PDA

View Full Version : Chuyện Ku Chúi....



ocean_moonlight
11-02-2010, 07:48 PM
Kỹ Niệm Bài Viết Thứ 100 của ....... Chúi...


Một ku Chúi tham gia vào TCVN ngày 08-010-2009... đến nay được 5 tháng 3 ngày.
Những ngày đầu tham gia diễn đàn cậu còn bỡ ngỏ, e ngại... Những ngày mới vào ku là nông dân mới lên tp, không biết gỏ TV có dấu ... nên lên 888 toàn bị mắng huhuu, nhiều lần người ta nói nó, nó cũng phản ứng lại gây cãi vả trên chatbox... nhưng sau rùi nó cũng quen dần, nó đã hòa đồng được với mọi người. Không lâu sau khi tham gia thì nó nhiều lần trở thành siêu 888 của TCVN hehe. Những ngày đầu nó chỉ biết 888, đi đọc bài mới mà nó không chịu viết bài.
Nhưng 888 lém nó cũng mệt, và nó đã biết viết bài, và không nhầm thì đây là bài viết thứ 100 của nó. hihi.
Trong thời gian qua nó chắc đã có lỗi với nhiều người, nó có lỗi với ai thì thì tha cho nó với nhé, Nó lớn rồi mà còn dại lắm. Nó cũng xin Cảm ơn mọi người trong thồi gian qua đã đồng hành chia sẽ với nó nhé.
Thankss Alll, Chúc mọi người Năm Mới An Lành. keke

thuthuy_1990
11-02-2010, 07:59 PM
Bài viết của chúi hay nhỉ, những kỉ niệm vui buồn đều có trong tâm trạng đó, đọc mà cảm động quá hihi....thaks chúi nha.Chúc anh chúi đón một năm mới ấm áp tràn trề sức khoẻ hạnh phúc, thành công hơn năm cũ nhé.....keke:53:

matnhungdd
11-02-2010, 09:33 PM
anh chuối hôm nay làm e cảm động quá à hic...hic..:92::92: