đây hơn 1 tháng tôi có dịp dự 1 đám cưới của hai bạn có H, hạnh phúc của họ đan xen bằng những lỗi lo.
Một đám cưới bất bình thường theo nhiều khía cạnh.

Anh và chị đều giấu gia đình không cho biết tình trạng bệnh của mình, nên bố mẹ không sao hiểu nổi tại sao con trai mình làm như thế.

Bố mẹ anh không sao giải thích nổi và cho đến ngày cưới vẫn không trả lời được những câu hỏi tại sao? Tại sao cả gia đình phản đối mà nó vẫn cứ đến với nhau, tại sao thằng như nó bao nhiêu người xin được làm dâu nhà này mà nó không chọn mà lại chọn đứa ở tận đẩu tận đâu lại còn hơn nó tới 3 tuổi .............
Cuộc sống gia đình thật khó khăn, anh khoác lên mình nỗi lo kinh tế từ ngày hai người lấy nhau.
Anh lo cho tương lai của đứa bé đang từng ngày lớn lên.
Hai vợ chồng đếm từng ngày, nín thở và chờ mong một kết quả tốt đẹp cho bé, trước mắt anh là tìm 1 chỗ trọ để chuẩn bị cho bé ra đời, là kinh tế để lo cho bé sinh và hơn hết là kế hoạch theo dõi tình trạng bệnh c ho bé, thăm khám định kỳ và nguồn sữa cho bé( vì bé không thể bú sữa mẹ)

Hai anh chị lại không thể đưa bé về quê những ngày mới sinh như các bà mẹ khác vì hai mẹ con phải ở lại để theo dõi và thăm khám điều trị thường xuyên, thế là thếm 1 khó khăn nữa chồng nên vai anh chị.

Anh đang cố gắng, gần như là cố gắng hết sức để chuẩn bị cho ngày bé ra đời.

Lậy Chúa con xin dâng gia đình nhỏ bé này trong tay Chúa, để Chúa hướng dẫn và giúp đỡ cho anh chị, và trước hết mong Người giúp con tìm cho anh một căn nhà trọ phù hợp với điều kiện sinh hoạt của anh.
con mến Chúa và mong người hãy giúp con.

bemeo84
19-05-2010, 05:29 PM
em là 1 trong những thành viên trong nhóm cua Anh Hiếu.và tình cờ e vào đây đọc bài của Chị.thật k ngờ Chị có 1 tấm lòng nhân hậu như vậy,em biết Chị gặp rất khó khăn đúng ko Chị.cố lên Chị,Chúa sẽ k phụ lòng của Chị đâu,hãy kiên nhẫn

nếu chị k chê add nick e,e va chị tâm sự nhe.nick yh của em là trangly311283 chị e mình la con gái sẽ dễ tâm sự đó,vì em la NCH.sẽ giúp chị được phần nào đó

thân chào chị và e nguyện xin Chúa ban thêm lòng kiên nhẫn ,chịu đựng để chị vượt wa tất cả trở ngại trước mắt.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
19-05-2010, 06:44 PM
Chào 1hatcat!
Cảm ơn vì bạn đã đặt niềm tin nơi tôi, thật sự tôi không hoàn hảo như bạn nghĩ đâu, nơi chúng tôi rất cần lời cầu nguyện từ phía các ACE trong diễn đàn TCVN này hơn. vì chúng tôi từ cõi chết trở về trong tình yêu Thiên Chúa. Chúng tôi là những người mõng giòn và yếu đuối hơn ai hết nên rất cần thêm lời cầu nguyện từ các ACE xa gần. Chúng tôi luôn bị cám giỗ và dễ xa ngã nhất, Thật sự những việc AE chúng tôi làm được không phải là nhờ công sức của chúng tôi, mà tất cả nhờ vào ơn Chúa mà thôi. Chúng tôi đang cố chạy đau trên xa lộ để tìm về bến bình an. Mong thêm lời cầu nguyện của các ACE nhé. vài hàng chia sẻ, Mến chào.

1hatcat
21-05-2010, 08:30 AM
chào bemeo, chào anh hiếu.
rất vui được gặp anh v à bạn ở đây.
Em cũng ngan tàn ngỗ ngược lắm, chứ chẳng nhân hậu như mèo nghĩ đâu. Vì đây chỉ là suy nghĩ, mà đã nghĩ thì nghĩ tốt cũng dễ lắm
Mình thấy mình như cái thùng rỗng vậy, nói vậy thôi chứ chưa làm được gì hết.:read::read::read::read::read:
Dù sao đi nữa thì mình sẽ cố gắng, cố gắng

1hatcat
23-05-2010, 11:34 PM
ngày tháng năm
hôm nay em lại rủ anh đi lễ và kết quả thì vẫn như mọi lần.
em buồn thật sự anh ah.
Em lại thực hiện nghĩ vụ của mình, đi thêm 1 lễ nữa cho anh.
Em chẳng biết anh cần gì, hay muốn xin gì để mà cầu nguyện cho anh.
Em chỉ biết cầu Xin TC hãy yêu anh nh ư Chúa đã yêu em, hãy tha thứ cho anh n hững lỗi anh phạm và luôn đồng hành để nâng đỡ anh từng giây phút.
Em lo, em thấy lo cho anh, vì sống tốt thì khó chứ sa ngã thì thât dễ.
Em lo anh không đủ sức để đấu tranh với những cám giỗ anh gặp nếu anh cứ xa Chúa thế này, em lo anh lại sa ngã.

1hatcat
23-05-2010, 11:57 PM
em muốn hỏi anh: anh có cần em bên anh nữa không?
nhiều lúc em muốn buông xuôi, chẳng quan tâm đến anh nữa.
Vì từ trước tới h không có em anh vẫn sống tốt,thì dù có em hay không thì có nghĩa lý gì với anh.

Nghĩ thế, biết thế mà em không làm được.

Chẳng biết thì thôi, biết rồi coi như không biết thật khó.

em chẳng thể buông anh ra, em chẳng thể không lo cho anh, mà thực sự em có lo được gì cho a nh, em có giúp được gì cho anh?

Những lúc nghĩ về anh em chỉ biết phó thác và cầu nguyện.

như vậy thì đâu cần em ở bên anh, đâu cần em phải gặp anh, em có thể giữ cho mình 1 kỷ niệm tốt về anh và luôn nghĩ đến anh trong lời cầu nguyện. Như thế có được không anh nhỉ?

1hatcat
24-05-2010, 08:33 AM
@ Chúa
hôm nay con buồn Chúa ah.
Chúa hãy ở bên con chúa nhé.

Teresa_QMai
24-05-2010, 10:56 AM
@ Chúa
hôm nay con buồn Chúa ah.
Chúa hãy ở bên con chúa nhé.
:53:Chúa sẽ mãi mãi ở bên chị , chị đừng lo lắng nhé ^^:53:

1hatcat
24-05-2010, 12:52 PM
Lậy chúa! em con đang ở đâu? Chúa ôm em vào tay Chúa được không?
Con lo cho em Chúa ah.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
25-05-2010, 12:08 PM
Chào 1hatcat!
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi rất thông cảm cho bạn vì lực bất tòng, tôi không dám chia sẻ thêm gì để bạn có thể vượt qua đều bạn đang hằng theo đuổi. Tôi xin giới thiệu link này để bạn tham khảo xem có giúp gì cho bạn không: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=88388#post88388
Đây là bài giảng của Cha linh hướng chúng tôi, tôi xin giới thiệu để bạn xem qua nhé. Chủ đề: Đồng cảm trong chăm sóc NCH, chúc bạn thành công. Chào thân ái

1hatcat
26-05-2010, 08:23 AM
@ anh hiếu!
Em đang đọc link em gửi, nhưng để thấm được nó cũng cần thời gian.
Em không nghĩ em sẽ cảm nhận được ngay anh ah.

1hatcat
26-05-2010, 09:29 AM
ngày tháng năm
Hôm qua anh lại hẹn gặp em và lại lỡ hẹn như mọi lần
Không 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi báo anh không đến.
Em không thể hình dung được anh lúc này.
Em mệt nằm ngủ thiếp đi, 10 h thức dậy vẫn không thấy tin nhắn của anh.
Em không giận nhưng em có thêm động lực để có thể trả lời câu hỏi của mình.
Em sẽ buông anh ra thôi anh ah.
Cả đêm qua em không ngủ được.
Sáng nay dậy đi lễ, một ngày không bình thường chút nào.
Sáng mở mắt, cái cửa tự nhiên rơi xuống vỡ tan mấy tấm kinh trên đó.
trên đường đi lễ hai lần gần tông xe, đứng trước mũi xe không cảm xúc, nhìn họ rồi tiếp tục chạy xe.
Hì, nếu hôm nay nằm dưới bánh xe của họ rồi thì h mình sẽ thế nào nhỉ.
Thôi không nghĩ nữa, em sẽ lại tiếp tục cuộc sống của em như chưa bao h gặp anh.
Chính em cũng sợ em những lúc như thế này, vô cảm và đôi khi có chút nhẫn tâm.
Thôi, từ bỏ

traitimyeuminhem
04-06-2010, 06:33 PM
thật sự mình ko biết phải nói gì ... mình luôn suy nghĩ những câu nói như thế này

- thời gian ko còn nhiều nữa mình phải sống thật tốt
- hãy tạo ra nhiều nụ cười thay bằng nước mắt
- sống có ích hơn bao giờ hết
- tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình bằng mọi giá
- chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt vì sức khỏe là điều quý nhất
- can đảm làm hết tất cả những gì mình chưa làm và muốn làm
- số phận muốn ta bỏ cuộc ! ta ko bao giờ bỏ cuộc !!!

nguyện cầu cho bạn được bình an

1hatcat
08-06-2010, 07:54 AM
thật sự mình ko biết phải nói gì ... mình luôn suy nghĩ những câu nói như thế này

- thời gian ko còn nhiều nữa mình phải sống thật tốt
- hãy tạo ra nhiều nụ cười thay bằng nước mắt
- sống có ích hơn bao giờ hết
- tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình bằng mọi giá
- chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt vì sức khỏe là điều quý nhất
- can đảm làm hết tất cả những gì mình chưa làm và muốn làm
- số phận muốn ta bỏ cuộc ! ta ko bao giờ bỏ cuộc !!!

nguyện cầu cho bạn được bình an
bạn mạnh mẽ quá,đôi khi mình không mạnh mẽ được như vậy. Mình quen cuộc sống an bình và bằng lòng với những gì mình có.
Mệt mỏi, cố gắng, gắng không được thì mình bỏ qua.

1hatcat
08-06-2010, 08:00 AM
@ anh.
Chủ nhật rồi em lại thực hiện nghĩa vụ của mình.
Đi hai lễ, 1 lễ cho em và 1 lễ cho anh.
Em sẽ cố gắng, nhưng em không biết em sẽ cố gắng được đến mức nào, em phó thác anh ah, em không tự tin vào suy nghĩ và phán đoán của mình.
em phó thác mọi sự cho Chúa để Người hướng dẫn em từ trong suy nghĩ.
Còn anh, em sẽ dành cho anh tình cảm của em nhưng em để anh quền tự do lựa chọn nó.
Em sẽ buồn nếu anh bảo anh không cần em, em sẽ buồn nếu anh quên em nhưng em bằng lòng.
Em sẽ nhớ đến anh hằng ngày, mỗi khi nhớ anh em sẽ cầu nguyện cho anh. Em tin lời cầu nguyện có sức lan tỏa và giúp anh mạnh mẽ hơn bất kỳ lời động viên nào.
Em tự nghĩ, em chẳng có thể giúp gì được cho anh tốt hơn ngoài lời cầu nguyện.
Em mong ước, mong một ngày gần đây, thật gần anh sẽ cùng em đi xưng tội và dự lễ.
Em sẽ vẫn như thế, im lặng dõi theo anh trong lời cầu nguyện.

1hatcat
08-06-2010, 08:15 AM
có nhiều suy nghĩ thoáng qua, đến rồi đi.
Nhưng những suy nghĩ đến vô thức khi em trong Nhà thờ hay khi em nghĩ về Chúa thì em luôn đặt dấu hỏi cho những suy nghĩ đó.
Thánh lễ 6h kết thúc, em ngồi đợi đến thánh lễ 8h. Ngồi với Chúa em lại nghĩ về anh.
Nghĩ về anh nước mắt em lại rơi, rơi vì anh ưh, có lẽ không phải.
Nhưng em ao ước được ở bên linh hồn đó, ở bên con người vô tâm và hờ hững kia.
Em chẳng hiểu, chẳng hiểu nổi. Yêu là thế này hả anh.
Một suy nghĩ thoáng qua trong em.
14/02 : ưh nửa năm nữa lại đến ngày 14/02 anh ah. Sinh nhật của em và có thể là ngày em sẽ lựa chọn đường đi cho mình.
Nếu anh không cần em, nếu Chúa thấy anh và em không cần cho nhau, nếu Chúa thấy cần em cho những công việc khác hơn.
Thì ngày Chúa cho em ra đời đó sẽ là ngày em chọn làm mốc cho một cuộc sống mới của mình.
Nếu một ngày tự nhiên anh còn còn thấy em online nữa, thấy số điện thoại của em không thể liên lạc được nữa thì anh cũng đừng lo lắng gì cho em.
Em chẳng biết Chúa mong muốn ở em điều gì mà gửi anh đến cho em, cho đến hôm nay thì em chưa hiểu hết được.
Nhưng có một điều em cảm nhận được rất rõ, em có thể đến gần với Chúa hơn qua anh.
Xin Chúa hãy yêu anh như Ngài đã yêu con, xin Người hãy kiên trì với anh như đã kiên trì với con.
Con yêu Chúa nhưng con không biết phải yêu Chúa thế nào?

Van_HieuiNTNMaiKhoi
09-06-2010, 08:03 PM
Chào 1hatcat!
Tôi vẫn theo dõi dòng tâm sự của bạn. Thật ra điều tôi quan tâm nhất, đó là về bệnh tình của người bạn yêu. 1hatcat nè: anh ấy của bạn có các kết quả xét nghiệm chưa? kết quả thế nào? Nếu như kết quả xấu, đều bạn cần làm ngay: hãy đưa bạn của bạn đến ngay nơi có thể điều trị bệnh của anh ấy như làm thẻ để được điều trị ARV miễn phí trong tương lai, sao khi có thẻ, nơi khám chữa bệnh sẽ mở hồ sơ tham khám định kỳ cho anh ấy như xét nghiệm CD4, viêm gan B; C; công thức máu; Xquang; đàm... Đây là các bước rất cần thiếc về sao cho anh ấy. Nếu anh ấy của bạn là người đang sử dụng Ma Túy, bạn cần liên hệ với các cơ sở cai nghiện của Công Giáo để được giúp đỡ, tuyệt đối bạn không đưa anh ấy của bạn vào trung tâm cai nghiện vì nơi đây bệnh tình của anh sẽ càng bệnh nặng hơn. Dĩ nhiên lời cầu nguyện của bạn sẽ van lên đến Lòng Thương Xót Chúa. Nhưng bạn không thể ngời đấy mà suy tư mãi. Vì thật sự nếu anh ấy của bạn có bệnh như ban đầu bạn tâm sự thì các bước tôi đưa ra rất quan trọng. Nếu nơi anh ấy của bạn không có điều kiện thuốc men thì bạn cần làm là đưa anh ấy vào ngay trung tâm TP lớn, ở đấy sẽ có đủ thuốc để điều trị cho anh ấy. Chứ bạn không nên ngồi suy tư mà thiếu hành động. Và bạn cũng nên vào topic của nhóm thiện nguyện chúng tôi tham khảo thêm bài các giai đoạn của NCH thường trãi qua để đúc kết thêm kinh nghiệm trong việc chăm sóc NCH. Dĩ nhiên là không thể bỏ qua lời cầu nguyện của bạn cho anh ấy. Vài hàng cho bạn rõ. Bạn cần làm ngay những gì tôi đưa ra kẻo quá trể khi anh ấy của bạn thật sự là NCH. Vì bệnh này không thể bỏ qua bất cứ sự tham khám nào dù trong lúc này cơ thể không có biểu hiện. Nếu một khi có biểu hiện khó mà trở tay. Khi mà các bước cơ bản cần làm bạn chưa thực hiện

1hatcat
09-06-2010, 10:11 PM
@ anh Hiếu.
Anh ấy chưa có kết quả xét nghiệm anh ah.
tới 19/06 này mới đủ 3 tháng tính từ ngày cuối cùng anh có nguy cơ.
Đợt 6 tuần anh định đi xét nghiệm nhưng vì một số lý do vì công việc nên anh không đi nữa.
Tuần này anh lại đi công tác( anh nói sẽ đi công tác 1 tháng ) nên có thể tháng 7 anh mới về.

Nói thật, em có một linh cảm gì đó không tốt ngay từ lần đầu em gặp anh ấy, em có cảm giác anh ấy đã nhiễm H dù chưa xét nghiệm, nhưng linh cảm thì vẫn là linh cảm thôi, cần có kết quả chính xác mới có thể khẳng định được.
Anh ấy đã tìm đến người con gái mà anh quan hệ và hỏi cô ấy, nhưng cô ấy trả lời với anh là cô ấy không bị sao hết nên anh yên tâm hơn và không lo lắng nhiều về H nữa.
Em thì không lo lắng nhưng cái linh cảm đó vẫn tồn tại.
Em không biết giải thích thế nào về linh cảm của em nhưng em hy vọng lần này là sai.
Em đã gặp 1 số trường hợp và linh cảm của em xuất hiện, nhưng cả mấy lần em đều cảm nhận âm tính và đều chính xác, còn lần này thì em không mong nó chính xác như linh cảm của em. huhuhu
Anh ấy chỉ biết đến công việc, công việc. Em như cục đất đứng cạnh anh ấy vậy.
Từ lúc anh bình tâm lại anh lại lao vào công việc, em thấy tủi thân và buồn, nỗi buồn làm em mệt mỏi và em lo em không còn đủ sức để đứng bên anh ấy như thế này nữa.

1hatcat
09-06-2010, 10:26 PM
ngày tháng năm
Mấy hôm nay em mắc bệnh hay nghĩ anh ah.
Con bé vô hồn như em, già đời như em tự nhiên lại mắc cái chứng bệnh dở hơi này cơ chứ.
Đôi lúc em tự hỏi, hôm nay anh thế nào? anh có khỏe không? hay em bảo anh làm cho em một chìa khóa để em có thể đến nhà anh thường xuyên hơn, để em có thể giúp anh những công việc như em vẫn làm cho anh trai của mình.
Mỗi lúc anh trai ngồi tâm sự, nói chuyện về công việc, cuộc sống... em lại nghĩ đến anh, anh đi làm về thì làm gì nhỉ, anh sống một mình thì sẽ nói chuyện, tâm sự và chia sẻ với ai nhỉ???????????????, và em ước người đó là em.
Hôm trước đi uống cafe, nhìn thấy một ông cụ tầm tuổi anh ngồi đờ đẫn 1 mình, em lại nghĩ đến anh. Anh có buồn và ngồi thế không nhỉ? những lúc buồn anh làm g ì nhỉ? và em ước những lúc như thế anh để em được đồng hành cùng anh.
Hôm nay đi mua quần áo cùng mấy cô em, em lại nghĩ về anh, ai sẽ mua quần áo cho anh hay anh phải tự làm những việc như thế??? anh sẽ giặt quần áo cho anh, lo để quần áo vào tủ ......??Em ước có thể làm những công việc n hư thế cho anh.
Em yêu anh nhiều.
nhưng em yêu anh như cách Chúa yêu em. Em sẽ không ép buộc anh, em tôn trọng anh và tôn trọng tự do của anh nữa.
nhưng em không yêu anh được nhiều như Chúa yêu em nên không biết em có thể kiên trì đến đâu nếu anh cứ hờ hững thế này.
huhuhuhuhu

1hatcat
11-06-2010, 09:04 PM
ngày tháng năm.
Lần này anh đi công tác thế nào?
anh quên em hay do công việc quá bận, cả tuần anh không liên lạc với em rồi. một khoảng trống vô hình dần được hình thành.
Hôm nay là ngày thứ 3 em giận dỗi với anh trai của em.
ba ngày không thèm nhìn mặt anh ấy, gọi điện không nghe,hỏi không trả lời và cũng c hưa nói một câu nào với anh ấy cả.
Cả nhà phải chịu chung cái cảnh này, bộ mặt lầm lì của mình làm không khí ảm đạm hẳn, không một tiếng cười 3 ngày rồi, cả nhà đi nhẹ nói khẽ theo thái độ của mình.
Chúa ơi, con cũng muốn cười lên lắm nhưng cho con thêm mấy ngày nữa

1hatcat
14-06-2010, 11:50 PM
@ Chúa của con,
Hôm nay con không chỉ ước mình là 1 hạt cát không thôi mà con còn ước mình là 1 hạt cát thật nhỏ.
Nghĩa là trong những hạt cát thì con là hạt cát nhỏ li ti trong số những hạt cát đó .
Buổi lễ chủ nhật này con đi lễ cho anh, Ngồi hàng ghế thứ 2 ngay cạnh cửa số, con n hìn thấy chân quỳ của ghế đầu tiên có 1 lớp bụi, nhìn sang cửa sổ, cũng 1 lớp bụi mỏng nữa.
Ồ, mình kìa, mình là một trong số những hạt cát nhỏ kia rồi, mọi người chẳng ai biết mình ngoài TC.
Bận tâm làm gì về cuộc sống trần gian này, 1 hạt cát thì có cố mấy vùng vẫy đến mấy thì cũng vẫn là hạt cát nhỏ bé vậy thôi, điều đó giúp con ý thức cuộc sống trần gian và những thể hiện cá nhân thật nông nổi và vô nghĩa.
Đừng lo gì, đừng suy nghĩa gì, đừng lo thể hiện mình vì dù sự cố gắng của con có thế nào thì cũng chỉ làm thỏa mãn thú vui trần gian, những mưu cầu bon chen trần thế.
Vậy cần gì, khi chỉ có Chúa biết ta, Vậy việc quan trọng của ta là gì ngoài kết hợp với Chúa, hãy cố thể hiện mình để Chúa thấy yêu ta, Hãy thể hiện thế nào để có kết quả với người mà biết chắc sẽ quan tâm và nhìn thấy sự cố gắng của ta.
Chúa của hạt cát yêu tâm hồn đơn sơ trong sáng, vậy tại sao hạt cát không cố trở nên.
Chúa của hạt cát mỉm cười híp mắt mỗi khi hạt cát cười vô tư cùng những người bạn, vậy hạt cát sẽ tập sống vui để Chúa luôn được cười híp mắt.
Chúa Của hạt cát thích giao du với những người nghèo khó, những người bỏ đi và phường tội lỗi. Hạt cát có chân, có tay và có mắt. Hạt cát sẽ dẫn Chúa đến và gặp những người mà Chúa muốn ........

Tự nhiên thử thổi nhẹ những hạt cát, những hạt cát to bắt đầu bay, rồi thổi mạnh hơn nữa, những hạt cát to hơn cũng theo cát lớn mà bay. Mạnh hết khả năng có thể. Nhìn lại vẫn có những hạt cát li ti còn lại ở khung cửa. Lấy tay di di rồi có những hạt cát cũng thế mà bong ra khỏi khung cửa.
Nhìn kỹ lại con vẫn thất những hạt cát tiểu li nằm đó.
Ha hahah con nghĩ ra rồi.
Tình yêu Chúa, trái tim Chúa là khung cửa này đây, con sẽ ước con là hạt cát tiểu li, để dù sóng gió cuồn phong, quân thù gầm thét, cựu binh bao vây dầy séo. Con vẫn yên bình và bám chặt vào tình Chúa của Con.
Jesu con yêu Chúa.

1hatcat
17-06-2010, 07:44 AM
@ Mẹ yêu!
Nếu một ngày không xa con lấy chồng và đi xa mẹ, mẹ sẽ buồn lắm nhỉ.
Con biết, mẹ dành cho con thật nhiều tình cảm.
Mẹ có thể sẽ khóc nếu con đi xa như thế.
Nghĩ đến lấy chồng con lại nghĩ đến mẹ, con không muốn mẹ buồn nhưng đôi khi cũng phải lựa chọn.
Phải từ bỏ để có được thứ mình theo đuổi.
Xa mẹ, có thể con sẽ chọn xa mẹ và xa gia đình.
Nhưng mẹ vẫn mãi ở trong tâm hồn con.

1hatcat
19-06-2010, 03:03 AM
NỖI NIỀM TÂM SỰ CÙNG AI!
- Thật sự đối với những người có H (NCH) chúng tôi đây là một đời sống hải hùng và bi ai, Chúng tôi sống trong lo âu, tuyệt vọng. Cuộc sống dường như quay nhanh, Chúng tôi bị trầm cảm, ít nói, khó chịu, bực tức vô cớ. Chúng tôi đã đau khổ vô cùng, tức giận cho bản thân mình, nhiều khi muốn hủy hoại thân xác. Và không phải ai cũng có thể vượt qua nỗi đau này, cho đến hôm nay, nhìn lại chặng đường từ cõi chết trở về, chúng tôi phải tuyên xưng rằng, chỉ có Thiên Chúa là Đấng giàu lòng yêu thương và tha thứ. Chính Ngài đã giang tay cứu lấy cuộc đời chúng tôi, đôi lúc chúng tôi muốn viết lên thật nhiều, nhưng vẫn còn một sự ngăn cách nào đó của XHVN, chính vì thế chúng tôi như con óc lúc thò ra rút vào vì sợ hải. Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày dài tội lỗi vì sự sa đọa, tôi đã không thể tha thứ cho bản thân mình, và nhiều khi tôi càng căm hận hơn chính người thân trong gia đình đã tác động cho tuổi thơ ngây của tôi, để rồi chính những hình ảnh dâm tục đã bám lấy tôi cho đến trưởng thành. Mặc dù tôi được ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng những thứ dơ bẩn ấy vẫn vây lấy tôi làm tôi phải rơi vào tội lỗi cho đến khi tôi lập gia đình tôi vẫn chưa hề hay rằng mình lại mang căn bệnh thế kỹ, mãi đến gần 5 năm chúng tôi chưa có lấy một đứa con chúng tôi đã đi khám vô sinh. Và rôi điều tồi tệ ấy đã xãy ra. Tôi như rơi từ độ cao không xác định, Một điều tôi hằng cảm ơn Thiên Chúa, vợ tôi lại không phải mang căn bệnh ấy vào người dẫu chúng tôi đã sống với nhau gần 5 năm. Chính vì điều này đã giữ lấy chân tôi để tôi có thể vui sống những ngày còn lại. Và chính ngay lúc này tôi mới cảm nhận và suy niệm nhiều về Người Cha Nhân Hậu. Và cũng chính Ngài đã tái sinh tôi một lần nữa, Ngài dìu dắt tôi đến với ACE là NCH có hoàn cảnh khó khăn để tôi có thể đền đáp Tình Yêu Ngài dành cho tôi. Nhưng trong tham tâm đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tha thứ cho những ai đã tác động vào trí óc tuổi thơ của tôi để rồi tôi phải thế này. Tha thứ thì tôi chưa thể làm được. Nhiều lần tôi đến với tòa các giải nhưng tôi vẫn không thể tâm sự hết sự thật cuộc đời của mình. Nhưng tôi biết rằng Chúa biết hết lòng trí tôi. Nhưng sao để nói lên những gì làm tôi ra thế này thì tôi lại không nói được. Tôi nói ra đây không phải là biện hộ cho tội lỗi của mình, tội mình làm mình phải gánh lấy, tôi khẳng định điều đó. Dẫu Lời Ngài vẫn vang vọng trong tôi, con hãy tha thứ không phải bảy lần bảy mà đến bảy mươi lần bảy. Giờ đây tôi chỉ biết lấy niềm vui là được gần gủi và chăm sóc ACE là NCH có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi tôi đến với họ tôi như được gặp gỡ một Thiên Chúa đang phải chịu đựng đau đớn vì tội lỗ nhân loại, và những lần tiễn biệt ACE có H về với Chúa chúng tôi đã khóc thật, không phải khóc vì thấy rằng cuộc đời không ưu ái cho số phận con người, mà khóc cho nỗi đau chung của NCH.

Hì, hứa với anh sẽ chia sẻ suy nghĩ của em mà hôm nay em mới làm được.

1hatcat
19-06-2010, 03:30 AM
Em không biết cho đến ngày hôm nay anh đã tha thứ được cho gia đình hay những người có liên quan đến việc đẩy anh vào con đường lầm lạc hay chưa?

" nhiều khi tôi càng căm hận hơn chính người thân trong gia đình đã tác động cho tuổi thơ ngây của tôi, để rồi chính những hình ảnh dâm tục đã bám lấy tôi cho đến trưởng thành"

Có lẽ nỗi vết thương càng sâu thì nỗi đau càng lớn và vết sẹo khó mà lành lại.
Nếu cứ nhìn vào vất sẹo và nhớ về quá khứ ta sẽ thấy hiện lên nỗi đau ta đã trải qua. Vết thương đã có thì vết sẹo phải hình thành. Dù muốn hay không nó vẫn tồn tại.
Em nghĩ anh không thể quên những tác động xấu từ gia đình để gây hệ quả không tốt lên anh Hoàn toàn có thể tha thứ nếu anh nhìn vào thực tại cuộc sống anh đang sống.

hôm nay em chỉ muốn chia sẻ về vấn đề này và điều mà em đã cảm nhận được từ chính cuộc sống của em.

Gia đình em có 1 người anh, người đã gây rất nhiều đau k hổ cho gia đình. Đau khổ nhiều đến nỗi mà em không còn coi anh là anh của em nữa. Gia đình có 5 anh em, nhưng em đã gạt anh ra khỏi danh sách anh em của mình. em đã nghĩ em không thể tha thứ cho anh, em sẽ mãi coi anh như 1 thằng tội lỗi.

Nhưng suy nghĩ đó dần thay đổi.

Chúa đã len lỏi vào tâm hồn em, làm thay đổi cách nghĩ trong em.

Nhìn anh, em đã biết thương anh. Dù anh có tội lỗi nhưng anh đang phải gánh chịu những hậu quả anh ấy gây ra, Dù gia đình có đau khổ thì anh vẫn là người đau khổ nhất.

Em dần học được cách cảm thông cho anh, học cách gần gũi anh và lắng nghe anh nói.

Dù anh vẫn như trước, không hề thay đổi nhưng em đã có thể thay đổi cách nhìn của em về anh ấy, em đã có thể yêu con người mà mình đã từng căm ghét ấy.

Về việc của anh, hoàn toàn khác của em về hoàn cảnh và tính chất. Tuy nhiên chung nhau một điều là tha thứ.
Nhưng nếu anh vẫn chưa thể mở hết lòng mình với Chúa thì Chúa khó có thể đi vào tận sâu tâm hồn anh để giúp anh thay đổi.
Anh hãy một lần đối diện với Chúa, rũ bỏ hoàn toàn, tâm sự hết cuộc đời mình với Chúa. chỉ cần thế thôi anh ah.
Chúa sẽ có cách giúp anh, thay đổi cách nghĩ và xoa dịu tâm hồn anh với vết thương nhức nhối đó.
Em hiểu, anh đang cảm nhận được tình yêu Chúa và giúp Chúa nhiều trong công việc bắc ái. Nhưng anh nghĩ xem, anh có cần 1 người vợ chỉ biết yêu anh, chăm sóc cơm nước chăm lo việc nhà và làm mọi việc cho anh nhưng lại không chia sẻ với anh những gì vợ anh nghĩ, vợ anh lo lắng hay băn khoăn..."
Chúa cũng vậy anh ah, Chúa cần anh cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng điều Chúa mong muốn hơn chia sẻ của 1 người bạn với 1 người bạn. sự chi sẻ bình dị của hai thằng đàn ông.
Em rất mong sớm nhận được tin vui của anh.
Mến chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc trong hạnh phúc của Chúa.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
19-06-2010, 08:14 PM
Chào 1hatcat!
Cảm ơn bạn vì lời nhắn nhủ chân thành, quả thật khi mình khuyên ai đó thì thật dễ, nhưng đến khi mình lâm trận thì lại không làm được như những gì mình đã từng khuyên ai đó.
Nhưng dẫu sao, đây cũng là lời khuyên mà mình cần suy gẫm cho chính bản thân. Bạn ah để làm được điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta: "Con hãy tha thứ không phải bảy lần bảy, mà phải đến bảy mươi lần bảy". Đây là điều mà hầu như tất cả chúng ta mang thân phận con người điều khó mà thực hiện.
Dẫu có tha thứ nhưng khi đối diện người đó ta xem như không biết họ hay không thấy họ. Không biết mình nói thế có đúng như suy nghĩ của bạn không? Vì bạn àh khi tâm hồn mình đã tổn thương thì để lành vết thương ấy không phải dễ, phải trải qua biết bao thăng trầm mới có thể lành vết thương lòng khi mà nó hầu như bị hoại tử.
Chính vì thế mà mình cố gắng làm thật nhiều việc bác ái để chuộc lại tội lỗi với Thiên Chúa. Mình biết rằng Chúa sẽ thấu hiểu tận tâm can mình, dù rằng mình cố gắng làm lại cuộc đời bằng chính sự vấp ngã. Thật ra những gì mình tâm sự với bạn chưa hẳn bạn có thể hiểu hết. Nó chỉ là một phần nào đó tâm sự đau lòng của mình mà thôi.
Mình vẫn chưa thể nói hết những nỗi đau của mình. Nhưng bạn yên tâm bà xã mình rất thương và đồng cảm với mình trong bệnh tật. Chính vì thế mình đã chôn chặt những tâm sự đời mình cho đến khi Chúa gọi về. Thật ra người gây ra cho mình chỉ là người cùng Cha và khác Mẹ với Thân mẫu mình. Chính vì Thân mẫu của Mẹ mình cũng đã làm cho Mẹ mình đau lòng rất nhiều, vì Ông có công sinh mà không có công dưỡng, dẫn đến Bà Ngoại mình phải quyên sinh. rồi cũng chính người em cùng cha khác mẹ với mẹ mình lại gây ra cho mình để rồi hôm nay ra cớ sự.
Thật tình mình giận cho chính thân xác mình thì đúng hơn. Vì mình không biết sống tốt để hôm nay nên nỗi thì trách ai. Mà thôi có nhắc lại cũng thêm đau lòng khi mình tự gây ra cho chính mình. Nói chung vài hàng tâm sự cùng bạn cho khuây khỏa vết thương lòng. Dẫu sao thời giờ của mình đã được định sẳn và báo trước, mình chỉ biết sống tốt những ngày còn lại của cuộc đời của NCH, nên chỉ biết lấy công việc hiện tại làm niềm vui, và bạn đừng nghĩ rằng mình bi quan nhé.
Bạn yên tâm trong vấn đề này, mình rất thoải mái và hạnh phúc khi có thể sẻ chia cùng những ACE có cùng hoàn cảnh với mình. Đó là những gì mà mình cũng như tất cả các TV trong nhóm thiện nguyện chúng mình rất hài lòng và hạnh phúc khi làm được việc gì cho ai đó kém mai mắn hơn mình. Vài hàng chia sẻ.
Chúc bạn sớm tìm được tình yêu mà bạn hằng theo đuổi. Và chúc cho người ấy của bạn sớm nhận ra bạn là người đồng hành. Chào thân ái.

1hatcat
21-06-2010, 01:36 PM
@ cụ non
Anh quyết định sau WC sẽ đi xét nghiệm.
Nhưng anh đã mạnh mẽ hơn nhiều. Em vui vì điều này
Nhìn lại anh ngày mới phát hiện nguy cơ và thời gian này, em chỉ biết cảm ơn Chúa, cảm ơn vì Chúa đã bên anh và giúp anh đứng lên.
Anh vẫn chưa hoàn toàn thay đổi nhưng em không buồn vì anh đã và đang cố gắng.

Tuần này anh về, anh không nghé qua HN
Em về quê nghỉ cuối tuần cùng gia đình, em cũng muốn rủ anh về lắm. Nhưng em đang lựa chọn, khi em chưa lựa chọn được em sẽ không đưa anh về gia đình em nữa.
anh bảo không có em ở HN thì anh cũng không về HN nữa mà đi nghỉ cuối tuần ở một nơi khác.

Em thương cuộc sống không gia đình không người mong mỏi anh như thế này.
Về gần đến nhà hết người này đến người khác gọi hỏi xem em về đến đâu? Em hạnh phúc vì có gia đình mong ngóng em, còn anh- anh bơ vơ.

Mọi người càng quan tâm tới em em lại càng nghĩ đến anh nhiều hơn. Em muốn tặng anh gia đình của em( gia tài của đời em)- Em muốn tặng anh hạnh phúc của em đang có từ gia đình. Em muốn tặng anh tất cả những hạnh phúc em đang có.

Anh vẫn đi matsa. anh bảo chỉ là matsa lành mạnh thôi, anh đã thay đổi rồi em yên tâm.
Em yên tâm thế nào được, có thể hôm nay anh đang mạnh mẽ, nhưng anh có yếu đuổi bất cứ lúc nào và trong môi trường như thế anh có thể vững vàng mãi được không?

Em yêu anh và muốn được cùng anh để cùng cố gắng.

1hatcat
25-06-2010, 08:39 AM
@ Chúa ơi!
Hôm nay con lại vui rồi ah.
Nhưng con muốn yên tĩnh, con sẽ không nc với cụ non vài ngày.
Chúa biết không? con đang nghĩ, con nghĩ hay con trả anh lại cho Chúa.
Chúa gửi anh đến cho con nhưng con đã không thể làm thay đổi anh, con không tạo cho anh được ước muốn thay đổi, con không thể làm gì giúp anh, con không đủ sức mạnh để giúp anh điều gì.
Chúa ơi, con có thể trả cụ non để Chúa gửi đến cho người khác được không? một người có thể hiểu anh, đồng cảm với anh và giúp anh và luôn bên anh.
Con đang băn khoăn Chúa ah.

1hatcat
03-08-2010, 02:01 AM
Để ý chúng ta sẽ thấy ngay 1 khoảng cách giữ người có HIV(NCH) và người không có HIV( NKH)

Tôi tự hỏi, khoảng cách đó có từ đâu và có ở những đâu.
Khoảng cách đó là gì? Nó có ảnh hưởng gì?

Nhìn lại chính tôi, tôi đã từng rất sợ những NCH. Tôi không sợ vì loại vi rút các bạn mang trong người nhưng tôi sợ vì những NCH thường là những người có quá khứ đặc biệt nói thẳng ra là thì họ chủ yếu thuộc thành phần không tốt của xã hội vốn đã không còn tốt cho lắm.

Đã là thành phần đó thì có trời mới biết họ sẽ làm gì mình( lừa mình hay cũng có thể trả thù đời mà cho mình sống chung dòng màu với họ lắm chứ...). Đọc báo nghe chuyện, thấy biết bao nhiêu chuyện lừa nhau như thế, vậy mình có ngoại lệ không? Thôi tránh xa trước vậy.

Nhưng

Nhưng lòng tôi lại luôn hướng về những con người như thế.
Ai chẳng có lúc vấp ngã, có ai không mong muốn đứng lên, có ai không mong muốn được làm người tốt.....
Tình yêu tôi dành cho những con người đau khổ đã vượt thắng nỗi sợ hãi trong tôi.
Tôi lân la làm quen với 1 tâm trạng lo lắng
Lần đầu tiên hẹn gặp 3 bạn mang dòng máu quý tộc ấy tôi đã rất lo lắng và băn khoăn. cho đến bây giờ tôi nhận thấy đó là một sự lo lắnq quá mức cần thiết( NHưng tôi đã nói với Chúa nỗi lo đó của tôi và chấp nhận tình huống xấu nhất nếu nó xẩy ra theo lo lắng của mình)

Nhưng:
Lại nhưng, Họ thật dễ gần và cởi mở ( trong 3 người tôi gặp 1 người mới bước ra từ chỗ chết, 2 bạn đang trong tột cùng của sự thất vọng và tôi 4 kẻ 4 nỗi lòng gặp nhau)

Van_HieuiNTNMaiKhoi
04-08-2010, 05:12 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông cảm với NCH. Trước tiên một người có H họ sẽ:
Thứ nhất: Tự kỳ thị, do: sợ người đời cười chê, sợ gia đình ruồng bỏ, sợ XH mịt thị, sợ bị phân biệt và đối xử. . .
Thứ hai: Bị kỳ thị: mọi người xa lánh, cười chê, gia đình từ bỏ, bạn bè hất hủi, XH mịt thị . . . bị phân biệt đối xử thiếu tôn trọng về quyền con người, giá trị con người bị giảm xúc.
Vậy bạn làm thế nào để giảm sự kỳ thị. Chúc bạn vượt qua mọi biến cố của cuộc đời và chúc cho bạn của bạn biết đứng lên khi vấp ngã, vì mọi người vẫn luôn dõi theo anh ấy.

1hatcat
11-08-2010, 08:24 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông cảm với NCH. Trước tiên một người có H họ sẽ:

Thứ nhất: Tự kỳ thị, do: sợ người đời cười chê, sợ gia đình ruồng bỏ, sợ XH mịt thị, sợ bị phân biệt và đối xử. . .

Thứ hai: Bị kỳ thị: mọi người xa lánh, cười chê, gia đình từ bỏ, bạn bè hất hủi, XH mịt thị . . . bị phân biệt đối xử thiếu tôn trọng về quyền con người, giá trị con người bị giảm xúc.

Vậy bạn làm thế nào để giảm sự kỳ thị. Chúc bạn vượt qua mọi biến cố của cuộc đời và chúc cho bạn của bạn biết đứng lên khi vấp ngã, vì mọi người vẫn luôn dõi theo anh ấy.

Nói anh đừng cười em. Vì thực sự mọi thứ đều nằm trong suy nghĩ của em thôi.
Em chưa làm được gì thực tế cả. Điều này đôi lúc cũng làm em buồn.
Em ước mơ xây được 1 ngôi nhà nhỏ để những người Có H bị kỳ thị bị gia đình từ bỏ có 1 chỗ về, để ở đó mọi người có thể chia sẻ và giúp đỡ nhau tìm thấy niềm vui.
Và hơn hết ở đó họ sẽ có cơ hội biết về một người Cha, một người anh và một người bạn là Giesu.
Em ước mơ như thế anh ah.
Nhưng em biết ước mơ thì vẫn chỉ là ước mơ.
Mà ước mơ thì khối kẻ họ còn ước mơ tốt đẹp hơn em hàng vạn lần.
Và khi chưa làm được 1 hành động nhỏ bé thì nó chẳng có giá trị gì " đức tin không có việc làm là đức tin chết => ước mơ không hành động ................."

Nhưng anh yên tâm, không chỉ có em mà hiện nay cả gia đình em đã quen với những khái niệm về HIv từ mẹ, bà và anh em của em, và tuyệt nhiên cả gia đình không phân biệt gì đối với người có H hay không có H. ( mẹ em đồng ý cho con gái mẹ lấy chồng dù người đó có H )

Van_HieuiNTNMaiKhoi
11-08-2010, 05:07 PM
Qua chia sẻ của bạn! Hiếu tôi thấy bạn là một người quả cảm và kiên cường trong mọi suy nghĩ và hành động, quả thật mọi ước mơ của bạn vẫn có thể thực hiện không chỉ một mình bạn mà thôi, bạn có thể tìm thêm đồng minh để cùng thực hiện. Xưa kia ông Nô-e vẫn có thể đóng tàu dù ông không phải là thợ đóng tàu, mọi việc luôn có Cha đồng hành với bạn mà, bạn cố lên rồi sẽ có người cùng chia sẻ những ước mơ đó với bạn. Hiếu tôi trước kia cũng vậy, đâu biết rằng hôm nay mình có thể sống chung với NCH, trãi qua bao thời gian thăng trầm, để rồi mọi việc tam gọi là suông sẻ, chúc bạn thành công. Chào thân ái

1hatcat
11-08-2010, 09:35 PM
Cảm ơn anh đã động viên em.

em cũng tự nhắc mình, ước mơ thì vẫn là ước mơ.

Và cũng hãy dâng những mơ ước đó cho Chúa.

Nếu Chúa cần,
Chúa sẽ dùng anh nhỉ.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
15-08-2010, 05:12 PM
CÁCH XỬ TRÍ KHI NGƯỜI CÓ H BỊ KHỦNG HOẢNG!

Trong cuộc sống có rất nhiều các vấn đề, hoàn cảnh sự kiện khiến con người lâm vào trạng thái khủng hoảng và nếu không biết cách xử lý sẽ dẫn đến nhiều hậu quả to lớn không thể lường trước được. Khi được đưa vào trung tâm những đối tượng của chúng ta đều bị buộc phải xét nghiệm HIV, và thông thường không trước thì sau chúng ta cũng sẽ phải thông báo cho họ về tình trạng bệnh tật của họ.
Như chúng ta đã biết, HIV là một loại virus gây suy giảm hệ thống miễn dịch của con người từ đó dẫn đến tử vong. Vẫn biết là con người ai rồi cuối cùng cũng sẽ phải chết nhưng với một cái chết được báo trước thì ngay cả những người cực kỳ can đảm và vững vàng cũng sẽ rất dễ lâm vào trạng thái khủng hoảng. Ở đây chúng ta hiểu khủng hoảng là một trạng thái sốc tinh thần do một sự kiện hoặc một chuỗi những sự kiện bất thường gây ra những ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng tới cá nhân. Trong tình trạng này cá nhân cảm thấy mất cân bằng, căng thẳng và giảm sút các hoạt động chức năng vốn có.
Với cách hiểu trên thì chúng ta có thể nhận thấy rằng hầu hết những người được báo là có HIV dương tính thì họ sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái khủng hoảng. Tinh thần của họ sẽ bị suy giảm trầm trọng, các cảm xúc và trạng thái tình cảm rất nhiều khả năng trở nên tiêu cực. Nếu chúng ta không có kỹ năng xử lý trong những tình huống này thì sẽ rất dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc không chỉ cho bản thân đối tượng mà còn cho cả những người xung quanh.
Do đó, với tư cách là một cán bộ làm việc tại trung tâm xã hội thì rất cần thiết cho chúng ta phải hiểu rõ trạng thái diễn tiến tâm lý của họ trong hoàn cảnh này từ đó đưa ra được những cách xử lý thích hợp nhằm giảm thiểu tối đa những hậu quả đáng tiếc có thể xẩy ra.
Trong giới hạn của tham luận này, tôi xin được nêu ra các giai đoạn khủng hoảng, những cảm xúc mà họ thường bộc lộ trong những giai đoạn này từ đó đưa ra các bước cho việc xử lý khủng hoảng với người nhiễm HIV
Các giai đoạn của tình trạng khủng hoảng
- Giai đoạn trước khủng hoảng
Trước khi bị khủng hoảng mặc dù các đối tượng của chúng ta đều là những người đang gặp vấn đề nhưng thông thường thì họ vẫn ở trong trạng thái tâm lý thăng bằng, các chức năng hoạt động bình thường.
- Giai đoạn bắt đầu bị tác động của khủng hoảng (Khi chúng ta thông báo họ có HIV dương tính)
NCH của chúng ta ở giai đoạn này có thể bị:
+ Căng thẳng và bị sốc mạnh:
Ai cũng biết rằng HIV là căn bệnh thế kỷ không có thuốc chữa. Họ thường cho rằng người có HIV là đã mang một án tử hình. Chắc chắn rằng trạng thái tâm lý của họ sẽ không còn giữ được thăng bằng như trước mà họ sẽ bị sốc mạnh.
+ Cố gắng sử dụng các phương án đối phó để giải quyết vấn đề
Sau khi bị sốc mạnh thì họ sẽ đưa ra hàng loạt các phương án để đối phó với vấn đề mà họ đang gặp phải. Thông thường cách đối phó của họ là phủ nhận lại kết quả xét nghiệm của chúng ta. Cho rằng đó là kết quả sai và cần phải xét nghiệm lại.
+ Sự căng thẳng sẽ tăng lên nếu mọi cách thức giải quyết đều thất bại
Khi họ tự đưa ra các phương án đối phó có nghĩa là họ tự tạo ra một cái “phao cứu sinh”, “một niềm hy vọng” nhỏ nhoi để bấu víu vào và nếu như họ biết được rằng các thông tin và hình thức xét nghiệm là chính xác thì cũng đồng nghĩa với việc niềm hy vọng nhỏ nhoi nhất của họ cũng đã không còn và họ sẽ rơi vào trạng thái tâm lý cực kỳ tồi tệ – Đây là tiền đề cho những phản ứng và hành động tiêu cực của họ sau này nếu họ không có được sự can thiệp cần thiết.
- Giai đoạn bối rối, quẫn trí
Cá nhân có thể trải qua những cảm giác:
+ Căng thẳng trầm trọng – Họ sẽ gần như không còn một ý niệm nào trong đầu. Tất cả đang trở nên vô nghĩa và tương lai của họ chỉ là một mầu đen vì họ cho rằng họ đang sắp sửa chết.
+ Cảm giác bất lực – Họ cho rằng họ là người vô dụng trên thế gian này vì một khi đã mắc bệnh này thì sẽ không sống được bao lâu nữa.
+ Cảm giác tức giận và buồn - Tức giận: khi có sự không đồng ý, bực bội với những người xung quanh như người thân trong gia đình, đồng nghiệp, bạn bè hoặc tức giận ngay cả với bản thân mình.
- Giai đoạn thử nghiệm các ứng phó
Một người bị nhiễm HIV trong giai đoạn này có thể hành động như sau:
+ Tìm ra một phương án đối phó phù hợp, tích cực.
- Các phương án được đưa ra ở đây có thể là tìm kiếm các thông tin qua sách báo, gia đình, bạn bè để tìm ra cách chữa bệnh.
- Đi đến bệnh viện, trạm xá để có những phương pháp điều trị thích hợp.
Sẽ có rất nhiều các phương án được đưa ra để thử nghiệm trong giai đoạn này
+ Hoặc có phương án đối phó tiêu cực, không phù hợp. Lúc này cá nhân có thể phải trải qua sự căng thẳng tột độ, có thể tăng thêm bối rối và dẫn đến sự quẫn trí có thể có hại cho bản thân và người khác (Trả thù đời) hoặc có những trường hợp NCH của chúng ta đã tấn công ngay cả vào những người chăm sóc cho họ ví dụ như hắt chậu nước mà có chứa các dịch trong người họ vào nhân viên, cán bộ phục vụ và đã có trường hợp cán bộ của chúng ta đã bị lây HIV qua đường giác mạc. Do đó chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận và phải nhận biết được trạng thái của xúc của NCH để có được các biện pháp phòng tránh thích hợp.
- Giai đoạn xử lý khủng hoảng
Với sự giúp đỡ của nhân viên xã hội, đối tượng có thể làm một số việc sau:
+ Khám phá những phương án thích ứng hơn.
+ Trấn tĩnh và lấy lại sự tự chủ, thăng bằng.
+ Lấy lại mức độ hoạt động trước khủng hoảng hoặc cao hơn.
Các kỹ năng và phương pháp cụ thể nhằm xử lý khủng hoảng cho người nhiễm HIV sẽ được trình bày cụ thể trong phần dưới đây.
Kỹ năng can thiệp xử lý tình trạng khủng hoảng
Can thiệp khủng hoảng là hoạt động của các nhân viên xã hội để giúp NCH( cá nhân, nhóm) vượt qua tình trạng khủng hoảng.
Can thiệp khủng hoảng thường có giới hạn thời gian và vào lúc NCH đang trong tình trạng cảm thấy tuyệt vọng. Khi đang trong tình trạng khủng hoảng, cá nhân có thể phản ứng một cách tích cực hoặc tiêu cực. Vì thế, cá nhân đó cần có sự trợ giúp tức thời.
- Cách giúp đỡ NCH trong tình trạng bị sốc và lo lắng, sợ hãi
+ Trong trường hợp bị đe dọa, giúp đối tượng chuyển đến môi trường an toàn hơn.
+ Trấn an đối tượng, động viên họ thấy được sự có mặt của nhân viên xã hội nhằm để giúp đỡ họ. Để cho đối tượng cảm thấy rằng không phải vì họ mắc bệnh là tất cả mọi người đều xa lánh, ghét bỏ họ mà vẫn còn có chúng ta là người luôn ở cạnh và giúp đỡ họ khi cần thiết.
+ Nói chuyện với đối tượng: Đây là cách thể hiện tốt nhất với đối tượng. Họ sẽ có cảm giác an toàn và giảm được căng thẳng khi có người ở bên chia sẻ tâm sự những cảm xúc của họ. Điều quan trọng nhất trong lúc này là chúng ta phải thể hiện cho họ thấy sự chân thành qua ngôn ngữ và cử chỉ giao tiếp. Họ phải được cảm thấy là đang được chia sẻ, lắng nghe một cách đồng cảm chứ không phải là sự cố gắng nói chuyện, lắng nghe một cách giả tạo hay là vì sự thương hại.
+ Tiếp cận gần gũi đối với NCH nếu thấy thích hợp: Trong trường hợp những người bị nhiễm HIV thì trong thời gian đầu họ thường sẽ cần một khoảng thời gian ngắn một mình để suy ngẫm. Người cán bộ ở đây phải hết sức nhạy cảm, lựa chọn thời gian hợp lý để tiếp cận thể hiện sự đồng cảm gần gũi với họ.
+ Hướng dẫn họ trực tiếp làm những việc cụ thể và trả lời các câu hỏi của nhân viên xẫ hội: Trong quá trình chúng ta tiếp cận, nói chuyện và để trấn an NCH thì chúng ta luôn phải sẵn sàng cung cấp thông tin qua việc trả lời hàng trăm câu hỏi của NCH (đó cũng là nguyện nhân chính gây ra sự căng thẳng, mất thăng bằng về tâm lý của NCH). Các câu hỏi đó sẽ tập trung vào những kiến thức về HIV/AIDS và sự lo lắng của họ về thái độ của gia đình, cộng đồng nếu mọi người biết họ bị nhiễm HIV/AIDS. Vì vậy, hết sức quan trọng là người cán bộ phải có một kiến thức tổng hợp chuyên sâu về căn bệnh này từ đó giải đáp được những thắc mắc và sẽ trấn an được NCH. Hướng họ đi theo những suy nghĩ tích cực thay bằng những hành động tiêu cực có thể xẩy ra.
- Cách giúp đỡ NCH khi họ phủ nhận tình huống
+ Cứ để NCH phủ nhận mặc dù không đồng tình với họ: Điều quan trọng ở đây là chúng ta sẽ phải biết chấp nhận NCH. Họ sẽ đưa ra hàng trăm lý do nhằm phủ nhận lại việc họ nhiễm HIV. Trong trường hợp này chúng ta phải nhận thức được trạng thái cảm xúc của họ. Chúng ta sẽ tạm chấp nhận những quan điểm của họ để sau này sẽ dần dần phân tích để đối tượng của chúng ta tự hiểu ra vấn đề. Nếu gạt phăng ngay ý kiến của họ thì NCH sẽ cảm thấy không được tôn trọng và sẽ càng cảm thấy chán chường, tức giận hơn và sẽ rất dễ dẫn đến những hành động tiêu cực (Ví dụ khi NCH phủ nhận kết quả xét nghiệm là sai, chúng ta không nên nói “ Làm sao mà sai được, chúng tôi đã xét nghiệm bằng 3 phương pháp rất đảm bảo tính khoa học. Anh/chị chắc chắn bị nhiễm rồi, điều đó không phải bàn cãi gì nữa”.
+ Nhắc lại các chi tiết cụ thể của vấn đề một cách nhẹ nhàng và thận trọng
NCH đang trong trạng thái cảm xúc bị khủng hoảng nặng nề do đó rất không cần thiết phải cứ nhận mạnh hay xoáy vào vấn đề nhiễm HIV của NCH. Chúng ta nên đề cập đến vấn đề đó một cách nhẹ nhàng, tế nhị và phải thể hiện được sự đồng cảm của chúng ta để NCH nhận ra được vấn đề của họ.
+ Nhắc lại nhiều lần những thông tin cụ thể: Đó chính là những điểm mấu chốt, tích cực của vấn đề như là HIV không dễ lây qua các con đường giao tiếp bình thường; Người nhiễm HIV sẽ vẫn còn sống và sinh hoạt bình thường trong 1 khoảng thời gian dài nữa; Sự kỳ thị phân biệt đối xử người nhiễm HIV ở cộng đồng đã được giảm đi đáng kể…
+ Không nên hứa những điều không thực tế, điều không có thể: Không nên trấn an họ bằng cách đưa ra những lời hứa hoặc hy vọng huyễn hoặc như “có thể ở đâu đó đã có được thuốc chữa được hoàn toàn bệnh HIV.”
+ Nên tỏ sự đồng cảm: Đây là một kỹ năng cần được sử dụng trong suốt quá trình làm việc với NCH. Điều lưu ý là chúng ta phải thể hiện được sự đồng cảm, thấu hiểu thực sự trong quá trình làm việc với họ chứ không phải là sự thương hại dành cho NCH.
- Cách giúp NCH khi họ đang tức giận:
Nên nhớ là phản ứng này của họ không phải là với nhân viên xã hội mà họ đang tức giận và phản ứng vô ý thức. Vì vậy nhân viên xã hội cần:
+ Để họ có cơ hội trong một khoảng thời gian nhất định bộc lộ những xúc cảm của họ ngay cả khi những cảm xúc đó là rất mạnh mẽ.
+ Tỏ ra tự tin, nói với NCH là mình hiểu họ và biết họ đang tức giận, nhưng sự giúp đỡ của nhân viên xã hội sẽ có tác dụng tích cực.
+ Không nên tranh cãi với NCH trong khi họ đang khủng hoảng.
- Cách giúp NCH trong lúc họ đau khổ
+ Lắng nghe tích cực: Nghĩa là chúng ta không chỉ lắng nghe một cách thụ động mà luôn phải đưa ra những thông tin phản hồi nhằm chia sẻ với NCH.
+ Trấn an NCH.
+ Tránh không phán xét.
+ Tạo điều kiện cho đối tượng bộc lộ tình cảm.
+ Nói với NCH rằng việc bộc lộ tình cảm buồn là rất bình thường.
+ Tỏ ra đồng cảm, lo lắng và nâng đỡ tinh thần.
Sưu Tầm

1hatcat
17-10-2010, 04:04 PM
HIV?
Hiv một căn bệnh?
dù nói gì đi nữa không ai mong muốn mình có bệnh, và càng không mong muốn mình manh căn bệnh đặc biệt này.
Tôi từng suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều? " Mọi sự không nằm ngoài thánh ý của Thiên Chúa"
Tôi không có ý diễn giải hay lý giải về sự tồn tại của hiv trong xã hội này và tại sao Chúa lại để hiv tồn tại? vì thực sự tôi không thể lý giải và sẽ không bao giờ hiểu nỗi cho đến khi tôi được gặp Chúa và Ngài nói cho tôi hiểu.
Những không phải vì lý do đó mà tôi không nghĩ đến nó? đến sự tồn tại của nó trong thế gian này.

Hiv lây qua ba con đường: Quan hệ tình dục( không phải 100%)
Máu
Từ mẹ sang con( chỉ chiếm 30%-40%)

Tôi tự hỏi? đây có phải là một tiếng chuông cảnh báo? Thiên Chúa muốn nhắc nhở chúng ta trong đó có tôi?

Sự thật, trong xã hội nào cũng có những mặt trái của nó? Nhưng tệ nạn trong xã hội ngày nay khiến tôi không thể hình dung nổi?
Nhà nghỉ, quán matssa mọc lên ở mọi nơi ngay cả những miền quê yên bình mà đúng lẽ ra người dân" bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" Khách vãng lai cả năm chẳng có vài người đến. Thế mà ........
Kéo theo tệ nạn phá thai, mẹ có thể dửng dưng trước cái chết của con. Tuy có những bà mẹ đau lòng xót xa nhưng những nỗi xót xa chẳng đủ để giữ lại những đứa con.
Ai cũng mong muốn giữ cho mình 2 chữ" Thanh tao" sau những trò đồi bại của bản thân.
Vợ phản bội chồng, chồng phản bội vợ, con người phản bội Thiên Chúa vì dục vọng của bản thân - thế nhưng họ vẫn mong muốn được người đời tôn trọng và thần tượng họ. Chúng ta có thể lừa dối nhau Nhưng ai có thể lừa dối được Thiên Chúa.

1hatcat
17-10-2010, 04:38 PM
Có thể có tình yêu giữ một người có H và một người không có H hay không?
Có nhiều quan điểm khác nhau?
Trước khi bàn về tình yêu này chúng ta có thể nhìn về những người bị nhiễm hiv.
Những người nhiễm hiv cũng là một con người với đầy đủ nhu cầu như bất cứ ai; quyền được sống được yêu thương và đón nhận yêu thương. Trong con người có hiv không chết đi bất cứ bản năng nào của một con người đúng nghĩa.
Vậy có khoảng cách nào ở đây?
có chăng đó là sự khác biệt giữ hai dòng máu;
Nếu không có Hiv thì chúng ta vẫn có những nhóm máu khác nhau; nhóm máu A, O, B, AB Và bây giờ chúng ta có thêm 1 nhóm máu nữa, Nhóm máu ba chữ HIV

Vậy có thể có tình yêu giữ những nhóm máu khác nhau không? Tôi nghĩ hoàn toàn có thể.
Những tiến bộ y học trong lĩnh vực điều trị hiv ngày càng cao, chứng tỏ xã hội dành sự quan tâm không nhỏ cho những người nhiễm hiv và khoảng cách giữ hai dòng máu đang dần được xóa bỏ.

Tôi đã gặp không ít người suy nghĩ của người nhiễm H quan niện; không nên kết hôn hoặc nếu có kết hôn thì chỉ kết hôn với những người cùng hoàn cảnh.
Tôi hỏi tại sao và được lý giải bằng những lý luận hết sức hợp lý.
Thứ nhất: Sức khỏe không tốt chẳng biết ngày mai thế nào, bản thân còn không lo nổi thì nghĩ gì đến việc kết hôn.
Thứ 2: Kết hôn với người nhiễm H có mặt tích cực vì hai người cùng hoàn cảnh dễ đồng cảm chia sẻ và hiểu nhau hơn. Nhưng ngược lại họ lo về một tương lai không xa họ sẽ phát bệnh.
Thứ 3: Việc kết hôn với người không nhiễm H, hai người khó hiểu và đồng cảm với nhau và quan trọng hơn họ sợ lây bệnh cho người mình yêu( vợ của mình) và họ lo cho tương lai bạn sau khi họ phát bệnh.
Có thể vì những suy nghĩ này mà thực tế những cặp vợ chồng của dòng máu ba chữ với dòng máu một và hai chữ ở Việt Nam là rất ít.

Nhưng chúng ta cần hiểu rằng; Dù có H hay không thì chúng ta vẫn là một con người với đầy đủ ý nghĩa của nó và" Đàn ông ở một mình là không tốt"
" Người đàn ông sẽ từ bỏ gia đình để sống với vợ mình" .

Tất cả những lý do các bạn đưa ra để từ chối là từ chối nghĩa vụ( làm chồng, làm vợ) của mình đối với Thiên Chúa, đàn ông từ chối trách nhiệm chăm sóc cho người phụ nữ TC gửi gắm cho bạn đang ở đâu đó trong xã hội này, phụ nữa từ chối vai trò giữ lửa và nâng đỡ người bạn đời của mình trên con đường trần gian.

Có thể các bạn nói tôi chưa vào lửa chưa thấy được cái nóng của lửa. Tôi chưa có H nên chưa hiểu những nỗi đau của người có H. Tôi hoàn toàn đồng ý.
Nhưng tôi tin, Cuộc sống luôn có những nỗi đau Nhưng mọi nỗi đau đều có thể sinh hoa trái nếu khổ đau đó được cắm rể vào tình yêu của Chúa.
Dù bạn có H hay không bạn đừng cho mình cái quyền được từ chối tình yêu và bắt mình phải chịu khổ trong biển tình yêu mà TC muốn gửi đến cho bạn qua một người nào đó.

Lậy Chúa xin phó thác con trong tay Ngài

zxztumazxz
01-12-2010, 12:22 AM
Em có đọc tâm sự của chị,tuy là em nhỏ nên sẽ có nhiều thứ em chưa hiểu,em cũng từng có một người anh bị,nhưng chưa có đến nỗi là có H,vì anh của em đã được ơn Chúa và đã khỏi,em cám ơn chúa nhiều lắm,thời gian anh ấy bị,đối với mẹ em có thể nói là khổ tâm vô cùng,nhưng cuối cùng những lời cầu xin của gia đình em đều được chúa chấp nhận
Em cầu xin chúa lun ở bên chị và xin chúa ban ơn lành cho chị trong cuộc sống,chị hãy cố gắng lên nhé chị,em tin Chúa sẽ có một phép lạ nào đối với chị và Người yêu của chị,chị hãy vững tin vào chúa chị nhé
Chúc mọi người được bình an,hồng ân chúa và mọi ơn lành của chúa trên mọi người
@Chúa
Chúa ơi,nếu những nỗi buồn và niềm vui của con,con gởi lên ngài,xin ngài ban sức mạnh cho con để chiến thắng trong cuộc sống và mợi sự cám dỗ của satan và giúp con xa lánh mọi đường lối của chúng ! Con xin cảm ơn ngài về những hồng ân ngài đã ban cho con và gia đình con,con mong ngài sẽ luôn ở bên con và mọi người trên thế gian này

ICHTHYS
01-12-2010, 05:24 AM
Con mong Ngài sẽ luôn ở bên con và mọi người trên thế gian này


:guitar:" Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" :guitar:
:nhay:
Vì thế không cần phải mong đâu zxztumazxz à :4:
Hãy cứ tin và sống theo niềm xác tín đó là được rùi á :5:


:36:Tình thương Chúa tràn ngập khắp địa cầu :92:
:6: :hug:

1hatcat
01-12-2010, 02:57 PM
chào xz, ic
Cảm ơn hai bạn.
Hì, chia sẻ của hai bạn làm mình vui hơn và thêm phần vững tin hơn
Yêu Chúa, hihihihi

1hatcat
01-12-2010, 10:37 PM
Em có đọc tâm sự của chị,tuy là em nhỏ nên sẽ có nhiều thứ em chưa hiểu,em cũng từng có một người anh bị,nhưng chưa có đến nỗi là có H,vì anh của em đã được ơn Chúa và đã khỏi,em cám ơn chúa nhiều lắm,thời gian anh ấy bị,đối với mẹ em có thể nói là khổ tâm vô cùng,nhưng cuối cùng những lời cầu xin của gia đình em đều được chúa chấp nhận
Em cầu xin chúa lun ở bên chị và xin chúa ban ơn lành cho chị trong cuộc sống,chị hãy cố gắng lên nhé chị,em tin Chúa sẽ có một phép lạ nào đối với chị và Người yêu của chị,chị hãy vững tin vào chúa chị nhé
Chúc mọi người được bình an,hồng ân chúa và mọi ơn lành của chúa trên mọi người
@Chúa
Chúa ơi,nếu những nỗi buồn và niềm vui của con,con gởi lên ngài,xin ngài ban sức mạnh cho con để chiến thắng trong cuộc sống và mợi sự cám dỗ của satan và giúp con xa lánh mọi đường lối của chúng ! Con xin cảm ơn ngài về những hồng ân ngài đã ban cho con và gia đình con,con mong ngài sẽ luôn ở bên con và mọi người trên thế gian này

ZX,
bạn có thể kể thêm về việc này của gia đình bạn được không?
Mình vẫn tin vào quyền năng của Chúa, nhưng có lẽ niền tin của mình còn yếu đuối quá.
Có những ước mong, có lời cầu xin của mình mãi nằm trong vô vọng.
Mình đau khổ hụt hẩng và đôi lúc mệt mỏi với niền hi vọng của chính m ình
Dù vẫn yêu, vẫn tin nhưng
Lậy Chúa, có lẽ Chúa buồn nhưng mình không mạnh mẽ thế

zxztumazxz
02-12-2010, 12:10 AM
Em cũng không nhớ lắm vì đơn giản em cũng không muốn quá khứ hiện về ! em chỉ nhớ là hồi ấy em còn bé,ACE của em và mẹ em lên nhà thờ cầu nguyện với Đức mẹ,hình như cũng nhìu lắm,và viếng ở trong nhà tạm của Chúa,em còn nhớ được là anh của em bỏ đi không ở nhà làm cho ai cũng phải lo,ông anh kế của em thì đi lễ về cầu xin với Chúa và về nói với mẹ,mẹ ơi con vừa cầu xin Chúa cho anh V về,anh về chưa mẹ,mẹ em chỉ biết cười,và anh của em đã trở về :((
Chị cố gắng lên,em nhớ là mẹ em cũng buồn và khổ tâm lắm,có thể nói mẹ em định buông tay lun rồi đấy,nhưng mẹ em vì quá yêu thương con của mình và đã xin chúa,cầu xin,và có nói là con của chúa,con trả về cho Chúa,mẹ em và ACE của em cầu xin rất nhiều,mẹ em còn nhờ Cha(nhìu lắm) vì mẹ em hồi xưa cũng đi tu nên cũng quen nhìu,chúa đã thương và ban cho mẹ em 1 ông bác sĩ,ổng thì mẹ em hôm đó tự nhiên anh kế anh V của em đi chơi với đám bạn nó nói gọi điện lên tổng đài 1080 thử,mẹ em gọi và được một bác sĩ tới(bác sĩ tên Sơn) cho uống thuốc, 2 tháng trời anh của em la,và mất hết lý trí,và người hàng xóm thấy vậy liền báo lên cho xã là anh của em ...:( nhưng vì Chúa đã thương nên từ nhỏ đã đổi tên anh của em vơi anh 3 em( gia đình em 7 anh em) và hôm đó anh 3 em đi xét nghiệm thì không thấy sao cả,và 4 tháng sau anh của em hết nhưng vẫn bị nhốt trong nhà,1 thời gian sau,tức bây giờ cũng hơn 1 năm rùi,anh của em đã khỏi và trở thành ngưòi bình thường,tất cả đều nhờ ơn Chúa,tình yêu của ngài dành cho con người thật lớn lao
Tâm sự ở trên chỉ là những gì em nhớ thôi,chứ em cũng k nhớ chắc chắn,vì thời gian ấy em còn rất bé,và cũng vì sợ nên mẹ em đãcho em nghỉ học,thà em thất học chứ sợ em sẽ có cái cảnh ggống anh của em,mẹ em đã mất lòng tin vào đời,và chỉ còn biết tin vào chúa,và muốn em cũng như thế,e thì còn quá bé chưa hiểu dc tình yêu chúa như nào,nên bây giờ em đang tìm hiểu
Cám ơn ngài GieSu,ngài là tình yêu lớn nhất đời con
Chị hãy vững tin lên chị nhé,em luôn ủng hộ chị,dù em khôg quen biết chị,nhưng em vẫn coi chị và mọi người là anh em,vì tất cả đều là con của Chúa,ngài sẽ không bao giờ từ bỏ con cái của ngài,nên chị vững tin vào Chúa,em cầu cùng Chúa ban nhiều phúc lành hồng ân trên chị và mọi người
Chúa luôn thử thách con người mà chị,chị đừng buồn nữa,buồn nhiều dễ mất lòng chúa lắm,ngài không muốn con cái của Ngài phải buồn đâu,tất cả cũng chỉ là thử thách của Ngài cả :)

ICHTHYS
02-12-2010, 05:26 AM
Mình vẫn tin vào quyền năng của Chúa, nhưng có lẽ niềm tin của mình còn yếu đuối quá.
Có những ước mong, có lời cầu xin của mình mãi nằm trong vô vọng.
Mình đau khổ hụt hẩng và đôi lúc mệt mỏi với niềm hi vọng của chính mình
Dù vẫn yêu, vẫn tin nhưng
Lậy Chúa, có lẽ Chúa buồn nhưng mình không mạnh mẽ thế

:guitar:Một lòng con cậy trông nơi Chúa thôi trên trần gian đầy bao nhiêu cuốn trôi, và sức con Chúa đã biết rồi: cũng như là chiếc bình sành mỏng manh, mà cuộc trần thì lắm lúc phân tranh, khiến đời con đã không vui an lành, nhưng Chúa cần con luôn khiêm nhường bé nhỏ để Chúa có thể làm đẹp đời con lên. :guitar:

Chị thân mến!
Hãy kiên tâm bền trí đến cùng nhé chị, hãy nhìn lên Chúa như là mẫu gương, là ánh sáng soi đường.
Những lúc chị thực sự yếu đuối, nản lòng, chị hãy nhớ lại những lời Chúa nói sau đây nè, hãy nghe Chúa nói, biết đâu chị sẽ vượt qua được mọi thử thách chông gai của cuộc đời cũng nên :21:

" Sức nặng của cây thập giá và con đường thương khó quá dài và quá cực nhọc đã làm Cha kiệt sức. Không một ai lại gần để nâng đỡ Cha. Tâm hồn Cha thì ray rứt và tan nát. Cha quá mệt và ngã xuống đất lần thứ hai.

Con là kẻ đang vác thập giá theo Cha. Đừng ngã lòng khi cảm thấy tâm hồn lạnh nhạt khô khan, thấy đời mình thiếu sự ủi an và mọi nâng đỡ về phần thiêng liêng.

Hãy lấy lại can đảm bằng cách ngắm nhìn Cha là gương mẫu cho con trên đường lên núi Canvê. Chúa của con đã ngã xuống đất lần thứ hai... song Người đã chỗi dậy để đi hết con đường thương khó. Nếu con muốn thêm sức mạnh thì hãy đến với Cha "

:92:Yêu thương con, nước mắt Cha tuôn trào.
Cha hiên ngang lên núi cao thật cao.
Cha lê đi, Cha lết đi bên đường.
Chân Cha rung, Cha ngã nhưng không ngừng.:hug:

1hatcat
02-12-2010, 11:44 PM
@ xZ
Gia đình của em thật tuyệt vời, mọi người yêu thương nhau và cầu nguyện cho nhau.

Chị thật sự không biết dựa vào đâu nếu không có Chúa.

Cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị.

1hatcat
02-12-2010, 11:46 PM
@ IC
thỉnh thoản ghé tocpic của mình và cầu nguyện cho mình nhé.
mình yếu đuối và kém lòng tin lắm. hix

ICHTHYS
03-12-2010, 05:07 AM
Dạ vâng, thưa chị, em luôn sẵn sàng nè :1:

Có được lòng tin sắt đá, không phải ai cũng có được.
Nhưng đừng để khi tin thì mới yêu, hãy cứ yêu đi thì ắt sẽ có lòng tin, chị nhé!

Xin cho con luôn cảm thấy được rằng: tình Ngài thương hơn trời cao đất sâu. Đã từ lâu Chúa hằng ủ ấp con, đã từ lâu Ngài chở che giữ gìn. Trước khi con sống cho Ngài thì chính Ngài đã sống cho con, trước khi con thuộc về Ngài, thì từ bao giờ Chúa đã thuộc về con.
:nhay:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
03-12-2010, 10:53 AM
Chào 1HatCat!
Thật sự mình không biết chia sẻ với bạn thế nào đây, nhưng có vài ý nhỏ mình muốn tâm sự với bạn thế này:
* Tình yêu của NCH và KCH vẫn có thể xảy ra, nếu như 2 người thật sự yêu nhau, không gì có thể lây chuyển nổi họ. Hiếu tôi cũng từng dẫn chứng về tình yêu như thế trên diễn đàn, và sắp tới đây tại PK nơi Hiếu tôi làm, cũng có một đôi tương tự sẽ kết hôn. Anh là người Công Giáo và là NCH, còn bạn đời anh là người KCH và là người dự tòng.
* Nhưng thật ra vẫn có nhiều ý kiến đồng tình và không đồng tình về việc một trong hai người là người KCH và NCH kết hôn. Bởi lẻ, khi họ yêu nhau thì dù bất chấp tất cả họ vẫn mong để đến với nhau. Nhưng về lâu, về dài họ sẽ có nhu cầu sinh con. Như vậy thì làm sau để sinh con khi một trong hai người là NCH. nếu như họ làm liều để có con, một khi có sự cố xảy ra bạn đời có nguy cơ bị nhiễm thì sao.
* Còn nếu nhờ Y học can thiệp để có con lành mạnh thì hiện tại, tại Việt Nam không một BV nào chấp nhập làm việc này (gọi theo từ chuyên môn là lộc rữa tinh trùng). Còn nếu về giáo luật Công Giáo: thì không cho phép đôi hôn nhân dùng các biện pháp Y học can thiệp không trực tiếp từ bên trong cơ thể. Nếu phạm phải thì mắc lỗi.
* Như vậy tất cả đôi hôn nhân nào kết hôn mà có nhu cầu sinh con thì họ làm liều, và nguy cơ là 50 và 50. Còn nếu như hai người có cùng dòng máu thì có chiều hướng dễ hơn tí, nếu như hai người được điều trị ARV mà CD4 lên khoảng 700tb/mm3 máu thì một khi muốn có con nguy cơ sẽ ít hơn nhiều, theo nghiên cứu là: 70% là con không nhiễm và 30% là con sẽ nhiễm khi sinh ra.
* Như vậy tình yêu của NCH và KCH sẽ bấp bênh hơn tình yêu cùa 2 NCH. Thật ra vẫn có những đôi quyết định sống chung, nhưng khi quyết định điều đó: Họ cần có một tình yêu thật bền vững, được tham vấn thật kỷ, hiểu rỏ con đường lây nhiễm, thì không gì lây chuyển được họ. Chính điều này sẽ làm cho họ mạnh mẽ đi đến đời sống gia đình dù cho ai đó nói ra, nói vào. Còn nếu như một trong hai người đã nghi ngờ và có ý lo sợ, và ý chí họ lung lay, thì tình yêu này sẽ dễ gẩy đỗ và có nhiều nguy cơ.
* Thật sự Hiếu đọc các dòng tâm sự của bạn, Hiếu tôi rất hiểu nỗi lòng của bạn hiện nay, nhưng trong đó có gì đó không ổn từ phía anh ấy của bạn. Anh ấy đã cố tình né tránh và chạy trốn. Mà một khi anh đã thu mình vào vỏ ốc thì đành chịu, anh đã cố chấp và cứng lòng, giờ đây chỉ còn biết cầu nguyện và dâng anh ấy lên Chúa và Mẹ mà thôi, Bạn cần làm bây giờ là chờ và chờ.
* Mong rằng những gì Hiếu tôi chia sẻ có thể giúp ích cho bạn, còn nếu có gì đó mạo phạm xin bạn lượng thứ bỏ qua. Vì thật tình mà nói, Hiếu tôi làm công việc tham vấn mà gặp những trường hợp như vậy thì chỉ biết để yên họ trong vỏ ốc ấy mà thôi, nếu cố lôi họ ra nhiều khi có phản ứng ngược. Hãy để họ từ từ bình tâm và tự bỏ vỏ ốc mà ra bên ngoài.
Chúc bạn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.

1hatcat
03-12-2010, 03:22 PM
Chào anh Hiếu!
Cảm ơn anh rất nhiều vì anh vận luôn bên em, và động viên em bằng những lời chia sẻ.

Nói thật thì có nhiều lúc em muốn buông xuôi, vì em không biết bấy víu vào đầu và niền tin của em không có cơ sở nếu chỉ nhìn vào anh.

Nhưng trái tim em lại luôn thôi thúc em, luôn suy nghĩ và hướng về anh.

Em cũng nghĩ, trong trường hợp này thì em cần Chúa thật sự. Chỉ có Ngài mới có thể biến đổi anh, gìn giữ anh.

Em vẫn đang và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho anh, để dù anh ở đâu thì lòng em vẫn luôn hướng về anh bằng một việc em có thể làm cho anh là " Cầu Nguyện"

Chúa đã từng thay đổi suy nghĩ của anh khi anh còn ở bên em, thì dù bây giờ anh chưa( không) ở bên em thì em cũng mong được Chúa thêm sức cho anh, ủi an anh và xoa dịu những nỗi đau trong tâm hồn anh.

Sáng nay em lại tiếp tục đi lễ như ngày anh còn liên lạc với em, em lại bắt đầu cầu nguyện cho anh, không buông xuôi nữa anh Hiếu ah.

Về hôn nhân và những khó khăn trong hôn nhân giữa hai người em rất hiểu; có thể em chưa hiểu hết chưa lường hết được mọi khó khăn. Nhưng em tin trong Chúa em có thể vượt qua anh ah.

Có lẽ cũng cần có một thời gian để anh bình tâm lại anh nhỉ.
Và dù em không ở bên anh ấy thì đã có Chúa nâng đỡ anh rồi, em thấy yên tâm hơn khi nghĩ như vậy.